NHƯNG HẮN TA TIẾT LỘ VỀ HÒANG VĂN DI (SYDNEY -ÚC CHÂU) LÀ VNQDG MÀ GIỰT CỜ VNCH QUĂNG BỎ CÓ THẬT KHÔNG ?
NẾU THẬT THÌ HÒANG VĂN DI LÀ VIỆT CỘNG CHỨ GÌ NỮA ??? HÒANG VĂN DI LÀ CHA CỦA NHẠC SĨ HÒANG NGỌC TUẤN THÌ HÈN CHI HÒANG NGỌC TUẤN CŨNG ĐÃ RA MẶT BỢ VÁI VIỆT CỘNG RẤT CÔNG KHAI !!!
ĐÚNG LÀ CHA VC THÌ CON CŨNG LÀ VC = ĐỪNG MONG CHÚNG SẼ SỬA ĐỔI GÌ CẢ./-TCL
=================
Dan Nguyen dannguyen1938@yahoo.com [GoiDan] <GoiDan@yahoogroups.com>
26 Jun at 11:29 PM
Cảm ơn ông An Nam đã hồi âm. Vâng! Tôi sẽ ghé thăm ông.
Tôi
không quen nhưng biết ông Hoàng Ngọc Di, ông ta là đảng viên kỳ cựu
VNQDĐ. Ông ta nổi tiếng ở NSW vì hơn 30 năm trước, ông ta là người giật
lá cờ vàng 3 sọc đỏ và vất xuống đất nơi cộng đồng đang tổ chức hội họp
hay hội thảo gì đó. Tôi nhắc đến chi tiết này vì đọc thư ông, nhiều
người trong chúng ta đã không để ý đến rằng, không phải chỉ có Cộng Sản
mới ghét lá cờ này. Tôi sẽ liên lạc với ông Di để mượn quyển sách này.
Một lần nữa, cảm ơn ông đã hồi âm và kính chúc ông và gia đình luôn vui khoẻ.
Nguyễn Văn Dần
TB:
Những chi tiết về tôn giáo ông đính kèm trong thư của ông cũng là điều
thú vị vì chúng tôi không biết rằng có những điều ghê gớm như vậy và
chính những đứa cháu tôi giúp tìm và dịch ra tiếng Việt cho tôi. Hoàn
toàn là sự thật. Kinh khủng quá!
From: AnNam <annamnguyen@yahoo.com> To: Sent: Monday, 26 June 2017, 14:11 Subject: Chào ông Dần: ĐAU ĐỚN: VịnhPhạm, TâmMinh, TrungKiên-nối-chí-Việt-gian?
Chào ông Dần
Xin cảm ơn lời chúc tốt đẹp của ông. Chúc ông và gia đình luôn an mạnh.
Về
cuốn sách của VNQDĐ mà ông đề cập, ông có thể tìm đọc lại từ ông Hoàng
Ngọc Di, thân phụ của TS âm nhạc Hoàng Ngọc Tuấn. Ông Di (nay khoảng
tuổi 95) ở khu Bankstown NSW.
Tôi cũng có nghe (bằng miệng) là ông muốn ghé tôi chơi. Mời ông cứ tới.
Trân trọng.
AnNam
From: Dan Nguyen <dannguyen1938@yahoo.com> To: Sent: Sunday, 25 June 2017, 22:36 Subject: ĐAU ĐỚN: VịnhPhạm, TâmMinh, TrungKiên-nối-chí-Việt-gian?
Chào
các bạn. Có một quyển sách của Việt Nam Quốc Dân Đảng in ấn mà tôi có
dịp mượn đọc khoảng 20 năm trước. Tôi tin là những người thuộc đảng này
và thân hữu của họ khắp nơi trên thế giới vẫn còn lưu giữ. Sách dầy
khoảng hơn 300 trang mà những chi tiết trong thư của ông An Nam giống
hệt như trong sách này. Tôi không có ý nói rằng ông An Nam đã lấy chi
tiết từ quyển sách này mà ý tôi chỉ muốn nói rằng, những chi tiết đó tôi
được đọc lần thứ 2 trong thư ông An Nam. Chỉ khác một điều là sách đó
ghi lại trung thực những gì xảy ra cho Việt Nam Quốc Dân Đảng trong thời
Việt Minh cướp chính quyền và không đả kích ai, còn thư ông An Nam
thì đả kích cả 2 bên và đả kích nặng nề bên phía Quốc Gia!
Thư
ông An Nam tôi nhận được khoảng 1 năm trước, tôi cũng đau lòng lắm, tôi
nhờ đứa cháu in ra và gọi bạn bè tôi đến vào một dịp cuối tuần để cùng
bàn thảo. Các bạn tôi hầu hết không dùng internet chỉ có một anh là dùng
email mà không tham gia một diễn đàn nào nên họ không biết trời trăng
gì cả. Đọc thư ông An Nam, chúng tôi có người giận dữ nhưng tất cả đều
buồn, buồn cả mấy tháng, nhưng nhờ đó mà chúng tôi gặp nhau thường hơn
lúc trước vì chỉ để nói về lá thư này. Chúng tôi chuyền nhau đọc đến nỗi
2 tờ giấy nhàu nát và hầu như tất cả chúng tôi đến nay đã chịu cam tâm
như lời thư của ông Truong An ở dưới.
Tôi
nghĩ rằng đọc thư của ông An Nam thì có lẽ đến 90% người đọc có thể
thay đổi cách nhìn về VN nói chung và người Việt ở hải ngoại nói riêng.
Xin
cảm ơn các bạn đã đọc vài lời thô thiển của tôi và chúc các bạn luôn
vui vẻ, cũng xin kính chúc ông An Nam nhiều sức khoẻ, an nhiên, tự tại.
Nguyễn văn Dần
No comments:
Post a Comment