29 Jun at 7:42 PM
This message contains blocked images.
Kính thưa quí vị,
Chào ông Thái Hiến
Ngày hôm qua nhận mail ông tôi thấy mừng, ngày hôm nay thì lại thật là
thất vọng. Ông đã không có được một bằng
chứng “thật” nào, cũng chẳng xúi dục được Lê An Nhơn hiện hình, nên quay sang định
xúi trẻ ăn sáp gà. Có lẽ ông hận quá hóa…,
phải không ông Thái Hiến?
Khi tôi viết thư trả lời ông hôm qua,chẳng qua vì tôi thấy ông xác quyết
những cáo buộc ông Huỳnh Công Ánh là “thật”, rồi lại còn xúi người này, người này
người kia “làm lớn chuyện”, rồi lại đòi “họp báo”. Vì thế tôi mới chỉ cho ông việc làm đơn giản
là dùng bằng chứng không thể chối cãi để đưa ra trước pháp lý. Cho tới hôm nay, Lê An Nhơn vẫn hoàn là bóng
ma, bằng chứng không thể chối cãi HCA là việt cộng cho ra hay HCA “giựt nợ” vẫn
không thấy đâu. Duy chỉ một chuyện thật
là việc tôi chứng minh mail từ Nguyễn Công Lượng và Lê An Nhơn là một, và đây
là một vụ đánh phá rẻ tiền nhằm gây rối trong Hội Đoàn người Việt quốc
gia. Nhằm làm rõ sự thật, tôi vẫn xúc tiến
việc đưa ra pháp lý hành vi gây rối và luật sư đang tiến hành mọi việc.
Thưa ông Thái Hiến,
Tôi không bao giờ muốn qua lại với người cù chầy, cù nhài, đầy lòng sân
hận đển độ không còn thấy phải trái. Ông
không thấy, để tôi giúp ông thấy.
Ông bảo tôi “khoe” biết ông HCA 7 năm trong khi ông biết ông HCA 70
năm. Tôi nghĩ chữ “khoe” dùng trong trường
hợp của ông đúng hơn vì 70 năm mà ông vẫn không biết gì về ông HCA. Ông HCA rời làng Phù Cát từ khi 8 tuổi thì
làm sao ông biết ông HCA 70 năm, thưa ông?
Ông muốn “khoe” thì để tôi khoe cho ông biết vài điều ông không biết
nhé.
Ông Phan Đức Châu mà ông nêu tên là bạn chí thân của ông HCA. Mới đây, khi ông HCA cho xuất bản hồi ký, ông
PD Châu đã mua với giá $500 mỹ kim.
Ông Trần Văn Mẫn, có bà con với ông thì phải, cho ông HCA mượn 100 lạng
vàng khi ông HCA làm ăn sa sút. Trong suốt
17 năm, ông HCA đã trả dần số tiền đó dù rằng luật phá sản Chapter 7 cho phép
ông HCA xóa tất cả tiền nợ vay trước năm 2000.
Trong lần trả nợ cuối cùng cho ông Trần Văn Mẫn, chính ông Đặng Hồng
Sanh đã giúp ông HCA $3000 mỹ kim để trả đủ số nợ.
Ông Trần Văn Triết cũng vừa lên tiếng rằng
From: "Triet Tran" <triettran@bestcomputerusa.com >
Date: June 25, 2017 at 8:48:03 PM PDT
To: < >
Subject: FW: Hu?nh Công Ánh, Bùi Duong Liêm ph?ng v?n
Anh N ơi ! Chuyện gì đâu mà kéo tôi vào đây ? việc đời tư của HCA.
Bấy nhiêu đó cho thấy ông không biết gì về ông HCA. Bấy nhiêu đó cũng nói lên rõ ràng con người của
HCA, cũng như email của ông đã nói rõ con người của Thái Hiến vậy.
Như tôi đã nói trong mail ngày hôm qua, ai có bằng chứng trên giấy trắng,
mực đen thì cứ đưa ông HCA ra hầu tòa. Hay
muốn gọi tìm ông HCA thì cứ coi trong thiệp mời ra mắt sách tại quận Cam, có số
điện thoại trong đó. Tôi nghĩ những người
từng làm ăn với ông HCA tại Houston họ biết phải làm gì, không cần phải một kẻ
dở hơi xúi dục.
Trong mail này ông bảo nghe ông Thành nào đó ở tù cùng ông HCA. Tức là ông cũng chỉ nghe chứ không hề biết sự
thật. Thì căn cứ vào đâu ông dám xác quyết
ông Ánh là do VC đưa đi và ông Ánh cũng đã đưa công an VC sang Mỹ? Như tôi đã nói, nếu có bằng chứng không thể
chối cãi, cứ đưa ra trước công luận và pháp luật. Còn bằng
không, chỉ là vu khống, chụp mũ. Và, tôi
cũng có thể kể rằng tôi nghe nói ông Thái Hiến lái xe cho việt cộng khi chúng
vào miền Nam và gây ra tai nạn chết người.
Tôi cũng xác quyết là “thật” thì ông nghĩ sao?
Thưa ông Thái Hiến, tôi nhỏ tuổi hơn ông nhưng tôi không phải mới ra đời
hôm qua để có thể bị ông xúi ăn sáp gà. Tôi
không điên để tổ chức họp báo với một bóng ma.
Tôi cũng không bất lương để đi tiếp tay ông tổ chức họp báo. Hành vi này chỉ nhằm bôi nhọ người khác mà không
đòi được công lý. Ông khoe từng tổ chức
họp báo tố cáo chú Chánh mà ông quên không nói thêm ông từng gia nhập tổ chức
đó, từng mời rủ, thu nạp người gia nhập tổ chức chú Chánh. Ông “khoe” sang Thái Lan, sang Miên xây đường
xá gì đó, có lẽ ăn chia không đều nên quay lại đấu tố chú Chánh. Tôi mà như ông, tôi không dám khoe thành tích
đấu tố chú Chánh đâu ông, vì sớm đầu tối đánh, chẳng hay ho gì.
Và sau cùng, ông chưa xứng đi đâu với tôi cả, chứ đừng nói tới đi
Houston. Tôi đồng ý với ông, khi đã đuối
lý rồi thì ông không nên lên tiếng nữa, vì nó chỉ cho thấy sự thiếu hiểu biết của
ông thôi.
Chào ông.
No comments:
Post a Comment