Thưa
ông Nhật Liên Dũng,
Thưa
quý phật tử và công đạo,
Ông
Nhật Liên Dũng bảo rằng chúng tôi bị nhóm nhà Ngô tẩy não, là ông đã vu chụp
cho chúng tôi rồi đấy! Ông hãy đọc lại những lời ông viết "Giáo Hội đã gởi người đi vận động quốc tế để
chấm dứt chiến tranh, trong đó có Thiền Sư Nhất Hạnh, ông Võ Văn Ái" . Chính
lời tuyên bố của ông đã nối giáo cho nhóm hoài Ngô lấy cớ để đánh phá Phật giáo
đó. Đáng lẽ những lời góp ý chân tình và chí thiết của chúng tôi, ông Nhật Liên
Liên Dũng phải biết cải thiện mới đúng chứ! Nhưng đằng này ông vẫn cố chấp! Cái
cố chấp trẻ người non dại, của ngựa non háu đá, mà cứ tưởng mình là cây cổ thụ
mới khổ cho chúng sinh. Này nhé chúng tôi muốn nói thêm cho ông hiểu:
Về
Sư Thích Nhât Hạnh
Lúc
ông Nhật Liên Dũng chưa lọt lòng, người ta đã biết Sư ông Nhất hạnh thiên cộng,
qua sự kiện Sư Nhất Hạnh đã lợi dụng GHPGVNTN tổ chức Đoàn Thanh Niên Phung Sự
Xã Hội và Đại học Vạn Hạnh để đưa ra thông điệp "lời kêu gọi vì hoà
bình" vào tháng 4 năm 1965. Sau đó Sư Nhất Hạnh qua Nhật Bản lập ra
giaó phái "tiếp hiện" mang ý nghĩa tiếp nhận tất cả mọi hiện thực của
cảnh giới trần tục này. Trần tục cả trong cảnh chăn ấm nệm êm với nữ sắc,
mà theo quan niệm nhiều người cho rằng đã đi ngược với lời Phật dạy, vì lẽ còn
vùi dập trong cảnh đam mê của xác thịt, thì còn có ngôn ngữ trần tục và còn là
những mộng tưởng trong mê mờ, thì làm sao có thể thiền tịnh đúng với tâm linh
mà mong cầu đạt đen bến bờ giác ngộ, đến nơi không còn có sự khổ. Chính vì khư
khư ôm giữ cái dòng tu tiếp hiện, nên Sư Nhất Hạnh đã từ bỏ GHPGVNTN, thì ông
Nhật Liên Dũng không thể bảo rằng Giáo Hội đã gởi sư Nhất Hạnh đi vận
động quốc tế.
Về
ông Võ Văn Ái
Chuyện ông
Võ Văn Ái đi theo Việt Minh đó là việc làm cá nhân của ô Võ Văn Ái không liên
quan đến Giáo Hội. Và sự việc ông Ái bị bắt, bị tù giam, sau đó được thả
ra rồi qua Pháp cùng với những sự kiện khác như: ông Võ Văn Ái tham gia các cuộcbiểu
tình chống chiến tranh và tố cáo trước dư luận quốc tế về chính phủ Hoa Kỳ một
cách gian dối, mà trên trang mạng Wkipedia đã viết về ông
Võ Văn Ái có đoạn “August 1968, the New York Review of
Books published a letter from Vo Van Ai about American aircraft dropping napalm
on Saigon” tạm dịch: “ Tháng 8 năm 1968, Tạp chí New York
Review of Books đã công bố một bức thư của Võ Văn Ái về máy bay Mỹ đã thả bom
Napalm vào Saigon tất cả hành động vọng ngữ thân cộng của
ông Võ Văn Ái đó cũng do cá nhân ông Ái làm, hoàn toàn không do GHPGVNTN vận động
hay chủ trương.
Thưa ông Nhật
Liên Dũng,
Kính thưa quý công đạo
Chúng tôi nói
ông là ngựa non hấu đá, ngẫm nghĩ lại lời chúng tôi nói cũng chẳng sai, khi ông
bảo rằng "Xin
hỏi ông quân đội nằm trong tay ai? Chuyện PG có lên đường xuống đường
thì mắc mớ chi đến việc bảo vệ biên cương lãnh thổ? Đấy là trách nhiệm của quân
đội, và người đứng đầu thủ lĩnh không ai khác hơn là ông tổng thống anh minh
của ông" Lời phát biểu của ông Nhật Liên Dũng
không hiểu vô tình hay cố ý, ông đã vô tình xúc phạm đến công hạnh của Đức Tăng
Thống Thích Quảng Độ trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Và một cách
rõ nét hơn, ông Nhật Liên Dũng đã để lộ cho người hiểu, ông phủ nhận tình thần
vị quốc, vị pháp, vị dân của 5 năm đời Tăng Thống. Thế thì xin hỏi vai trò TTK /VPII
của ông Nhật Liên Dũng với mục đích gì thưa ông? TTK là một chức vụ quan trọng,
ông Nhật Liên Dũng không được phép quên từ suốt hơn 42 năm qua HT Thích Quảng
Độ đã bao lần ban hành Thông Tư , Thông Bạch kêu gọi người dân biểu tình tại
gia và đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải bảo vệ lãnh thổ và toàn vẹn lãnh hải. Thì
ông không thể bảo rằng Chuyện PG có lên đường xuống đường thì mắc mớ chi đến việc
bảo vệ biên cương lãnh thổ?.
Một điều buồn cười hơn nữa khi ông Nhật Liên Dũng bảo rằng : " hỏi ông quân đội trấn giữ biên thùy hay
là tôn giáo của mấy ông sư tay không tấc sắt nắm giữ biên thùy?" Lời phát biểu của ông thật trẻ con! Ông là
huynh trưởng GĐPT thì ắt ông phải biết đến lời dạy của Đức Thê Tôn về Pháp Tứ Ân,
mà một trong ân đức lớn đó là Ân đối với Quốc gia Dân Tộc. Tuy các các nhà Sư không
có vũ khí trong tay nhưng bản thân quý Ngài cũng là công dân một nước, thì phải có trách nhiệm nói lên tiếng nói công đạo
trước thực thể đất nước. Tiếng nói của quý Ngài cũng như mọi người người dân khác,
đều có giá trị về tinh thần, nó còn mạnh mẽ hơn súng to đạn lớn nữa kìa, mà như
ông đã thấy qua hình ảnh đấu tranh của ngài Quảng Độ đã làm cho thế giới phải
khâm phục, ngưỡng mộ, Pháp nạn 63, cuộc tranh đấu nhân quyền của Dr Matin Luther
King Jr, Mahatma Ganhi đã là những bắng chứng cụ thể.
Thêm vào đó chúng tôi không thể không nói về sự suy nghĩ cạt
cợt của ông:Nhật Liên Dũng khi cho rằng "Cái luận
điệu cho rằng vì PG cứ lên đường xuống đường “chống chiến tranh” để rồi “góp phần vào sự thất thủ
Miền Nam 30.4.1975” Những
lời lẽ này của ông Nhật Liên Dũng tựa như những tên hoài Ngô luôn mang hình ảnh
phản chiến của ông Võ Văn Ái, Sư Ông Thích Nhât Hạnh đánh đồng với cuộc biểu
tình của Phật giáo dưới chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm.
Ai cũng biết Hoa Kỳ đã bỏ rơi Miền Nam Việt Nam, để rồi đất
nước Việt Nam phải rơi vào tay cọng sản vào ngày 30.4.1975. Biết bao những cuộc
biểu tình cuộc phản chiến trong số đó có ông Võ Văn Ái, sư Ông Thích Nhất Hạnh
là những tác nhân đã áp lực với nhân dân Hoa Kỳ và thế giới buộc chính phủ Hoa
Kỳ phải bỏ rơi Việt Nam, qua sự kiện đó đã nói lên ý nghĩa “góp phần vào sự thất thủ
Miền Nam 30.4.1975” chứ còn gì nữa.!
Còn sự việc
ông cho rằng chúng tôi no mất ngon giận mất khôn. Thực sự chúng tôi không giận
ai, cũng chẳng buồn ai. Là phật tử chúng tôi mang trách vụ hộ pháp, hộ đạo và bảo vệ GHPGVNTN, sau khi chúng tôi chứng thực
được sự hành xử độc đoán, chuyên quyền, lạm dụng chức năng, chụp mũ, xuyên
tạc coi tất cả những người khác như con giun, con dế hoàn toàn đi ngược với tinh
thần Bi Trí Dũng của Phật giáo nguyên thủy, thì chúng tôi phải lên tiếng nói, để
GHPGVNTN được viên miễn trường tồn.
Xin ông Nhật
Liên Dũng hãy lấy chánh pháp mà hành, đừng nhìn GHPGVNTN trên khuôn mặt của các
ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu như chúng tôi trước đây, mà đắc tội với liệt, tổ liệt
tông.
Mong lắm
thay!
Thục Vũ
On Tuesday, June 13, 2017 9:34 AM, Richard Le <RLe@cde.ca.gov> wrote:
Kính ông Thục Vũ,
Tôi
thật tình thương cho thành phần Phật tử “trí thức” như ông, bị nhóm
hoài ngô tẩy não lúc nào không hay. Luôn tiện xin nhắc ông vài điều.
Người xưa có những
câu quê mùa mộc mạc nhưng thấm thía lắm ông ạ. Người ta nói “no mất
ngon, giận mất khôn”. Đề nghị ông thôi phát biểu thêm. Ông đang bị lẩn
quẩn trong cái hội từ thiện gì đó của ông, nên tầm nhìn không qua khỏi
cái nấp hội. Xin đừng bàn chuyện nước non. Mệt
lắm ông ạ.
Xin
hỏi ông quân đội trấn giữ biên thùy hay là tôn giáo của mấy ông sư tay
không tấc sắt nắm giữ biên thùy? Cái luận điệu cho rằng vì PG cứ lên
đường xuống đường
“chống chiến tranh” để rồi “góp phần vào sự thất thủ Miền Nam 30.4.1975”
nó xưa hơn cả trái đất. Thưa ông,
luận điệu này là của bà Nhu, của nhóm cần lao ông ạ. Chúng cố tình đổ
tội mất miền nam cho Phật Giáo ông ơi. Nay mới biết ra, ông trí thức
Phật tử của tôi cũng tin vào đó mà mạt sát người đồng đạo của ông, là
tôi.
Xin
hỏi ông quân đội nằm trong tay ai? Chuyện PG có lên đường xuống đường
thì mắc mớ chi đến việc bảo vệ biên cương lãnh thổ? Đấy là trách nhiệm
của quân đội,
và người đứng đầu thủ lĩnh không ai khác hơn là ông tổng thống anh minh
của ông, Ông Ngô Đình Diệm và ông Nguyễn Văn Thiệu. Và nếu ông tổng
thống anh minh Diệm của ông mà tin rằng sức mạnh nằm ở lòng dân, thì ông
đã làm khác rồi. Ông đã ăn ở sao cho dân thương
dân mến, dân khỏi lật đổ và chém chết ông. Rất tiếc ông Diệm chỉ tin
vào sức mạnh của bạo lực, của quân đội ông, nghĩ rằng có thể đè bẹp bất
cứ đối phương nào, dù đó là dân lành 90% Phật giáo đi nữa. Ông thấy
không, ông Diệm đã thách đố PG, ra lệnh triệt hạ
cờ PG, không thèm giải quyết dù chỉ 5 nguyện vọng chính đáng của PG, ký
thông cáo chung mà mực chưa kịp ráo lại đi nuốt lời. Anh minh, đạo đức
chỗ nào ông ơi?
Môt
điều nữa, tôi thấy cũng hơi lạ. Tôi đã nói tôi không hề nhân danh hay
đại diện ai khi phát biểu. Những gì tôi nói tôi viết là ý kiến cá nhân
tôi. Sao ông
cứ buộc tôi với vai trò thư ký VP2, một chức vụ tôi không nắm. Nếu ông
không thích có tôi ý kiến, lần sau trước khi gởi email ra, xin ông rút
tên tôi ra khỏi “nhúm” email list này.
Cảm ơn ông.
Nhật Liên Dũng
Subject: ĐÔI LỜI VỚI ÔNG NHẬT LIÊN DŨNG - Fw: Kính thưa Bác Nguyễn Tri Quế
Thưa ông Nhật Liên Dũng,
Bài
viết của ông Nhật Liên Dũng tuy đúng 99% nhưng có 1% sai lầm, mà 1% tuy
là con số nhỏ lại là những điều thiết yếu quan trọng dễ dàng làm cho
người đọc ngộ nhân, có
thể gây ảnh hưởng đến uy tín và thanh danh GHPGVNTN qua sự kiện ông bảo
rằng : "Giáo
Hội đã gởi người đi vận động quốc tế để chấm dứt chiến tranh, trong đó có Thiền Sư Nhất Hạnh, ông Võ Văn Ái" .
1.
Người ta sẽ hiểu lầm rằng,
việc làm của ông Võ Văn Ái đều do Giáo hội chủ trương và ông Ái đã
được Giáo hội cho ông Ái tham
gia vào Việt Minh chống Pháp rồi bị bắt cầm tù, sau đó được Giáo hội
gởi qua Pháp vận động quốc tế nhằm chấm dứt chiến tranh, góp phần vào sự
thất thủ Miền Nam 30.4.1975.
2. Người ta sẽ hiểu
lầm rằng, từ sự
vụ Sư ông Nhất Hạnh qua Nhật Bản lập ra giáo phái "Tiếp Hiện" cho
đến các hành động phản chiến vọng ngữ của Sư ông Nhất Hạnh,
nhất nhất đều do Giáo hội chủ trương!
Qua
2 điều nêu trên, nếu ông Nhật Liên Dũng thực sự là người hiểu biết,
đáng lẽ ông phải cảm ơn anh Ý Dân mới đúng! Cớ sao lại còn có ý mỉa mai
oán trách bảo rằng
" chỉ có 1% bất đồng thôi mà biến cả bài viết trân trọng của tôi gởi Bác Quế như một tội đồ ghê gớm rứa." . Ông Nhật Liên Dũng là Huynh trưởng Áo
Lam thì hãy y cứ
vào lời Phật dạy mà hành: một khi biết mình lầm lỗi thì nhất tâm sám
hối, cho nên một khi đã biết mình sai hay lầm lẫn thì hiệu đính và xin
lỗi độc giả, thiết tưởng có khó chi đâu!?.
Nhân đây, có 2 điều chúng tôi cũng xin được góp ý với ông Nhật Liên Dũng.
1.
Đối với những thành phần cái gọi là "phản chiến" có người cho từ ngữ
phản chiến là một loại là "điếm từ", vì đúng với ý nghĩa 2 chữ "phản
chiến" thì phải chống tất
cả thành phần chủ chiến mới phải! Đằng này họ chỉ hô hoán dối gian với
dư luận quốc tế là không lực Hoa Kỳ đã bỏ bom napalm tại sài gòn, mà
trong khi đó họ không hề tố cáo thành phần chủ chiến Cộng sản đã mang xe
tăng T54 và biết bao sư đoàn chính quy xâm
nhập vào đường mòn Hồ Chí Minh. Cái lối "phản chiến" một chiều này thì
người ta gọi là những kẻ thiên cộng đó ông Nhật Liên Dũng.
2.
Ông Nhật Liên Dũng là Tổng Thư Ký VPII, cho nên vớii vai trò của ông,
mỗi lời phát biểu không ít thì nhiều đều mang sắc thái của Giáo Hội, cho
nên các bài viết về sau
để tránh sự ngộ nhận, ông nên đề rõ ý kiến cá nhân. Đó cũng là lý do
tại sao Hội Từ Thiện chúng tôi đã phải khẳng định rõ ràng: Hội là một tổ
chức độc lập, không mang danh GHPGVNTN khi kêu gọi đóng góp, không liên
hệ với GHPGVNTN về hành chánh, tài chánh và
cả mặt pháp lý và cũng không lệ thuộc hay ràng buộc đối với Hiến Chương
GHPGVNTN, để Giáo hội không phải chịu trách nhiệm về bất cứ mọi sinh
hoạt, hành hoạt của Hội.
Vài hàng góp ý với ông Nhật Liên Dũng.
Thân chào tinh tấn
No comments:
Post a Comment