RẤT MONG ANH LINCOLN NGUYỄN CÔNG LƯỢNG QGHC NAM CALI SỚM LÊN TIẾNG CHO TỴ NẠN VÀ ĐỒNG MÔN QGHC KHẮP NƠI KHỎI VẠ LÂY./-TCL
============
============
From: hien thai thaiquinhon@yahoo.com [chinhnghia] <chinhnghia@yahoogroups.com>
Subject: [ChinhNghia] Re: SỰ LÙM XÙM QUA CUỐN "VƯỢT TÙ VƯỢT BIỂN" CỦA HUỲNH CÔNG ÁNH
Có một số
người trên email không biết người gởi email có tên LÊ AN NHƠN là ông hay bà,
riêng tôi tin chằc LÊ AN NHƠN là ông,
nên tôi xin gọi ông.
Thưa ông Lê
An Nhơn, tôi xin giới thiệu với ông, tôi làThái Hiến dân Phù Cát, Bình Định ở
Houston trong nhóm làm tiệm GROCERY trong đó có Huỳnh công Ánh .
Thưa ông
Nhơn,
Sáng
25/6/2017 tôi mở email thấy tên Le An Nhon gởi cho tôi với đề:
SỰ LÙM XÙM QUA CUỐN "VƯỢT TÙ VƯỢT BIỂN" CỦA HUỲNH CÔNG ÁNH
Tôi đọc qua cuộc phỏng vấn
anh Nguyễn Hữu Cúc nói về Huỳnh Công Ánh, tôi rất mừng, Chiều mở email thấy nó LÙM XÙM thiệt.
Tôi liên lạc email với
anh Cúc để xác nhận điều này.
On Sunday, June 25, 2017
8:18 PM, Cuc Nguyen <cuchuunguyen@gmail.com> wrote:
Chào Thái
Hiến, lâu quá anh em mình không gặp nhau, em có khỏe không.
Còn việc có người tên là Lê An Nhơn viết email bảo rằng có phỏng
vấn anh Cúc, trong đó có nội dung xuyên tạc là chuyện bịa đặt, còn
BẢN XÁC NHẬN do anh ký tên phổ biến qua các email là sự
thật.
Nguyễn Hữu Cúc
Hôm nay tôi email lại cho anh Cúc vói nội dung
dưới đây:
To
Today at 9:46 AM
Chào Anh, cảm ơn Anh, vợ
chồng em vẫn khỏe
Anh Chị vẫn khỏe chứ.
Em rất mừng, khi nhận
email của ông hay bà Lê An Nhơn trong đó có email của anh, và nhờ dịp này
mà em đã liên lạc với anh. Thưa thật với anh, trong Hội TSBD vợ chồng chỉ
có tin Anh và anh Kế, nhưng sau này em thấy anh Kế làm sao ấy... và
giờ này em chỉ còn tin cậy vào Anh thôi. Từ lâu, có nhiều
chuyện em muốn nói với Anh, nhưng em không có số phone, email của
Anh.
Thưa Anh, em không hiểu
tại sao tên Nhơn này lại lấy anh ra để làm việc này, em nghĩ tên này chắc
chắn có bà con bạn bè ở Houston nên mới có tin tức về Huỳnh Công Ánh. Tin này
là thật đó.
Nhưng em thắc mắc, tại
sao tên này không dám dùng tên thật của mình để làm việc này, mà phải
dùng tên giả, theo em nghĩ tên Lê An Nhơn này là người rất gần gũi với các
anh trong hội, nên không dám lấy tên thật mà thôi.
Một việc nữa em muốn nói
với Anh, Anh nên tránh tên trong vụ ra mắt sách của Huỳnh Công Ánh,
BS.Vỹ muốn làm thì mặc
kệ họ, cái tin này đã xì ra, thì thế nào cũng nổ lớn, vì đó là chuyện thật
100/100.
Nhưng chưa biết ai sẽ
đứng ra làm việc này, theo em nghĩ là những chủ nợ của Huỳnh Công Ánh ở Houston
sẽ làm chuyện này.
(trong số chủ nợ, mà HCA
đã giựt tiền của họ, trong đó có 3 người thân của em)
Chuyện HCA thì dài
lắm, từ chuyện vượt tù, vượt biên cho đến chuyện giựt tiền có dịp em sẽ kể cho
Anh nghe.
Chúc Anh Chị dồi dào sức
khỏe.
Thái Hiến
Thưa ông Lê
an Nhơn, ông nên ra mặt đi .
Ông gởi cho
mấy người bênh vưc Huỳnh công Ánh và nhờ họ hỏi Huỳnh công Ánh có biết mấy người
dưới đây không.
Ông Châu, Ôn
Ba Triết (Nguyễn Minh Triết) ông Sanh, ông Thanh, nhà thơ Thế Giác, ông Luông,
Ông Binh, Ông Linh, ông Tịch, ông Chí, ông Châu Cảnh sát, ông Mẫn, bà Hường ở
Houston và Thái Hiến nữa.
Và nhờ họ hỏi
thêm ông Ánh, còn nhớ ông Đại Úy Thành người xã Cát Sơn Phù Cát, trước 75 là bạn
của ông và ở tù cùng một trại với ông, ông còn nhớ không?
Môt việc nữa,
ông yêu cầu họ tổ chức họp báo đi.
Nói với họ ngày
hop báo phải mời cho được Huỳnh công Ánh, ngày hôm đó Thái Hiến cùng vài người
nữa sẽ có mặt cùng với ông.
Ông an tâm
đi, ông không cô đơn đâu.
Chào ông,
Thái Hiến
On Monday, June 26, 2017 2:55 PM, A Lu <anhthu.lu@gmail.com> wrote:
Chào ông Lincoln Nguyễn Công Lượng, aka Lê An Nhơn,
Sâu bọ dù
trốn sâu cách mấy, hung chút khói là chui ra ngay. Chính nhờ thế đã để
lộ nguyên hình. Tôi không cần IP address cũng có thể chứng
minh kẻ tiểu nhân đã tung thơ rơi không ai khác hơn là Nguyễn Công Lượng
qua
văn phong và qua bản chất nhỏ mọn của ông, đầy cả tị hiềm, ganh ghét.
Nói như thế không có nghĩa là tôi bỏ qua việc
điều tra tung tích Lê An Nhơn mà tôi sẽ cho thấy email gởi ra từ
Lương92647 và “xaydunghoidoan”
có cùng IP addres. Cho ông biết luôn rằng
luật sư đã gửi thư cho googlemail yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ kẻ đã
dùng
gmail để viết thư mạ lỵ người khác. Và,
tôi không chỉ truy nã kẻ viết thơ rơi, tôi sẽ truy tìm những kẻ đứng sau
lưng
giựt dây Nguyễn Công Lượng – Lê An Nhơn như ông Trần Triết nào đó. Ông
cứ ngồi yên đấy mà chờ.
Tôi đã nêu đích danh Nguyễn Công Lượng trong email ngày hôm
qua, ông không dám đáp lại dù là ngụy biện một lời nào. Trong thơ rơi mới này, Lê An Nhơn lại để lộ
cho thấy lý do chính của việc thả thơ rơi, đó là lòng tị hiềm, nhỏ mọn đối với
BS Nguyễn Chí Vỹ cộng thêm lòng ghen ghét từ lâu đối với ông Huỳnh Công Ánh đưa
tới hành động phá hoại như ông đã làm. Y
hệt như năm xưa ông đã đánh phá ông HCA vì ôm lòng sân hận với bà Hoàng Dược Thảo.
Ông không hề đưa ra được một bằng chứng nào về những gì ông cáo buộc, vu khống
người khác. Khi biết ông Huỳnh Công Ánh
ra hồi ký, ông đã “mua” không tốn tiền một bản qua ông cựu hội trưởng Nguyễn Thế
Bình, không phải để tìm hiểu sự thật mà chỉ để bới lông tìm vết. Nhưng vết gì có, ông HCA cũng đã kể hết rồi,
thì đâu còn gì ngoài chụp cái nón cối để thỏa lòng ganh ghét, phải không Nguyễn
Công Lượng tức Lê Anh Nhơn? Sống mà lòng
đầy sân hận, tị hiềm, nhỏ nhen chi cho khổ thân vậy ông?
Lần này, ông lại vơ
tôi vào, chụp cái mũ Việt Tân lên tôi, trò tồi bại mà những tên việt gian
chuyên đánh phá cộng đồng đã làm nhiều lần.
Cho tới hôm nay, tôi đã thách thức những kẻ đó nhiều lần, nhưng chưa ai
chứng minh được những gì họ vu khống cho tôi.
Muốn đánh phá tôi, khuyên ông nên tìm cái gì mới một tí, đừng lập lại
cái trò rẻ tiền, củ rích Đó nữa. Và, VT cũng chẳng
cần vào phá Hội Bình Định khi đã có những tên sâu bọ, chuyên đi gây
rối như ông. Cho nên ông muốn vu khống tôi, nên suy nghĩ
cho kỹ. Có ngon thì ra mặt đường đường,
chính chính. Còn nếu chọn sự hèn hạ, thì
tốt nhất trốn cho kỹ vì nếu trước nay chưa ai đụng tới ông chẳng qua vì họ sợ
dơ tay khi dây dưa với hủi mà thôi.
Sau đây, tôi xin chứng minh với mọi người cái IP address đi từ địa chỉ email luong92647@gmail.com và xaydunghoidoan@gmail.com là một.
Đây là header email từ luong92647@gmail.com:
From:
|
Luong Nguyen
<luong92647@gmail.com>Using Microsoft Office Outlook 12.0
|
To:
| |
Subject:
|
RE: (CHÍNH NGHĨA): GỬI BÀI VIẾT
MỚI
|
SPF:
|
PASS with IP 2607:f8b0:400e:c03:0:0:0:231 Learn more
|
Và đây là header từ xaydunghoidoan@gmail.com
Lòi bộ mặt tiểu nhân rồi đấy nhé, Nguyễn Công Lượng tức Lê
An Nhơn.
Thưa BS Hội Trưởng cùng quý vị hội viên Hội Ái Hữu Bình Định
Qua thơ rơi thứ hai của Lê An Nhơn-Nguyễn Công Lượng, rõ
ràng ông ta là kẻ đã và đang gấy rối reng trong Hội vì tư thù cá nhân. Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta, người Việt
quốc gia cần mạnh dạn lên tiếng vạch mặt những tên nằm vùng, thả thơ rơi, phao
tin đồn thất thiệt, mạo danh nghĩa “xaydunghoidoan” để tiếp tay cho việt cộng,
lũng đoạn cộng đồng, đánh phá người quốc gia.
Những kẻ này xét ra còn nguy hiểm hơn cả việt cộng. Chúng ta không thể thờ ơ, an thân để cho những
kẻ như Nguyễn Công Lượng-Lê An Nhơn tự tung, tự tác được nữa.
Kính chào quý vị,
Lữ Anh Thư
2017-06-26 12:21 GMT-04:00 Le An Nhon <xaydunghoidoan@gmail.com>:
Kính gởi: Anh Nguyễn Hữu Cúc(Tổng Thư Ký Hội AHTSBĐ)Có gì mà anh phải sợ sệt, hoảng hốt lên như vậy, đến độ viết Bản Xác Nhận một cách vội vã đến nỗi viết (ký) tên mình cũng sai chính tả.Tôi rất thông cảm trước áp lực mà anh đang chịu đựng, khi thấy một mình anh phải đương đầu với một thế lực đang vây quanh ông HT Nguyễn Chí Vỹ nhằm lũng đoạn HAHTSBĐ kể từ khi Bùi Phát (Việt Tân) nhảy vào Làm Tổng Thư Ký của UBXDTĐQT rồi xúi bẫy Nguyễn Chí Vỹ làm những việc sai trái (trong đó có việc cố kéo dài thời gian hoàn tất việc XDTĐ như đã hứa đến 3 lần, nhằm thủ lợi…)Nay qua việc làm lùm xùm của các anh trong Ban Điều Hành hội chỉ vì giải quyết một chuyện “Ra Mắt Sách” cho huỳnh Công Ánh mà phải đăng báo ra Thông Báo rồi Xác Nhận tùm lum tà la đến nỗi bây giờ bọn Việt Tân đã nhào vô như trường hợp Lữ Anh Thư. Anh cứ vào Google đánh chữ “Tướng Lữ Lan” hay “Lữ Anh Thư” thì sẽ biết cô ta là ai. Anh nên biết cái Bản Xác Nhận của anh mà chúng buộc anh làm thì cũng chẳng khác gì cái email Xác Nhận của Lê Anh Dũng.Tôi không muốn nói nhiều ở đây chỉ mong anh tự tin, cứng cỏi lên để cứu HAHTSBĐ của chúng ta khỏi tan vỡ vì bọn Việt Tân.Anh Cúc ơi! Ở đây là xứ tự do, có luật pháp bảo vệ thì chúng ta sợ gì bọn K9 của Việt Tân. Anh nên nhớ sau lưng anh còn có đồng hương Bình Định và có chúng tôi nữa.Chúc anh sáng suốt.Little Saigon,ngày 26.06.2017Lê An Nhơn
No comments:
Post a Comment