Một mặt trận hai kẻ thù
Giặc cộng bán nước, giặc tầu xâm lăng.
Nói về “từ thiện”
Chuyện
này tôi đã nói rất nhiều lần, nhưng đa phần bị thờ ơ và thậm chí có người ghét
bỏ vì cho là người viết “phá rối”. Nhưng đã lúc nào chúng ta đặt tay lên trán
mà suy ngẫm vài điều sau đây không:
1.
Có những người không có công ăn việc làm, không có thu nhập ổn định nhưng lại
có vài ba căn nhà, mỗi căn bạc triệu tiền Mỹ và có thể đi làm từ thiện khắp
nơi. Các bạn có thấy vô lý không ? Và nếu để ý, những người đó luôn xuất hiện ở
các buổi gây quỹ vì người nghèo, vì phụ nữ, vì tị nạn vv…
2.
Tại sao chúng ta là
người tị nạn mà chúng ta phải quyên tiền, làm việc vất vả, nhịn ăn để nuôi dân nghèo thay cho trách nhiệm của chính phủ Việt
Nam ? Bọn CSVN không lo được cho dân, dân thấy khổ thì mới đứng lên xóa
bỏ cộng sản. Tại sao lại đi giúp CSVN nuôi dân nghèo thay cho nhà cầm quyền
CSVN. Dân nghèo mà có người hải ngoại lo rồi thì họ
chẳng cần đứng lên làm gì cả.
3.
Đã bao giờ
chúng ta đặt những câu hỏi: Đứa nào đã tạo ra những đứa bé thất học phải lang thang kiếm sống ?
Đứa nào đẩy những cô gái Việt Nam phải bán thân nuôi miệng khắp địa cầu ? Đứa
nào đẩy thanh niên phải bán sức lao động nơi xứ người ? Đứa nào làm cho dân
Việt Nam khổ cực, lầm than ? Đứa nào đã cướp đất của dân để biến hàng triệu
người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất ? . Nếu
đã biết chúng là đứa nào thì tại sao lại đi quyên tiền giúp bọn chúng giải
quyết êm ả hậu quả do chính chúng gây ra.
Xin đừng biện luận
vì lòng thương người bởi vì lòng thương người thật sự là giúp họ cái cần câu
chứ không giúp con cá. Có nghĩa là phải tìm cách
thức tỉnh dân, giúp họ xóa bỏ cộng sản chứ không phải đi quyên tiền giúp
họ vài bữa để rồi CSVN cứ đè đầu dân VN mãi.
Xin
đừng biện luận làm từ thiện giúp dân “theo” phe dân chủ. Cái này hoàn toàn sai
bởi vì thực tế chứng minh 42 năm qua người Hải Ngoại đã gửi hàng nghìn tỉ USD
về nước mà người dân thì cứ thờ ơ, vô cảm. Đơn giản bởi vì họ có người nuôi rồi thì ai
cần đứng lên đấu tranh nữa.
Các
bạn có biết rằng tiền Hồ chỉ là một tờ giấy lộn trên trường quốc tế bởi vì nó
không hề có bảo chứng. Vì thế, gửi tiền về làm từ thiện, đem tiền về mua đồ ở
VN làm từ thiện sẽ giúp CSVN dễ dàng thâu tóm USD, EURO. Đổi lại thì dân chúng
vẫn khổ vì nhận lại tiền Hồ rẻ rách.
Nói
cho cùng, viết xong rồi cũng chỉ để đó mà thôi bởi vì chỉ có ở những buổi gây
quỹ từ thiện thì người ta mới có thể nổi tiếng vì độ giàu có và cho thiên hạ
biết mình là ai, “hảo tâm” như thế nào. Vì thế, những kẻ cơ hội vẫn cứ sống
khỏe bởi vì còn rất nhiều người muốn góp tiền cho chúng làm giàu và gián tiếp giúp cho
cộng sản còn sống dai dẳng …
Buồn thay cho dân
Việt Nam !
Đặng Chí Hùng
06/06/2017
06/06/2017
No comments:
Post a Comment