Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 18 February 2015

TƯỞNG TRÍCH BÁO MỸ LÀ CHẮC ĂN... NHƯNG CÓ LÚC CŨNG BỊ HỐ ... CHO NÊN NẾU BIẾT SAI, VIẾT SAI MÀ KHÔNG HỀ ĐÍNH CHÁNH (Nhiều lần) NHƯ TRƯƠNG MINH HÒA LÀ GIAN TRÁ ĐẤY./- Mt68

Ô. Chấn Võ đính chánh vài chi tiết trong bài viết  của Lão Móc:"DƯƠNG NGUYỆT ÁNH: CÔ ĐÃ HOÀN TRẢ ĐẦY ĐỦ
 (MÓN NỢ MÀ CÔ NÓI CÔ NỢ CỦA NƯỚC MỸ) VÀ LUÔN CẢ TIỀN LỜI…"


Thưa quý vị,

Bạn Bất Thuyết có cho tôi xem email dưới đây, và tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong trích đoạn của bài viết của nhà báo Robert Little nào đó trong báo Baltimore Sun ngày 4-8-2002 có đề cập đến tôi như sau:

Theo ông Chấn Võ, là nhân viên kỳ cựu của báo New York Time từ thập niên 70 đến nay, thì bà Ánh là cháu nội của cụ nghè Dương Khuê, và bà cùng vai vế với cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, một nhạc sĩ nổi tiếng từ những năm 50-60. 

Trước hết tôi không quen biết ông Robert Little hoặc một người nào làm cho tờ báo Baltimore Sun, nên tôi không thể cung cấp cho ông ấy chi tiết nào về KHG Dương Nguyệt Ánh.  Ngoài ra, năm 2002 tôi chưa liên lạc lại được với các anh của Dương Nguyệt Ánh (bạn của tôi nhưng mất liên lạc từ thập niên 1960), nên năm 2002 khi nghe báo chí Hoa Kỳ nhắc đến KHG Dương Nguyệt Ánh, tôi không biết đó là cô em của bạn tôi.  Và chi tiết về Dương Nguyệt Ánh mà ông Robert Little viết do tôi cung cấp lại không đúng!!! 

Cô Dương Nguyệt Ánh là một trong những người cháu nội của Cụ Nghè Dương Lâm.  Cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước là một trong những người cháu nội của Cụ Nghè Dương Khuê.  Hai Cụ Dương Khuê và Dương Lâm là hai anh em ruột, nhưng hơn kém nhau khoảng 15 tuổi, và đều là bạn của Cụ Nguyễn Khuyến (khi chúng ta học ở bậc trung học về Cụ Nguyễn Khuyến thì chúng ta đều biết mấy bài thơ Cụ Nguyễn Khuyến viết về hai người bạn họ Dương nầy, và một người bạn nữa là "bác Châu Cầu," nội tổ của Cụ Bùi Kỷ).  Vì thế cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước và cô Dương Nguyệt Ánh tuy tuổi tác chênh lệch cả nửa thế kỷ nhưng đúng là anh em Chú Bác Thúc Bá (2nd cousins).  Xin kể thêm một chi tiết vui vui là trong thập niên 1990, một số cháu chắt chít của Cụ Dương Lâm có soạn (và đã in và xuất bản) một quyển sách về Cụ, trong đó có nơi ghi chép về "Cụ Dương Nguyệt Ánh" (tức ngang hàng với ông cố) dù lúc đó Dương Nguyệt Ánh chưa đến 40 tuổi!

Về cá nhân tôi, tôi chỉ làm cho Information Technology/Data Security Group của báo New York Times từ 1999 đến 2006 thì về hưu; trước đó tôi làm vài thập niên cho Finance Group của The New York Times Company là công ty mẹ của tờ báo New York Times.  Tôi còn đang bàng hoàng vì mới nhận được hung tin ông David L. Gorham, Chief Financial Officer của The NYT Company thời tôi làm, đột ngột qua đời!  Hôm Giáng Sinh, ông bà còn gửi thiệp, thư và hình ảnh cho vợ chồng tôi, và mời chúng tôi đến chơi tại nhà mùa đông của ông bà ở Florida...

Chúc quý vị một năm mới Ất Mùi Khỏe Mạnh, Hạnh Phúc và Sung Túc.

Kính thư,
Chấn Võ

No comments:

Post a Comment