Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 16 February 2015

NGƯNG CHUYỂN MAIL ? SAO VẪN CHUYỂN ÀO ÀO HÔM NAY ? DO MÁY TỰ NHẬN RỒI TỰ CHUYỂN CHĂNG ???!!!./- Mt68

tôi vẫn dang tay đón nhận, chỉ xin ngừng chuyển tiếp thôi, tức nhận 1 chiều... vì đâu có muốn dứt tình thân hữu bốn phương...không tình bằng hữu ta làm sao sống vui sống khỏe, vì như vậy sẽ chết trong cô đơn, buồn chán......tôi đã nói rõ là không "tiếp tay forward"...vì việc nầy đã có nhiều thân hữu khác làm việc đó thay mình, vẫn hy sinh công sức tiếp tục dài dài,,,chính cách chuyển tiếp nầy cũng là một đóng góp cho xã hội, bởi lẽ mình ngồi nhà mà biết bao người khác đã nghĩ tới chúng ta và mình ngồi nhà mà nhận đủ thứ...nhiều khi chẳng bao giờ biết mặt nhau mà coi như đã là bạn thân tình...bởi vậy đã nhiều lần tui muốn ngưng như vậy mà không sao ngưng được...giống như bị ghiền, khó bỏ lắm anh Cảnh ơi...có lẽ thân hữu quen lâu đã hiểu tôi nhiều, và cũng có vài thân hữu hiểu lầm là tui không còn muốn liên lạc nữa...không, trăm ngàn lần không...đời không bằng hữu là đời vô vị cô đơn, và bạn trên thế giới ảo ít khi va chạm như bạn ngoài đời.....vì mặt đối mặt dễ tranh cãi hơn thua, nhiều khi giận mất khôn, đấm đá nhau vì hiểu lầm hay bất đồng xung đột, có khi bị mẻ trán sứt môi ...nhưng về nội tâm, tình cảm, đôi khi bạn ảo dù ở tận phương xa, chưa 1 lần gặp mặt mà đã hiểu nhau nhiều, có kém chi tình ngưòi tri kỷ...vắng tin nhau sẽ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, âu sầu...đó cũng là dạng  "tương tư ảo".........
vậy, mong anh Cảnh và tất cả thân hữu khác hiểu cho, lâu lâu tui cũng hú một tiếng thăm nhau (nghĩa là gửi email thẳng hay gọi phone để hỏi thăm sức khỏe...)...riêng với bạn bè quen mặt biết tên, từng gặp nhau hoài như anh với tôi, nhà chẳng xa nên lâu lâu mình cũng gặp, hoặc có đi chơi đâu xa, cũng sẽ rủ để có dịp đi cùng......
Thân chào, và chúc anh luôn vui khỏe...
Luận
TB: lâu lâu mời anh Cảnh ghé thăm trang mạng Thề Đánh Giặc Tàu, tôi sẽ thường tìm tòi học hỏi, góp công trên đó...vì chưa bao giờ đại nạn Hán hóa cần phải được hóa giải như hôm nay...
     ....chúc mừng Năm Mới:   http://danhgiactau.com/index.php/vi/
 và...các mục khác....http://danhgiactau.com/index.php/vi/tc/115-0050/209-0014-doc-va-dvd


Date: Mon, 16 Feb 2015 20:17:38 +0700
Subject: Re: lời tạm biệt từ đầu năm mới
From: cluuvong@gmail.com
To: ngvluan@hotmail.com

Ngưng chuyển Email nhưng mà có muốn nhận email không? Nếu Ông Luận không muốn nhận email thì tôi sẽ lấy Email của Anh ra.
Thân,
CSL

No comments:

Post a Comment