RIÊNG CÁI TÊN PAUL VAN HÔM TRƯỚC KHEN VÕ THÀNH NHÂN TIẾP ĐÓN ĐÉO CÀY Ở WASH.DC MÀ NAY CHỐNG ĐÉO CÀY CHỈ LÀ GỈA BỘ THÔI CHỨ KHÔNG THẬT ĐÂU./- Mt68
Nhiều anh em trong giới truyền thông tại Nam Cali thường nhìn thấy anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải lang thang hàng ngày trên Phố Bolsa, la cà nơi quán cà phê nhưng chẳng ai quan tâm hỏi han; nay lại có tên "phịa" rằng: "Hàng ngàn Người Việt hoan hô Điếu Cày "(?).
Đúng là nói láo như Vẹm.
Mặt nào của "con thò lò" cũng lem luốc, dù ngụy trang che dấu tâm địa bẩn thỉu, phản trắc "ăn cơm quốc gia, thờ cha công sản", dưới nick ảo "Đoàn kềt chống Cộng" , nhưng cũng chẳng lừa được ai.
On Thu, Feb 26, 2015 at 10:47 AM, Doan ket chong Cong <doanketchongcongkhongchuinhau@yahoo.com> wrote:
Phải rồi, cả chục ngàn người hoan hô Điếu Cày ngày diễn hành Tết ở Bolsa, thì tất cả đều ngu dốt bưng bô cho Việt Cộng hết, chỉ có Đạt Nguyễn và Paul Văn là không,ta đây quá há....mắc cười thiệt...hahaha
From: "Paul Van paul.van3060@gmail.com [PhoNang]" <PhoNang@yahoogroups.com>
To: "DienDanPhuVan@yahoogroups.com"
Sent: Thursday, February 26, 2015 6:27 AM
Subject: [PhoNang] Thơ tặng "đội ngũ bưng bô VC ở hải ngoại":
---------- Forwarded message ----------
From: <ngophu72@cox.net>
Date: 2015-02-26 9:11 GMT-05:00
Thái-Dương Thành, FEB-26-15Thấy thi-phẩm “SINH TỬ PHÙ VC BIẾN NGƯỜI THÀNH CHÓ” của thi ông Nguyễn-Đạt quá hay, xin bèn gót họa lại đôi câu :BÙA ĐÔ-LACần chi Việt-Cộng phải xài bùa.Xử-dụng “Đô-la” khỏi sợ thua.Tị-nạn mê tiền vồ vập nịnh.Lưu-vong hám bạc đổ xô xua.Nằm vùng khoa bảng càng theo bợ.Nội tuyến sĩ phu cũng áp hùa.Một lũ tội đồ trợ bạo đảng,Lừa dân bán nước vẽ còng cua.TDT, FEB-26-15Ngô-PhủƯớc chi :Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.Ngô-PhủFrom: Dat NguyenSent: Thursday, February 26, 2015 12:26 AMCc: hoang nguyen ; Tuan LeSubject: SINH TỬ PHÙ VC BIẾN NGƯỜI THÀNH CHÓ (Thơ tặng "đội ngũ bưng bô VC ở hải ngoại")Thơ tặng "đội ngũ bưng bô VC ở hải ngoại":SINH TỬ PHÙ VC BIẾN NGƯỜI THÀNH CHÓNhững kẻ thăm quê, bị dính bùaBiến thành con rối quyết ăn thuaQuay về Mỹ Quốc, chơi "sừng sỏ"Trở lại Cộng Đồng, quậy búa xuaNúp bóng Cờ Vàng, nguyên bọn phản (1)Bưng bô Vẹm Đỏ, cả bầy hùa (2)Hăng say hơn chó ăn phân thủm"Ný nuận" ngang phè vượt hẳn cua!Nguyễn ĐạtFebruary 25, 2015(1) Chúng nó lòi đuôi cáo khi gọi người Quốc Gia chống Cộng là "giặc Cờ Vàng"dù chúng nó cứ len lỏi đứng trong hàng ngũ của người Quốc Gia chống Cộng tôn thờ Cờ Vàng .(2) Vì bênh vực tên "bộ đội cụ Hồ" Điếu Cầy qua Mỹ thi hành kế hoạch phát động phong trào "chối bỏ Cờ Vàng của người Quốc Gia" và phong trào đấu tranh dân chủ kiểu VC là "đứng dưới lá cờ đỏ, cờ máu của VC và tôn thờ tên đại ác tặc Hồ Chí Minh" mà lũ chó đẻ dính "sinh tử phù của VC" hung hăng hồ hởi ngày đêm xúm nhau quyết liệt tru sủa quấy rầy những ngườI Quốc Gia chống Cộng ở hải ngoại dù bị ăn hèo vỡ mõm vẫn không chừa .Trên danh nghĩa , lũ chó đẻ này chỉ trở mặt cắn người Quốc Gia chống Cộng chứ không trở cờ (để hoạt động nằm vùng được hữu hiệu hơn), nhưng qua thái độ chúng nó khinh thường Cờ Vàng khi gọi những người Quốc Gia chống Cộng là giặc Cờ Vàng khi họ chỉ trích tên VC Điếu Cầy chối bỏ Cờ Vàng và tôn thờ Hồ Chí Minh khi tránh né quanh co, không dám phê bình tên đại tội đồ của dân tộc VN, những ngườI Quốc Gia chống Cộng đã thấu rõ tim đen của lũ chó bị cấy sinh tử phù của VC này .Chúng nó có tịch sẽ bị giật mình và sẽ ngoác mõm tru sủa tối đa .Chờ xem chúng nó là ai .

No comments:
Post a Comment