Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 18 February 2015

LÁ THƯ CUỐI NĂM KÍNH GỞI QUÍ VỊ QUAN TÂM

Ngô Minh Hằng
Kính thưa Quí Vị và Các Bạn,

Để đáp lại lòng thương yêu Thơ NMH và sự quan tâm đến Nmh của Quí Vị  và cũng để giải đáp những câu hỏi gần giống nhau của Quí Vị, Nmh xin phép được trả lời chung  những Vị đã gởi email thắc mắc.  Cũng xin thưa,  Nmh chỉ TRẢ LỜI MỘT LẦN DUY NHẤT NÀY MÀ THÔI. 

Kính thưa Quí Vị và Các Bạn,

Trước hết, Nmh xin minh định với tất cả Quí Vị và Các Bạn:  Từ ngày gia nhập DĐ đến nay Nmh chỉ có một mục đích duy nhất là chia sẻ thơ đấu tranh với những người cùng lý tưởng Quốc Gia trên Diễn Đàn, ngoài ra, Nmh không có nhu cầu tranh cãi với bất cứ ai. Ngay cả nhiều lần vô cớ bị đánh phá, vu khống, bị dựng chuyện đời tư và bị lăng mạ, Nmh cũng chỉ tự vệ bằng MỘT THƯ NGỎ gởi lên DĐ.  Quí Vị có thể kiểm chứng điều này vì tất cả những bài đã đăng đều được Yahoo lưu lại.

Nmh xin trích ra những câu hỏi và xin trả lời:

Hỏi:   Họ bảo chị về phe Ngô Kỷ nên chị binh Ngô Kỷ,  đúng không?

Đáp: Thưa, Nmh luôn đặt quyền lợi của Quê Hương trên hết. Những chuyện Nmh can dự  là chuyện của quê hương, không hề dính dáng đến chuyện cá nhân, đến binh vực hay phe phái. Những điều " họ bảo" toàn là chuyện vu chụp, không bằng chứng. 

Hỏi: nhóm Tường Giang, Chu Tất Tiến, Colleen Hà, Hùng Thế, Uyên Vũ có thời gian binh vực Chị hết mình, nay vì bất đồng ý kiến với Chị về phản ứng của Chị với lời nói của Trúc Hồ mà quay ngược lại 180 độ đánh phá chị như vậy, Chị nghĩ thế nào về họ?

Đáp:  Thưa, trong tình trạng người VNTNVC hiện nay của chúng ta ở hải ngoại thì những việc như thế này xảy ra không hiếm.  Vị nào theo dõi câu chuyện Trúc Hồ - Nmh trên DĐ thì đã biết rõ chi tiết mà không cần nhắc lại. Khi Nmh đã viết thư ngỏ và trả lời ông Chu Tất Tiến xong là thôi,  không  nghĩ về việc đó nữa.   Nhưng nhóm họ vẫn dai dẳng tấn công Nmh.  Một số Vị tham dự DĐ đã lên tiếng vì thấy Nmh bị oan nhưng các Vị ấy cũng bị lăng mạ như Nmh. (Nmh có giữ lại một số emails lăng mạ vu chụp đó đã đăng trên DĐ  để chứng minh sự lăng mạ ấy là có thật.)
.
Hỏi: Chị nghĩ gì về những emails tung Net về đời tư của Chị?   Chị có ngại những emails nội dung như thế phương hại đến danh dự của chị và gia đình của chị không?

Đáp: Thưa, đời tư của Nmh ra sao, Nmh, gia đình và bằng hữu của Nmh đều biết rõ.  Hơn nữa, danh dự của một người bị xấu, bẩn, không do người khác bôi mà xấu được. Nó xấu là do hành vi, ngôn ngữ của chính người ấy tự làm thôi.  Ví dụ,  một người sống ở xứ sở văn minh mà lại lạm dụng tự do ngôn luận của xứ văn minh ấy để hành xử không văn minh là đem đời tư của người, dù có thật hay bịa đặt ra nơi công cộng mà cuồng ngôn vọng ngữ, lăng mạ chửi rủa là họ đã tự làm dơ họ vì họ đã vi phạm cả hai mặt pháp lý và đạo  lý. Họ đã tự tố cáo cho mọi người biết về bản chất và căn bản giáo dục gia đình mà họ hấp thụ từ tấm bé. Những kẻ dựng chuyện vu chụp người khác cũng thế,  vì vậy, Nmh không đối thoại với họ, không quan tâm đến những điều họ viết vì dưới ánh mặt trời SỰ GIAN DỐI  không che giấu mãi được.  Nmh tin rằng trên trái đất này còn có nhiều việc hữu ích để làm, nhiều người đáng kính để tiếp xúc và học hỏi. 

Hỏi:  Nếu tôi nhớ không lầm thì đầu tiên do một bà nhà văn nào đó nói chị là Trung Lĩnh, Trinh Lũng, rồi nay đến nhóm Tường Giang, Tâm Minh Colleen Hà, Chu Tất Tiến, Hùng Thế, Uyên Vũ, mặc dầu Uyên Vũ sau này ít tham dự và Hùng Thế chăm chỉ chuyển bài nhưng họ bảo chị chính là Trung Lĩnh, Trinh Lũng và nói chị dùng nhiều nícks khác để đánh phá họ trên DĐ, đánh phá Trúc Hồ, Điếu Cày và các nhà dân chủ ở VN. Thuê mướn người đánh phá... Chị có làm như thế không? Nếu không, sao chị không phản bác?

Đáp: Thưa, Nmh nghĩ, những Vị theo dõi DĐ thường nhận định và biết rõ thói quen cũng như văn phong, văn cách của từng người. Nếu Ông / Bà là những Vị thường  đọc bài trên DĐ thì hẳn nhận ra Nmh không là Trung Lĩnh.  Người ta có thể check IP để tìm sự thật  thì  chuyện vu NMH là Trung Lĩnh là việc cố tình ngồi xổm lên sự thật và lẽ phải.  Trong thư ngỏ gởi DĐ và trong thư trả lời ông Chu Tất Tiến, Nmh đã minh xác Nmh không phải là Trung Lĩnh.   Ông Nguyễn Kim Khánh ở Pháp cũng đã xác minh trên DĐ là Ông đã nhiều lần điện đàm với Ông Trung Lĩnh thế nhưng nhóm này vẫn tiếp tục vu  Nmh là Trung Lĩnh.  Kẻ biết đó là điều gian dối mà vẫn vu cáo, kẻ biết đó là điều vu cáo mà vẫn hùa theo đều thiếu tự trọng và gian ác như  nhau. Vậy, Ông / Bà xem ai là kẻ gây sự, ai là kẻ đánh phá, ai là kẻ tung hoả mù trên DĐ, ai là kẻ vu oan giáng họa cho người lương thiện để hoàn thành sứ mạng hoặc thoả mãn cái sân si ?
Cũng như thế, kẻ nào bảo Nmh dùng Nicks để đánh phá, nếu không đưa ra bằng chứng thì cũng không khác gì kẻ vu Nmh là Trung Lĩnh vậy. Vu chụp tội người mà không đưa ra bằng chứng là sách lược dã man của đảng VC dùng để bịt miệng dân hoặc của kẻ gian ác, cả vú lấp miệng em chớ không là cách hành xử công bằng và lương chính của đạo làm người.
Sống ở nước tự do, sự thật được tôn trọng và bảo vệ. Quí vị thừa biết, trước pháp luật, khi muốn tố cáo ai tội gì, nguyên cáo phải trưng ra bằng chứng.  Như vậy, kẻ nào kết tội Nmh viết bài đánh phá họ, Nmh chuyển bài đánh phá ai hoặc Nmh thuê mướn người chửi bới họ mà không đưa ra bằng chứng, tức là không có thật, là vu khống, là gian dối, đáng khinh.
Còn tại sao Nmh không phản bác ? Thưa, thứ nhứt, Nmh không thích tranh cãi và luôn nghĩ rằng một sự nhịn, chín sự lành. Thứ hai, khi một người đã không cần biết lẽ phải, không tôn trọng sự thật, cố tình dùng sự bịa đặt dối gian để vu chụp, mạ lỵ, ngậm máu phun người, dùng ngôn ngữ không tử tế thì Ông Bà có muốn nói chuyện với họ hay không?
Trả lời Quí Vị đến đây,  Nmh nghĩ là đã đủ. Nmh xin chấm dứt chuyện này tại đây và cũng xin Quí Vị xếp chuyện này vào năm cũ. Xin cảm ơn Quí Vị và Các Bạn đã dành thời gian quí báu để đọc Lá Thư Cuối Năm này.
Xin cảm ơn Quí Vị và Các Bạn trong suốt năm qua đã đọc và yêu thương thơ NMH, đã  chia sẻ buồn vui với Nmh qua những thăng trầm của Quê Hương, của những phức tạp trong khoảng đời tị nạn, đã nói lời công đạo khi Nmh cần một tấm lòng.
Nmh xin cầu chúc Quí Vị và Các Bạn mọi sự tốt đẹp trong năm mới Ất Mùi.

Trân trọng,

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment