***Một trong những việc làm rất nhiệt tình là anh đã tự đánh máy và in ra nhiều bản 2 tập thơ "HOA ĐỊA NGỤC" của Nguyễn Chí Thiện để phổ biến (Free) cho thân hữu quen biết từ khi NCT còn chưa ra Hải Ngọai./- Mt68
Lời tạm biệt
Thưa Quý thân hữu,
Suốt hàng chục năm qua, mỗi ngày chúng tôi may mắn nhận được không biết bao nhiêu hình ảnh, tin tức, tài liệu hữu ích từ thân hữu khắp bốn phương…và để đáp lại phần nào thịnh tình đó, chúng tôi cũng đã góp sức tiếp tay chuyển tới nhiều thân hữu khác mà mình có sẵn tên trong mail list riêng; đồng thời những khi thấy tin sai hay nghi ngờ là tin BA XẠO/ tin Bố láo…chúng tôi cũng góp ý kiến, để nhờ người có khả năng truy tìm chỉ dẫn giùm, để biết đâu là SỰ THẬT…đặc biệt nhờ anh Phan Thanh và Giáo sư Huỳnh Chiếu Đẳng ( trang mạng QUAN VEN ĐƯỜNG) …bởi lẽ, thà không biết gì hết, còn hơn là bị lầm tin và rồi lại tiếp tục chuyển tin sai kia tới nhiều người khác nữa.
Ngày nay, hầu như ai cũng biết vào Google dò tìm mọi loại tin tức tài liệu mà mình cần, sau khi xem, có thể copy hay chuyển link trang mạng đó cho nhiều thân hữu khác …cứ thế mà càng ngày mọi loại tin tức ngập tràn…(thậm chí có những loại tin BA XẠO đã nhận mấy năm trước, nay vẫn còn quay lại…có lẽ nhiều người mới nhận lần đầu, thấy hay hay, lầm tin…. nên lại tiếp tục chuyển…tin Vịt sống quá dai )
Phiền nhất là có những bọn xấu, chúng ăn cắp mail list rồi chuyển hàng loạt quá nhiều email vào Inbox của chúng ta, không xóa thì bị ngập tràn, mà ngồi xóa mất hết thời giờ, vậy nên, khi chuyển cho ai, nên nhớ chỉ dùng Bcc:… bằng cách nầy, mail list không lộ ra, giúp nhau bớt phiền vì email address của mình bị kẻ xấu ăn cắp.
Gần đây có bọn “dư luận viên” xâm nhập dài dài…bọn chúng dùng toàn những luận điệu ngu si ngốc nghếch, có khi viết bậy bạ thô tục, dĩ nhiên ai cũng biết chúng là bọn
CHXHVN…nghĩa là Chẳng Hề Xấu Hổ Vì Ngu ………………………………..
Dôi dòng tâm sự như lời cảm ơn chân thành đến tất cả thân hữu bốn phương đã có lòng chuyển emails suốt những năm qua, và cũng nhân dịp nầy, năm hết Tết ÂT MÙI sắp đến, chúng tôi xin chân thành cầu chúc Quý thân hữu VẠN SỰ AN LÀNH.
Kể từ sau Tết, chúng tôi xin phép ngưng chuyển emails như trước, để có thời giờ làm nhiều việc cần thiết khác quan trọng hơn, (vì nay tuổi đã hơn 70 ), đặc biệt cố gắng hết sức để quảng bá rộng-rãi ý nghĩa những thông điệp mà Tổ Tiên ta truyền dạy từ bao ngàn năm trước, được trình bày trên trang Thề Đánh Giặc Tàu ( kèm theo mỗi bài viết là bài đọc ghi âm của chúng tôi) :
Xin quý thân hữu tiếp tay phổ biến rộng rãi giùm, vì muốn chống Tàu trước hết ta phải hiểu được công khó dựng nước của tiền nhân:
và nhất là thấy rõ mưu gian của giặc Tàu muốn đồng hóa dân ta:
và nhất là có được niềm tin chiến thắng, không như bọn tay sai bán nước hiện nay:
Nên nhớ…dân Việt đã 13 lần đại thắng giặc phương Bắc xâm lăng, và nay sẽ là trận cuối cùng, bởi lẽ dân Việt đã tỏa lan toàn thế giới ! ! !
Thân chào,
TB: không biết tại sao “chữ đ và chữ ơ hoa” không đánh được, nên đành chịu sai lỗi. ( vừa sửa được trên laptop khi gởi đi)
No comments:
Post a Comment