Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 7 February 2015

KHÔNG CẦN LÝ LUẬN DÔNG DÀI - VIỆT CỘNG LUÔN TÌM CÁCH TẨY XÓA "NGÀY QUỐC HẬN 30/4 CỦA NGƯỜI VIỆT TỰ DO"- CHÚNG LÈO LÁI NHỮNG GIA NÔ CỦA CHÚNG ĐỨNG RA LÀM VIỆC ĐÓ THAY CHO CHÚNG Ở HẢI NGỌAI

TRƯỚC ĐÂY NHIỀU LẦN BỌN VC NẰM VÙNG ĐÃ ỠM Ờ TOAN THAY THẾ NGÀY "QUỐC HẬN 30/4" BẰNG NHỮNG TÊN KHÁC - GẦN ĐÂY NGÔ THANH HẢI SAU KHI BẮT TAY VỚI NGUYỄN THANH SƠN ĐÃ ĐẺ RA CÁI GỌI LÀ " NGÀY 30/4 LÀ NGÀY HÀNH TRÌNH TỰ DO" - VIỆC ĐỔI TÊN NẦY CHẮC CHẮN LÀ DO VIỆT CỘNG SAI KHIẾN NGÔ THANH HẢI./- Mt68 


TỔNG NỔI DẬY XÓA NGÀY QUỐC HẬN Ở HẢI NGOẠI NĂM 2015

       Xóa ngày quốc hận 30-4 là một trong” mục đích yêu cầu khẩn trương” của Vẹm cộng. Tuy nhiên, đảng cộng khỉ không thể thực hiện một sớm một chiều như xóa chữ viết chì bằng cục gôm, vì tội ác của đảng Vẹm và ác khỉ Hồ Chí Minh đã bôi đen cả trang sử Việt, vết nhơ không bao giờ tẩy xóa trong lòng mọi người, dù cho lịch sử có sang trang, nhưng ngàn đời vẫn nhớ như Kiều Công Tiễn thời Ngô Quyền, Trần Kiện, Trần Ích Tắc thời nhà Trần, vua Lê Chiêu Thống…Cũng giống như người Do Thái, không bao giờ quên cuộc thảm sát thời Hitler, thế giới không bao giờ quên thảm sát An Thiên Môn…Đối với người Việt Nam, ngày quốc hận không bao giờ xóa, nhưng ngày nay đảng Vẹm cộng gian manh, vì chúng biết là” công tác cực kỳ khó khăn” nên tìm cách làm nhẹ bớt hay thủ tiêu ngày quốc hận bằng những tên khác.

     Câu chuyện xảy ra trước năm 1975 ở vùng quê miền nam, có một ông chủ đất có tiền, ra tỉnh mua một máy Radio hiệu Philip lớn, hàng ngày ông rất khoái nghe cải lương và nằm thưởng thức trên chiếc ghế trước sân nhà, dưới gốc cây dừa. Một tên trộm rất mê cái radio ” hiện đại” đáng giá vài chục giạ lúa, nên” điều nghiên” nhiều ngày, nó biết chủ nhân có thói quen hay ngủ mê sau khi nghe radio, nhưng máy vẫn hát, thế là tên trộm dùng máy radio Ấp Chiến Lược, do chính phủ tặng từ viện trợ Mỹ, nó vặn máy đúng đài, âm thanh và tuồng cải lương..lén bò tới ghế, đoạn tráo cái radio mà chủ không hề biết, khi tỉnh dậy, thì chỉ thấy cái Radio Ấp Chiến Lược, tức là tên trộm rất tinh quái, y như băng đảng Vẹm Tân ngày nay, vẫn nói ngày quốc hận, nhưng tìm cách thay tên ngày quốc hận thành: ngày quốc kháng (từ thời Hoàng Cơ Minh), diễn hành cho tự do, ngày tỵ nạn, ngày thuyền nhân…Nhưng tất cả đều bị phản ứng mạnh nên chúng đã hoàn toàn thất bại.

Tuy nhiên âm mưu xóa ngày quốc hận vẫn là mục tiêu ” chiến lược hàng đầu” là bước ĐẦU TIÊN để sau nầy moi ra TIỀN ĐÂU của người bỏ nước ra đi tìm tự do nếu sau nầy ngày quốc hận mất hết ý nghĩa, giống như ngày nhân quyền, ngày father day, valentine, mother day…nên việc mượn tay những chính phủ nước tạm dung, dưới sự” tiếp cận” của thành phần CÓ HỌC mà đầu óc là CÓC HỌ, áp đặt bằng tên khác, nghe qua cũng êm tai như luật JR 455 thay quốc hận bằng” vinh danh VNCH” là thứ vinh danh” lộn lèo” như ngày đám ma mà lại mang trống kèn tây tới” vinh danh tang chủ”, đây là sản phẩm” made by Vẹm cộng, packed by Vẹm Tân” mà ông tổng thống” tự biên tự diễn và không người lái” là thoái sĩ Mullberry Sea đã” lập công dâng đảng.

    Gần đây, đúng 40 năm quốc hận, thì ông thượng nghị sĩ Canada” Da Nguyễn Ngọc Huy, Hồn Hoàng Sơn Tặc” đâm sau lưng hương linh cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, người thành lập đảng Tân Đại Việt và Liên Minh DÂN CHỦ Việt Nam, bị ông nghị và vài” đồng chí, đồng rận, đồng rệp” biến thành Liên Minh HẠI CHỦ Việt Nam. Đó là dự luật S129 mang chủ đề như hề trên sân khấu:” Journey for freedom” (hành trình cho tự do), nhưng chính ông nghị đã từng cùng ngồi chung bàn với thú trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn trong” hành trình hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
    
Không ai tin bất cứ kẻ nào ngồi chung với cán Vẹm như Đổ Ngọc Yến ( báo Người Vẹm) chụp hình chung với Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Lý Kiến Trúc, Hoàng Duy Hùng và ngày cả ông Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải…Do đó bất cứ cái gì mà những người nầy làm, thì hoàn toàn có lợi cho Vẹm và bản thân, còn lập trường, nhân quyền, dân chủ, dân tộc, tổ quốc…là không, không, trăm lần không, vạn lần không khi mà kỳ nhông thay màu, như cào cào châu chấu, như giao cấu với giao hợp và điều kinh, như tinh với ma….

     Trước sự phản ứng mạnh mẻ của người Việt hải ngoại, đảng Vẹm Cộng giả vờ” bức xúc” qua tên” tưởng thú” Dũng Xà Mâu. Khai thác tâm lý người Việt hải ngoại là: bất cứ ai bị Vẹm lên án là: ” cực kỳ phản động” mà những kẻ nầy nằm trong thị tặc đảng Vẹm Tân, hay râu ria, thì nên lấy câu nói của thượng tá Tám Hà (Trần Văn Đắc):" Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỳ những gì cộng sản làm". Những trường hợp rõ ràng sau đây cần cảnh báo và lột mặt nạ:

-Cháu ngu ghẻ khỉ chúa tặc Hồ là Hồng Thuận, băng thị đảng Vẹm Tân: được Vẹm cho là" cực kỳ phản động" nhưng lại về nước thoải mái, đứng dưới lá cờ" máu hòe" và hình tên khỉ tặc Hồ Chí Minh. Hồng Thuận ở nước ngoài rất" năng nổ" hô hào chống cộng, dân chủ đa nguyên, từng đứng chung với Nhí Hồ trong cái gọi là chiến Vịt:" triệu trái tim, một tiếng nói" nghe qua rất chói tai, ở nước ngoài, có ai tin Hồng Thuận, chỉ trừ băng thị tặc đảng Vẹm Tân.

-Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân: là một trong những ông trùm Vẹm Tân, bị đảng Vẹm cộng lên án" đảng Việt Tân là tổ chức khủng bố, cực kỳ phản động" nhưng ông trùm Nguyễn Quốc Quân về nước nhiều lần, bị bắt mà lại được" chiêu đãi" trong tù y như Cù Cu Tỏng, Nguyễn Quốc Quân đòi sửa, thịt, sách, báo, điện thoại…mà chế độ Vẹm vẫn chiều ý, đúng là" dấu đầu ló đuôi, gian mà không ngoan" nên vải thưa nào che mắt thánh. Nếu Nguyễn Quốc Quân là một trong những ông trùm khủng bố như" Osama Nguyễn Quốc Quân" thuộc lại AL VIỆT TÂN và lại là tên cực kỳ nguy hiểm cho chế độ, thì dễ gì thả ra và sau khi về Mỹ còn lếu láo, được đồng bọn tấn phong nhà dân chủ, nhà đấu tranh nhân quyền.

-Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang: Đảng Vẹm cộng lên án Việt Tân là “ cực kỳ phản động" kèm theo khủng bố và có âm mưu chống đảng, nhà nước…vậy mà đảng viên Việt Tân Nguyễn Thanh Giang vẫn được đảng và nhà nước" bật đèn xanh" hoạt động, từng kết nạp Trần Khải Thanh Thủy vô đảng…như vậy" thế lầy nà thế nào" đây?. Đúng là" xạo hết chỗ nói"

-Tổ chức chống đảng" cực kỳ phản động" là khối" Tám Bốn Trông Xạo" thì vẫn hoạt động với lãnh tụ đương đại là" Linh Mọp Phan Răng-Lợi", khác với hầu hết các tổ chức chống đảng như Hội Đồng Bia Sơn ở Phú Yên, thì" kẻ vị quốc vong thân, đành cam trù dập trong chốn lao tù". Linh Mọp lãnh đạo kiêm lãnh nhiệm vụ cò mồi" Tám Bốn Trông Xạo" vẫn luôn là" xạo hết chỗ nói" là lên tiếng ủng hộ ông thượng"NGỢM" sĩ với luật thay ngày quốc hận bằng ngày" hành trình cho tự do", đúng là trò hề, lề mề lếu láo như cáo với chồn, như L…với C…như giặc với tay sai, nên đừng tin những gì Tám Bốn Trông Xạo nói, mà hãy nhìn kỷ những gì 8406 làm, để không lọt bẩy lũ Tam Vô, khỉ Hồ, Vẹm cộng, lật lọng gian manh, hữu danh vô thực, thường trực bịp bợm cò mồi:" đấu tranh dân chủ cò mồi"…thôi bỏ qua đi tám!
  
 Vẹm cộng rất muốn xóa hay thay tên ngày quốc hận hầu thủ tiêu tội ác, nên việc làm của ông thượng" NGỢM" sĩ nước Cà Na Đã cùng là một trong những" lập công dâng đảng" là bước đầu bày tỏ" thiện chí, thiện rận, thiện rệp" theo như đám" Da Nguyễn Ngọc Huy, hồn Hoàng Sơn Tặc" là Lê Phát Minh, Nguyễn Quốc Nam, Ngô Thanh Hải…chủ trương và tâm đắc " tấm LỒN" yêu nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa: " trên nguyên tắc, Việt Cộng bán nước, làm tay sai, thái thú cho Trung Cộng…nhưng về tình thì nên đoàn kết với Việt Cộng để bảo vệ quê hương"…Mấy tay nầy quả là khinh thường cả cộng đồng hải ngoại và người Việt Nam, trong đó có cả những người trong đảng Tân Đại Việt và Liên Minh Dân Chủ Việt Nam nên mới chủ trương như vậy, bộ có bằng cấp cao, làm tới thượng nghị sĩ, nói hưu nói vượn thì thiên hạ phải nghe hay sao?.

      Khi luật S129 mới xuất hiện, thì Vẹm cộng khoái quá mà " im lặng" khá lâu, đợi khi bị phản ứng quá mạnh, thì Vẹm Cộng, qua đại diện là" tưởng thú" Dũng Xà Mâu tỏ ra" bức xúc" giả vờ" giả mù sa mương", chắc chắn là:" lòng trong như đã, mặt ngoài thì LA". Đây là lối" vừa ăn cướp, vừa la làng" nói một đàng làm một nẻo thôi. Tại sao trong thời gian qua Dũng Xà Mâu không" bức xúc" mà đợi tới nay mới phản ứng?

Ông ngợm tung thì Vẹm cộng hứng.
Thay ngày quốc hận, diễn hành tự do.

     Đây cũng là trò cũ, tương kế tựu kế, vừa chửa cháy cho ông Ngợm họ Ngô và vừa dùng" hồi mả thương" để làm bàn đạp cho băng thị đảng Vẹm Tân tấn công, chụp mũ những người nào vạch mặt kẻ thi hành nghị quắc 36 mà trong đó là thay tên ngày quốc hận bằng bất cứ danh hiệu nào. Ông thượng ngợm sĩ Cà Na Đã gốc Việt đã" ông cứng gốc Vẹm" là đoàn kết với" thái thú để bảo vệ đất tổ" trò trò ma mảnh tồi, nay tới hồi bị bể mánh.

Vẹm Tân, Vẹm Cộng giở lắm trò.
Quốc hận gọi hành trình tự do.
Vinh danh cà giựt ngày tang tóc.
Lòi ra là lũ phản, mặt mo.

     Năm nay là đúng 40 năm" quốc phá gia vong" nên lòi ra những bộ mặt kỷ nhông đổi màu, ngoài vụ luật S129 thì một người phụ nữ từng" vang bóng một thời" với những bản nhạc chiến đấu ca, phục quốc… là Nguyệt Ánh nay đã " quá độ" xướng ca với băng đảng thị tặc Vẹm Tân, là cựu ca trong phong trào Hưng Ca, cũng hâm hở tham gia công tác thay ngày quốc hận bằng" We March for freedom" tại Âu Châu qua lá thơ sau đây:
 

“Virginia, January 11, 2015

Thân gửi các Văn Nghệ Sĩ thân hữu của Nguyệt Ánh,

Thưa Anh Chị Em,

Hôm nay là January 11, 2015, mặc dù còn 4 ngày trước thời hạn “trả lời" (January 15), hầu kịp thời gian sắp xếp cho chuyến công tác sinh hoạt “We March For Freedom" tại Âu Châu và Đông Âu trong 2 tuần lễ cuối tháng 3-2015, nhưng vì số anh chị em ghi danh (và đã hoàn tất việc mua vé máy bay) đã quá đông và quá đủ (Hoa Kỳ, Úc Châu và Âu Châu), vì vậy Nguyệt Ánh xin phép “ đóng lại" danh sách Tham Dự Viên.

Chân thành cám ơn anh chị em đã cố gắng sắp xếp thời gian, công việc, gia đình và tài chánh để tham gia chuyến công tác sinh hoạt “We March For Freedom". Cũng xin được cám ơn các anh chị em đã liên lạc và bày tỏ sự tiếc nuối vì những đa đoan trong đời sống nên không thể tham gia. Không biết làm sao để diễn tả hết được sự cảm kích và lòng tri ân của Nguyệt Ánh đối với anh chị em, nên đành dùng hai chữ quen thuộc để gửi đến anh chị em: Xin “CÁM ƠN".

Như đã thưa cùng anh chị em trong thư trước, mang tâm nguyện dùng văn nghệ và truyền thông làm vũ khí góp thêm lửa đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho quê hương Việt Nam; đòi tự do cho các tù nhân lương tâm và các bloggers Việt Nam, những người đang bị Cộng Sản Việt Nam trấn áp tù đày chỉ vì can đảm bày tỏ lòng yêu nước và khát vọng Tự Do Dân Chủ; Nguyệt Ánh đã quyết định tổ chức một chuyến công tác sinh hoạt văn nghệ đấu tranh tại một số các quốc gia Âu Châu và Đông Âu nhằm mục đích đẩy mạnh chiến dịch “We March For Freedom": vận động với các dân tộc bản xứ lên tiếng cho một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền; gặp gỡ, tâm tình cùng Đồng Hương Việt Nam qua các ca khúc đấu tranh. Với sự tham dự của các Văn Nghệ Sĩ thân hữu của Nguyệt Ánh đến từ nhiều thành phố tại Bắc Mỹ, Úc Châu, Âu Châu. Hoàn toàn độc lập với các đoàn thể, tổ chức, tập thể và đảng phái chính trị. Tài chính do các văn nghệ sĩ tự túc đài thọ, từ di chuyển, cư trú, ẩm thực, cho đến sinh hoạt văn nghệ, v.v...

Để tránh việc ngộ nhận, Nguyệt Ánh xin anh chị em lưu ý vài điều như sau:

1. Đây là chuyến công tác “tự nguyện" và “độc lập" do Nguyệt Ánh tổ chức để cùng các văn nghệ sĩ thân hữu góp thêm lửa đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho quê hương Việt Nam; đòi tự do cho các tù nhân lương tâm và các bloggers Việt Nam, những người đang bị Cộng Sản Việt Nam trấn áp tù đày chỉ vì can đảm bày tỏ lòng yêu nước và khát vọng Tự Do Dân Chủ.

2. Trong phái đoàn văn nghệ sĩ đi Âu Châu và Đông Âu lần này, có nhiều văn nghệ sĩ sinh hoạt tự do, độc lập (không trực thuộc một tập thể chính trị nào), cũng có một số văn nghệ sĩ là thành viên Hưng Ca nhưng các anh chị em này không đại diện cho Ban Chấp Hành Phong Trào Hưng Ca Việt Nam.

3. Chuyến công tác “We March For Freedom" tại Châu Âu và Đông Âu không hề mang mục đích vận động thành lập một tập thể chính trị nào. Chiến dịch “We March For Freedom" là do cá nhân Nguyệt Ánh khởi xướng và phát động để cùng với các văn nghệ sĩ và giới truyền thông quốc tế lên tiếng đấu tranh cho các dân tộc đang bị Trung Cộng đàn áp, xâm lấn và cưỡng chiếm; đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho các dân tộc còn đang bị áp bức bởi chế độ cai trị độc tài của Cộng Sản. Lần thứ nhất: Yểm trợ cuộc “Cách mạng Dù" của các sinh viên Hồng Kông, ngay trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Washington D.C trong đầu tháng 10-2014, Lần thứ hai: Cùng với các văn nghệ sĩ thân hữu tưởng niệm Việt Dzũng trong kỳ giỗ đầu tiên tại California tháng 12-2014, thu thanh và phổ biến các bài hát của chiến dịch. Chuyến công tác Âu Châu và Đông Âu tháng 3-2015 cùng với các văn nghệ sĩ thân hữu của Nguyệt Ánh chính là lần thứ ba.

Nguyệt Ánh sẽ gửi thư trực tiếp cho các anh chị em có tên trong danh sách “tham dự viên" về những chi tiết liên quan đến chuyến công tác “We March For Freedom" tại Âu Châu và Đông Âu.

Có khó khăn mới biết lòng người, trong hoạn nạn mới rõ chân tình. Một lần nữa Nguyệt Ánh xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh chị em đã hết lòng yêu thương, tín nhiệm, và không ngừng yểm trợ, khích lệ tinh thần của Nguyệt Ánh trong giai đoạn đầy khó khăn, tang tóc, bệnh hoạn và quá nhiều dâu bể. Một đại hạn 10 năm xấu xa của Nguyệt Ánh sắp kết thúc (2005-2014), kể từ năm Ất Mùi 2015 trở đi là một vận hạn tươi sáng, mang lại nhiều may mắn cho cá nhân Nguyệt Ánh và cho tất cả những người thân thương chung quanh Nguyệt Ánh, nhìn xa hơn là cho đất nước Việt Nam của chúng ta, như phụ thân của Nguyệt Ánh (cố Đại Tá Nguyễn Văn Y) đã từng nhắc lại nhiều lần: “Ma Vương sát Đại Quỷ, Hoàng Thiên tru Ma Vương, bất chiến tự nhiên thành". Có tin ắt có lành!

Nguyện chúc anh chị em và gia đình sức khoẻ, bình an, may mắn và hạnh phúc. Hẹn gặp tất cả anh chị em trong các công tác đấu tranh kế tiếp.

Thân mến,

Nguyệt Ánh"

    Đây cùng là kế hoạch nhằm làm loảng ngày quốc hận và cũng ăn mừng nhịp nhàng với đảng trong ngày:" như có khỉ Hồ trong ngày vui đại thắng"…trong khi mọi người đau buồn ngày tang chung của dân tộc, thì lại vui mừng:" diễn hành cho tự do", chỉ có Vẹm cộng mới" hồ hởi phấn khởi" diễn hành trong nước để mừng ngày chiếm miền nam mà cán ngố thì:" nhà chúng ta chiếm, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ"…

    Để kết luận, xin lấy câu trong bài hát" khúc bình ca trên giao thông hào thép" như sau: " trong tiếng hô hòa bình, đừng quên quân thì còn đó-Trong tiếng ca vang hòa bình thì quân phương bắc còn đây". Năm nay đã nhìn thấy Vẹm cộng mở cuộc" tổng công kích" tấn công hải ngoại bằng nhiều mặt, nên mọi người hảy cảnh giác cao độ là đừng tham gia bất cứ kẻ nào" diễn hành ca hát" thay vì đau buồn ngày quốc hận.  Tiếp tay, tham gia là đồng lõa với những kẻ chà đạp ngày tang chung của đất nước. Chắc chắn là khi" we march for freedom" diễn ra ở Âu Châu, thì hình ảnh sẽ được quảng bá, nên cộng đồng hải ngoại có dịp nhìn thấy những ai tham gia, thông thường là bị nghi ngờ Vẹm Tân, đón gió hay thành phần đồ bỏ trong hàng ngũ tỵ nạn…./.
   

Trương Minh Hòa
07 .02.2015

No comments:

Post a Comment