HÌNH NHƯ CÓ NGƯỜI XƯNG TỤNG NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH LÀ GIÁO SƯ THÌ PHẢI ? NHƯNG ĐỌC BÀI NẦY CHO THẤY NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH LÀ MỘT TÊN ĐIÊN CHỮ THÌ ĐÚNG HƠN !!!
TUẤN LÊ HAY THIỆT TỪ QLD BÊN ÚC MÀ DÙNG INTERNET ĐỔ ĐƯỢC ẤM NƯỚC SÔI VÀI HÁNG NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH Ở MÃI TẬN SAN JOSE
KHIẾN CHO HẮN NỔI ĐIÊN VIẾT RA NHƯ 1 ĐỨA VC CHĂN CHĂN TRÂU LÂU NĂM ! TUẤN LÊ CÓ NGHỀ CHỌC GIẬN THIÊN HẠ KHÓ CÓ AI BẰNG !!!
CHÚC TUẤN LÊ 2015 RẠNG RỠ HƠN TRONG SỰ NGHIỆP SỜ VÁY THIÊN HẠ./- Mt68
==============
Mẻ lưới 1 Tân niên Ất Mùi:
TUẤN LÊ GIA NHẬP LIÊN ĐÀN "CUỒNG TÂM ĐOẢN TRÍ" CỦA ẤP BẮC SAN JOSE
1-) Khi viết ra với tựa đề: " Mẻ lưới tất niên : NỮ HOÀNG XUYÊN TẠC VXSJ BỊ TÓM CỔ " là tôi muốn xác định lại hành vi vu khống xuyên tạc của VXSJ, lấy râu ông Triết Phạm để cắm vào cằm của tôi, qua đó để dễ bề ngụy biện xuyên tạc. Bài viết của tôi " Bầu Nghị viên hay Bầu lãnh tụ chống cộng sản ?" cũng đã được VXSJ chuyển tiếp làm bằng cớ để "bóp nắn cho lệch lạc", sao Tuấn Lê, một thanh niên trí thức, có học tại trường đại học Úc lại từng là Tổng Điều hợp viên của Diễn đàn Phố nắng - hậu thân của DD Xóm Vắng nhiều rác rưởi - lại thích thói cuồng tâm đoản trí của bọn " Chị Em kết nghĩa Phố nắng San Jose" mà "nhai lại" cái luận điệu ngụy biện cộng sản của tên ngông cuồng Thị trưởng Tương lai của Ấp Bắc San Jose Thomas Nguyễn cao Tuấn, khiến cho Tuấn Lê lọt lưới của mẻ lưới tân niên chẳng đặng đừng này.Việc làm này của mụ VXSJ Lưu thị Mai đã xảy ra nhiều lần, tuy nhiên vì khi biết được thì đã mất thời gian tính ( có khi phải delete một ngàn emails mới thấy thì ...quá trễ nên bỏ qua luôn), riêng lần này thì vô phúc cho mụ VXSJ, cho nên tôi mới gọi là bị tóm cổtức bắt tại trận.
2-) Khi viết bài "Bầu Nghị viên hay Bầu lãnh tụ chống cộng sản ?" là tôi chuẩn bị tâm lý cho một bài chính luận sẽ viết tiếp theo, nhằm tìm lời giải đáp cho vấn nạn tư tưởng đấu tranh nghị trường, mà không nhằm đôi co vô bổ với hạng người "cuồng tâm đoản trí" như hai nhân vật được đề cập ở trên, là hạng người xử dụng ngụy biện làm bàn đạp tấn công xuyên tạc ngu xuẩn, tôi thường bỏ qua, như mới đây có "tên điên chống cộng dại" viết bài xuyên tạc tôi ca tụng báo Người Việt để tấn công Báo Sài gòn nhỏ, mà thực ra bài đó do ông Cao hữu Tâm ở tận Houston viết...tôi khinh bỉ và không cần đính chính, vì rất nhiều người đã quá biết và không thèm quan tâm đến lời xuyên tạc ác ý đó.
3-) Sở dĩ tôi viết thêm phần hai trong bài " Mẻ lưới tất niên..." là muốn nhân cơ hội tính sổ cuối năm một số biến cố làm cay mắt Cử tri, làm nản chí Cư dân Việt tỵ nạn Cs tại San Jose, cũng chỉ vì có những cá nhân, đoàn thể dùng nhãn hiệu chống cộng, đấu tranh nhân quyền, đòi quyền lợi cho đồng hương Việt, đoàn kết cộng đồng để...thanh toán đối phương, cưỡng đoạt quyền lợi, lừa đảo dư luận và niềm tin của quần chúng để thủ đắc tư lợi, leo lên nấc thang danh vọng cá nhân...mặc kệ cho cộng đồng bị xáo trộn, chia rẽ, đấu đá kịch liệt trong kế sách đốn mạt của chúng "trai cò tranh nhau - ngư ông đắc lợi", chẳng hạn vụ Little Sài gòn, Bia đá Little Sài gòn, 92 chữ ký xóa bàn làm lại. Bãi nhiệm Madison Nguyễn, Ủng hộ Minh Dương, LĐCT, Biểu tình chống đoàn viên cắc ké TNCS Đàm vĩnh Hưng....
Thành phố San Jose đã có hơn 100,000 đồng hương Việt, nhưng cảnh bát nháo quậy phá chỉ nằm gọn trong một nhúm nhỏ thanh niên háo danh cuồng trí trong LĐCT và phe cánh...làm ơn đọc lại những bài tôi viết trong mùa bầu cử 2014 và trước đó sẽ rõ thêm cảnh bát nháo xáo trộn tranh danh đoạt chức, chửi rủa vô giáo dục....chỉ tổ cho VC nó rung đùi cười nhạo, chứ chúng sợ gì cái đám Bãi nhiệm hay LĐCT, cũng như bọn Thomas Nguyễn cao Tuấn và phe cánh tổ chức Tưởng niệm Cố TT Ngô đình Diệm, Trần văn Hương, Nguyễn văn Thiệu...là để tạo cớ lôi kéo người đến với chúng, hậu thuẫn cho chúng trong các việc làm có chủ đích riêng...nhưng không ai thấy cái tinh thần, cái khí tiết chính trị, văn hóa chính trị... của Cố TT Diệm, Trần văn Hương hay Nguyễn văn Thiệu nơi những con người " cuồng tâm đoản trí" thuộc LĐCT và phe cánh của chúng cả, mà chỉ thấy cái vô giáo dục, lỗ mãng, cuồng trí háo danh, thủ đoạn...chúng dùng làm hành trang kiếm danh xin địa vị...Đây là bọn mà tôi gọi là "chống cộng mua vui hay chống Cộng giải trí", khác với những cuộc Biểu tình của các đoàn thể Quân Dân Cán Chính từng là nạn nhân Cs, từng đấu tranh trực diện với Cs...Họ chống có ý thức, có kinh nghiệm xương máu, chống để đánh thức lương tâm con người, để làm tê liệt guồng máy Cs...Cư dân đồng hương San Jose đã quá biết và lắc đầu ngao ngán khi nghe tên bọn " cuồng tâm đoản trí Thomas Nguyễn và phe nhóm tuổi trẻ ngạo mạn của chúng. Đó là sự khác biệt giữa hai cách chống Cộng : Thật và Giả. Mùa biểu tình, mùa tưởng niệm, mùa bầu cử xuất phát từ những thủ đoạn đê tiện đó mà ra, Tuấn Lê ở mãi bên Úc không biết được lòng người Việt ở San Jose họ chán ngán, khinh bỉ bọn trẻ này ra sao, xin đứng ngoài đừng thò mồm vô khuấy C.lên mà ngửi.
Chống cộng không bằng phương tiện " phản biện" hay viết bài vạch trần mưu đồ và thủ đoạn xâm nhập lũng đoạn của Cs, mà lại bằng chửi rủa thô tục, bằng thứ ngôn ngữ hạ cấp trong một xứ văn minh, có làm cho Vc sợ co dúm lại không ? hay chúng sẽ cười khinh bỉ vì bị bọn đá cá lăn dưa, với mớ ngôn ngữ thô lỗ mất dạy, khẩu khí du côn của Thomas N chẳng hạn, chửi rủa đầy trên các DĐ, Tuấn Lê không thấy sao ? đó là thứ chống cộng mua vui cho sướng miệng, là bọnHỦI chống cộng ăn theo kiếm tư lợi, chức tước vớ vẩn ngu muội, không hơn không kém.
Khi đọc bài viết của tôi trên các DĐ và khi tiếp xúc với tôi ở San jose, đồng hương đã rõ trình độ đấu tranh,kiến thức, tư cách và lập trường chống Cộng chống Ác chống Hèn của tôi ra sao rồi, do vậy mà các luận điệu tuyên truyền, đặt điều bịa chuyện để xuyên tạc bôi nhọ cá nhân tôi đã trở thành trò hề cho mọi người chế nhạo khinh bỉ thêm mà thôi, chẳng ai tin lời của Thomas N cả, hãy nhớ lại lời tuyên bố điên loạn của Thomas N khi tranh chức Thị trưởng SJ 2010 "Dù quý vị có bầu cho tôi hay không thì Chuck Reed vẫn thắng . Muốn người ta bầu cho mình mà lại bảo Reed sẽ thắng, hóa ra Cử tri là đồ điên hay sao vậy ?
4-) Bầu cho một NV căn cứ vào lý lịch chống cộng của họ ? Ls Tâm Nguyễn đã nghe lời kêu gọi của Cs về VN rất sớm ( sau khi lệnh cấm vận được bãi bỏ) mở trường dạy Anh Văn...và bỏ của chạy lấy người mặc dầu đã được chụp hình tươi cười với Thủ Tướng Vc Võ văn Kiệt như một tấm bùa hộ mệnh, đây là thành tích chống cộng hay sao ? làm cho VC sợ chạy sút quần hay sao Tuấn Lê ? hãy xem lại các video clips liên quan đến Bùi Tín và Ls Tâm Nguyễn, khi Bùi Tín đến San Jose và được anh em ông Ls Ngô văn Quang - Ngô văn Tiệp (CT/LĐCT) đón tiếp và cho cư ngụ tại nhà riêng của họ, đã bị cộng đồng tỵ nạn ở đây chống đối ra sao....và dăm ba tên vác cờ Vàng quốc gia đến chống David Dương tại nhà hàng Dynasty, mặc dầu David Dương cũng đã tặng 10,000 đô la để dựng tượng đài Chiến sĩ...đồng hương nhìn vào cảnh bát nháo đó mà lắc đầu dè bỉu :"thật hết thuốc chữa", liệu Vc có rớt cọng lông nào không ?
Nguyễn đăng Trình
----- Forwarded Message -----
From: "Tuan Le tuanle72@yahoo.com [PhoNang]" <PhoNang@yahoogroups.com>
To: "PhoNang@yahoogroups.com" <PhoNang@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, February 19, 2015 6:22 PM
Subject: Re: [PhoNang] Mẻ lưới tất niên : Cao Tâm BỊ TÓM CỔ - Đánh Phá Người Chống Cộng
From: "Tuan Le tuanle72@yahoo.com [PhoNang]" <PhoNang@yahoogroups.com>
To: "PhoNang@yahoogroups.com" <PhoNang@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, February 19, 2015 6:22 PM
Subject: Re: [PhoNang] Mẻ lưới tất niên : Cao Tâm BỊ TÓM CỔ - Đánh Phá Người Chống Cộng
Cao Tâm viết: "Những câu chuyện mị dân trong các mùa Bầu Cử, mùa Biểu tình chống cộng giải trí tại San Jose thường được bọn HỦI CHỐNG CỘNG có môn bài, có đẳng cấp Cầu Muối hay Ngã ba chú ía xía vô " nắn bóp, xuyên tạc" trắng trợn không thua gì Việt Cộng. "
Nếu ông Cao Tâm viết là:
"Những câu chuyện mị dân trong các mùa Bầu Cử , [...] Biểu tình chống cộng [...] tại San Jose thường được bọn HỦI CHỐNG CỘNG có môn bài, có đẳng cấp Cầu Muối hay Ngã ba chú ía xía vô " nắn bóp, xuyên tạc" trắng trợn không thua gì Việt Cộng. "
"Những câu chuyện mị dân trong các mùa Bầu Cử , [...] Biểu tình chống cộng [...] tại San Jose thường được bọn HỦI CHỐNG CỘNG có môn bài, có đẳng cấp Cầu Muối hay Ngã ba chú ía xía vô " nắn bóp, xuyên tạc" trắng trợn không thua gì Việt Cộng. "
tức là ông Cao tâm muốn chửi đối phương là quậy phá những việc làm chính đáng của cộng đồng tại San Jose. Nhưng ông Cao Tâm lại chêm chữ MÙA trước chữ BIỂU TÌNH và chữ GIẢI TRÍ sau chữ CHỐNNG CỘNG thì có nghĩa là ông cao Tâm xỏ xiên công cuộc đấu chống cộng của đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản tại San Jose.
Ông Cao Tâm viết là Những câu chuyện mị dân trong các mùa Bầu Cử thì tạm chấp nhận vì dù sao các chínnh trị gia cũng có lúc phải hứa suông để lấy phiếu cử tri thì cứ cho là mị dân đi, dù sao ở xứ tự do các ông dân cử cũng ngán dân nên phải nhỏ nhẹ năn nỉ hứa hẹn còn hơn là tụi VC nó dùng K-54 hay AK-47 để bắt dân mình phải làm theo ý nó.
Nhưng, ông Cao Tâm lại mỉa mai MÙA Biểu Tình thì không chấp nhận được. Chữ MÙA ở đây hàm ý cứ lo biểu tình hoài, tới ngày tới tháng là đi biểu tình, đồng nghĩa với việc cho rằng biểu tình là chuyện ruồi bu.
Biểu tình chống bọn VC chạy sút quần, phải đi cửa hậu, thậm chí có khi người biểu tình vì quá tức giận VC mà có hành động không kềm chế nên xảy ra việc đáng tiếc như bị cảnh sát còng tay dẫn đi.
Thế thì tại sao ông Cao Tâm lại cho đó là chuyện giải trí.
Thật quá đáng.
San Jose có nhiều anh hùng hào kiệt nhưng cũng không thiếu những tên oan gia nghiệp chướng. hết Nguyễn Thiếu Nhẫn làm thơ ca tụng bác hồ kính yêu, ơn bác tái sinh thì bây giờ tới Cao Tâm mỉa mai công cuộc đấu tranh .
Tuan Le
No comments:
Post a Comment