NHÓM VIỆT CỘNG THƯỜNG TRỰC CÔNG KHAI XUẤT HIỆN HÀNG NGÀY TRÊN MẠNG - HẦU NHƯ KHÔNG NGÀY NÀO VẮNG CHÚNG:
1- VŨ BẰNG - VỢ LÀ UYÊN VŨ
( Vũ Uyển Trinh)
2- HÙNG THẾ
3-HÙNG VŨ
4-PHÚ VÂN
5- ĐỖ HÒANG THÔNG (Colleen Ha,...) Tên tự khai ăn gan VC xào củ hành.
...
Mt68: Thưa Bà Con Hải Ngọai , cứ đọc bài , email công khai của chúng sẽ nhận ra chúng là VIỆT CỘNG ngay lập tức, không ai CHỤP MŨ chúng cả./- Mt68
On Tuesday, February 17, 2015 4:48 PM, Uyen Vu <uyenvutrinh1930@gmail.com> wrote:
Tôi nghĩ những ông HO đến ngày hôm nay ông nào cũng từ 7 đến 8 bó trở lên cả rồi (mỗi bó 1 chục). Ông nào nhờ ơn Trời thương còn để cho tinh thần minh mẫn thì viết lách để mọi người nhận ra còn có tình có lý. Còn ông nào đã bước sang giai đoạn "lẩm cẩm" rồi thì nên ngồi đọc hơn là ngồi viết.
Cố gắng viết, để cho đám hậu sinh nhận ra bộ óc đã "lú lẫn" thì thật thảm thương lắm.
Những nhận xét về bài viết của ông cựu đại tá dưới đây đã có một số Vị nêu ra cái "lẩn thẩn" về bộ não của ông cựu đại tá rồi.
Nơi đây tui chỉ có một chút théc méc rằng thì là, không biết ông cựu đại tá xưng là Tổng hội cựu tù nhân chính trị, tức là ông đứng đầu bao gồm các Hội CTNCT.
Như vậy khi nhân danh tất cả các hội TNCT để làm việc gì, ông ĐT có triệu tập một cuộc họp với các ông Hội trưởng HTNCT lấy biểu quyết chấp thuận cho ông cựu đại tá được nhân danh Tổng hội CTNCT đứng ra làm việc này việc kia không, hay là ông cựu ĐT nhà ta đơn phương nhân danh Tổng Hội làm việc bậy, xin lỗi làm việc binh vực một tờ báo đã bị thua kiện.
Nếu ông chưa có buổi họp với các Hội CTNCT mà ông cứ tự lấy danh nghĩa của Tổng Hội để làm một việc có tính cách cảm tính của riêng ông thì ông hơi coi thường mọi người quá, và có thể bị mọi người hiểu lầm ông làm việc độc tài theo kiểu Vc.
Chuyện báo NV kiện bà HDT chủ nhiệm báo SGN, ai cũng biết vụ án là tội mạ lị, xúc phạm cá nhân chứ chẳng mắc mới gì đến giữa một tổ chức của việt cộng với bên CĐNV chống cộng.
Nếu là vụ kiện giữa Cộng Đồng NVCC với một tổ chức Việt cộng xâm nhập cộng đồng NVTN thì tại sao CĐNVCC không khởi kiện báo Việt Weekly tay sai Vc hoạt động công khai trước mũi thủ đô ti nạn bao nhiêu năm qua sao không thấy ai kiện, và đài Phố BolsaTV vẫn công khai hoạt động sao chẳng thấy Ông đại tá Tổng Hội Trưởng lên tiếng.
Bây giờ lại lên tiếng một vụ kiện mạ lị cá nhân mà cứ cố lái sang giữa phe chống cộng với việt cộng và việt cộng đã được toà xử thắng là sao.
Nếu quả thật đây là vụ án giữa bên chống cộng với bên Việt cộng mà bị Tòa Án Hoa Kỳ xử Việt cộng thắng thì phe chống cộng phải xét lại cách chống cộng của mình.
Đừng tìm cách hướng dẫn đi xa vấn đề nữa chỉ làm cho bọn việt cộng đứng giữa Bolsa nhe răng khỉ ra cười hô hố.
Việc Bà HDT kháng án là quyền được luật pháp bảo vệ, nếu sau này Tòa tái xử mà Bà HDT được thắng lại thì cũng chẳng ăn nhằm gì đến CĐNVCC, vì báo NV đâu có kiện CĐNVCC, mà chỉ riêng bà HDT sẽ rửa được sạch tội mạ lị người khác thôi.
Còn những tội bà HDT vu cáo chụp mũ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đủ mọi thứ trước đây, thì Ông NCT đã trở về cát bụi rồi không còn cơ hội để kiện, cũng như LM Nguyễn Văn Lý còn ở trong tù việt cộng và chẳng có đôla thì cũng chẳng có cơ hội đi kiện, coi như chìm vào dĩ vãng. Có chăng chỉ còn CĐNVHN mỗi khi nhớ lại "chuyện xưa" thì lâu lâu nhắc lại cho vui hay buồn, tùy theo tâm trạng của mỗi người thôi....
Vài lời thô thiển của tui, nếu có phật lòng ai thì nhân ngày cuối năm, tôi xin lỗi hết và chúc tất cả Quý Vị vui vẻ với gia đình trong những ngày Tết xa quê.
Uyên Vũ
No comments:
Post a Comment