Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 5 February 2015

LÊ PHÁT MINH LÝ LUẬN NGU XUẨN:

KHÔNG PHẢI AI NGÀY XƯA CẦM SÚNG CHỐNG CỘNG MÀ NAY VẪN CHỐNG CỘNG ĐÂU - CỤ THỂ LÀ NGUYỄN CON KY VÀ NHIỀU ĐỨA KHÁC NỮA-
NGÔ THANH HẢI NGÀY XƯA CẦM SÚNG CHỐNG CỘNG MÀ NAY CẦM CU, BÚ CU CỘNG ĐẤY !!!

AI BẢO ĐẢM ĐỔI ÁO MÀ KHÔNG THAY LÒNG, ĐỔI DẠ ??? THEO ĐUỔI LÝ TƯỞNG CỦA NGUYỄN NGỌC HUY LÀ PHẢI BỢ CU, LIẾM CU VIỆT CỘNG SAO CHỨ ? 

NẾU KHÔNG GIỮ ĐƯỢC TÊN "QUỐC HẬN THÁNG 4 ĐEN" THÌ THÔI CÓ SAO ĐÂU !!! TẠI SAO CẦN CÓ "NGÀY HÀNH TRÌNH ..." ĐỂ ĐƯỢC CON MẸ GÌ CHO NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CANADA ??? 
CẦU MONG NGÔ THANH HẢI , LÊ PHÁT MINH, NGUYỄN QUỐC NAM ... SỚM CÓ HÀNH TRÌNH XUỐNG ĐỊA NGỤC CÀNG SỚM CHO HẢI NGỌAI ĐỠ XỐN MẮT GIÙM !!!!./-Mt68





Wednesday, February 4, 2015 4:25 PM, "Minh Le minhphatle1@yahoo.com [ChinhNghiaViet]" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com> wrote:
   

    Kính gởi ông Michael Nguyễn (có địa chỉ email:simbasnowy@yahoo.com)
Tôi nghĩ lời hăm dọa này là di luật đó ông bạn ơi? Có quyền bất đồng ý kiến với nhau, không đồng ý việc làm của nhau là quyền tự do ngôn luận trân quý trong sinh hoạt dân chủ của thế giới văn minh ngày hôm nay, nhưng khi dùng lời hăm dọa là luật pháp phải can thiệp đó, nhứt là trong giai đoạn chống khủng bố hiện nay. Xin ông cẩn thận không nên nóng, tôi hiểu tâm trạng của ông, và quan điểm khác biệt của ông chúng tôi luôn tôn trọng. 
Có lẽ ông không nắm vững vấn đề tưởng là TNS Ngô Thanh Hải cố ý đổi ngày Quốc Hận thành ngày Hành Trình Tìm Tự Do. 
Không phải vậy nguyên thủy dự luật này có tựa là "Tháng Tư Đen" danh từ này chúng ta thường dùng ám chỉ ngày tang tóc của nhân dân Việt Nam sau khi bị CSVN cưởng chiếm VNCH chúng ta phải không?
Nhưng Thủ Tướng Canada muốn để dể thuyết phục các TNS khác, nhứt là các TNS trong đảng đối lập tại Thượng Nghi Viện Canada, hiểu rỏ ý nghĩa dự luật S-219 hầu thông qua cho dể dàng hơn, nên ông đề nghị đổi thành "Hành Trình Tìm Tự Do", Nhưng Nội dung của dự luật S-219 không thay đổi. 
Nghĩa là chỉ thay đổi chiếc áo bên ngoài,(ông mặc chiếc áo màu trắng cũng là ông, khi ông thay chiếc áo màu xanh cũng vẫn là ông phải không? Ông đâu có trở thành người khác đâu phải không? Dự luật S-219 cũng giống như vậy) 
Tên có khác "Tháng Tư Đen" thành Tên "Hành Trình Tìm Tự Do" (nhưng chắc chắc không thể là dùng tên "Ngày Quốc Hận" cho ngày Quốc Hận cho Canada được. Ngày Quốc Hận là ngà Quốc Hạn của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn Cộng Sản của chúng ta và của dân tộc Việt nam chúng ta, chứ không phải của nhân dân Canada), nhưng bản chất và ý nghĩa của dự luật S-219 không thay đổi. Vẫn nói lên sự tàn bạo phi nhân của CSVN, khiến cho chúng ta phải liều chết ra đi tìm tự do.
1.Hơn nữa, tại Canada, CDNVQG Toronto đã từng vận động cho thành phố Toronto chấp nhận cho treo cờ VNCH tại cột cờ City Hall nhân ngày tưởng niệm Quốc Hận hàng năm của chúng ta và được ông thị trưởng và hội đồng thành phố này chấp thuận của thời gian trước. 
Nhưng sau cuộc bầu cử, thị trưởng mới và các nghị viên mới không chấp thuận nữa, nên cờ VNCH không còn được phất phới tung bay như nhăm trước đây.
Khi TNS Ngô Thanh Hải, ở vị thế có thể giúp ý nguyện chung của CDVNQG Canada, nên mới đưa ra dự luật này, đó là một thiện ý. 

2. Sự hiện diện của cộng đồng Việt Nam cũng đã đóng góp vào công cuộc xây dựng đa dạng hóa xã hội Canada trên mọi lãnh vực: Văn hóa, kinh tế, khoa học, tôn giáo, phong tục, v.v... để cho người dân Canada hiểu việc họ mở rộng vòng tay đón nhận người tị nạn Việt Nam chúng ta vào Canada là đúng. Và cho họ thấy người Việt Nam chúng ta đến đất nước họ không phải là gánh nặng cho nhân dân và đất nước Canada, như một số nhỏ sắc dân khác.
3. Cũng như nói lên tiếng nói lòng biết ơn của cộng đồng người Việt Nam tại Canada đối với đất nước Canada và nhân dân tộc Canada đã mở rộng vòng tay đón tiếp họ trong đó có Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải và gia đình của ông.
Khởi đầu với danh xưng của dự luật S-210 là “Tháng Tư Đen””, nhưng sau đó Thủ Tướng Canada đề nghị đổi lại  “Hành Trình Tìm Tự Do”.
Có thể sự suy nghĩ làm dự luật này, không đúng với quan điểm của các anh chị không đồng quan điểm về danh xưng “Hành Trình Tìm Tự Do”, nhưng nội dung không thay đổi, nhưng các anh chị vẫn không đồng ý. 
Mặc dù danh xưng có thay đỗi vẫn làm nhà cầm quyền CSVN tức giận phản ứng mạnh: Bằng chứng là tòa Đại Sứ Việt Cộng tại Canada và bộ Ngoại Giao CSVN đã cực lực công khai gởi công hàm ngoại giao chính thức phản đối dự luật S-219 này.
Có lẽ vì ông không nắm vững vấn đề, nên bị ảnh hưởng qua các bài của các vị bất đồng về danh xưng của dự luật S-219 qua lại trên các diễn đàn trong thời gian qua (các ý kiến bất đồng qui chụp với những lời lẻ nặng nề có, xây dựng có...). Nhưng lần này ông dùng lời hăm dọa là điều không nên. Tôi hiểu tâm trạng ông tức giận chỉ vì trên các diễn đàn nói nhiều chiều khác nhau nên ông hiểu lầm mà ra thôi, dù sao chúng ta đều là nạn nhân của chủ nghĩa phi nhân do HCM và tập đoàn CSVN du nhập vào VN, làm tan nát quê hương thân yêu của chúng ta.
TNS Ngô Thanh Hải cũng đã từng nhập ngũ và tốt nghiệp trường sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức sau khi ông tốt nghiệp đại học từ Pháp trở về VN. Lẽ ra ông có quyền ở lại Pháp như bao sinh viên du học tại Pháp cùng thời với ông. Nhưng vì ông ý thức được trách nhiệm trai thời loạn đã trở lại Việtnam và đã tình nguyện nhập ngũ (Ba ông là một viên chức của bộ Ngoại Giao VNCH). Sau khi TNS Ngô Thanh Hải tốt nghiệp sĩ quan trừ bị Thủ Đức, ông ra tác chiến trong lực lượng Đặc Biệt một thời gian (vừa đủ dài của thời chiến) và sau đó được biệt phái về Bộ Ngoại Giao, với chức vụ: Phát Ngôn Viên Báo Chí của bộ Ngoại Giao VNCH, chứ không như ông tưởng là ông chưa từng cầm súng chống kẻ thù công sản xâm lăng.

Cuộc chiến gây ra oan phí biết bao nhiêu xương máu cho người dân vô tội của hai miền Nam Bắc. Rốt cuộc rồi bây giờ, muốn bảo vệ tổ quốc phải dựa vào Hoa Kỳ chống lại dã tâm của TC. 
Tôi và TNS Ngô Thanh Hải và những chiến hữu LMDCVN luôn luôn đặt Tổ Quốc và Dân Tộc lên trên hết. Kẻ thù duy nhứt của chúng ta là bọn CSVN tay sai của Trung Cộng. 
Ông và anh chị em khác phải bình tâm, chúng tôi luôn luôn theo đuổi lý tưởng mà cố GS Nguyễn Ngọc Huy và anh chị em chúng tôi theo đuổi bấy lâu nay:
 "Là Một nước Việt Nam Thật sự Tự Do, Dân Chủ và phúc lợi miên trường cho dân tộc Việt nam". 
Nhân phẩm người nhân dân Việt Nam phải được tôn trọng, không một thế lực nào có quyền đứng trên pháp luật như CSVN làm hiện nay. 
Chế độ Tự Do Dân Chủ và tôn trọng Nhân Quyền, là yếu tố tối cần thiết để tạo thế đoàn kết hầu tạo sức mạnh tổng thể của dân tộc cùng nhau bảo vệ tổ quốc trước dã tâm của Tàu Cộng
Trân trong chào ông 
Lê Phát Minh

No comments:

Post a Comment