DANH SÁCH ĐỒNG BỌN BÁM PHÂN TƯƠI BÁO NGƯỜI VẸM:
1- ĐỖ HÒANG THÔNG - Tự Tâm Minh, Colleen HA- Ra mặt theo phe báo người vẹm trong vụ kiện Báo SG Nhỏ của Hòang Dược Thảo.
2- PHÚ VÂN - Công khai đứng về phía báo người vẹm.
3- VŨ LINH CHÂU - Châm xăng cho báo người vẹm, tỏ ý cảnh cáo Tỵ Nạn về việc chống Cộng ở Hải Ngọai.
4- LÝ TỐNG - Phát biểu ý kiến bênh báo người vẹm, ráo riết tố khổ báo SàiGòn nhỏ ngày 10-1-15.
5- TUẤN LÊ- LÊ MINH TUẤN -QLD - ÚC CHÂU: Trích đọan Lý Tống tố khổ Báo SG Nhỏ mà không trích về đọan báo người vẹm kiếm ăn với VC. (Bằng chứng đính kèm khi liệt kê DS nầy.)
6- VŨ HUYNH TRƯỞNG - (Lê Văn Thắng) San Jose - Ỡm ờ cho rằng SGNhỏ và Báo Người Vẹm đều làm bậy- Ngầm cuối cùng nhìn nhận BÁO NGƯỜI VẸM là đương nhiên thắng cuộc (Tức là cứ để mặc VC khống chế Tỵ Nạn Hải Ngọai).
7- NGUYỄN THỊ MINH NGỮ- Nam Cali - Chuyên viên ăn tục nói phét.
8- 6 BÒ VÀNG VÕ VĂN SÁU - GÓP GIÓ - Seattle- VC ra mặt ai cũng nhận ra hắn.
9- TRIỆU NGUYỄN - Một tên tự xưng Tập Thể chiến sĩ VNCH Kansas.
7- NGUYỄN THỊ MINH NGỮ- Nam Cali - Chuyên viên ăn tục nói phét.
8- 6 BÒ VÀNG VÕ VĂN SÁU - GÓP GIÓ - Seattle- VC ra mặt ai cũng nhận ra hắn.
9- TRIỆU NGUYỄN - Một tên tự xưng Tập Thể chiến sĩ VNCH Kansas.
....*** Mt68 sẽ theo dõi thời sự và sẽ điểm danh đồng bọn VC tuyên vận Hải Ngọai. Chắc chắn những đứa nầy hầu hết cũng là những đứa BÊNH CỘNG ở những DANH SÁCH trước đây. Đây là những đứa TỰ KHAI, không ai CHỤP MŨ bọn chúng cả./- Mt68
NGUYỄN THỤY MINH NGỮ DẠY DỖ HOÀNG DƯỢC THẢO
From: "Minh Ngu Nguyen nguyenthuyminhngu@yahoo.com
Sent: Monday, January 12, 2015 6:00 PM
Subject: Re: [PhungSuXaHoi] Sàigòn Nhỏ & Người Việt.
Subject: Re: [PhungSuXaHoi] Sàigòn Nhỏ & Người Việt.
Qúi vị còn nhớ cách đây chỉ vài năm thôi, Hoàng Dược Thảo lập "Án Văn Chương" để lăng mạ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, dùng lời lẽ vu khống tàn độc của loại cầm thú khi cho nhà thơ làm ông chủ động đĩ.
Nói về án, thì phải có người kiện và người bị kiện. Trong "án văn chương" của mụ Hoàng Dược Thảo chỉ có mụ là người viết báo chụp mũ, vu khống, dùng những chữ phi nhân gán ghép cho nhà thơ. Hoàng Dược Thảo làm báo với trình độ thấp kém về luật pháp Hoa Kỳ, hiểu quá sai về hai chữ "Dân chủ" và "tự do" nên đã phỉ báng nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là ăn cắp, là cưỡng đoạt. Vụ án này chỉ có mụ là Chánh Án, nhưng khi nhà thơ Nguyễn Chí Thiện yêu cầu đưa ra bằng chứng thì mụ cùng đám lâu la bỏ về khi bị phía ông chất vấn trong một buổi họp do mụ yêu cầu. Thế mới ghê.
Hôm nay, vụ án mạ lỵ vu khống, có người kiện, và người bị kiện. Người bị kiện là Hoàng Dược Thảo, người đi kiện là ông Nguyễn Văn Đạt. Việc xử án kết cục Hoàng Dược Thảo thua trước những lý lẽ không đủ bằng chứng những bài viết của mình là "the truth case". Bản án của mụ được thực thi ngay tòa án, có chánh án, có 12 bổi thẩm đoàn đàng hoàng, thì mụ và tên luật sư bào chữa la toáng lên là không có dân chủ, không có tự do...(?) Một lũ điên nặng, xem thiên hạ như củ khoai hà!
Diễn đàn Sàigòn nhỏ của mụ là sân chơi của một con mẹ nhà quê đúng nghĩa, thích phô trương thì dựng đứng lên một câu chuyện không hề có, mụ tự nhận mình là Hoàng Thị Ngọ của nhà thơ Phạm Thiên Thư. Để không lâu sau thì nhà thơ phải lên tiếng đính chính trên diễn đàn báo chí rằng, Hoàng Thị Ngọ của tôi không phải là Hoàng Dược Thảo. Kinh chưa? Chỉ có những người thằng không ra thằng ông không ra ông, mụ cho đất viết, hằng tháng thí cho vài trăm lay lất sống mới cúi dằu ngậm miệng trước những bài viết có không, không có này. Vô liêm sỉ!
Thích làm người phê bình, thích làm chị hai trong làng báo, thì phải có những yếu tố sau đây. Ít nhất đối với đàn em phải có sự bao che hay giúp đỡ tận tụy, đối với những người đàn anh đàn chú trong văn đàn phải biết kính trọng và kiêng dè, cứ leo lên giường được với ai, rồi sau khi đó bỏ chửi càn như một con mẹ điên. Thì chuyện phê bình dựng đứng của mình chỉ làm cho chính mình tổn thương khi sự thật phơi bày. Đàn em, chẳng ai kính nể mà còn khinh tởm hành vi đạo đức giả của mình.
Chuyện cỏn con nhất là khi ghen tức với Nguyễn Thụy Minh Ngữ, Hoàng Dược Thảo không cần kiểm chứng, a tà phù đăng một nguồn tin không chính thực. Cho rằng Nguyễn Thụy Minh Ngữ bị kéo nhà. Lẽ ra, nếu là người cầm viết có tự trọng đã phải lên tiếng xin lỗi mới xứng đáng là một đàn chị đi trước khi căn nhà củă Nguyễn Thụy Minh Ngữ vẫn còn (chuyện này dễ như bàn tay - google địa chỉ là biết ngay căn nhà ấy đang thuộc về ai. Trơ trẻn thay, Hoàng Dược Thảo tảng lờ xem như chuyện viết bài dựng đứng kia không có. Kém hiểu biết.
Chúng tôi nhận thấy một số ông lùm sùm viết vài lời xin được gây quĩ pháp lý cho Hoàng Dược Thảo, cười chẳng ra tiếng, vì không ngờ trong thiên hạ lại còn có nhiều kẻ ngu dốt hay thưa thốt nầy. Hoàng Dược Thảo chưa hề chống Cộng trước khi bị báo NV kiện ra tòa. Để chuẩn bị cho một cuộc thất bại ngay tại tòa - Hoàng Dược Thảo ra mặt đến một vài bữa tiệc, rồi vờ vịt đuổi ký giả báo NV ra khỏi hội trường (mấy ông này nhá quá, sao không hỏi giấy mụ là ai, lấy tư cách gì mà đòi đuổi một ký giả có giấy mời hẳn hòi). Thế là mấy ông lùm xùm đầu óc bệnh hoạn kia cho là Hoàng Dược Thảo là người chống Cộng. Phải biết, tờ báo viết trên giấy trằng mực đen hẳn hòi, Hoàng Dược Thảo còn xem nhẹ thì nhưng chuyện gì Hoàng Dược Thảo không dàn dựng cho được để đạt mục đích có ần ý đồ trục lợi.
Ai cũng chửi, chửi cả những người chồng qua đời mình một cách không thương tiếc, chửi tất thảy người trong cộng đồng nếu những ai lọt vào đôi mắt to mắt bé của mụ...Ông Bùi Bỉnh Bân là một trong những nạn nhân, cho Hoàng Dược Thảo vay tiền, đến khi không chịu trả, ông Bân đưa Hoàng Dược Thảo ra tòa, chánh án phán Marshall đến ngồi trong tòa soạn, bóc từng lá thư có check gởi đến tịch thu khi tất cả khoản nợ được khấu trừ. Nhiều lắm, nhưng tôi chi đơn cử một vài điểm nhỏ để quí vị đọc và nhận xét. Sự thật là sự thật, đừng bóp méo, đừng đánh lận con đen nhập nhằng cuộc chơi chữ lối mất dạy của mình rồi khi thua thì kéo cả một tập thể chống Cộng vào làm bia đỡ đạn. Ai binh thì cứ tự tiện, nhưng đừng lạm dụng danh từ chống Cộng để bao che hành động bất nhân của Hoàng Dược Thảo. Chúng tôi, con tử sĩ, cha bỏ mình nơi trận chiến nghe những điều này rất khó chịu. Mong lắm thay.
Nguyễn Thụy Minh Ngữ
VỀ HÀNH VI THIẾU TƯ CÁCH,
THIẾU VĂN HOÁ CỦA MỘT BÀ CHỦ BÁO
Kính chuyển cho rộng đường dư luận :
*Chúng tôi vô cùng kính phục hành động can đảm và thái độ dứt khoát của Chiến hữu Mũ Đỏ TRIEU NGUYEN, ông mạnh mẽ lên tiếng tố cáo về hành vi thiếu tư cách và thiếu văn hoá cùa bà Hoàng Dược Thảo, chủ báo SGN, khi bà nầy hách dịch, lớn tiếng phản đối sự hiện diện của đại diện báo Người Việt vốn cũng là một khách mời của Ban Tổ Chức, trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tổ chức Tập Thể Chiến Sĩ VNCH. Mặt khác, chiến hữu TRIEU NGUYEN cũng dứt khoát tuyên bố rút ra khỏi chức vụ Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Trung Tâm KS/MO để phản đối Ban Tổ Chức (Tập Thể CSCH) đã “làm đẹp lòng” bà chủ nhiệm báo SGN, mời đại diện báo Người Việt ra về, mặc dù trước đó báo Người Việt đã ủng hộ cho BTC 2 bàn (?) !
*Hành động của Chiến sĩ Mũ Đỏ TRIEU NGUYEN, Trung tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ KS/MO thật là đầy khí phách của một người lính VNCH, thật đáng kính phục. Một mặt ông dạy cho bà Hoàng Dược Thảo một bài học khiêm tốn cần có của một người Chủ báo trong một xã hội văn minh, biết tôn trọng BTC và khán giả tham dự toàn là những anh em cựu Chiến sĩ VN, trong đó có cả các vị SQ cao cấp. Mặt khác ông cũng chứng tỏ cho CĐNVQG Hải ngoại thấy rằng, không phải bất cứ người lính VNCH nào cũng dễ dàng bị mua chuộc và tỏ ra khiếp nhược như Ban Tổ Chức buổi lễ, đã cúi mình tuân lịnh của bà chủ báo SGN đuổi một “khách mời” của mình, khi báo NV ủng hộ 2 bàn (?) và họ đã “vui vẻ” nhận. Thật là đáng xấu hổ!
*Xin những ai, tổ chức nào đang ồn ào hò hét gân cổ kêu gọi lập quỹ pháp lý giúp cho bà HDT, hãy nhìn cho kỹ xem, một mụ đàn bà hống hách coi thiên hạ như cỏ rác kia có đáng được quý vị tôn thờ đội lên đầu hay không?
(GÓPGIÓ – 11-1-2015)
-------------------------------
From: TRIEU NGUYEN <tidenguyen37@gmail.com>
Date: January 10, 2015 at 3:12:35 AM EST
To: undisclosed-recipients:;
Subject: Fwd: Tâm thư của bà Hoàng Dược Thảo về vụ thua kiện báo Người Việt
Date: January 10, 2015 at 3:12:35 AM EST
To: undisclosed-recipients:;
Subject: Fwd: Tâm thư của bà Hoàng Dược Thảo về vụ thua kiện báo Người Việt
Nếu tôi không có mặt đêm 29/9/2013 do Tập Thể Chiến Sĩ VNCH tổ chức tại nhà hàng Paracel, kỷ niệm 10 năm thành lập. có lẽ khi đọc Tâm Thư và nhìn hình của bà, tôi sẽ rất cảm động và thương hại bà thật nhiều, cho là bà bị Toà án xử bất công.
Sự thật tôi đã thấy thái độ, hành động "thiếu tư cách" và "thiếu văn hoá" của bà, trước một số đông quan khách tham dự, bao gồm các Tướng Tá, trên dưới năm trăm người. Để phản đối sự có mặt của những người trong báo Người Việt trong bàn quan khách (được mời của BTC), bà to tiếng phản đối nhóm người nầy theo kiểu "la làng" và nói to cả hội trường đều nghe "tôi không ngồi chung với bọn cộng sản", sau đó bà kéo chồng ra về.
Kết quả là BTC, để làm đẹp lòng bà, đã mời nhóm báo Người Viêt rời khỏi nhà hàng, mặc dầu trước đó họ đẵ ủng hộ cho BTC hai bàn (?).
Tôi đã trở về Kansas, từ chức Trung Tâm Trưởng TTCSVNCH/KS & MO. Và cũng sau đêm đó tôi mới biết bà là HDT, chủ nhiệm và chủ bút báo Saigon Nhỏ!
MĐ Kansas
No comments:
Post a Comment