Anh BP và Xuân Dũng thân mến,Anh đọc xem cái tên vô lại này trả lời mấy dòng chữ thô thiển của tôi như thế đấy. Cái tên vô lại nầy đã không biết rằng tôi đã về Hà Nội năm 1996-1998 và đã bị chúng bỏ tù 4 tháng 24 ngày tại Hỏa Lò Cầu Diễn về tội viết Nhật ký về Hồ Chí Minh và tập đoàn CS là những đại tội đồ của Dân tộc VN, chưa hết tôi đã viết một tập nhỏ 10 trang về Suy Tư của Tuổi Trẻ Việt Nam từ năm 1993 mà Đảng CS đã có trong tay. Trong tập nhỏ tôi đã kêu gọi họ bỏ tất cả những gì thuộc về ngoại lai để trở về với cội nguồn của Dân Tộc. Dân Tộc VN không cần một chủ thuyết nào hay một chủ nghĩa nào ngoài những gì tổ tiên đã để lại. Mắc mứu gì mà phải đi làm tay sai cho NGA, TÀU vv..Như vậy có nghĩa là vài dòng chữ của tôi đã làm cho họ rúng động. Anh có biết con trai của Đinh Đức Thiện ( em ruột của Lê Đức Thọ ) đã nói với tôi như thế nào không? Tên nó là Phan Đình Nhân. Khi về V Hà Nội làm việc trong Chương Trình Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng cho nền Nông Nghiệp VN tôi đã ở nha của nó một tuần. Nó nói: Chúng em là cá nằm trên thớt chị có chị là có khả năng bay nhảy trên bầu trời bao la. Chị cứ làm những gì chị thấy có ích lợi cho dân tộc và xã hội VN, chúng em sẽ âm thầm theo chị. Trong nhà của nó đâu có thấy hình của Hồ Chí Minh.TNTNOn Saturday, January 24, 2015 12:53 AM, Phú Vũ Duy <vuduyphu36@gmail.com> wrote:
Kính gửi Quý Vị Tôn nữ
Tôi không hiểu Tôn nữ già hay trẻ, Nếu trên 80 tuổi rồi, thì thôi,
đừng đọc những dòng tiếp theo sau đây nữa mà mất công, thêm bực mình.
Tôi còn một tuổi nữa là tròn 80 . Tôi chỉ trao đổi chính trị thời sự
cho vui năm nay nữa thôi.
Có người vốn rất căm thù CSVN nói: Ông này biết gì mà cứ nói tào lao.
Xin đừng nhầm. Cứ chịu khó đọc hết và kỹ mấy file tôi gửi kèm sau đây
đã. Tôi đã học Đại học tổng hợp ngành Điện tử tại Liên Xô khi nơi này
đang sung sức nhất: 1963 - 1968; Tôi đã tham gia nghiên cứu chế tạo
máy tính quang lượng tử hơn 3 năm tại Viện hàn lâm Khoa học Hungary,
và bảo vệ luận văn Dr tại Viện hàn lâm này. Nếu không vì không muốn xa
vợ con lâu, tôi đã nghe và đi theo một Giáo sư Nhật rủ sang Viện của
ông ấy bên Nhật làm việc. Tôi đã dự ít nhất 2 lớp huận luyện về "Bảo
vệ bản quyền phát minh sáng chế" và "bảo vệ môi trường gì gì đó " do
Liên hiệp quốc mở ở Manila và Đà nẵng VN. Tôi cũng đã đi khá nhiều
nước Châu Âu, Châu Á để khảo sát, tìm hiểu các mặt. Vậy thì tôi không
đến nỗi i - t đâu nhé ! Tôi chỉ tiết lộ đời tư riêng cho Quý Vị Tôn nữ
, để Quý Vị chịu khó đọc hết 3 tập viết của tôi, sau khi "giác ngộ"
rồi, thì nói lại cho rõ đầu đuôi sự lầm lẫn của mình với bạn bè của
mình. Hiện nay, khoảng trên 50% dân số trong nước vẫn quý CSVN vì
những thành tích trước 1975 của họ. Khoảng gần 50% khá ghét CSVN vì
những sai lầm và khuyết tật hiện nay của họ. Nhưng hỏi có nên lật đổ
chính quyền hiện nay hay không, thì họ không muốn, vì chưa thấy tổ
chức nào khác có "máu mặt" thay chân Vì Dân, vì Nước được như CSVN.
Thế đấy, xin mời Tôn nữ hãy "dũng cảm" về nước mà xem tận mắt thực
trạng VN hiện nay. Chứ ngồi mãi đâu đâu mà la hét mãi cho vô ích. Gần
90 triệu người trong nước họ chẳng quan tâm đến quý vị mấy đâu ! Tôi
nói thật đấy.
Kính thư
Một người Hà Nội
Mt68 History
Monday, 26 January 2015
KHÔNG CÓ CÁI DẠI NÀO BẰNG TỪ HẢI NGỌAI VỀ BÚ DÁI VIỆT CỘNG - CÒN VŨ DUY PHÚ MẤY MƯƠI NĂM ĂN PHÂN TƯƠI QUEN RỒI - NÓ ĂN CƠM LÀ SẼ CHẾT NGAY CHO MÀ COI./- Mt68
2015-01-24 8:45 GMT-08:00 Thoc Nau Ton Nu <rvnnv@yahoo.com>:
Labels:
VCNVTonNuThocNau
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment