BÙI BỈNH BÂN QGHC NAM CALI CÒN SỐNG LẼ NÀO LẠI NGẬM HỌNG LÀM NGƠ - HAY LẠI KHÔNG BÊNH , KHÔNG CHỐNG KIỂU LƯƠNG NGUYỄN ???./- Mt68
DANH SÁCH ĐỒNG BỌN BÁM PHÂN TƯƠI BÁO NGƯỜI VẸM:
1- ĐỖ HÒANG THÔNG - Tự Tâm Minh, Colleen HA- Ra mặt theo phe báo người vẹm trong vụ kiện Báo SG Nhỏ của Hòang Dược Thảo.
2- PHÚ VÂN - Công khai đứng về phía báo người vẹm.
3- VŨ LINH CHÂU - Châm xăng cho báo người vẹm, tỏ ý cảnh cáo Tỵ Nạn về việc chống Cộng ở Hải Ngọai.
4- LÝ TỐNG - Phát biểu ý kiến bênh báo người vẹm, ráo riết tố khổ báo SàiGòn nhỏ ngày 10-1-15.
5- TUẤN LÊ- LÊ MINH TUẤN -QLD - ÚC CHÂU: Trích đọan Lý Tống tố khổ Báo SG Nhỏ mà không trích về đọan báo người vẹm kiếm ăn với VC. (Bằng chứng đính kèm khi liệt kê DS nầy.)
6- VŨ HUYNH TRƯỞNG - (Lê Văn Thắng) San Jose - Ỡm ờ cho rằng SGNhỏ và Báo Người Vẹm đều làm bậy- Ngầm cuối cùng nhìn nhận BÁO NGƯỜI VẸM là đương nhiên thắng cuộc (Tức là cứ để mặc VC khống chế Tỵ Nạn Hải Ngọai).
7- NGUYỄN THỊ MINH NGỮ- Nam Cali - Chuyên viên ăn tục nói phét.
8- 6 BÒ VÀNG VÕ VĂN SÁU - GÓP GIÓ - Seattle- VC ra mặt ai cũng nhận ra hắn.
9- TRIỆU NGUYỄN - Một tên tự xưng Tập Thể chiến sĩ VNCH Kansas.
10- BS 7 Núi - TÔN THẤT SƠN - Nauy - Gỉa bộ đi 2 hàng giữa Báo Người Vẹm và Báo SGNhỏ - (Nhưng thật sự là chống Báo SGNhỏ để báo Người Vẹm làm chủ tình hình Hải Ngọai).
11- CAO HỮU TÂM: Tự công khai cổ võ Báo Người Vẹm, chống lại Báo SGNhỏ.
7- NGUYỄN THỊ MINH NGỮ- Nam Cali - Chuyên viên ăn tục nói phét.
8- 6 BÒ VÀNG VÕ VĂN SÁU - GÓP GIÓ - Seattle- VC ra mặt ai cũng nhận ra hắn.
9- TRIỆU NGUYỄN - Một tên tự xưng Tập Thể chiến sĩ VNCH Kansas.
10- BS 7 Núi - TÔN THẤT SƠN - Nauy - Gỉa bộ đi 2 hàng giữa Báo Người Vẹm và Báo SGNhỏ - (Nhưng thật sự là chống Báo SGNhỏ để báo Người Vẹm làm chủ tình hình Hải Ngọai).
11- CAO HỮU TÂM: Tự công khai cổ võ Báo Người Vẹm, chống lại Báo SGNhỏ.
12- LƯƠNG NGUYỄN (Post Code CA.92647-USA?) : Tiếp tay bênh vực Báo Người Vẹm với lập luận không bênh, không chống. Nhưng lại tố cáo Báo SGNhỏ.
....*** Mt68 sẽ theo dõi thời sự và sẽ điểm danh đồng bọn VC tuyên vận Hải Ngọai. Chắc chắn những đứa nầy hầu hết cũng là những đứa BÊNH CỘNG ở những DANH SÁCH trước đây. Đây là những đứa TỰ KHAI, không ai CHỤP MŨ bọn chúng cả./- Mt68
From: Luong Nguyen [mailto:luong92647@gmail.com]
Sent: Sunday, January 18, 2015 11:19 PM
To: anhthu.lu@gmail.com; kimau48@yahoo.com; ki
Cc: ngokycali@gmail.com
Subject: Ý kiến về báo Saigonnho và Người Việt.
Sent: Sunday, January 18, 2015 11:19 PM
To: anhthu.lu@gmail.com; kimau48@yahoo.com; ki
Cc: ngokycali@gmail.com
Subject: Ý kiến về báo Saigonnho và Người Việt.
Việc nầy tôi xin có mấy ý kiến:
1. Báo Người Việt đã làm những việc mà Cộng Đồng Tỵ Nan và Tôi không thể chấp nhận, tôi không cần nhắc lại.
2. Còn báo Sài Gòn Nhỏ thì thực tình mà nói cũng chẳng ra gì trong công cuộc tranh đấu chung chống Cộng của chúng ta từ trước đến nay,
Vì:
- Từ lúc bà Huỳnh Thụy Châu/(HDT) còn là vợ của Du Tử Lê và còn hàn vi, vì chỗ Du Tử Lê quen thân với vợ chồng ông Bùi Bỉnh Bân và Nha Sĩ Nguyễn Ngọc Thanh nên đến mượn 30,000$00 để làm báo. Khi ông Bùi Bỉnh Bân đắc cử Chủ Tịch CĐVNNC (1994), với những công tác đấu tranh và hoạt động tích cực thì báo SGN qua những bài viết của Tú Gàn (Lữ Giang, Nguyễn Cần) đã đánh phá, xuyên tạc, vu khống, chửi bới, mạ lị… không riêng gì ông BBB mà ngay cả những anh em trong BĐD Cộng Đồng (Tôi nghĩ rằng trên toàn thế giới không ai không biết việc nầy). Chúng tôi BĐDCĐ có thảo luận việc nầy cũng định đưa SGN ra Tòa, nhưng ông BBB bảo rằng rất tốn kém, mất thì giờ và mình lấy lại gì của những kẻ không có tóc, nên chúng tôi lại thôi, và nghĩ rằng mình cứ làm việc tốt đồng bào sẽ rõ. Bà NS Thanh rất tức nên đến đòi lại nợ thì Huỳnh Thụy Châu đã không chịu trả nợ mà còn thách thức vợ chồng ông BBB đi kiện. Bà Thanh đã đưa nội vụ ra Tòa và Tòa TT Santa Ana đã xử cho vợ chồng ông BBB thắng kiện (hiện còn bản án của Tòa TT Santa Ana). Tôi nghĩ bà HTC không xứng đáng làm người, chứ đừng nói làm báo hay làm biết gì cả.
- Về nội dung và chủ trương của SGN : Nếu nhìn một cách hời hợt thì cho là tờ báo chống Cộng, nhưng nếu tinh ý, xem qua các bài viết nhất là những bài của Tú Gàn và Đào Nương thì ta sẽ thấy những bài báo nầy chỉ chờ cơ hội, Hội Đoàn nầy, tổ chức kia lên tiếng nói bất lợi cho Cộng Sản Hà Nội là Tú Gàn liền hạ bút đâm “Lút Cán” hầu làm nãn lòng những đoàn thể và tổ chức tranh đấu chống Cộng. Không cần phải nhắc lại vì ai cũng đã biết. Tôi đơn cử một việc rất nhỏ là năm đầu tiên Diễn Hành Tết 1996 vợ chồng ông BB với tư cách CTCĐ được BTC mời đi một xe hoa thì báo SGN cũng đã mỉa mai là cô dâu chú rễ diễn hành đám cưới… không biết mỉa mai để làm gì, dù là một chuyện rất nhỏ, huống chi là chuyện lớn !? Còn vụ CĐ khởi xướng đòi lại tài sản mà đồng bào bị Cộng Sản Hà Nội cướp đoạt trong nước thì báo SGN cũng chống phá dữ dội, nhất là các bài viết của Tú Gàn. Còn rất nhiều những thiết tưởng không cần nhắc lại làm gì…
- Về Lý lịch cá nhân: Tại sao trong những bài báo viết về ông Võ Đại Tôn khi được Hà Nội thả về Úc Châu, đăng trên SGN, những bài nầy có đăng cả “Bản Tự Khai” của ông Võ Đại Tôn khai trước cơ quan Tình Báo Hà Nội ? Ai liên lạc được với cơ quan Tình Báo Hà Nội để lấy tài liệu nầy ? Ai là người của Cục Tình Báo Hà Nội cung cấp những tài liệu nầy cho báo SGN ?. Theo lời ông Phước anh em với bà HTC/HDT, trước đây đi giao báo tại các thùng báo của SGN kể rằng: Bác ruột của bà HTC/HDT khi Sài Gòn vừa bị “Giải Phóng” thì ông ta là Bí Thư quận Gò Vấp, con của ông ta là Hùynh Hùng là một cán bộ cao cấp trong Cục Trung ương Tình Báo của Hà Nội.
- Trong một cuộc ra mắt sách tại quận Cam cho HCA, bà HDT được mời lên ca ngợi tác giả thì bà chẳng ca ngợi gì mà kêu gọi đoàn kết và xin lỗi đến mấy lần rằng, báo SGN của bà lâu nay có làm những việc đánh phá không đúng nên xin được bỏ qua để đoàn kết. Tôi cũng tức cười vì muốn được như thế thì bà phải có bài đăng trên SGN mới đúng tác phong và lương tâm nhà báo chứ đâu lại đi nói khơ khơi tại một chỗ ra mắt sách như thế nầy. Cũng trong buổi RMS nầy tôi buồn nhất là bà Lữ Anh Thư và ông ông Phan Tấn Hải, vì hai người nầy chẳng biết gì về tác giả mà cố ca ngợi những lời không đúng sự thật; Đó là việc đương sự “vượt ngục” mà lâu nay chẳng thấy có bài viết nào đương sự khỏe khoang về sự vượt ngục nầy. Cái việc làm vĩ đại nầy đâu thể không đáng khoe như Lý Tống, mà lại dấu nhẹm đi để làm gì (bí ẩn chưa nói ra) ?
Tôi chỉ nói ra những gì tôi biết, còn sự nhận định binh hay chống là quyền của mọi người.
Nhưng xin lưu ý: ” Hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản Làm”, những việc làm của chúng ta tưởng là đấu tranh chống Cộng những thật sự lại giúp cho những tay sai Cộng Sản hoàn thành kế hoạch. Nên lưu ý để chúng ta khỏi đi từ thất bại nầy đến thất bại khác.
Mọi thắc mắc xin liên lạc: luong92647@gmail.com
No comments:
Post a Comment