Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 23 January 2015

DANH SÁCH ĐỒNG BỌN BÁM PHÂN TƯƠI BÁO NGƯỜI VẸM:

1- ĐỖ HÒANG THÔNG - Tự Tâm Minh, Colleen HA- Ra mặt theo phe báo người vẹm trong vụ kiện Báo SG Nhỏ của Hòang Dược Thảo.
2- PHÚ VÂN - Công khai đứng về phía báo người vẹm.
3- VŨ LINH CHÂU - Châm xăng cho báo người vẹm, tỏ ý cảnh cáo Tỵ Nạn về việc chống Cộng ở Hải Ngọai.
4- LÝ TỐNG - Phát biểu ý kiến bênh báo người vẹm, ráo riết tố khổ báo SàiGòn nhỏ ngày 10-1-15.
5- TUẤN LÊ- LÊ MINH TUẤN -QLD - ÚC CHÂU: Trích đọan Lý Tống tố khổ Báo SG Nhỏ mà không trích về đọan báo người vẹm kiếm ăn với VC. (Bằng chứng đính kèm khi liệt kê DS nầy.)
6- VŨ HUYNH TRƯỞNG - (Lê Văn Thắng) San Jose - Ỡm ờ cho rằng SGNhỏ và Báo Người Vẹm đều làm bậy- Ngầm cuối cùng nhìn nhận BÁO NGƯỜI VẸM là đương nhiên thắng cuộc (Tức là cứ để mặc VC khống chế Tỵ Nạn Hải Ngọai).
7- NGUYỄN THỊ MINH NGỮ- Nam Cali - Chuyên viên ăn tục nói phét.

8- 6 BÒ VÀNG VÕ VĂN SÁU - GÓP GIÓ - Seattle- VC ra mặt ai cũng nhận ra hắn.

9- TRIỆU NGUYỄN - Một tên tự xưng Tập Thể chiến sĩ VNCH Kansas.
10- BS 7 Núi - TÔN THẤT SƠN - Nauy - Gỉa bộ đi 2 hàng giữa Báo Người Vẹm và Báo SGNhỏ - (Nhưng thật sự là chống Báo SGNhỏ để báo Người Vẹm làm chủ tình hình Hải Ngọai).
11- CAO HỮU TÂM: Tự công khai cổ võ Báo Người Vẹm, chống lại Báo SGNhỏ.
12- LƯƠNG NGUYỄN (Post Code CA.92647-USA?) : Tiếp tay bênh vực Báo Người Vẹm với lập luận không bênh, không chống. Nhưng lại tố cáo Báo SGNhỏ.
13- TƯỜNG GIANG (TN vinavid) Cali- Ra mặt nhập bọn với Báo Người Vẹm, chống Báo SGNhỏ.

14- VŨ THỊ NGỌC THƠ- Đàn em của Việt Tanh Đỗ Thị Thốn - Ra mặt bênh báo người vẹm (bài đính kèm).

15- NGUYỄN QUỐC NAM- Phó CT LMDC Paris- Công khai bênh vực Báo Người Vẹm.



....*** Mt68 sẽ theo dõi thời sự và sẽ điểm danh đồng bọn VC tuyên vận Hải Ngọai. Chắc chắn những đứa nầy hầu hết cũng là những đứa BÊNH CỘNG ở những DANH SÁCH trước đây. Đây là những đứa TỰ KHAI, không ai CHỤP MŨ bọn chúng cả./- Mt68

On Friday, January 23, 2015 12:19 PM, "Tuong-Giang TN vinavid  wrote:



Thú thật, đây là lần đầu tiên đọc bài này "Mỗi
Năm vào tháng 11" của Đào Nương, cảm tưởng
của tôi về Đào Nương vẫn là lợm giọng, và càng
thất vọng hơn về sự phá sản tinh thần của Hoàng Dược Thảo: một bà chủ báo, có thanh gươm báu
của truyền thông, nhưng không phục vụ đời, mà
trở thành yêu quái như trong truyện "Cửa Tùng Đôi Cánh Gài" của TT Nhất Hạnh mà tôi đã có dịp
post lần trước.

Dương Nguyệt Ánh công khai đứng ra ủng hộ
cuộc chống án của Saigon Nhỏ ???  Nếu đây là
sự thật thì DNA đã có một vòng những bạn bè thiếu những thông tin chính xác.

DNA đang đứng dang ra xa khỏi Trúc Hồ ? vì sợ
không an toàn danh tiếng của mình, nhưng than
ôi, lại muốn đứng cạnh "Đào Nương" để sẽ trở
thành Dị Hợm, và sẽ sớm tàn phai trong lòng
những người từng yêu mến Dương Nguyệt Ánh.

Cuối cùng thì tôi cũng đành thở dài: Con nhỏ này
nó biết chế bom, nhưng rồi lại Ôm Bom Tự Sát !

Quả là một "Công Chúa Điền Đô" (Đồ Điên) !!!

Tường Giang.

MƯU CÀNG CAO THÌ HỌA CÀNG SÂU
Theo như bằng chứng về sự gian xảo của bà Đào Nương-Hoàng Dược Thảo do nhóm Thân Hữu NCT đã đưa ra trong bài Báo Người Việt Số 32 và Nỗi Oan Khuất Của Nhà Thơ(www.nguyenchithien4vn.net) thì chúng ta có thể hiểu được tại sao 12 bồi thẩm đoàn của quận Cam lại đưa đến quyết định xử bà Đào Nương và báo Saigon Nhỏ tiền phạt cao ( tổng cộng là 4 triệu rưởi) như vậy.
Trở lại chuyện bà Đào Nương đã liên tục phỉ báng ông Nguyễn Chí Thiện trong quá khứ trong các bài viết của bà ta và nhắn nhe là sẽ chừa nguyên một trang báo để ông có thể trả lời. Ông Nguyễn Chí Thiện cũng đủ khôn ngoan để dư biết sự xảo quyệt của bà Đào Nương là muốn dụ cho ông ta lên tiếng trên báo của bà ta nhằm tạo ra sự bút chiến để bà ta còn bán báo. Là người đã có một thành tích lẫy lừng là chửi cộng sản ngay trong lòng cộng sản mà còn sống sót để thoát ra được thì chắc chắn là bà Đào Nương đã phải thất bại trong việc muốn khiêu khích và gây hấn để dụ ông vào tròng. Thời gian đầu ông giữ thái độ im lặng, sự im lặng của một người không muốn mất thì giờ vào việc mà ông cho là không cần thiết hay là một sự im lặng của người không muốn “dây với hủi”.
Nhưng sau đó vì sự yêu cầu của những người yêu quý ông, những thân hữu của ông nên ông đã quyết định mở ra cuộc đối chất (confrontation) với bà Đào Nương qua việc mời bà Đào Nương đến dự cuộc họp báo, để cho “ba mặt một lời, quang minh chính đại trước đại chúng”. Ông đã chọn cuộc họp báo là ông đã chọn trận địa (play ground, battle field) mà bà Đào Nương không làm chủ được, mà công chúng làm chủ.
Kết quả là bà Đào Nương đã thất bại ê chề và ra về trong sự la ó chửi rủa của công chúng vì bà đã không trưng ra được một bằng chứng nào để chứng minh là ông Nguyễng chí Thiện không phải là tác gỉa của tác phẩm Hoa Địa Ngục. Trong khi ông Nguyễn Chí Thiện có đầy đủ bằng chứng và nhân chứng trong cuộc họp báo ngày hôm đó. Nhục nhã ê chề nên bà Đào Nương đã tuyên bố thẳng thừng là ông Nguyễn Chí Thiện chỉ có một cuộc họp báo, còn bà ta có tờ báo trong tay. (Xem hình bìa báo đăng kèm)
Và thế là bà ta cậy có một cơ quan ngôn luận trong tay là tờ Saigon Nhỏ để bà ta tiếp tục đánh phá phỉ báng ông Nguyễn Chí Thiện bằng những lời lẽ điêu ngoa, hạ cấp, mất dạy mà cũng là sở trường của Đào Nương để mục phiếm luận của bà ta nuôi sống tờ báo. Đến nỗi nhà biên khảo văn học nổi tiếng là bà Thụy Khuê khi viết về sự ra đi của Nguyễn Chí thiện đã viết như sau:
Cái chết làm câm đi những lời ngụy biện trong các chiến dịch "Nguyễn Chí Thiện thật giả, giả thật" nối tiếp nhau bôi nhọ ông trong vòng nhiều năm, dường muốn chôn ông lần nữa, bắn ông bằng thứ ám khí tàn ác không kém gì 27 năm tù cộng sản, của những kẻ sống dưới xã hội tự do, những kẻ tạm gọi là "đồng hội, đồng thuyền".
Khi Hồ Thích bị các đồng chí trong Quốc Dân Đảng Trung Hoa đánh, Phan Khôi viết: "Thà chịu cái độc thủ của kẻ cường quyền, của bọn tiểu nhân; không thà chịu cái chó má của bạn đồng chí, của người quân tử".
Để kết luận, chúng ta có nên coi bản án của 12 bồi thẩm viên của quận Cam dành cho bà Đào Nương- Hoàng Dược Thảo là một “VỤ ÁN NẶC NÔ LỚN NHẤT THẾ KỶ” của Little Saigon hay không? Bản án thật xứng đáng với sự gian ngoa đầy mưu lược của bà Đào Nương-Hoàng Dược Thảo.
Ký Tên

Vũ Thị Ngọc Thơ

No comments:

Post a Comment