Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 15 January 2015

HƯƠNG TRẦN NÓI CHUYỆN CHỮ VC VỚI ĐỖ HÒANG THÔNG LÀ ĐỨA TỰ KHOE ĐÃ ĂN GAN VC XÀO CỦ HÀNH./- Mt68


Thưa hai ông TM và Phú Vân,


Trước hết, tôi xin được nói rõ là tôi không hề ép buộc ông Trúc Hồ phải lên tiếng kêu gọi lật đổ bọn độc tài cộng sản, kế đến, tôi xin được hồi đáp lời chia xẻ của các ông như sau:


1_ Dẫu biết rằng trong nước ngày nay con dân Việt Nam bị nhồi sọ và nhiễm độc từ ngữ cộng sản qúa nặng, nhưng phải hiểu vì sao họ bị như vậy? Đó là vì chỉ cần chúng nó cứ lập đi lập lại những từ đó khiến cho người nghe riết rồi quen nên xử dụng một cách thuần thục và tự nhiên như đó thật sự là văn chương đúng để dùng. Nếu như chúng ta là người ở hải ngoại, không bị nhồi sọ và cũng không bị ép nhiễm độc từ ngữ cộng sản thì tại sao chúng ta lại phải tiếp tay cho bọn cộng sản tuyên truyền văn chương của chúng nó nhồi sọ những người ở hải ngoại để đồng hóa với người trong nước và bọn cộng sản? Nếu chúng ta đã biết văn chương của bọn cộng sản là những từ ngữ không thể dùng được vì nó tối nghĩa, không thể nào dùng trên nền văn học Việt Nam vì nó sẽ giết chết đi nền văn học Việt Nam thì tại sao chúng những người làm truyền thông vẫn tiếp tục xử dụng loại văn chương ngu xuẩn đó mà không giúp cho người dân trong nước chuyển hóa đầu óc của họ đang bị nhồi sọ trong đen tối từ ngữ thành những văn từ đầy đủ ý nghĩa và phong phú của Việt Nam chính gốc? Nếu cứ tiếp tục để cho họ xử dụng văn từ ngu xuẩn, và mình cũng dùng nó, hoặc nghe nó hoài mà chỉ biết bực mình, khó chịu thì có lợi ích gì? Chúng ta là những người có học thức, có văn hóa và hiểu biết nhiều về văn chương Việt Nam thì tại sao lại phải để cho một dân tộc như Việt Nam có 4000 năm văn hiến phải bị chịu nền văn hóa bị diệt chủng bỡi một đám ô hộp, thất học cộng sản? Có phải là chúng ta cần phải làm một cuộc cách mạng để giải phóng tư tưởng văn chương cho con dân Việt Nam của chúng ta, để đời sau này con dân Việt Nam không bị rơi vào vòng bế tắt vì văn học ngu xuẩn của cộng sản không?


Nếu chúng ta là những người còn ưu tư cho đất nước và dân tộc Việt Nam thì chúng ta nên đặt vấn đề văn hóa, văn học, văn chương Việt Nam lên hàng đầu, dân trí có cao thì mới không còn bị sự dối gạt của bọn cộng sản và cũng sẽ không cúi đầu để chúng nó cưỡi nữa. Đây là bước đầu tiên phải làm trong công cuộc đấu tranh chống lại bạo quyền cộng sản.


2_ Tôi không hề yêu cầu ông Trúc Hồ hay bất cứ ai trong ngành truyền thông lên tiếng kêu gọi lật đổ cái đảng cộng sản và cũng không hề muốn chỉ dạy cho họ phải làm gì trên cương vị của họ. Tôi chỉ nói lên những gì ông Trúc Hồ đã tuyên bố trước ống kính truyền hình, bỡi ông là một vị giám đốc của đài truyền hình, truyền thông, do đó lời nói của ông rất quan trọng, nói sai một lời sẽ khiến cho bao nhiêu người bị xao động. Thật sự nếu ông Trúc Hồ là người đặt nặng ưu tư cho đất nước và dân tộc Việt Nam thì ông ấy chỉ cần làm theo cương vị của ông là "TRUYỀN THÔNG", tuyền đạt những gì dân muốn, truyền đạt những gì hay, tốt đến cho mọi người, và cũng nhờ vào truyền thông mà có thể dạy cho người ta hiểu và nhìn thấy sự việc như thế nào, đó là lợi thế của ngành truyền thông, nhưng ông Trúc Hồ đã không xử dụng hết cái khả năng của lợi thế đó. Có lẽ không ai là không biết ngay trong nước Việt Nam cũng như những nước độc tài, cộng sản đều bưng bít ngành thông tin, đó là vì họ "SỢ". Bọn cầm quyền sợ một khi dân biết được sự việc và học hiểu được điều hay lẽ phải thì quyền lực của họ không còn nắm vững đối với con dân trong nước, do đó, để tránh cho người dân được mở mang trí tuệ và biết được những sai trái, thối nát và mất lòng tin nơi một chính quyền thì phải bóp chết ngành thông tin trước. Ông Trúc Hồ là một giám đốc của đài truyền hình, truyền thanh Việt Nam lớn nhất trên Hoa Kỳ, thế nhưng ông ta lại dùng nó để trợ giúp cho sự tuyên truyền văn chương cộng sản và dùng nó để phát biểu một cách "lập dập" như ông TM nói được, là người làm trong ngành truyền thông ít nhất cũng phải có học thức, học vấn cao chứ không phải bạ ai cũng làm được, nhất là những người có những lời nói, văn chương "lập dập".


3_ Nói đến việc "TUYÊN BỐ LẬT ĐỔ CS". Thưa ông TM. Tôi không phải là người trong hội đoàn, đoàn thể nào cả, nhưng tôi là một người con dân Việt Nam, lòng ưu tư cho Tổ quốc và dân tộc của tôi nặng như mọi người yêu nước, yêu dân tộc, thậm chí nặng hơn hẵn mọi người vì tôi đấu tranh là đấu tranh cho Tổ quốc và dân tộc của tôi chứ không đấu tranh vì danh tiếng cá nhân hoặc tranh giành danh lợi của đoàn thể, tổ chức, do đó nếu ông hỏi tôi "lấy cái gì mà lật?". Xin thưa với ông rằng LẤY DÂN TRÍ MÀ LẬT. Trước hết phải giúp cho dân trí của người dân trong nước phát triển để họ có thể nhận thức đúng sai, có thể nhìn thấy sự dối trá, lường gạt của nhà nước XHCNVN hiện nay. Nếu dân trí được phát triển thì tự nhiên lòng dân sẽ sôi sục và họ tự đoàn kết thành một khối để đòi giải thể chế độ cộng sản, trong việc này thì văn chương là đứng hàng đầu.


Chúng ta là người ở hải ngoại không thể nào đứng lên như người trong nước, do đó chúng ta chỉ có thể là người giúp sức, giúp cho họ nhìn thấu đáo và yểm trợ họ bằng tinh thần. Những người hiện nay trong hàng lãnh đạo cộng sản hoặc trong quân đội, thậm chí là bên ngành công an nếu họ có thức tỉnh được để cùng nhân dân đứng lên dẹp bỏ chế độ cộng sản thì đó là một điều rất tốt, tôi không hề phản đối việc này, bỡi đã từng có câu Sấm rằng :"Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về. Giặc đụng Bồ Đề thì giặc phải tan". Có lẽ ít người nhìn ra câu sấm này nên không biết lợi dụng thời cơ để chiến thắng nhưng tôi là 1 trong những số rất ít người hiểu được những câu Sấm, do đó tôi đã nhìn thấy được thời cơ đã tới, nếu chúng ta không nắm bắt lấy thời cơ này thì còn đợi khi nào nữa? Một trong những ý nghĩa của 2 chữ Bồ Đề là DÂN TRÍ. Một khi dân hiểu được, biết được thì tự nhiên giặc cộng sản bị tan. Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về. Câu nói này ám chỉ Nguyễn Bá Thanh. Tôi chỉ có thể nói tới đây mà thôi, tôi không tiện nói ra Thiên Cơ.


Tóm lại. Lý do tại sao tôi kêu gọi chúng ta phải dẹp bỏ văn từ cộng sản và giúp cho dân trí trong nước phát triển, đồng thời có lời bất mãn với những gì ông Trúc Hồ nói là vì tôi không muốn qúy vị lợi dụng phương tiện truyền thông trong tay mà vô tình hay cố ý tiếp tay cho cộng sản NGU DÂN để chúng nó ngồi mãi trên chiếc ghế độc tài. Tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa DÂN TRÍ LÀ VŨ KHÍ ĐỂ CHÚNG TA LẬT ĐỔ BỌN ĐỘC TÀI CỘNG SẢN. Tin hay không là tùy qúy vị, bản thân tôi sẽ luôn chống đối với những ai xử dụng văn từ cộng sản.


HNTT

No comments:

Post a Comment