Vừa rồi tôi có viết đôi hàng gửi đến anh và một số nhân vật còn quan tâm đến số phận dân tộc Việt Nam để cám ơn anh, vì anh đã gửi thiệp chúc Tết cho tôi. Đối với một người tử tế với mình mà mình không biết tri ơn thì mình trở thành là kẻ bất nghĩa. Tôi không phải là loại người bất nghĩa.
Sở dĩ, tôi viết cái email phản đối anh, vì anh đã có luận điệu tôn sùng, thành kính đối với Hồ Chí Minh, một nhân vật đầu têu đã làm cho Đất Nước trở nên sa sút về mọi mặt như ngày hôm nay. Nếu anh là người không có học vấn hoặc đang ở vào địa vị người cầm quyền thì tôi hiểu lý do nào anh phải "muối mặt" bẻ cong ngòi bút để mưu sinh. Ngược lại, anh là người có học, đang giữ trọng trách Viện trưởng Viện Minh Triết, mà anh hô hào dân chúng tôn thờ Hồ Chí Minh, một tội đồ dân tộc, là anh không có lòng tự trọng, là anh không có lòng thương xót những dân oan tội nghiệp.
Những dân oan đó có thể là BÀ MẸ CHIẾN SĨ đã xả thân vì “sự nghiệp đánh Pháp, đuổi Mỹ” theo mệnh lệnh của Hồ Chí Minh; chứ không phải là thành phần "NGỤY" phản động, có nợ máu với nhân dân như những người yêu chuộng tự do của Miền Nam.
Nếu trong lòng anh thực sự có sự quý trọng Hồ Chí Minh thì anh phải trả lời những câu hỏi của tôi nêu ra trong bức thư tôi cám ơn anh. Nếu anh im lặng thì anh không khác gì bọn cầm quyền đã im lặng trước những thư ngỏ, kiến nghị của những trí thức, của "lão thành cách mạng" gửi cho TÀ QUYỀN.
Hiện nay ở Hoa Kỳ có một du học sinh từ Việt Nam sang đã sáng tác những bài nhạc RAP chửi chế độ bằng loại ngôn ngữ bị coi là "thô tục". Đó là anh sinh viên Nah Sơn xuất thân từ mái trường Đại Học; chứ không phải là một thứ đầu đường xó chợ, vô giáo dục. Đôi khi tôi cũng muốn văng tục vì uất quá, anh Mai ạ!
Tại sao anh Nah Sơn phải sử dụng ngôn ngữ "thô tục", anh Mai có biết không? Bởi vì một chế độ được dựng lên bởi Hồ Chí Minh gồm toàn những tên vô lại, không biết xấu hổ, mang danh nghĩa lãnh đạo, mà hà hiếp dân, mà bóc lột đến tận xương tủy, mà đang tâm bán nước cho kẻ thù truyền kiếp.
Tôi xin thuật lại nỗi "bức xúc" của Ông Già Chợ Đệm Nguyễn văn Trấn viết cuốn sách có tiêu đề "VIẾT CHO MẸ VÀ QUỐC HỘI" đại ý như sau:
“Khi Hoa Kỳ gửi phái đoàn Woodcock sang đề nghị bang giao với Việt Nam thì bọn cầm quyền ở Hà Nội cứ làm eo làm xách, đòi Mỹ phải cam kết bồi thường thiệt hại chiến tranh như Tổng thống Nixon đã hứa. Đang đói rã họng gần chết vì nạn bao cấp; đang bị áp lực của Trung Cộng sẽ dạy cho Việt Nam một bài học, mà được Mỹ, kẻ thù cũ, chìa tay ra bắt là phải mừng giống như người sắp chết đuối vớ được miếng gỗ làm phao, lẽ ra Việt Công phải hân hoan đón nhận. Vì ngu nên không hiểu được rằng bang giao với Mỹ, trước hết sẽ không bị Trung Cộng bắt nạt và chắc chắn sẽ được Mỹ viện trợ cứu đói. Lịch sử đã chứng minh Hoa Kỳ có kế hoạch Marshall để cứu đói Âu Châu sau Đệ nhị thế chiến, giúp Nhật phục hồi kinh tế sau khi đánh
bại Nhật. Uất ức trước sự ngu dốt của tập đoàn cầm quyền cộng sản, Ông Già Chợ Đệm Nguyễn văn Trấn, một đời đi theo cộng sản, đã viết: "Bồi thường cái CON CẶC nó"!
Chẳng phải cụ Nguyễn văn Trấn là hạng người thô tục, nhưng cụ phải dùng hai chữ “CON CẶC” là để mắng bọn cầm quyền ngu dốt, nhưng lại hãnh tiến tự xưng “ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ LOÀI NGƯỜI”. Vậy anh sinh viên Nah Sơn sáng tác bài nhạc RAP “ĐỊT MẸ CỘNG SẢN” không phải thô tục hay vô giáo dục. Anh Nah Sơn đang nói thay cho nỗi uất ức của những người Việt Nam đang căm ghét cộng sản bị mất cửa, mất nhà, mất đất canh tác.
Nếu anh Mai không thèm nghe tiếng thịnh nộ của nhân dân, mà cứ sùng bái Hồ Chí Minh, một tội đồ dân tộc, thì xin anh hãy lấy lương tâm con người, lương tri của kẻ có học để tự phán xét mình. Tôi viết những dòng này, không phải để công kích anh. Tôi chỉ muốn anh nên đồng hành với dân tộc. Đừng làm công cụ cho bọn cầm quyền vô lại để bị đồng bào cả nước khinh miệt. Có người chê tôi làm một việc vô bổ, mất thì giờ để thuyết phục một tín đồ chỉ biết lạy một thần tượng đã sụp đổ vì lòi ra sự dơ dáy. Tôi biết ngạn ngữ Hoa Kỳ có câu: “You can not teach the old dog the new trick” (Bạn không thể dạy con chó già làm trò xiệc mới được). Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn làm cái công việc này để những người còn sùng bái Hồ Chí Minh phải
tỉnh ngộ. Bao lâu cái xác khô của Hồ Chí Minh còn nằm chình ình ở quảng trường Ba Đình, thì nước Việt Nam còn bị lũ quỷ con phá nát.
Phải thoát khỏi sự sùng bái Hồ chí Minh, mới mong thoát khỏi bàn tay Trung Cộng.
Đó là một khẳng định của tôi.
Xin gửi đến anh và quý vị đường link:https://www.youtube.com/watch?v=KqJN-Te1_-0 được ký giả Mặc Lâm của đài RFI phổ biến.
Trân trọng,
Bằng Phong Đặng văn Âu
Sở dĩ, tôi viết cái email phản đối anh, vì anh đã có luận điệu tôn sùng, thành kính đối với Hồ Chí Minh, một nhân vật đầu têu đã làm cho Đất Nước trở nên sa sút về mọi mặt như ngày hôm nay. Nếu anh là người không có học vấn hoặc đang ở vào địa vị người cầm quyền thì tôi hiểu lý do nào anh phải "muối mặt" bẻ cong ngòi bút để mưu sinh. Ngược lại, anh là người có học, đang giữ trọng trách Viện trưởng Viện Minh Triết, mà anh hô hào dân chúng tôn thờ Hồ Chí Minh, một tội đồ dân tộc, là anh không có lòng tự trọng, là anh không có lòng thương xót những dân oan tội nghiệp.
Những dân oan đó có thể là BÀ MẸ CHIẾN SĨ đã xả thân vì “sự nghiệp đánh Pháp, đuổi Mỹ” theo mệnh lệnh của Hồ Chí Minh; chứ không phải là thành phần "NGỤY" phản động, có nợ máu với nhân dân như những người yêu chuộng tự do của Miền Nam.
Nếu trong lòng anh thực sự có sự quý trọng Hồ Chí Minh thì anh phải trả lời những câu hỏi của tôi nêu ra trong bức thư tôi cám ơn anh. Nếu anh im lặng thì anh không khác gì bọn cầm quyền đã im lặng trước những thư ngỏ, kiến nghị của những trí thức, của "lão thành cách mạng" gửi cho TÀ QUYỀN.
Hiện nay ở Hoa Kỳ có một du học sinh từ Việt Nam sang đã sáng tác những bài nhạc RAP chửi chế độ bằng loại ngôn ngữ bị coi là "thô tục". Đó là anh sinh viên Nah Sơn xuất thân từ mái trường Đại Học; chứ không phải là một thứ đầu đường xó chợ, vô giáo dục. Đôi khi tôi cũng muốn văng tục vì uất quá, anh Mai ạ!
Tại sao anh Nah Sơn phải sử dụng ngôn ngữ "thô tục", anh Mai có biết không? Bởi vì một chế độ được dựng lên bởi Hồ Chí Minh gồm toàn những tên vô lại, không biết xấu hổ, mang danh nghĩa lãnh đạo, mà hà hiếp dân, mà bóc lột đến tận xương tủy, mà đang tâm bán nước cho kẻ thù truyền kiếp.
Tôi xin thuật lại nỗi "bức xúc" của Ông Già Chợ Đệm Nguyễn văn Trấn viết cuốn sách có tiêu đề "VIẾT CHO MẸ VÀ QUỐC HỘI" đại ý như sau:
“Khi Hoa Kỳ gửi phái đoàn Woodcock sang đề nghị bang giao với Việt Nam thì bọn cầm quyền ở Hà Nội cứ làm eo làm xách, đòi Mỹ phải cam kết bồi thường thiệt hại chiến tranh như Tổng thống Nixon đã hứa. Đang đói rã họng gần chết vì nạn bao cấp; đang bị áp lực của Trung Cộng sẽ dạy cho Việt Nam một bài học, mà được Mỹ, kẻ thù cũ, chìa tay ra bắt là phải mừng giống như người sắp chết đuối vớ được miếng gỗ làm phao, lẽ ra Việt Công phải hân hoan đón nhận. Vì ngu nên không hiểu được rằng bang giao với Mỹ, trước hết sẽ không bị Trung Cộng bắt nạt và chắc chắn sẽ được Mỹ viện trợ cứu đói. Lịch sử đã chứng minh Hoa Kỳ có kế hoạch Marshall để cứu đói Âu Châu sau Đệ nhị thế chiến, giúp Nhật phục hồi kinh tế sau khi đánh
bại Nhật. Uất ức trước sự ngu dốt của tập đoàn cầm quyền cộng sản, Ông Già Chợ Đệm Nguyễn văn Trấn, một đời đi theo cộng sản, đã viết: "Bồi thường cái CON CẶC nó"!
Chẳng phải cụ Nguyễn văn Trấn là hạng người thô tục, nhưng cụ phải dùng hai chữ “CON CẶC” là để mắng bọn cầm quyền ngu dốt, nhưng lại hãnh tiến tự xưng “ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ LOÀI NGƯỜI”. Vậy anh sinh viên Nah Sơn sáng tác bài nhạc RAP “ĐỊT MẸ CỘNG SẢN” không phải thô tục hay vô giáo dục. Anh Nah Sơn đang nói thay cho nỗi uất ức của những người Việt Nam đang căm ghét cộng sản bị mất cửa, mất nhà, mất đất canh tác.
Nếu anh Mai không thèm nghe tiếng thịnh nộ của nhân dân, mà cứ sùng bái Hồ Chí Minh, một tội đồ dân tộc, thì xin anh hãy lấy lương tâm con người, lương tri của kẻ có học để tự phán xét mình. Tôi viết những dòng này, không phải để công kích anh. Tôi chỉ muốn anh nên đồng hành với dân tộc. Đừng làm công cụ cho bọn cầm quyền vô lại để bị đồng bào cả nước khinh miệt. Có người chê tôi làm một việc vô bổ, mất thì giờ để thuyết phục một tín đồ chỉ biết lạy một thần tượng đã sụp đổ vì lòi ra sự dơ dáy. Tôi biết ngạn ngữ Hoa Kỳ có câu: “You can not teach the old dog the new trick” (Bạn không thể dạy con chó già làm trò xiệc mới được). Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn làm cái công việc này để những người còn sùng bái Hồ Chí Minh phải
tỉnh ngộ. Bao lâu cái xác khô của Hồ Chí Minh còn nằm chình ình ở quảng trường Ba Đình, thì nước Việt Nam còn bị lũ quỷ con phá nát.
Phải thoát khỏi sự sùng bái Hồ chí Minh, mới mong thoát khỏi bàn tay Trung Cộng.
Đó là một khẳng định của tôi.
Xin gửi đến anh và quý vị đường link:https://www.youtube.com/watch?v=KqJN-Te1_-0 được ký giả Mặc Lâm của đài RFI phổ biến.
Trân trọng,
Bằng Phong Đặng văn Âu
No comments:
Post a Comment