KHÔNG AI CÓ QUYỀN ĐỔI TÊN NGÀY QUỐC HẬN
Quốc hận 30-4 là ngày đau thương của cả nước: miền nam đã mất dân chủ, tự do, hơn 1 triệu người mất mạng trên đường tìm tự do, 165,000 quân nhân cán chính VNCH bị giết trong hệ thống” địa ngục trần gian” ngụy danh là cải tạo trong số 800,000 bị tập trung nhốt, hành hạ trong hệ thống nhà tù dã man nhứt thế giới….dân miền Bắc mất hết cơ hội dân chủ và nước Việt Nam sắp mất vào tay Trung Cộng do lũ thái thú thời đại Vẹm cộng.
Nam Kỳ khởi nghĩa, tiêu Công Lý.
Đồng Khởi lên rồi, mất tự do.
Đồng Khởi lên rồi, mất tự do.
Tội ác của thái thú Vẹm cộng khó kể hết, đất không dung, trời không tha, ma quỷ không sánh nổi với: ” mỗi tên cán Vẹm là một tội đồ dân tộc”, chớ” đéo” phải như Bùi Tín:” mỗi người cộng sản là tinh hoa dân tộc” cho nên chúng muốn xóa hết tội ác, mà bước tiên khởi là tìm mọi cách làm cho mọi người quên đi những gì mà đảng siêu cướp bốc Vẹm cộng đã làm từ ngày 3-2-1930 đến nay. Do đó đảng Vẹm tung ra lá bài lủng, thum thủm mùi phân bắc phân xanh:” hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, đã bị triệt tiêu và nay là chiêu bài thời đại:” cùng nhau ĐOÀN KẾT với Vẹm cộng để bào toàn đất tổ” là ĐẾCH CÒN quê hương.
Bảo toàn đất tổ theo định hướng xã hội chủ nghĩa, như rổ có nhiều lỗ được băng đảng thị tặc Vẹm Tân” mị dân, thu tiền, dính liền với đảng Vẹm cộng, lật lọng và gian ác, tôn thờ tà thuyết Cặc-Mạc, ù ù khạc khạc, nửa nạc nửa mở, láo quá cỡ thợ mộc, là chiêu độc:” thái thú bền, thiên triều vững” chờ ngày Việt Nam bị nuốt trửng, với cái mững:”đoàn kết với thái thú mà chống thiên triều” là coi như sáng chiều gì đất nước Việt Nam sẽ sát nhập vào nước Tàu, thái thú giàu mà nước mất nhà tan, quê hương tan hoang, dân tộc lầm than y chang như thời bắc thuộc ngàn năm trong lịch sử. Do đó, bất cứ tổ chức, cá nhân nào chỉ: hô hào chống Trung Cộng mà phớt lờ thái thú Vẹm cộng, chúng đích thực là Việt gian thời đại, tay sai tân thời cho Trung Cộng, hành động như Lê Chiêu Thống, Trần Kiện…
Hàng năm cứ đến tháng 4, ngày quốc hận lại về, mang theo ai oán lòng người dân Việt, nhứt là gia đình nạn nhân cải cách ruộng đất, Mậu Thân 68, những người bỏ mình trên biển, tù cải tạo…nên Vẹm và tay sai tìm cách thay thế bằng những tên khác để dần dần xóa hết tàn tích” vết thù trên lưng dân tộc” là màn độc diễn của băng đảng Thị Tặc Vẹm Tân và tay sai lâu nay trường kỳ mai phục. Ngày quốc hận là tang chung cho dân tộc, vậy mà vài tên” trí cặc” theo giặc Vẹm cộng, Vẹm Tân manh tân dùng KHOẢN BA bằng cấp danh KHOA BẢNG mưu đồ dùng học vị mà thay thế bằng những tên khác để làm mất ý nghĩa ngày quốc hận, từng bước xóa tội ác Vẹm cộng.
Tay sai tân thời cho thái thú và Trung Cộng mà” chủ trì” là băng đảng Thị Tặc Vẹm Tân thay ngày quốc hận bằng nhiều tên, ghi nhận trong thời gian qua:
- -Ngày quốc kháng: đã xuất hiện từ những năm mà Hoàng Cơ Manh còn nhân danh kháng chiến mà thu tiền, giết người từ chiến khu đến khủng bố những người vặt mặt đám lợi dụng lòng yêu nước để thu tiền và làm hủy hoại tinh thần đấu tranh, lòng tin của người Việt hải ngoại.
- -Ngày Diễn Hành Cho Tự Do: là chúng vui mừng:” như có bác trong ngày vui đại thắng” nên mới” diễn hành” ăn mừng cùng với Vẹm trong nước, trong khi mọi người đau buồn tưởng niệm.
Vui sao quốc hận tang chung.?
Diễn hành mừng đảng tàn hung nước ngoài.
Diễn hành mừng đảng tàn hung nước ngoài.
- -Ngày tỵ nạn: tức là chúng biến ngày quốc hận chỉ nằm gọn trong hai chữ” tỵ nạn” mà dấu hết tội ác Vẹm Cộng.
- -Ngày Thuyền Nhân: cũng là mưu đồ xóa tội ác, biến quốc hận thành” thuyền nhân” cũng như phân hoai, lâu ngày biến thành đất, là mất hoàn toàn ý nghĩa ngày quốc tang dân tộc.
Chiến dịch cờ vàng nở rộ nhiều thành phố và tiểu bang Mỹ Quốc, là thảm bại chua cay của Vẹm, nên chúng dùng” tương kế tựu kế” là xài một số tay” trí cứt, trí cặc” bằng cấp tự do mà đội mo giặc cộng, là thứ trí cứt” đầu ruồi và đầu BUỒI” với lập trường:
Khi cương cứng, lúc thì xìu.
Trí cứt, trí cặc dập dìu đổi thay.
Trí cứt, trí cặc dập dìu đổi thay.
Trí cặc” Dâu Bể” (Mullberry Sea) thì hâm hở thay ngày quốc hận thành ngày:” Vinh danh VNCH và quân lực VNCH” qua luật J.R 455. Được biết” Trí cặc Dâu Bể’ là tổng thống” không người lái” và” tự biên tự diễn” của cái CHÍNH PHỦ lưu manh, chớ” đéo” phải chính phủ lưu vong, đúng là lũ CHÚ PHỈNH tồi, cò mồi Vẹm cộng, giả vọng yêu nước mà lại từ khước chống thái thú Vẹm, nhưng lại thu tiền để kiện Trung Cộng, là vô ích, lạc mục tiêu như” con kiến kiện củ khoai”. Trí cặc” Dâu Bể” từng bê đít văn Vẹm Huy Đức trong phét phẩm” bên thắng cuộc”.
Mới đây, ông thượng nghị” sỡi” Ngô Thanh Hải, nằm trong băng” Nghinh Phong Viện” cũng là kẻ” Da Nguyễn Ngọc Huy, hồn Hoàng Sơn Tặc”, nên cái Liên Minh DÂN CHỦ do cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy thành lập, đã bị đám Nghinh Phong Viện như Lê Phát Minh, Nguyễn Quốc Nam.. lái sang GIŨ CHÂN để ngồi chung với Vẹm cộng trong ngụy luận:” trên nguyên tắc thì Việt cộng bán nước, nhưng tình thì nên đoàn kết để bảo vệ tổ quốc”…Bảo vệ tổ quốc cái kiểu nầy, thì người bình dân cũng biết:” bảo vệ cái MẢ MẸ chúng nó, chớ bảo vệ tổ quốc gì mà kỳ cục, nói mà không biết nhục” như ông tượng Bụt ngồi chung với ác quỷ Hồ Chí Minh ở Đại Nam Quốc Tự của” tỳ heo” Dũng Lò Vôi.
Cái gọi là dự luật S 129 do ông thượng nghị” sỡi” Ngô Thanh Hải bảo trợ, bảo vệ gì đó, cũng là hình thức thay tên ngày quốc hận, là” mục đích yêu cầu” của Vẹm cộng trong việc xóa bỏ tội ác thôi, luật nầy giống như” cụt cứt trôi sông” như kỳ nhông đổi màu, như thuốc Lào bị cháy hết, như chết mà không có quang tài, như đánh bài mà gặp gian lận như bận quần mà không có đáy, ló dzái ra ngoài, là cái tài của ông Nghị gốc” CÀ NA ĐÔ tốt mả rả đám.
DÂN CỬ được rồi, ráng GIỮ CÂN.
THẾ SỰ sinh ra THỨ XỆ ngần.
ÔNG NGHỊ gật gù, lầm Y NGỌNG.
THÍ NGHIỆM bầu cho THÍM NGHỊ lần.
GIƯƠNG CỜ đảng phái, GIỜ CƯƠNG láo.
ĐẶT MỖI công danh, ĐỔI MẶT hàng.
MẸO VẶT mị dân, lòi MẶT VẸO.
TĂNG CƯỜNG lá phiếu, nhớ TƯỜNG CĂN.
(Trích từ tập thơ lái âm của người viết bài nầy để nói về nghị gật).
THẾ SỰ sinh ra THỨ XỆ ngần.
ÔNG NGHỊ gật gù, lầm Y NGỌNG.
THÍ NGHIỆM bầu cho THÍM NGHỊ lần.
GIƯƠNG CỜ đảng phái, GIỜ CƯƠNG láo.
ĐẶT MỖI công danh, ĐỔI MẶT hàng.
MẸO VẶT mị dân, lòi MẶT VẸO.
TĂNG CƯỜNG lá phiếu, nhớ TƯỜNG CĂN.
(Trích từ tập thơ lái âm của người viết bài nầy để nói về nghị gật).
Luật S129 với mưu đồ mới nhằm thay ngày quốc hận thành ngày” Journey For Freedom” tức là” hành trình cho tự do” đúng là ông ngợm TO DỰ biến ngày quốc hận thành ngày chung chung là tìm TỰ DO, lòi ra mặt mo như con so bị sẩy thai, như chim bay mà không có cánh, bể mánh rồi ông ngợm ơi! Mặt nạ đã rơi là” ăn cơm tự do mà XƠI phân Vẹm cộng”.
Từ lâu hay, Vẹm Tân, tay sai đã bị thất bại trong việc thay tên ngày quốc hận, nên chúng chuyển sang chiến dịch:”mượn tay người Tây phương mà đổi tên” là thượng sách, cũng là đòn trả thù cho” chiến dịch cờ vàng thành công” nở rộ trong thời gian qua, kèm theo những luật cấm cán Vẹm xuất hiện tại những nơi có đông dân tỵ nạn ở Cali. Dân cử gốc Việt là thuận lợi, nên Hoàng Duy Hùng, Madison Nguyễn…bon chen vào các cơ cấu dân cử mà mai phục để trình những dự luật hay bảo trợ để thay tên ngày quốc hận, là trận chiến quyết liệt giữ lũ” chết tiệc” gốc Việt làm” vẻ vang dân Vẹm” chớ” đéo” phải là’ vẻ vang dân Việt”. Đây là chiến dịch mượn tay người Tây Phương để làm công tác xóa bỏ tội ác Vẹm cộng, nên những tên thành công vào quốc hội” vẻ vang dân Vẹm” chính là kẻ thù nguy hiểm nhứt, nội thù mà lại nằm ngay trong các cơ chế cao quyền lực các nước dân chủ giàu mạnh, thò bàn tay lông lá, xảo trá, gian manh, giả dạng đấu tranh dân chủ, nhân quyền mà gắn liền với” xã hội chủ nghĩa” nên hầu hết những tên” vẻ vang dân Vẹm” đều có mối quan hệ với tên khỉ mặt heo Trư Thanh Sơn, thú trưởng khỉ ngoại giao, kiêm chủ tặc ủy ban người Việt nước ngoài.
Luật S129 tung ra như ma cỏ” xanh vỏ đỏ lòng” như mồng giựt, như chó chực xương, thì được kẻ nằm trong” Nghinh Phong Viện” là Độc Tố, chớ không phải Đốc Tờ Nguyễn Quốc Nam hứng lấy, thật là:” đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng minh tương ý, đồng chí tương ngôn, đồng thôn đồng bọn..”. Nguỵ luận của Độc Tố Nguyễn Quốc Nam rất là ngây ngô, là hãnh diện khi được quốc hội nước CÀ Na Đã công nhận, biến ngày quốc hận thành ngày” hành trình cho tự do”, cái” ní nuận” lựng khựng nầy giống như mụ Thích Nữ Chưn Không, là” người vợ không bao giờ làm đám cưới” của Thiền Sư Thích Nhất Vẹm, sau khi in và giựt tác phẩm” Kỷ niệm về một bài hát”, khi ông Hoàng Quốc Minh khiếu nại thì bà Chưn Không trả lời, có câu đại ý là:” sách của ông mà được thầy in là có phước lắm rồi, khiếu nại gì nữa”…
Chỉ có người Việt Nam, nạn nhân mới thấm thía ngày quốc hận, còn bất cứ chính phủ nào khác thì nào biết niềm đau khôn nguôi, nên bất cứ ai, dân cử gốc Việt hay nước ngoài bị bùi tai mà bày ra luật như J.R 445 hay ông Ngợm xứ Cà Na Đã trình lên luật mà thay ngày quốc hận thành ngày” hành trình cho tự do” lòi ra mặt mo, ăn bánh mì tự do mà cút cung cho ma Vẹm cộng.
Ông ngợm họ Ngô như cá rô vô rọ, không phải là đại diện cho cộng đồng người Việt, trái lại ông đại diện cho quyền lợi nước Cà Na Đã, nên không có tư cách gì mà trình luật đổi tên ngày quốc hận. Cái nầy quá rõ ràng, vậy mà ông Độc Tố Nguyễn Quốc Nam tán dương và hãnh diện, thì ông nên liệng cái văn bằng mà hiến cho” cháu ngoan bác hồ nằm trong ao cá vồ” cho xong.
Bất cứ cá nhân nào, kể cả có học vị cao như tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ…và bất cứ chính khách nước ngoài, kể cả những” chính khứa” gốc Việt, đều không có quyền, tư cách gì mà thay đổi ngày quốc hận 30-4 bằng bất cứ danh hiệu nào, lý do nào…Đồng bào hải ngoại hãy loại nhưng kẻ tỵ nạn gian ra khỏi hàng ngũ, đây mới chính lũ lũ ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản, lợi dụng bằng cấp, khoa bảng để” ăn cơm đảng, làm sảng kiếm lời”. Không ai mời chúng trình luật nầy, luật nọ để thay tên ngày quốc hận bằng những từ” gian lận” như Diễn hành cho tự do, ngày thuyền nhân, ngày tỵ nạn, ngày vinh danh VNCH hay mới đây là” ngày hành trình cho tự do”…Hãy dẹp hết lũ mặt mo nằm ngay trong cộng đồng chống cộng./.
Trương Minh Hòa
25.01.2015
No comments:
Post a Comment