From: "Tuan Le tuanle72@yahoo.com [PhoNang]" <PhoNang@yahoogroups.com>
To: phonang <PhoNang@yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, November 25, 2014 4:20 PM
Subject: [PhoNang] Việt Dzũng - Điếu Cày
To: phonang <PhoNang@yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, November 25, 2014 4:20 PM
Subject: [PhoNang] Việt Dzũng - Điếu Cày
Thưa quý vị,
Thử nhìn lại những chuyện đã qua.
Việt Dzũng, cả đời tị nạn trân quí lá cờ Vàng, đấu tranh cho tự do dân chủ không ngừng nghỉ, nhưng khi qua đời lại bị những người khoát áo cờ Vàng viện dẫn đủ trò để ngăn cấm phản đối phủ cờ trên quan tài như là 1 cử chỉ cho chiến sĩ đấu tranh chống cộng trên mặt trận hoàn toàn khác lạ đó là cuộc chiến truyền thông tuyên truyền.
Điếu Cày, một cựu bộ đội của Bắc Việt, vì hoàn cảnh bắt buộc, cai trị của cộng sản ở miền Bắc phải từng đối đầu với quân lực VNCH, sau khi chiếm miền Nam, bộ mặt giả tạo, tuyên tuyền giải phóng miền Nam, âm mưu bán nước cho Tàu của Bắc Việt từ từ phơi bày, ông Điếu Cày đã phản đối nhà nước vc, bị tù đày. Được can thiệp ra hải ngoại thì một nhóm người mạnh miệng mà đa phần từng chống phủ cờ cho Việt Dzũng nay lại muốn Điều Cày đứng dưới lá cờ Vàng.
Trớ trêu, mẫu thuẫn không?
Nếu đổi ngược lại, nhóm người này ủng hộ phủ cờ cho Việt Dzũng và phản đối việc chào đón Điếu Cày bằng cờ Vàng thì mọi chuyện không ầm ỉ như hôm nay và chẳng ai thắc mắc về âm mưu của nhóm người này.
Keep an eye on những người này nha bà con. Sẽ còn nhiều trò khốn nạn nữa . Để rồi xem.
Tuan Le
No comments:
Post a Comment