BỞI VÌ TẤM HÌNH NẦY HÒAN TÒAN TRÁI NGƯỢC NHỮNG LẬP LUẬN CỦA VC GIA NÔ CÁI BUỒI TÍN./- Mt68
Quan điểm của Bùi Tín về lá cờ Đỏ
- Bùi Tín : “Tôi thấy lá cờ Đỏ sao vàng đã có một thời kỳ oanh liệt. Nó có một lịch sử hào hùng và đi cùng nó là bài quốc ca có tựa đề “Tiến quân ca”. Nhiều người cho rằng vì nó tiêu biểu cho một thời kỳ lịch sử, được Quốc hội của nước Việt Nam chấp nhận và được công nhận ở Liên Hiệp Quốc, là lá cờ chính thức làm lễ chào cờ khi đón các nguyên thủ quốc gia và thay mặt đất nước Việt Nam trên trường quốc tế” (MMTK, 190).
Góp ý với Bùi Tín : - Ông đang đứng trước 2 triệu người từng là nạn nhân của là cờ Đỏ sao vàng và ông đang kêu gọi giải thoát cho gần 90 triệu người đang là nạn nhân của lá cờ đó. Vậy quan điểm của ông có đi ngược lại với lời kêu gọi của ông hay không?
Bùi Tín : - “Trên tự điển bách khoa toàn thư , sách địa lý, lịch sử cũng vậy. Vì đối với quốc tế, là cờ Đỏ sao vàng là lá cờ chính thức của nước Việt Nam hiện nay. Những người không thích lá cờ ấy, không chấp nhận lá cờ ấy cũng nên có cách nhìn thực tế…” (Bùi Tín, MMTK, 195).
Góp ý với Bùi Tín : - Nếu ai cũng căn cứ trên Bách Khoa toàn thư thì hiện nay lá cờ búa liềm của Liên Xô chưa bị hạ xuống và lá cờ của các nước Cọng sản Đông Âu đang còn phất phới bay? Trước năm 1990 nhân dân Liên Xô và nhân dân các nước Đông Âu không muốn thấy những lá cờ ấy trên tự diển Bách khoa toàn thư và quả nhiên sau năm 1990 những lá cờ đó biến mất.
Sự mong nuốn của họ rất thực tế, trái lại kẻ nào nghĩ rằng lá cờ búa liềm mãi mãi nằm tên tự điển Bách khoa toàn thư thì kẻ đó không thực tế !
Bùi Tín : - “Thế nhưng nhìn vào sự thật, công nhận sự thật rõ ràng là điều cần thiết. Thực tế Việt Nam Cộng hòa không còn tồn tại 20 năm rồi . Thực thể quân đội Cộng hòa không còn tồn tại 20 năm rồi…” (Bùi Tín, MMTK,316).
Góp ý với Bùi Tín : – Thưa ông, không ai nhìn sự thật ở thể tĩnh mà ở thể động. Nhìn lá cờ Đỏ đang bay và nhìn ánh mắt căm hờn của người dân Việt Nam đang nhìn lá cờ đó, người thông thái sẽ thấy được tương lai lá cờ nào sẽ tung bay trên trời Việt Nam.
No comments:
Post a Comment