Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 20 November 2014

TẠI SAO NGUYỄN MẠNH PHÚC QGHC LẠI TỰ NHẬN LÀ TÊN NHỰT BỔN LAI ??? CTT CÓ VÕ KHÔNG THỦ ĐẠO CHƠI VỚI JUDO CÓ NGANG HÀNG KHÔNG ??? CHỜ XEM AI ĐO VÁN TRƯỚC ???./- Mt68

om: Tamika Ito <daimyo981@yahoo.com>
To:  
Sent: Thursday, 20 November 2014, 13:04
Subject: Re: (CHÍNH NGHĨA): Re: (CHÍNH NGHĨA): Re: Gửi tên Nhật lai,
Kính thưa quý vị,

Dọn dẹp imeo xong xem lại thấy còn 35 phút, viết vội thêm đoạn hôm qua chứ lâu quá sợ không kịp để làm tiếp việc khác đang dự định làm.

Thư trước tôi nói đến cái "hoạ" đến với Chu Tất Tiến. Cái hoạ đến với ông không phải tự tôi, mà chính là tự cái miệng của ông, nói chính xác là từ những gì ông viết để quảng cáo cho chính mình, để tạo cho chính ông một căn cước sáng giá với cộng đồng VN ở Little Saigon, hay còn ở đâu nữa!

Ông viết kể lại cuộc thi tuyển vào khoá 21 (QGHC) của ông. Ông kể ra là ông đã vào vấn đáp với giáo sư nào, đặc biệt là môn Anh văn, ông đã vào vấn đáp với một giáo sư nay đã qua đời, xin cho phép tôimiễn nhắc đến tên bà vì phong tục của người Việt. 

Đọc cái thư của ông tôi vừa buồn cười, vừa buồn. Tôi biết ông đã nói chuyện với một cựu sinh viên ban Cao Học, đúng ra gọi là bậc Cao Học, nhưng ở Học Viện QGHC gọi như thế nên tôi xin theo thông lệ, là anh Trần Văn Lương, tác giả bài thơ "Xin Chup Gium Toi" nên ông đã chộp (chớp) lấy những chi tiết nghe được để tạo một tiểu sử của chính mình. Tôi buồn cười là vì ông ngu quá! Nếu ông muốn phịa thì điều đầu tiên là phải biết cách phịa. Nếu ông tìm một cựu sinh viên Ban Đốc Sự mà gạ hỏi về (cách) thi tuyển rồi xử dụng thì đâu đến nỗi!

Sở dĩ tôi biết là ông đã nghe anh Trần Văn Lương kể chuyện anh thi vào ban Cao Học Ngoại Giao là vì anh là một sinh viên đặc biệt, và ngành ngoại giao là một ngành mới mà Học Viện QGHC bắt đầu uốn nắn cho đi vào hệ thống mới sau này...Ai đã nghe anh Lương nói về việc anh thi vào Cao Học Ngoại Giao thì biết ngay là Chu Tất Tiến "phịa" không coi ngày, coi tháng, nên bị tổ trác!

Ông kể rằng, sau khi thi viết, ông không nói được thi những môn gì, sau đó vào vấn đáp. Về phần vấn đáp ông đặc biệt kể rất chi tiết vào vấn đáp môn Anh Văn với một nữ Giáo Sư là người xử dụng cả 2 ngôn ngữ Pháp và Anh một cách thành thạo. Có lẽ ông dự định yểm trợ cho việc dạy Anh Văn ở trung tâm Nghiên Cứu Dịch Thuật nên ông đã tả rất kỹ. Ông không biết rằng THI TUYỂN VÀO BAN ĐỐC SỰ (QGHC) KHÔNG CÓ THI VẤN ĐÁP.

Tôi vì tò mò nên đọc khá kỹ cái imeo này! Tôi đã từng phải "tự khai" không biết bao nhiêu lần khi còn ở trong "Trại Cải Tạo" nên tôi biết một nguyên tắc căn bản để sống còn với an ninh là "KHAI CÁI GÌ THÌ PHẢI NHỚ ĐỂ BẢN TRƯỚC HAY BẢN SAU ĐỀU NHƯ MỘT" là cán bộ sẽ để yên. Ở trong trại, sau những lần khai, tôi hay kể cho những người nằm gần nghe về phần lý lịch; thế nên nhiều bạn đồng tù có trí nhớ tốt cũng biết được về lý lịch của tôi. Đó là cách tôi ôn lại để thuộc lòng, lần sau phải khai lại thì không sai với lần trước. Ở trong trại của nhà nước, chúng tôi không được giữ giấy mực trong suốt 3 năm đầu.

Ông Chu Tất Tiến không hiểu sao nghe nói cũng có đi "cải tạo" mà không biết vụ này; ông nói nhiều quá, mà nói trật lất mới là vui! 
Tôi viết thư hỏi ông Chu Tất Tiến thi viết là thi những môn gì? ông Chu Tất Tiến nhất định không trả lời!  

No comments:

Post a Comment