Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 14 November 2014

TRÂU BÒ CHÚNG TÌM NHAU - ĐỌC QUA LÀ BIẾT NGAY TẠI SAO CHÚNG TÌM NHAU NHẬP BỌN./- Mt68

2014-11-13 0:02 GMT-08:00 Canh Lam <cluuvong@gmail.com>:
KÍnh thưa Quý Vị, tôi xin phép được chia sẽ những ý kiến của Anh Nguyễn Việt LOng và Bà NỘi Trợ Già Tầm Thường Ngoc Doa như sau:
Anh Nguyễn Việt Long nói là:” Hảy học người Đức sau khi bức tường Bá Linh sụp dổ. Tranh Luận với nhau làm gì cho mất thì giờ . Cứ loay hoay chuyện vặt vảnh. Long”
Trường hợp của người Đức và bức tường Bá Linh thì khác rất xa với Nước Việt Nam và cộng sản Việt Nam hiện tại:
Nước Đức thì giửa 2 Chánh Phủ Cộng Hòa Dân chủ Đức(Đông Đức) và Cộng Hòa LIên Bang Đức(Tây Đức) đã có sự thương lượng và đã đưa đến Hiệp Định Thống Nhất và chính ông Schahouski đã ra lịnh mở những cảnh cửa để người dân Đông Đức chạy qua Tây Đức vào ngày 1/12/1989 và cho đến ngày 22/12/1989 thì nước Đức hoàn toàn thống nhất theo Hiệp Định của 2 bên đã ký.
Nước Việt Nam thì cộng sản VN đang đè đầu, đè cổ người dân để hút máu ........ dù rằng vĩ tuyến 17 đã không còn nữa và chúng nó có để cho chúng ta yên đâu. 
Chúng ta đã bỏ ra nước ngoài, đã đi trong cõi chết chỉ vì 2 chử tự do. Nhưng rồi chúng nó cũng đang đuổi theo chúng ta và đã áp đụng nhiều biện pháp đẻ có thể nhộm đỏ màu cờ máu của chúng khắp thế giới vì lẽ đó chúng ta đã tổ chức những cuộc biểu tình chống văn hóa vận của bọn cộng sản VN và bọn việt gian cộng sản tại hải ngoại. Cho nên Nước Việt Nam và NƯớc Đức là 2 trường hợp khác nhau.
 
Vấn đề của ông Điếu Cầy thì Bà NỘi Trợ Già Tầm Thường Ngọc Doa có tin chắc là Ông Diếu Cầy có cùng một mục tiêu đấu tranh như người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản? Dựa vào đâu mà Bà lại tin như vậy?
Nếu như ông Điếu Cầy được đưa ra nước ngoài với sự dàn dựng của đảng cộng sản VN để thi hành theo nghị quyết 36 thì Bà sẽ nghỉ như thế nào? Lúc mà Bà đã biết thì đã xong rồi cũng như miền Nam ngày xưa người dân miền Nam  tiếp tay cho việt cộng, nuôi việt cộng, che chở cho việt cộng, tiếp tế lương thực, thuốc men cho việt cộng..... rồi đến 30/04/1975 thì mọi việc đã rồi.
Ông Diếu Cày là người cán bộ của cộng sản, đã có mấy chục tuổi đảng vừa ra nước ngoài theo sự thương lượng giữa Mỹ và chánh quyền cộng sản Việt Nam.
Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng sản tại hải ngoại khắp mọi nơi trên thế giới chưa hiểu rõ về con người của Ông Điều Cầy. Làm sao có thể hiểu được con người cộng sản? Những người sống ở miền Bắc đã đi cư vào Nam 1954 vẫn chưa hiểu được con người cộng sản và đã phải chạy khi cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam 30/04/1975 Bà có nhớ không? Tôi muốn lấy một thí dụ rất dơn giản là nếu Bà muốn kết bạn tâm tình với một người thì Bà phải tìm hiểu về người đó? Đây chỉ là bạn để tâm tình thôi, chưa nói đến người bạn cùng chung một chiến tuyến để dựng cờ khởi nghĩa thì lại phải có rất nhiều thời gian tương phùng tri kỹ?
Theo tôi nghỉ thì việc Ông Liên Thành muốn nói chuyện(tranh luận)với Ông Điếu Cầy thì đây chỉ là thể hiện tính dân chủ mà thôi. Có nói chuyện thì mới có hiểu nhau và biết lập trường của nhau cũng nhờ cuộc tranh luận nầy mà mọi người tỵ nạn cộng sản trên thế giới mới có thể nhận ra Ông Điếu Cầy là người như thế nào? và lúc đó  mới có thể đứng chung ngọn cờ đấu tranh cho quế nhà.
Ông Liên Thành mời Ông Điếu Cầy tranh luận thì đây là chuyện cá nhân của Ông Liên Thành và Ông Điếu Cầy. Ông Liên Thành không thể nói là đại diện cho cả một tập thể người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản và cũng không thể nói là đại diện cho một tập thể Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Canh Lam
---------- Forwarded message ----------
From: Viet Long Nguyen <vietlongtx2@gmail.com>
Date: 2014-11-13 7:48 GMT+07:00
Subject: Re: Fw: VÀI SUY NGHĨ VỀ THƯ MỜI TRANH LUẬN CỦA ÔNG LIÊN THÀNH GỬI ÔNG ĐIẾU CÀY
To: Canh Lam <cluuvong@gmail.com>

Hảy học người Đức sau khi bức tường Bá Linh sụp dổ.
Tranh Luận với nhau làm gì cho mất thì giờ . Cứ loay hoay chuyện vặt vảnh .
Long

2014-11-13 8:35 GMT+11:00 Canh Lam <cluuvong@gmail.com>:



From: <doanguyen@yahoo.com>
Date: 2014-11-12 6:25 GMT-08:00
Subject: Fw: VÀI SUY NGHĨ VỀ THƯ MỜI TRANH LUẬN CỦA ÔNG LIÊN THÀNH GỬI ÔNG ĐIẾU CÀY
To: Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com>



NgocDoa post
  

Ôi, Cộng Đồng Hải Ngoại ngày càng nát bét là vì những người này.
Miệng thì hô hào đoàn kết để chống Cộng, nhưng việc làm thì hoàn toàn ngược lại.

Việc duy nhất mà họ nên làm và có thể làm được là thực lòng ủng hộ những người trẻ tuổi hơn, bất kỳ xuất xứ, miễn là có cùng mục tiêu đấu tranh.
Nếu không làm được thì nên bớt cái miệng lại, hãy lui về phía sau, nhường chỗ cho các thế hệ trẻ hơn hành động; hãy vui thú điền viên với con cháu, chờ ngày lên đường đoàn tụ với ông bà.

Theo thiển ý của tôi, mục tiêu chính của Người Việt Hải Ngọai, ngoài tiếp tay tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền tại VN, còn phải làm sao cho có tiếng nói của người Mỹ gốc Việt ngay tại Hoa Kỳ và các nước có người Việt sinh sống. Nghĩa là làm sao các bậc cha chú phải khuyến khích, thúc đẩy, yểm trợ tối đa để ĐẨY càng nhiều càng tốt, càng sớm càng hay, các người trẻ, thế hệ 2, 3 vào chính trường của người bản xứ. Đó là nhiệm vụ tối quan trọng của người Việt Hải Ngọai trong lúc này.

Ai cũng nhận thấy là Cộng đồng người Hispanic ngày càng lớn mạnh trong xã hội và chính trường Hoa kỳ. Chỉ cần 20 năm nữa thôi, họ sẽ là phe đa số tại Mỹ.
Cộng đồng China cũng đang lớn nhanh không kém. Họ đổ tiền vào Hoa kỳ để đầu tư, khuynh lóat kinh tế và đưa người của họ ngày càng nhiều vào dòng chính để bảo đảm cho quyền lợi của họ.

Nếu Cộng Đồng Việt nam của mình còn loay hoay chống nhau, còn không chịu nhìn vào thực tại để bắt tay vào hành động ngay thì tương lai trước mắt của chúng ta sẽ ra sao? Tương lai dài lâu của con em chúng ta sẽ đi về đâu? Khi chúng ta mãi mãi là một cộng đồng nhỏ bé, không có tiếng nói. Ai sẽ là người tranh đấu và bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng ta đây?

KHÔNG! chúng ta nhất định không để rơi vào tình trạng đáng buồn như thế, trong khi con cháu chúng ta có đầy đủ khả năng và bản lĩnh.
KHÔNG, thế hệ lớn tuổi của chúng ta, không thể vì những tị hiềm, nhỏ nhen, ôm chặt quá khứ, mà quên đi trách nhiệm đối với tương lai của con cháu chúng ta hiện tại. 

Lịch sử vẫn còn đó khi chúng ta gác qua một bên quá khứ đau buồn của cuộc chiến Quốc - Cộng để cùng nhau nắm tay hành động, nhắm thẳng vào các mục tiêu đấu tranh mà mọi ngừoi có cùng chung chí hướng. Xin hãy tôn trọng người khác và chấp nhận mọi phương pháp thực hiện để đạt mục tiêu. Xin đừng moi quá khứ của nhau để dèm pha, chỉ trích, nghi ngờ, chỉ làm tổn thương, nhụt chí những người có tâm huyết và khả năng thực sự.
Còn sống được bao năm nữa, xin hãy cố gắng đóng góp chút sức tàn, lực kiệt vào công cuộc đấu tranh chung bằng suy nghĩ và hành động đúng đắn.

Vài dòng xuất phát từ đáy lòng của một bà nội trợ già tầm thường. Mong được sự thông cảm, rộng lượng, bỏ qua những ý kiến dị biệt, và xin không tranh cãi, chấm dứt vấn đề này ở đây, vì theo tôi, ông Điếu Cày sẽ không nhận lời "khẩu chiến".
Chân thành cám ơn,
Ngọc Đóa

No comments:

Post a Comment