DÀN NHẠC KÈN " ỐNG ĐU-ĐỦ" TRÊN SÂN KHẤU " SINH BẮC TỬ NAM"
....
Tại hải ngoại có dàn nhạc kèn" ống đu đủ’ là nơi tập hợp một số nhạc công" nồng cốt khỉ" là đỉnh cao trí tệ nòi đười, thường áp dụng phương án" điều kinh và giao hợp" trong việc trình diễn nhạc kịch nói:" bỏ cộng giả, hồi quốc gia cuội" hay là:" phản tỉnh cuội, hồi chánh giả" tái diễn và lưu diễn dài dài, mỗi khi ở trong nước có một cán ngố phản tỉnh giả, chống cộng dỏm, được đảng cộng khỉ dàn dựng ra nước ngoài, lợi dụng chính sách nhân đạo, nhân quyền của Mỹ mà" qui mả" hay sang Mỹ làm công tác, tức là QUỶ MA dàn dựng, bèn QUA MỸ, rõ ràng như đêm giữa ban ngày, những tên cán cộng gốc cộng khỉ, qua Mỹ, hảy nhìn kỷ là lũ cộng phỉ, sang hạ cờ vàng, gây rối tập thể người Việt hải ngoại, gây quan ngại cho sự ổn cố cộng đồng, khi bên cạnh đám" phản cộng cuội, hồi chánh giả" có cả dàn nhạc công thổi ống đu đủ, là sơ sở hải ngoại, khi Vẹm cộng tung người ra nước ngoài, là chúng hứng và thổi kèn, làm rùm beng.
Đảng đưa chốt Vẹm sang sông.
Nằm vùng, giả bộ hội Diên Hồng.
Ngây ngô ra đón phường cờ máu.
Trở cờ tâng bốc, lộ kỳ nhông.
Chính phủ họ Cù tan mây khói.
Điếu Cày cháy rụi, thế là xong.
Sinh bắc tử nam, sâu khấu Vẹm.
Dùng kèn đu đủ, đám nhạc công.
Nằm vùng, giả bộ hội Diên Hồng.
Ngây ngô ra đón phường cờ máu.
Trở cờ tâng bốc, lộ kỳ nhông.
Chính phủ họ Cù tan mây khói.
Điếu Cày cháy rụi, thế là xong.
Sinh bắc tử nam, sâu khấu Vẹm.
Dùng kèn đu đủ, đám nhạc công.
Những nhạc công chuyên môn thổi kèn làm bằng ống đu đủ " thường trực" như " thoái sĩ" Boat People, thoái sĩ" bể dâu", bác sĩ Vạn Xuân (người từng về VN dâng dụng cụ y khoa cho đảng và tổ chức Tiểu Diên Hồng cho Hoàng Minh Chính), nhà lãnh đạn khối" tám bốn quá xạo" Nguyễn Quang Duy, Nhí Hồ, nhà dzăng Tru Tắt Tiếng ( bắc kỳ chín nút" quá độ sang" hai nút) và băng đảng Vẹm Tân.
Ngày nay, nhà hát:" sinh bắc tử nam" là nơi mà các nhạc công thượng thặng" thổi ống đu đủ" đóng trụ, trở thành sân khấu trình diễn" cơ bản và cơ sở" mỗi khi có cán ngố sang, giả danh chống đảng" qui mả" lợi dụng chính sách nhân quyền của các nước dân chủ, đó là các nhà phản phé, tù nhân lương lẹo với tiêu chuẩn:" nhà dân chủ dỏm, nằm vùng và đón gió thổi ống đu đủ, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng khỉ" qua Mỹ chỉ để gây rối mà thôi. Nơi quảng cáo dàn nhạc nầy là nhật báo Người Vẹm và các cơ sở tuyên truyền của Vẹm Tân như các đài phét thanh Tiếng Nước Mắm Tôm" thúi".
Dàn nhạc thổi ống đu đủ khá ồn ào cho vở" kịch lói" Tiểu Diên Hồng, do bác sĩ Vạn Xuân, cùng với một số đạo diễn như Bùi Dõm, thoái sĩ mulberry sea ( dâu bể)…dàm dựng vào tháng 5 năm 2008, nhưng vở bi kịch lói nầy không ăn khách, vì"đéo" ai coi, mặc dù dàn nhạc cố gắng phùng mang trợn mắt, ráng dùng ống đu đủ thổi hết hơi mà cái Tiểu Diên Hồng bị ế, không ai coi mà còn bị tẩy chay, nên kép độc bình vôi, nguyên viện trưởng nghiên cứu Mác Lê Ninh là" nhà cướp cạn thâm niên" Hoàng Minh Chính đành phải quay về Bắc Bộ Phủ, dàn dựng bị khủng bố và sau đó" tiêu diêu nơi miền Lê Mác" đoàn tụ với bác Hồ Chí Minh và các đồng chí khỉ thân thương. Không bao giờ tin bất cứ cán khỉ ngố nào vừa hô hào chống đảng cộng khỉ và vừa hưởng lương, hưu bổng, cũng như có quyền lợi, nhà đất, có con du học nước ngoài trong thời gian bị tù.
Chống đảng mà vẫn lãnh lương.
Làm sao tin được cái phường gian manh.
Tù nhân lương lẹo nổi danh.
Con thì du học, đảng dành ưu tiên.
Làm sao tin được cái phường gian manh.
Tù nhân lương lẹo nổi danh.
Con thì du học, đảng dành ưu tiên.
Khá xôm tụ là gã chủ động đĩ Bà Mau, Hải Phòng, kẻ chôm tập thơ Hoa Địa Ngục và trở thành ngục sĩ, nhưng sau nầy khám phá ra cốt cộng khỉ, nên hiện nguyên hình là ngục khỉ chánh hẩu" cờ máu hòe" được dàn nhạc thượng thặng Vẹm Tân dùng kèn bằng ống đu đủ mà thổi nhanh, thổi mạnh và thổi dài dài, nhưng mưu sự tại gian, thành sự tại thiên nên ngục khỉ Nguyễn Chí Thiện" LÉ" bị bể mánh, sau đó cũng" về với nước Mác".
Cũng những nhạc công cũ nêu trên, dùng kèn đu đủ thổi những kẻ phản tỉnh gốc đảng như Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy…mới đây là vở" đấu tranh dân chủ mà không chống đảng" của Cù Cu Tỏng, ồn ào một vài tháng và cũng tiêu diêu nơi nào đó, sau khi tuyên bố thành lập CHÚ PHỈNH LÂM THỜI, vớ đại bà, khoa học gia nổi tiếng ở Mỹ là Dương Nguyệt Ánh, nên bị bể mánh. Màng kịch" lói" Cù Cu Tỏng QUI MẢ" mới dự định hát, dàn kèn ống đu đủ do" thoái sĩ" boat people dàn dựng và có cả" thoái sĩ" thua con đĩ là Mulberry Sea chuẩn bị hòa tấu bản nhạc" chính phủ lâm thời" thì bể mánh là Cù Cu Tỏng áp dụng khổ nhục kế quá tệ: tuyệt thực nhưng vẫn ăn cơm nhà vì chế độ ăn uống nhà tù xã hội chủ nghĩa, làm sao duy trì tù nhân" lương lẹo" lên cân nhanh, mạnh và sinh ra những chứng tim mạch. Cù Cu Tỏng lại tuyên bố:" tôi không chống đảng" thì Cù Cu Cú…chống ai?.
Mới đây có gã bộ đội phục viên Nguyễn Văn Hải, biệt hiệu Điếu Cày vừa mới" qui mả" với vở kịch lói cũ:" hồi chánh giả, phản tỉnh dỏm" được những nhạc công kèn ống đu đủ thổi cũ cùng nhau chuẩn bị thổi một bải, mới quảng cáo mà đã bị tẩy chay. Một gã Vẹm chánh hẩu cờ máu hòe, cán binh sư đoàn sao vàng, là lũ giặc từ bắc vô nam, bàn tay nhuốm máu đồng bào, sau khi chiếm miền nam, áp dụng chính sách ăn cướp:" nhà chúng ta chiếm, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ" nên Điếu Cày nằm trong thành phần" cách mạng" kiểu cướp cạn:
Mã tấu, A.K làm nên tất cả.
Với bạo quyền, trấn lột và tịch thu.
Với bạo quyền, trấn lột và tịch thu.
Do đó, sau năm 1975, gã bộ độ Vẹm Nguyễn Văn Hải trở thành" tư bản đỏ" có nhà đất, mà khi mới vào nam, chỉ có cái đít không, hông mang túi Vết, đầu đội nón cối, chân mang dép râu, tay cầm súng do Nga Tàu cung cấp, trở thành tư bản máu của" bên thắng cuộc". Cu đại tá Bùi Tín rất tâm đắc về những đồng chí, đồng rận, đỉnh cao trí tuệ của hắn:" mỗi người cộng sản là một tinh hoa dân tộc", nhưng tục ngữ chống cộng có câu:" đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm", là câu mà cấp lãnh đạo của Điếu Cày là thượng tá Tám Hà, tức là Trần Văn Đắc nói lúc ra hồi chánh thiệt, do đó, câu của Bùi Tín đúng là:" mỗi tên Vẹm Cộng là một tướng cướp", nhìn thấy tất rõ sau năm 1975 thì đúng quá, chớ nào phải" tinh hoa dân tộc".
Điếu Cày cũng là" tinh hoa" như Bùi Tín nói, nên mới có nhà đất và ngay lúc ở tù về tội trốn thuế cũng có con du học ở Canada, gian mà không ngoan, vậy mà ở hải ngoại vẫn còn có một số kẻ chưa nhận ra, ngoại trừ đám nhạc kèn ống đu đủ cũ vẫn chờ trực bất cứ diễn viên mới là qui mả với vở kịch lói:" chống cộng cuội, chiêu hồi giả". Cù Cu Tỏng tuyệt thực cơm tù nhưng xơi cơm nhà" chất lượng dinh dưỡng cao" mà sinh ra bịnh cao máu, tim mạch, là lý do mà Cù Cu Tỏng qui mả, còn Điếu Cày thì la làng là đảng" chặt cánh tay" nhưng khi qua Mỹ, đéo thấy cụt đâu, còn ngục khỉ Nguyễn Chí Thiện" LÉ" không có dấu hiệu gì là bị ho lao vào thời kỳ chót…đúng là nói láo như Vẹm.
Nhạc công thổi ống đu đủ mới có thêm một tay nhạc công mới là nhà văn, thơ Trần Trung Đạo, xuất hiện từ lúc Cù Cu Tỏng" qui mã" mà chả chống đảng và nay tiếp tục thổi kèn cho diễn viên Điếu Cày trong vở kịch lói:" Phản cộng cuội, hồi chánh giả" khác với" phản Trụ đầu Chu".
Kỳ nầy Trần Trung Đạo đã" đổi cả non sông tiếng mẹ cười" bằng" đổi cả non sông chiếc Điếu Cày" nên từ nay, thì Trần Trung Đạo cố gắng đưa" ánh sáng Điếu Cày" vào cộng đồng hải ngoại, hổ trợ cho sâu khấu:" sinh bắc tử nam", nhưng rất tiết là" ánh sáng Điếu Cày" chỉ nhá lên sau hơi rít, tan biến theo làn khói mờ của ngao thuốc Lào và kẻ rít thuốc Trần Trung Đạo chập chờn trong cơn say thuốc, đến khi tỉnh giấc là tan biến cả sự nghiệp viết văn, làm thơ.
Dàn nhạc kèn ống đu đủ sắp" thổi" cho kép Điếu Cày, chương trình thổi kèn tại miền đông Hoa Kỳ, rồi đây không biết là Điếu Cày có sang Úc Châu với dàn nhạc kèn ống đu đủ Vẹm Tân, trình diễn nhạc phẩm" một phút tâm tình người phản tỉnh giả", dưới đây là quảng cáo cho chương trình dàn nhạc thổi kèn ống đu đủ với kép độc kiêm luôn hề Điếu Cày:
“ Kính mời Quý Hội Đoàn và Quý Đồng Hương,
Để có cơ hội cám ơn các tổ chức hội đoàn, các cơ quan và quý đồng hương đã tranh đấu cho sự tự do của Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Ban Biên Tập Bản Tin Hoa Thịnh Đốn kính mời quý vị đến tham dự buổi tiếp tân tại Mason District Governmental Center 6507 Columbia Pike Annandale, VA 22003
Vào chiều Chúa Nhật 23/11/2014 từ 5:30 PM - 7:00 PM.
Chương trình
5:30 PM - Chào cờ khai mạc.
5:40 PM - Lời mở đầu của Ban Tổ Chức
5:50 PM - Lời cám ơn của Blogger Điếu Cày
6:10 PM - Hàn huyên
6:30 PM - Tiệc thân mật
7:00 PM - Bế mạc
Sự hiện diện của quý vị sẽ là một danh dự lớn cho Blogger Điếu Cày và Ban Tổ Chức.
Kính mời,
TM Ban Biên Tập Bản Tin HTĐ
Võ Thành Nhân
PS: Theo bà Linda quý vị nào muốn thu hình hay quay phim xin liên lạc với Tân Cảnh Sát Trưởng của Mason District 703-256-7717."Để có cơ hội cám ơn các tổ chức hội đoàn, các cơ quan và quý đồng hương đã tranh đấu cho sự tự do của Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Ban Biên Tập Bản Tin Hoa Thịnh Đốn kính mời quý vị đến tham dự buổi tiếp tân tại Mason District Governmental Center 6507 Columbia Pike Annandale, VA 22003
Vào chiều Chúa Nhật 23/11/2014 từ 5:30 PM - 7:00 PM.
Chương trình
5:30 PM - Chào cờ khai mạc.
5:40 PM - Lời mở đầu của Ban Tổ Chức
5:50 PM - Lời cám ơn của Blogger Điếu Cày
6:10 PM - Hàn huyên
6:30 PM - Tiệc thân mật
7:00 PM - Bế mạc
Sự hiện diện của quý vị sẽ là một danh dự lớn cho Blogger Điếu Cày và Ban Tổ Chức.
Kính mời,
TM Ban Biên Tập Bản Tin HTĐ
Võ Thành Nhân
(Võ Thành Nhân có phải là nhân viên sân khấu" sinh bắc tử nam" do chủ nhà hát Nhí Hồ làm giám đốc?.còn quay phim mà phải xin phép cảnh sát trưởng, thì quả là Điếu Cày là" dương vật quan trọng" không thua gì tổng thống Obama(*).
Ban nhạc công" nghiệp chuyên" thổi kèn bằng ống đu đủ bị tổ trác, khi thổi vào những cán ngố phản tỉnh giả" qui mả". Nếu là giống đực thì chỉ có một lỗ, giống cái có 2 lỗ, nhưng với hàng chục cây kèn ống đu đủ của các nhạc công nêu trên, thổi cùng một lúc, thì các đối tượng làm sao mà chịu nổi, nên chỉ sau thời gian ngắn được dàn kèn ống đu đủ thổi, nếu không bể đít cũng rách cửa mình, thì các diễn viên phản tỉnh giả từ trong nước đã tháo chạy, nên sâu khấu" sinh bắc tử nam" khó mà ăn khách.
Đạo quân mà đảng nâng cấp là" quân đội nhân dân anh hùng" chỉ có nhiệm vụ bảo vệ đảng, chớ " đéo" bảo vệ tổ quốc, là đạo" quân hại nhân dân", khủng bố miền nam ( pháo kích bừa bãi vào khu dân, tấn công xóm làng, thành thị, gài mìn giết dân..), lúc thời chiến tranh thì:" đánh dùm cho ông Trung Cộng và Liên Xô", khi thời bình là chỉ bảo vệ đảng, đàn áp nhân dân. Quân hại nhân dân là đạo quân khủng bố, đáng bậc thầy Al Qaeda, hay Islamic State ngày nay.
Trước năm 1975, quân hại nhân dân tự nhận là" anh hùng" nên đảng và Hồ Chí Minh đặt danh hiệu:" dung sĩ quyết thắng" (chỉ tiêu là giết ít nhứt 5 quân nhân VNCH) và" dung sĩ diệt Mỹ" ( giết ít nhứt 5 quân nhân Mỹ), không rõ là Điếu Cày có đạt một trong hai danh hiệu" dũng sĩ" nêu trên?. Tuy nhiên, mới qua Mỹ mà được dàn kèn ống đu đủ tấn phong danh hiệu" anh hùng dân tộc", không rõ là Điếu Cày có làm cái gì cho dân tộc? Ngoại trừ phục vụ cho đạo quân khủng bố dân miền nam, giết hại đồng bào theo lịnh quan thầy Nga-Tàu. Như vậy chẳng lẽ Điếu Cày được xếp chung danh sách với những anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi…Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vĩ, Hồ Ngọc Cẩn..?.
Còn chuyện Điếu Cày đi kiện chế độ cộng khỉ nhốt 6 năm tù trái phép chỉ là hình sự, tối đa là đảng bồi thường tiền, chớ" đéo" phải tố cáo tội các cộng sản, nơi mà Điếu Cày" sống chiến đấu, theo gương chủ tặc Hồ Chí Minh dĩ đại".
(*) Nói về Võ Thành Nhân, năm 2010 lúc Trương Minh Hòa tham dự The World Book Expose tại New York, ghé Washington D.C thì được anh Trần Việt Tân là chủ bút tờ báo Đời Nay tổ chức buổi cơm thân mật, có mời: anh Vinh (báo Sóng Thần), nhà văn Hoàng Hải Thủy, nhà văn Đinh Hùng Cường và Võ Thành Nhân ( đài truyền hình SBTN). Anh Tân cho biết là Võ Thành Nhân sẽ làm cuộc phỏng vấn Trương Minh Hòa về cuốn sách chống cộng, tố cáo tội ác Vẹm bằng tiếng Anh:" The dark Journey".
Mọi chuyện chuẩn bị xong, đến bửa cơm tối tại một nhà hàng, mọi người đều có mặt, chỉ có Võ Thành Nhân là vắng, anh Tân bốc điện thoại gọi 3 lần mà đương sự không bắt, mọi người nhìn ra bộ mặt thật của Võ Thành Nhân, chắc là khi báo cáo với xếp Nhí Hồ, sợ Trương Minh Hòa dám nói mạnh, như gọi đảng cộng sản là" đảng cướp" và nhứt là cuốn sách tiếng Anh làm hại nhiều cho Vẹm, nên hắn lặn luôn. Sau đó thì tình cờ gặp Bùi Dương Liêm và chị Bé Bảy, nên mới có cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình vùng Hoa Thịnh Đốn, nay còn lưu trữ trên youtube.
Cũng trong dịp đó, anh Đinh Hùng Cường mời vợ chồng Trương Minh Hòa tham dự gây quỷ thương phế binh, anh Cường sẽ giới thiệu tác giả quyển sách tiếng Anh với anh em quân nhân tại đây và tác giả sẽ ký tên 1 cuốn sách duy nhất mang theo, bán đấu giá, dùng tiền ủng hộ thương phế binh VNCH còn sống sót tại quê nhà. Khi đến nơi, thì mới biết là đám Đoàn Hữu Định rất ghét Trương Minh Hòa, dù từ trước, chưa bao giờ gặp mặt, ghét mà không có xích mích, vì Trương Minh Hòa quyết tâm chống cộng. Khi biết vợ chồng tôi có mặt, Đoàn Hữu Định tức giận, lá hét ỏm tỏi, nhưng hắn không dám hó hé tới tôi, được anh Đinh Hùng Cường nhét vào bàn VIP, tôi ngồi cạnh đại tá Khương, tư lịnh không quân quân đoàn 4, ông rất vui mừng khi biết tôi là tác giả quyển sách tiếng Anh, do nhà xuất bản quốc tế phát hành, vừa dự the World Book Expose, làm cho cả gian hàng Vẹm của bộ thông tin văn hóa" bỏ chạy" chỉ ngày đầu và đóng cửa luôn, chuyện nầy được nhiều tờ báo đăng, cái nầy cũng làm cho Đoàn Hữu Định tức?.
Tôi bắt gặp những bộ mặt bất thiện cảm của những kẻ mặc áo trận như anh trung úy họ Đoàn, nhưng cũng đóng 100 Mỹ Kim ủng hộ thương phế binh. Nhưng buồn thay là tất những ai đóng tiền cũng được ban tổ chức đọc tên, còn Trương Minh Hòa thì không, điều nầy chứng tỏ là những kẻ mặc quân phục rằn ri, lại ghét những ai tố cáo tội ác Vẹm cộng. Sách của tôi không cần quảng cáo với đám nầy, vì nhà xuất bản có ban quảng cáo chuyên môn (media) và ban thị trường (marketing), bán hàng trăm nước trên thế giới, ngay cả Hồng Kông, có công ty lớn nhất là Paddyfield, bán 120 đô la Hồng Kông và nay bán luôn 2 quyển còn lại, tại Trung Cộng cũng có 2 công ty bán ebook, giá 22 Nhân Dân Tệ.
Tôi đưa ra sự kiện nầy là để cho mọi người nhìn thấy là những quân nhân như Đoàn Hữu Định hay kẻ tỵ nạn CS như Võ Thành Nhân lại thù ghét những ai quyết tâm chống cộng, họ nằm hẳn về" bên thắng cuộc" nên khi" đồng chí Điếu Cày" thân thương của họ" qui mả" thì kẻ bợ bung, thổi ống đu đủ như Đoàn Hữu Định, lăn xăng làm" phiếu trình" và Võ Thành Nhân tổ chức buổi" thổi kèn" cho Điếu Cày qua thông báo với bản tin nêu trên.
Theo nguồn tin, dù chưa rõ ra sao, nhưng cũng xin đưa lên đây cho rộng đường dư luận về nhân vật họ Đoàn, nghe nói là trung úy lực lương đặc biệt, đóng quân ở Nha Trang, vì rét mà đào ngũ, sau cùng chạy gặp Hoảng Đốt Nhà là đàn anh học cùng trường trung học, nên được tránh tội đào ngũ và còn làm chánh văn phòng nữa. Do đó, người ta không ngạc nhiên khi ông trung úy đào ngũ họ Đoàn cấm quân nhân không mặc quân phục chào cờ đầu năm ấy, chuyện nầy đã đăng trên Tinparis trước đây khá lâu./.
Trương Minh Hòa
22.11.2014
22.11.2014
No comments:
Post a Comment