TUYẾT MAI ĐÃ TƯỜNG THUẬT RẤT CHI TIẾT- NHƯNG CÓ 1 CHI TIẾT NỔI BẬT HƠN CẢ LÀ "BÀ MỤ thầy đờn KIM OANH ĐÈ ĐẦU ĐÉO CÀY QUẤN CỜ VNCH" MÀ SAO TUYẾT MAI LẠI NHẢY RÀO BỎ QUA LUÔN ? TẠI SAO LẠI LỜ CHUYỆN NẦY ??? ./- Mt68
Hoa Thịnh Đốn: Điếu Cày Nguyễn Văn Hải gặp gỡ đồng hương
Tuyết Mai
Ông Võ Thành Nhân, thay mặt Ban Biên Tập và các cộng tác viên Bản
Tin Hoa Thịnh Đốn, SBTN đã tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa Blogger Điếu
Cày Nguyễn Văn Hải với đồng hương vùng HTĐ từ 5:30Pm – 7Pm ngày
23 Tháng 11, 2014 tại một hội trường trong Mason District Gov. Center ở
đường Columbia Pike, Falls Church, VA.
Trước khi chương trình bắt đầu, Anh Võ Thành Nhân cho biết lý do anh
tổ chức cuộc gặp gỡ này vì Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do trong nước của
Ông Điếu Cày hợp tác với SBTN, là cơ quan truyền thông lớn ở hải ngoại.
SBTN đứng ra lãnh trách nhiệm tổ chức một buổi tiếp tân, để cho Anh
Điếu Cày được dịp gặp đồng huơng vùng HTĐ. Ông Trúc Hồ muốn Cộng
Đồng đứng ra tổ chức tiếp tân, sau đó nếu được thì hợp tác với BS Nguyễn
Quốc Quân, giúp anh Điếu Cày có một buổi điều trần ở Quốc Hội HK.
Nhưng sau đó CĐHTĐ, MD&VA cho biết không tổ chức, cùng làm nghề
truyền thông, SBTN tổ chức để khán giả có dịp biết Anh Điếu Cày.
Có khoảng hai trăm đồng hương tham dự, rất nhiều nguời không có chỗ
ngồi, đã đứng hằng giờ phía sau để theo dõi cuộc hội luận trong một không
khí cởi mở, có lúc không khí rất sôi động, vì có người trút những thù hận
Cộng Sản đã cưỡng chiếm miền Nam lên đầu ông Điếu Cày, cũng như cảm
nghĩ của Ông Điếu Cày về biểu tượng cờ vàng. Cùng lúc cũng có nhiều
người bày tỏ cảm thông cũng như ngưỡng mộ ông Điếu Cày gan dạ chống
lại chế độ CS qua truỳền thông của Câu lạc bộ Nhà báoTự Do.
Chương trình được bắt đầu lúc 5:30 chiều, mở đầu là lễ chào quốc kỳ Mỹ
Việt và phút mặc niệm. Sau đó Anh Võ Thành Nhân thay mặt Bản Tin
HTĐ có lời chào mừng quan khách. Anh Nhân nói tiếp, cuộc gặp gỡ ngày
hôm nay không ngoài mục đích nhằm khẳng định chủ trương của Bản tin
Hoa Thịnh Đốn luôn luôn tranh đấu cho Quyền Tự Do ngôn luận, nhân
quyền và dân chủ ở Việt Nam.
Anh Nhân nói, chúng tôi muốn tạo cơ hội cho Nhà báo tự do Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải có dịp để cám ơn quý đồng hương trong vùng Thủ đô
Hoa Thịnh Đốn đã đấu tranh cho Anh trong lúc bị giam cầm bởi nhà cầm
quyền CSVN. Chúng tôi cũng hy vọng nhận dịp này chúng ta có thể tìm hiểu
thêm về những quyết định quan trọng của Anh trong việc chọn ở lại Hoa
Kỳ để tiếp tục đấu tranh cho Quyền Con Người Việt Nam được sống dân
chủ, tự do ngôn luận, đồng thời vận động Quốc tế, đặc biệt là Chính phủ và
Quốc hội Hoa Kỳ tranh đấu đòi tự do cho các nhà hoạt động bất đồng chính
kiến trong nước còn đang bị trù dập và giam cầm bởi CSVN.
Hôm nay còn là cơ hội để Blogger Điếu Cày trình bày với Qúy vị về vai
Trò Truyền Thông Của Câu Lạc nhằm phá vở sự bưng bít của CSVN đối với
người dân trong nước.Cuối cùng cũng anh Nhân hỵ vọng cuộc gặp gỡ hôm
nay của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do do anh Điếu Cày thành lập trong công
cuộc đấu tranh, sẽ tạo sự thông hiểu chung trong công cuộc đấu tranh cho
một Việt Nam Trọn Vẹn Lãnh Thổ, Lãnh Hải, có Tự Do, Dân Chủ, Nhân
Quyền và không Cộng Sản.
Sau đó Ông Điếu Cày có vài lời cùng đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn.
Ông nói, cuộc gặp gỡ giữa ông và đồng hương vùng HTĐ hôm nay là một
bằng chứng cho sự chiến thắng của chúng ta trong nhiều năm qua, đã không
ngừng nỗ lực đấu tranh để cho anh em tù nhân chính trị ở VN được cứu xét,
và ngày hôm nay ông thay mặt anh em tù nhân chính trị VN và đặc biệt
những anh em Nhà báo VN đang bị cầm tù xin gởi lời tri ân đến quy vị, đã
hết lòng giúp, đỡ đã tham gia các cuộc biểu tình, tuyệt thực đấu tranh để
đòi Chính Quyền CS phải trả tự do cho những tù nhân chính trị ở VN.
Hôm nay cũng là lúc mà tôi đến đây tri ân đồng bào HTĐ đã nhiều lần tổ
chức các cuộc biểu tình để gây áp lực với nhà cầm quyền CS cho nên ông
mới có được ngày hôm nay. Đặc biệt trong trưòng hợp của ông, nay ông là
một phần của cộng đồng, cộng đồng đón tiếp ông như thế nào là tùy thuộc
vào cộng đồng, ông nguyện sống chân thành, hòa đồng với mọi người và
sát cánh cùng bà con đòi tự do, dân chủ cho đất nước (có tiếng vỗ tay hoan
nghênh của đồng hương vang dội).
Ông Điếu Cày cho biết, ở VN có những cuộc biểu tình của hằng ngàn
người dân ở trước Văn Phòng Quốc Hội, ngay giữa thành phố Saigon, hằng
tháng trời, mà không có một tờ báo nào đăng tin cả. Có hằng trăm công nhân
đình công ở khu công nghiệp, ngay phía Bắc thành phố nhưng cũng không
một tờ báo nào đăng tin cả. Cái việc cấm tờ báo đăng tin không những
không có tự do, mà còn bóp nghẹt tiếng nói của hằng triệu con người. Vì
vậy những người làm báo có lương tâm, ông và vài người đã thành lập Câu
Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do để giúp những bà con, những người yếu thế trong xã
hội có thể cất lên tiếng nói của mình và đưa tiếng nói ra ngoài hải ngoại đến
các tờ báo lớn trên thế giới.
Việc thành lập CLB Nhà Báo Tự Do là điều mà CSVN không chấp nhận
ngay từ năm 2007, khi ông công nhiên thành lập CLBNBTD, thông tin báo
chí tự do mà không theo một cơ quan nào của chính quyền. Đó là điều mà
CSVN không chấp nhận. Vì vậy mà những thành viên của NBTD trong
nhiều năm qua đã đấu tranh liên tục, ba thành viên của CLBNBTD đã bị
tuyên án tổng cộng là hai mươi sáu năm tù. Đặc biệt mẹ của Nhà Báo Đặng
Phong Thần đã tự thiêu để phản đối chính quyền CS, bà đã hy sinh. Ông
Điếu Cày nói ông tin rằng, những mất mát của CLBNBTD trong cuộc đấu
tranh này, sẽ được bà con đón nhận những thành viên trong CLBNBTD
đúng mực.
Sau đó nhiều đồng hương xếp hàng dài để đặt những câu hỏi. Bà Tuyết Mai
hỏi, bà có theo dõi bài viết về buổi tiếp đón ông Điếu Cày ở phi trường Los
Angeles. Ông Điếu Cày đã từ chối nhận cờ vàng, và trong buổi hội luận do
SBTN tổ chức, ông Điếu Cày cho biết sẽ tiếp tục tranh đấu, vậy xin ông cho
biết, ông sẽ cùng đồng hương hải ngoại tranh đấu lật đổ chế độ CS hay theo
phuơng thức hòa hợp, hòa giải, chỉ để cải thiện đời sống ở VN?
Ông Điếu Cày trả lời, sau khi ở phi trường về thì có rất nhiều dư luận, một
số người cố tình cắt xén thông tin. CS luôn thông tin như vậy. Họ cắt đi để
làm méo mó. Khi ông thực hiện chương trình “live” trên SBTN, bà con đuợc
xem cả hình lẫn tiếng, như vậy tốt hơn là chỉ xem chữ, có thể cắt xén đi, theo
ý chủ quan của người viết. Ông khuyên người đọc nên phân biệt nguồn tin
cho rõ; nguồn tin nào đáng tin cậy, nguồn tin nào không đáng tin cậy.
TÔng đặt câu hỏi, tại sao cái kịch bản không nhận cờ vàng này được lập đi
lập lại nhiều lần như vậy. CS có lợi dụng, có mượn tay ai đánh ông không?
Ông Điếu Cày nói rõ, trong ba bó hoa trao cho ông ở phi truờng đã có cờ
vàng trong đó. Có gần ba mươi máy quay phim, từ phí truớc, phía sau.
Nguời nào có hình ảnh ngày hôm ấy thì mở ra xem rồi nhận định, ông sẽ
không nói thêm nhiều nữa.
Ông Nguyễn Kim Hùng đặt câu hỏi, Ông Điếu Cày cho lá cờ là biểu tượng,
ông ra đây, ông là một phần trong cộng đồng hải ngoại, vậy biểu tượng của
anh là cái gì, và dù muốn, dù không, dù ít, dù nhiều anh cũng đã góp một
phần nhỏ trong việc cưỡng chiếm Miền Nam. Hiện tại CSVN đã đưa đất
nước xuống tận cùng, vậy cái việc anh nói là “giải phóng”, gọi chúng tôi là
“ngụy”, thì anh có công hay có tội?
Ông Điếu Cày trả lời, ông muốn bà con hôm nay đến đây là để trao đổi với
nhau trong tinh thần xây dựng một đất nước, để hàn gắn, chứ không phải
hôm nay ông đến đây để được một số người đưa ra, để bị đấu tố như những
năm 1956. Đó là những điều không phù hợp với giá trị dân chủ. Ông Điếu
Cày nói thêm, chúng ta phải hiểu rằng, giá trị dân chủ là tất cả mọi người,
mọi nhóm trong xã hội đều có quyền đệ đạt ý kiến cá nhân của mình, biểu
tượng riêng của nhóm mình, và những nhóm khác nhau đều phải tôn trọng
biểu tượng của nhau. Không áp đặt giá trị của mình lên người khác. Đó là
những giá trị cơ bản của dân chủ. Vì ông ngưỡng mộ, những giá trị cơ bản
dân chủ đó, mà ông đã đứng lên đấu tranh để chống sự áp đặt, chống độc tài
CS lên nhân dân VN và lên nhóm của ông. Ông muốn thực hiện quyền của
con người một cách đầy đủ. Ông không muốn tránh độc tài đỏ, chạy sang
đây lại bị áp đặt một cách khác. Đây không phải là điều mong muốn của
ông. Những nguời cho là cờ vàng từ thời Nhà Nguyễn để lại là lá cờ của Tổ
tiên, là đại diện cho giá trị tự do thì không nên sử dụng nó để áp đặt giá trị
của mình lên giá trị của người khác. Đó chính là tôn trọng những giá trị dân
chủ, không nên đi ngược lại điều mình vinh danh (có tiếng vỗ tay đồng ý).
Ông Điếu Cày nói, mình là người Việt Nam, quý vị hãy đặt mình vào vị
trí của ông, ông sinh ra và lớn lên trong một xã hội mà quý vị biết truyền
thông và giáo dục như thế nào. Chính quyền nào thì công dân đó, bởi vậy
nếu quý vị ở vào vị trí đó quý vị quyết định như thế nào. Quý vị có nghĩ, t
ôi là những người đi xâm chiếm không? Chúng ta là người VN cả, nhưng
chủ nghĩa này chủ nghĩa kia đã tách rời chúng ta, mấy chục năm qua, nếu
chúng ta không nói được tiếng nói của sự hàn gắn thì vết cắt đó còn mãi mãi
và nếu cho đến ngày hôm nay anh vẫn còn giữ trong lòng sự hận thù. Tất cả
những gì chúng tôi đấu tranh bên kia, sang bên đây, những hy sinh mà anh
em NCTD trong nước đang nhìn sang cộng đồng khi tiếp đón ông thì họ sẽ
thấy như thế nào.
Nêú như anh đặt mình vào vị trí những nhà đấu tranh dân chủ ở VN, trong
đó có nhiều người đã đứng ở bên kia chiến tuyến. Nếu cái việc chúng tôi
đã đứng ở bên kia chuyến tuyến mà trở thành gánh nặng, một di sản mà đến
hôm nay chúng tôi bị đối xử ở tại nơi đây như thế này thì đó là một điều
đáng buồn cho dân tộc.
Một người phát biểu, kẻ xấu sẽ gán cho anh cái tội là mang thông tin của CS
ra cộng đồng ở đây, hãy xóa bỏ làn ranh Nam bắc, để giải thể chế độ CS hay
trong buớc đầu đòi hỏi tự do. Rồi đây anh sẽ bị một sự vu khống, vo tròn,
bóp méo. Nó nói rằng anh kêu gọi xóa bỏ hận thù với VC. Bây giờ anh chỉ
trả lời ngắn gọn câu hỏi, anh đối diện với những người đó, anh có thay đổi
lập trường của anh không?
Có người hỏi, lá cờ vàng đối với ông Điếu Cày là như thế nào?
Ông Điếu Cày cho biết, ngày hôm nay trước khi vào hội trường, ông đã nói,
ông là một phần của cộng đồng, còn vấn đề cộng đồng tiếp nhận ông như thế
nào tùy thuộc vào cộng đồng thôi. Trong cộng đồng có biểu tượng như thế
nào thì ông “Nhập gia tùy tục”. Có tiếng vỗ tay và hoan hô ông Điếu Cày.
Trả lời một câu hỏi khác, Ông Điếu Cày nói những ngừơi đấu tranh trong
nước như ông, mà ra đây không bị đánh phá mới là lạ. Bởi vì cách vô hiệu
hóa duy nhất là mượn tay người khác đánh. Đặc biệt là kịch bản không nhận
lá cờ vàng được lập đi lập lại rất nhiều lần. Vậy thì bà con hãy xem xét lại
xem cái điều mà một số người đã lợi dụng lá cờ này để chia rẻ cộng đồng
với anh em đấu tranh trong nuớc. Ở tại Hoa Kỳ này, sự khác biệt là dân chủ.
Nhưng vu khống thì không thể chấp nhận. Ông mong muốn đồng hương
xem video, đó mới là nguồn tin chính thức, tin tức chữ viết có thể bị bóp
méo, bà con nên thận trọng.
Ông Điếu Cày nói thêm, CS đã muợn tay một số người để vu khống ông.
Nếu vu khống những người công dân HK thì họ sẽ đối mặt với những vụ
kiện. Ông nói kịch bản “không nhận lá cờ” cứ lập đi lập lai, lợi dụng lá cờ
để áp đặt lên người khác, để gây sức ép hoặc vô hiệu hóa những anh em
đấu tranh trong nước ra, ông nghĩ cộng đồng phải làm cho sạch những vụ vu
khống, để có sự đoàn kết (có tiếng vỗ tay đồng ý).
Trả lời một câu hỏi khác, Ông Điếu Cày cho biết ông chỉ là một thanh niên
bình thường, vào thời điểm chiến tranh, ông mới mười tám tuổi. Nếu ông
không gia nhập Quân Đội CS thì cũng không thể đuợc. Nếu đặt mình vào
hoàn cảnh của ông thì quý vị sẽ có một cảm nghĩ khác cho cái việc nói ông
là Cộng Sản, vì ông chưa hề tham gia vào Đảng CS, mà chỉ là một binh
nhì trong cuộc chiến đó thôi. Trong cuộc chiến đó anh em cùng một nước,
nhưng vì những chủ nghĩ này chủ nghĩa kia đã tách chúng ta ra làm hai rồi
gây ra cuộc chiến, cho thấy đó là cái nỗi đau. Ngày hôm nay không phải là
cái lúc mà chúng ta cứ giữ mãi sự hận thù và không thể hàn gắn được vết
cắt của sự hận thù này. Bao nhiêu năm qua, truyền thông đã bị sự bưng bít,
của CS và đã mị dân như thế nào. Khi nào thông tin được thay đổi thì sự thật
được soi chiếu, đương nhiên có sự thay đổi, chính vì ông hiểu được giá trị
của truyền thông nên ông bắt đầu từ truyền thông là vì vậy.
Sau đó đồng hương dùng tiệc trà thân mật, nhiều người chụp hình lưu niệm
với Ông Điếu Cày. Nhiều người đem thức ăn, nước uống mời mọc Ông Điếu
Cày một cách ân cần, thân mật, cùng hàn huyên trong một không khí ấm
cúng, vui tươi.
Muốn biết thêm chi tiết xin vào xem video clip:
Hoa Thịnh Đốn: Điếu Cày Nguyễn Văn Hải gặp gỡ đồng hương
Tuyết Mai
Ông Võ Thành Nhân, thay mặt Ban Biên Tập và các cộng tác viên Bản
Tin Hoa Thịnh Đốn, SBTN đã tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa Blogger Điếu
Cày Nguyễn Văn Hải với đồng hương vùng HTĐ từ 5:30Pm – 7Pm ngày
23 Tháng 11, 2014 tại một hội trường trong Mason District Gov. Center ở
đường Columbia Pike, Falls Church, VA.
Trước khi chương trình bắt đầu, Anh Võ Thành Nhân cho biết lý do anh
tổ chức cuộc gặp gỡ này vì Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do trong nước của
Ông Điếu Cày hợp tác với SBTN, là cơ quan truyền thông lớn ở hải ngoại.
SBTN đứng ra lãnh trách nhiệm tổ chức một buổi tiếp tân, để cho Anh
Điếu Cày được dịp gặp đồng huơng vùng HTĐ. Ông Trúc Hồ muốn Cộng
Đồng đứng ra tổ chức tiếp tân, sau đó nếu được thì hợp tác với BS Nguyễn
Quốc Quân, giúp anh Điếu Cày có một buổi điều trần ở Quốc Hội HK.
Nhưng sau đó CĐHTĐ, MD&VA cho biết không tổ chức, cùng làm nghề
truyền thông, SBTN tổ chức để khán giả có dịp biết Anh Điếu Cày.
Có khoảng hai trăm đồng hương tham dự, rất nhiều nguời không có chỗ
ngồi, đã đứng hằng giờ phía sau để theo dõi cuộc hội luận trong một không
khí cởi mở, có lúc không khí rất sôi động, vì có người trút những thù hận
Cộng Sản đã cưỡng chiếm miền Nam lên đầu ông Điếu Cày, cũng như cảm
nghĩ của Ông Điếu Cày về biểu tượng cờ vàng. Cùng lúc cũng có nhiều
người bày tỏ cảm thông cũng như ngưỡng mộ ông Điếu Cày gan dạ chống
lại chế độ CS qua truỳền thông của Câu lạc bộ Nhà báoTự Do.
Chương trình được bắt đầu lúc 5:30 chiều, mở đầu là lễ chào quốc kỳ Mỹ
Việt và phút mặc niệm. Sau đó Anh Võ Thành Nhân thay mặt Bản Tin
HTĐ có lời chào mừng quan khách. Anh Nhân nói tiếp, cuộc gặp gỡ ngày
hôm nay không ngoài mục đích nhằm khẳng định chủ trương của Bản tin
Hoa Thịnh Đốn luôn luôn tranh đấu cho Quyền Tự Do ngôn luận, nhân
quyền và dân chủ ở Việt Nam.
Anh Nhân nói, chúng tôi muốn tạo cơ hội cho Nhà báo tự do Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải có dịp để cám ơn quý đồng hương trong vùng Thủ đô
Hoa Thịnh Đốn đã đấu tranh cho Anh trong lúc bị giam cầm bởi nhà cầm
quyền CSVN. Chúng tôi cũng hy vọng nhận dịp này chúng ta có thể tìm hiểu
thêm về những quyết định quan trọng của Anh trong việc chọn ở lại Hoa
Kỳ để tiếp tục đấu tranh cho Quyền Con Người Việt Nam được sống dân
chủ, tự do ngôn luận, đồng thời vận động Quốc tế, đặc biệt là Chính phủ và
Quốc hội Hoa Kỳ tranh đấu đòi tự do cho các nhà hoạt động bất đồng chính
kiến trong nước còn đang bị trù dập và giam cầm bởi CSVN.
Hôm nay còn là cơ hội để Blogger Điếu Cày trình bày với Qúy vị về vai
Trò Truyền Thông Của Câu Lạc nhằm phá vở sự bưng bít của CSVN đối với
người dân trong nước.Cuối cùng cũng anh Nhân hỵ vọng cuộc gặp gỡ hôm
nay của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do do anh Điếu Cày thành lập trong công
cuộc đấu tranh, sẽ tạo sự thông hiểu chung trong công cuộc đấu tranh cho
một Việt Nam Trọn Vẹn Lãnh Thổ, Lãnh Hải, có Tự Do, Dân Chủ, Nhân
Quyền và không Cộng Sản.
Sau đó Ông Điếu Cày có vài lời cùng đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn.
Ông nói, cuộc gặp gỡ giữa ông và đồng hương vùng HTĐ hôm nay là một
bằng chứng cho sự chiến thắng của chúng ta trong nhiều năm qua, đã không
ngừng nỗ lực đấu tranh để cho anh em tù nhân chính trị ở VN được cứu xét,
và ngày hôm nay ông thay mặt anh em tù nhân chính trị VN và đặc biệt
những anh em Nhà báo VN đang bị cầm tù xin gởi lời tri ân đến quy vị, đã
hết lòng giúp, đỡ đã tham gia các cuộc biểu tình, tuyệt thực đấu tranh để
đòi Chính Quyền CS phải trả tự do cho những tù nhân chính trị ở VN.
Hôm nay cũng là lúc mà tôi đến đây tri ân đồng bào HTĐ đã nhiều lần tổ
chức các cuộc biểu tình để gây áp lực với nhà cầm quyền CS cho nên ông
mới có được ngày hôm nay. Đặc biệt trong trưòng hợp của ông, nay ông là
một phần của cộng đồng, cộng đồng đón tiếp ông như thế nào là tùy thuộc
vào cộng đồng, ông nguyện sống chân thành, hòa đồng với mọi người và
sát cánh cùng bà con đòi tự do, dân chủ cho đất nước (có tiếng vỗ tay hoan
nghênh của đồng hương vang dội).
Ông Điếu Cày cho biết, ở VN có những cuộc biểu tình của hằng ngàn
người dân ở trước Văn Phòng Quốc Hội, ngay giữa thành phố Saigon, hằng
tháng trời, mà không có một tờ báo nào đăng tin cả. Có hằng trăm công nhân
đình công ở khu công nghiệp, ngay phía Bắc thành phố nhưng cũng không
một tờ báo nào đăng tin cả. Cái việc cấm tờ báo đăng tin không những
không có tự do, mà còn bóp nghẹt tiếng nói của hằng triệu con người. Vì
vậy những người làm báo có lương tâm, ông và vài người đã thành lập Câu
Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do để giúp những bà con, những người yếu thế trong xã
hội có thể cất lên tiếng nói của mình và đưa tiếng nói ra ngoài hải ngoại đến
các tờ báo lớn trên thế giới.
Việc thành lập CLB Nhà Báo Tự Do là điều mà CSVN không chấp nhận
ngay từ năm 2007, khi ông công nhiên thành lập CLBNBTD, thông tin báo
chí tự do mà không theo một cơ quan nào của chính quyền. Đó là điều mà
CSVN không chấp nhận. Vì vậy mà những thành viên của NBTD trong
nhiều năm qua đã đấu tranh liên tục, ba thành viên của CLBNBTD đã bị
tuyên án tổng cộng là hai mươi sáu năm tù. Đặc biệt mẹ của Nhà Báo Đặng
Phong Thần đã tự thiêu để phản đối chính quyền CS, bà đã hy sinh. Ông
Điếu Cày nói ông tin rằng, những mất mát của CLBNBTD trong cuộc đấu
tranh này, sẽ được bà con đón nhận những thành viên trong CLBNBTD
đúng mực.
Sau đó nhiều đồng hương xếp hàng dài để đặt những câu hỏi. Bà Tuyết Mai
hỏi, bà có theo dõi bài viết về buổi tiếp đón ông Điếu Cày ở phi trường Los
Angeles. Ông Điếu Cày đã từ chối nhận cờ vàng, và trong buổi hội luận do
SBTN tổ chức, ông Điếu Cày cho biết sẽ tiếp tục tranh đấu, vậy xin ông cho
biết, ông sẽ cùng đồng hương hải ngoại tranh đấu lật đổ chế độ CS hay theo
phuơng thức hòa hợp, hòa giải, chỉ để cải thiện đời sống ở VN?
Ông Điếu Cày trả lời, sau khi ở phi trường về thì có rất nhiều dư luận, một
số người cố tình cắt xén thông tin. CS luôn thông tin như vậy. Họ cắt đi để
làm méo mó. Khi ông thực hiện chương trình “live” trên SBTN, bà con đuợc
xem cả hình lẫn tiếng, như vậy tốt hơn là chỉ xem chữ, có thể cắt xén đi, theo
ý chủ quan của người viết. Ông khuyên người đọc nên phân biệt nguồn tin
cho rõ; nguồn tin nào đáng tin cậy, nguồn tin nào không đáng tin cậy.
TÔng đặt câu hỏi, tại sao cái kịch bản không nhận cờ vàng này được lập đi
lập lại nhiều lần như vậy. CS có lợi dụng, có mượn tay ai đánh ông không?
Ông Điếu Cày nói rõ, trong ba bó hoa trao cho ông ở phi truờng đã có cờ
vàng trong đó. Có gần ba mươi máy quay phim, từ phí truớc, phía sau.
Nguời nào có hình ảnh ngày hôm ấy thì mở ra xem rồi nhận định, ông sẽ
không nói thêm nhiều nữa.
Ông Nguyễn Kim Hùng đặt câu hỏi, Ông Điếu Cày cho lá cờ là biểu tượng,
ông ra đây, ông là một phần trong cộng đồng hải ngoại, vậy biểu tượng của
anh là cái gì, và dù muốn, dù không, dù ít, dù nhiều anh cũng đã góp một
phần nhỏ trong việc cưỡng chiếm Miền Nam. Hiện tại CSVN đã đưa đất
nước xuống tận cùng, vậy cái việc anh nói là “giải phóng”, gọi chúng tôi là
“ngụy”, thì anh có công hay có tội?
Ông Điếu Cày trả lời, ông muốn bà con hôm nay đến đây là để trao đổi với
nhau trong tinh thần xây dựng một đất nước, để hàn gắn, chứ không phải
hôm nay ông đến đây để được một số người đưa ra, để bị đấu tố như những
năm 1956. Đó là những điều không phù hợp với giá trị dân chủ. Ông Điếu
Cày nói thêm, chúng ta phải hiểu rằng, giá trị dân chủ là tất cả mọi người,
mọi nhóm trong xã hội đều có quyền đệ đạt ý kiến cá nhân của mình, biểu
tượng riêng của nhóm mình, và những nhóm khác nhau đều phải tôn trọng
biểu tượng của nhau. Không áp đặt giá trị của mình lên người khác. Đó là
những giá trị cơ bản của dân chủ. Vì ông ngưỡng mộ, những giá trị cơ bản
dân chủ đó, mà ông đã đứng lên đấu tranh để chống sự áp đặt, chống độc tài
CS lên nhân dân VN và lên nhóm của ông. Ông muốn thực hiện quyền của
con người một cách đầy đủ. Ông không muốn tránh độc tài đỏ, chạy sang
đây lại bị áp đặt một cách khác. Đây không phải là điều mong muốn của
ông. Những nguời cho là cờ vàng từ thời Nhà Nguyễn để lại là lá cờ của Tổ
tiên, là đại diện cho giá trị tự do thì không nên sử dụng nó để áp đặt giá trị
của mình lên giá trị của người khác. Đó chính là tôn trọng những giá trị dân
chủ, không nên đi ngược lại điều mình vinh danh (có tiếng vỗ tay đồng ý).
Ông Điếu Cày nói, mình là người Việt Nam, quý vị hãy đặt mình vào vị
trí của ông, ông sinh ra và lớn lên trong một xã hội mà quý vị biết truyền
thông và giáo dục như thế nào. Chính quyền nào thì công dân đó, bởi vậy
nếu quý vị ở vào vị trí đó quý vị quyết định như thế nào. Quý vị có nghĩ, t
ôi là những người đi xâm chiếm không? Chúng ta là người VN cả, nhưng
chủ nghĩa này chủ nghĩa kia đã tách rời chúng ta, mấy chục năm qua, nếu
chúng ta không nói được tiếng nói của sự hàn gắn thì vết cắt đó còn mãi mãi
và nếu cho đến ngày hôm nay anh vẫn còn giữ trong lòng sự hận thù. Tất cả
những gì chúng tôi đấu tranh bên kia, sang bên đây, những hy sinh mà anh
em NCTD trong nước đang nhìn sang cộng đồng khi tiếp đón ông thì họ sẽ
thấy như thế nào.
Nêú như anh đặt mình vào vị trí những nhà đấu tranh dân chủ ở VN, trong
đó có nhiều người đã đứng ở bên kia chiến tuyến. Nếu cái việc chúng tôi
đã đứng ở bên kia chuyến tuyến mà trở thành gánh nặng, một di sản mà đến
hôm nay chúng tôi bị đối xử ở tại nơi đây như thế này thì đó là một điều
đáng buồn cho dân tộc.
Một người phát biểu, kẻ xấu sẽ gán cho anh cái tội là mang thông tin của CS
ra cộng đồng ở đây, hãy xóa bỏ làn ranh Nam bắc, để giải thể chế độ CS hay
trong buớc đầu đòi hỏi tự do. Rồi đây anh sẽ bị một sự vu khống, vo tròn,
bóp méo. Nó nói rằng anh kêu gọi xóa bỏ hận thù với VC. Bây giờ anh chỉ
trả lời ngắn gọn câu hỏi, anh đối diện với những người đó, anh có thay đổi
lập trường của anh không?
Có người hỏi, lá cờ vàng đối với ông Điếu Cày là như thế nào?
Ông Điếu Cày cho biết, ngày hôm nay trước khi vào hội trường, ông đã nói,
ông là một phần của cộng đồng, còn vấn đề cộng đồng tiếp nhận ông như thế
nào tùy thuộc vào cộng đồng thôi. Trong cộng đồng có biểu tượng như thế
nào thì ông “Nhập gia tùy tục”. Có tiếng vỗ tay và hoan hô ông Điếu Cày.
Trả lời một câu hỏi khác, Ông Điếu Cày nói những ngừơi đấu tranh trong
nước như ông, mà ra đây không bị đánh phá mới là lạ. Bởi vì cách vô hiệu
hóa duy nhất là mượn tay người khác đánh. Đặc biệt là kịch bản không nhận
lá cờ vàng được lập đi lập lại rất nhiều lần. Vậy thì bà con hãy xem xét lại
xem cái điều mà một số người đã lợi dụng lá cờ này để chia rẻ cộng đồng
với anh em đấu tranh trong nuớc. Ở tại Hoa Kỳ này, sự khác biệt là dân chủ.
Nhưng vu khống thì không thể chấp nhận. Ông mong muốn đồng hương
xem video, đó mới là nguồn tin chính thức, tin tức chữ viết có thể bị bóp
méo, bà con nên thận trọng.
Ông Điếu Cày nói thêm, CS đã muợn tay một số người để vu khống ông.
Nếu vu khống những người công dân HK thì họ sẽ đối mặt với những vụ
kiện. Ông nói kịch bản “không nhận lá cờ” cứ lập đi lập lai, lợi dụng lá cờ
để áp đặt lên người khác, để gây sức ép hoặc vô hiệu hóa những anh em
đấu tranh trong nước ra, ông nghĩ cộng đồng phải làm cho sạch những vụ vu
khống, để có sự đoàn kết (có tiếng vỗ tay đồng ý).
Trả lời một câu hỏi khác, Ông Điếu Cày cho biết ông chỉ là một thanh niên
bình thường, vào thời điểm chiến tranh, ông mới mười tám tuổi. Nếu ông
không gia nhập Quân Đội CS thì cũng không thể đuợc. Nếu đặt mình vào
hoàn cảnh của ông thì quý vị sẽ có một cảm nghĩ khác cho cái việc nói ông
là Cộng Sản, vì ông chưa hề tham gia vào Đảng CS, mà chỉ là một binh
nhì trong cuộc chiến đó thôi. Trong cuộc chiến đó anh em cùng một nước,
nhưng vì những chủ nghĩ này chủ nghĩa kia đã tách chúng ta ra làm hai rồi
gây ra cuộc chiến, cho thấy đó là cái nỗi đau. Ngày hôm nay không phải là
cái lúc mà chúng ta cứ giữ mãi sự hận thù và không thể hàn gắn được vết
cắt của sự hận thù này. Bao nhiêu năm qua, truyền thông đã bị sự bưng bít,
của CS và đã mị dân như thế nào. Khi nào thông tin được thay đổi thì sự thật
được soi chiếu, đương nhiên có sự thay đổi, chính vì ông hiểu được giá trị
của truyền thông nên ông bắt đầu từ truyền thông là vì vậy.
Sau đó đồng hương dùng tiệc trà thân mật, nhiều người chụp hình lưu niệm
với Ông Điếu Cày. Nhiều người đem thức ăn, nước uống mời mọc Ông Điếu
Cày một cách ân cần, thân mật, cùng hàn huyên trong một không khí ấm
cúng, vui tươi.
Muốn biết thêm chi tiết xin vào xem video clip:
No comments:
Post a Comment