Mt68 History
Friday, 14 November 2014
ĐỖ HÒANG THÔNG ĐỨA TỰ THÚ "ĂN GAN VIỆT CỘNG XÀO CỦ HÀNH" CHỈ CÁCH VỢ PHẠM BÁ VỊNH THƯA NGUYỄN NGỌC PHÁCH HOUSTON- CÓ DÁM THƯA KHÔNG ???./- Mt68
Kính gởi gia đình anh Phạm Bá Vịnh ,
Trò bỉ ổi dựng chuyện để nhục mạ người ta của hai tên Tùng Hủi ,Nguyễn Ngọc Phách không còn xa lạ gì đối với làng Net.
Không ai tin mà trái lại cái trò đó tự tố giác bản chật ti tiện của chúng.
Tuy nhiên nếu gia đình anh ở Chicago và muốn nhờ luật pháp can thiệp thì bảo cháu đến địa chỉ :
2111 West Roosewelt Road
Chicago , IL 60608.
Phone(312) 421- 6700.
Không cần lấy hẹn ,cứ mang theo bằng chứng email của Nguyễn Ngọc Phách đến đó trình bày với người receptionist (bàn information tại cửa ) là tôi muốn thưa một người ở tiểu bang khác ,nó bịa chuyện nhục mạ gia đình tôi. Thấy tài liệu chữ Việt, người ta sẽ cho một người Việt( Vietnamese Language Specialist ) đọc tài liệu và huớng dẫn anh từ A đến Z , không tốn một xu nào.
Khi họ hỏi Nguyễn Ngọc Phách ở đâu ,anh trả lời là nó ở Houston/ Texas , tôi không biết chính xác đại chỉ của nó nhưng ban đại diện cộng đồng người Việt ở đó biết nó.
Anh có lý do kiện là vì chuyện bịa đặt đó làm tổn thương tinh thần vợ anh, con anh ,ảnh huởng đến chuyện học hành hay làm việc và còn cảm thấy khổ sở rất nhiều vì nó đã phổ biến tren khắp các diễn đàn(yahoo groups ,google groups )cho người Việt khắp thế giới.
Cần chi tiết gì xin gởi thư riêng cho tôi.
Chúc gia đình anh chị và các cháu an lành.
TM
"Vinh Pham" <nguyenxuong09@yahoo.com>
Kinh thưa qúy vị trên đây, trước hết tôi tự xin tự giới thiệu tôi trưóc khi tôi xin ý kiến của qúy vị, tôi không có máy để viết thư nên khi tôi biết được qua các con tôi đã cho tôi đọc thư của ông Nguyễn ngọc Phách viết về tôi, lăng nhục tôi, bôi xấu tôi, vu cáo tôi là người vợ của ông Phạm bá Vịnh đi cải tạo rồi đem việt cọng lấy tôi có con, tôi qúa bất ngờ và không thể hiểu vì sao ông Nguyễn Ngọc Phách lại bịa chuyện ra như thế để hạ nhục tôi ?, tôi là đàn bà chẳng hề quen biết với ông Phách và bất cứ ai, vợ chồng chúng tôi kể từ ngày ông Phạm bá Vịnh cải tạo 13 năm về từ năm 1988, chúng tôi vẫn chung sống hạnh phúc bên nhau. Tôi hiểu đơn sơ rằng nếu vì chiến tranh đánh nhau với Việt cọng ,có thắng có thua thì cứ tranh
luận với nhau , cớ sao ông Nguyễn Ngọc Phách lại đem tôi ra hạ nhục, bêu xấu một người đàn bà mà có lẽ chính ông Nguyễn Ngọc Phách cũng không hề quen biết đến gia đình tôi.
Trước sự tấn công vô nhân đạo, thất nhân tâm thiếu đạo đức của một người sĩ quan Việt Nam Cọng Hòa như ông Nguyễn Ngọc Phách, các con tôi đã phẩn nộ và đã hỏi tôi, cuối cùng các con tôi đã họp và cùng nhau quyết định việc trước tiên là mượn máy của ba (chồng tôi) để tôi trao đổi, tham khảo với các vị trên đây mà lâu nay ông Nguyễn Ngọc Phách vẫn tung tin bôi xấu , hạ nhục tôi một cách vô bằng chứng.
Các con tôi đã trích bản văn của ông Nguyễn Ngọc Phách đem đi tham khảo luật sư tại Chicago, Luật sư cho biết nếu bà muốn thì sẽ mở phiên tòa tại Chicago để giải quyết. Tôi xin các vị trên đây cho tôi địa chỉ số nhà của ông Nguyễn Ngọc Phách tại Houston để tôi và các con tôi có cơ hội giải quyết trắng đen với ông Nguyễn Ngọc Phách qua luật pháp. Xin ý kiến của các vị , các ông và các bà vợ sĩ quan từng ở tù Cọng sản , tôi chỉ mượn máy của chồng tôi qua ý kiến của các con tôi. Tôi công khai chứ không có gì xấu xa mà dấu .
Xin qúy vị tha lỗi cho tôi vì sự cậy nhờ này và xin thành thật cám ơn qúy vị. Thư này tôi xem như là một tài liệu sẽ dùng vào sau này và có bản sao cho luật sư của tôi.
Kính thư Người phụ nữ bị ông Nguyễn Ngọc Phách hạ nhục, bêu xấu công khai trên dư luận.
Hạnh Tôn Nữ.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment