Thưa Anh tôi đã gởi mất một vài chữ ở đầu email nên xin nhớ lại như vầy:
Kính anh;
Tôi có đọc kỹ mỗi bài viết của anh, chứ không phải tôi chỉ đọc cái tựa rồi hàm hồ phán đóan đâu anh. Sở dĩ tôi có suy nghĩ như vậy là vì so với NHẬN ĐỊNH TRƯỚC ĐÂY của anh thì anh rất dứt khóat xác định VIỆT CỘNG KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI để bày tỏ quan điểm của anh đối với ĐẾU CÀY.
Nhưng qua nội dung bài TÔI BÊNH ĐIẾU CÀY, anh viết cái tựa nầy ở thể XÁC ĐỊNH, không thể nào hiểu ở thể NGHI VẤN gì cả. Khiến cho nhiều người , nhất là những ai người MIỀN NAM thì không thể nào hiểu ngầm lối viết MỈA MAI , NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY, NÓI VẬY MÀ NGƯỢC LẠI ... BÊNH MÀ KHÔNG BÊNH ...etc...
Do đó có rất nhiều người đã TƯỞNG THIỆT . Đó là điều rất BẤT LỢI, GÂY HIỂU LẦM cho anh. Hơn nữa với UY TÍN CHỐNG CỘNG đã có từ trước đến giờ đâu cần anh phải viết theo lối MẬP MỜ NHƯ VẬY phải không anh ???
Bởi vì các bài trước đó anh đã thể hiện nhận định của anh rất trắng đen và thật phân minh :"VIỆT CỘNG KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI" - Cho nên bây giờ anh quay ra KHOAN KẾT ÁN ĐC VỘI, ý nầy hòan tòan trái ngược với những khẳng định của anh trước đây về ĐC. Tôi có đọc kỹ đọan anh ĐIỀU CHỈNH . Nhưng đọan điều chỉnh ấy làm cho nhiều người càng cảm thấy anh đã TIỀN , HẬU bất nhứt hơn !
Thưa anh, tôi không hề có ý MẪU MỰC gì về việc VIẾT LÁCH nói chung, chứ không với riêng anh hay bất cứ ai !!! Tôi chỉ phản ứng với tư cách MỘT NGƯỜI ĐÃ ĐỌC KỸ BÀI VIẾT VÀ CẢM TƯỞNG TỨC KHẮC LÀ GÌ THẾ THÔI !!!
Kính anh !
Theo tôi anh không cần quanh co như những người khác, ANH LÀ MỘT NGƯỜI CHỐNG CỘNG CHÂN CHÍNH, Anh chỉ cần thẳng thừng trình bày quan điểm của anh thì sẽ tạo được ảnh hưởng tốt nhiều hơn !!! Có thể tôi suy nghĩ sai nhưng theo thiển ý của tôi thì anh KHÔNG CẦN ĐÔI CO VỚI NHỮNG ĐỨA KHÔNG RA GÌ- NHỮNG ĐỨA ĐÃ HIỆN NGUYÊN HÌNH LÀ VC NẰM VÙNG như Tường Gian, Đỗ Hòang Thông (tên tự thú ăn gan VC xào củ hành) , Vũ Uyển Trinh ... làm gì cho mệt !!!
Cho nên KHÔNG CẦN phải dùng đến LỐI VIẾT ỠM Ờ SARCASTIC ... không cần giả bộ để LẤY LÒNG hay để được CÁI GỌI LÀ THÊM BẠN BỚT THÙ làm chi cả. Riêng tôi luôn tự nhủ mình rằng: NẾU MÌNH CẢM THẤY KHÔNG CHỊU NỔI BÚA RÌU, CHỬI BỚI ... VÔ HỌC, MẤT DẠY etc... THÌ TÔI SẼ TỰ ĐỘNG GIVE UP. Không cần sợ hãi hay lấy lòng ai cả. Tôi cẩn thận tối đa và TẬN DỤNG LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC .
Kính Anh, tôi tự thấy không cần đạo đạt cùng anh điều gì khác hơn với những suy nghĩ thẳng thắn và chân thật của tôi đối với anh trước giờ vẫn vậy./-
Mt68 (Tên thật của tôi như anh đã biết, tôi không có nhu cầu tên thật rộng rãi./-)
No comments:
Post a Comment