VẤN ĐÁP ĐỂ LỌAI HAY ĐỂ LÀM GÌ ? NẾU VẤN ĐÁP ĐỂ "LỌAI" THÌ DANH SÁCH ĐẬU THI VIẾT LÀ BAO NHIÊU ? PHẢI VẤN ĐÁP ĐỂ LỌAI BAO NHIÊU CHO CON SỐ CUỐI CÙNG CHO MỖI KHÓA ĐỐC SỰ LÀ 100 ?
(*Trừ khóa 17 con số gấp đôi và chia ra thành 17A và 17B)-
CTT BAN ĐỐC SỰ MÀ LÃNH ĐẠO CAO HỌC LÀ KHÔNG THỂ NÀO- TRỪ KHI CTT LÀ VIỆT CỘNG 30 - NẾU CÓ VÀI NGƯỜI LÊN TIẾNG "SỰ THẬT" THÌ CTT SẼ KHÔNG THỂ NÀO TIẾP TỤC LẼO LỰ CHO ĐẾN BÂY GIỜ./- Mt68
Sent: Friday, November 21, 2014 8:13 AM
Subject: Thư cho anh Nguyễn Mạnh Phúc tự Phúc Láo
Thật buồn cho danh dự của Trường Quốc Gia Hành Chánh có những người bại hoại như anh, càng già càng ngu đi. Những điều anh viết tràn ngập trên Net với mục đích mạ lị tôi, làm nhục tôi, thật ra, lại làm nhục anh hơn hết.
-Thứ nhất: Anh cho tôi là xạo, không học QGHC ngày nào? Cùng lớp với tôi và ở ngay miền Nam California có Luật Sư Lê Trường Xuân, có Trung Úy Nguyễn Văn Thọ ở khu Mobile home Bolsa, Đại Úy Lương Văn Thước hiện nay là Chủ Tịch Hội Người Việt Dallas, có Bùi Lân (Sinh viên thuần túy như Lê Trường Xuân) ở Bolsa, có Luật Sư Nguyễn chơn Long ở Los Angeles. Anh có thể tìm gặp Luật Sư Lê Trường Xuân xem tôi có phải là Trưởng Nhóm Nghiên Cứu của Xuân hay không? Ngoài ra, tôi cũng được anh chị em toàn khóa bầu tôi làm Trưởng Ban Xã Hội của Khóa 21, là Thuyết Trình Viên của lớp về Chủ Nghĩa Nhân Vị dưới sự hướng dẫn của Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. Trong một lần sinh hoạt đêm ngoài trời cho toàn trường, cho tất cả các khóa Cao Học, Đốc Sự, Tham Sự, tổ chức ngay trước tiền đường của trường, bên trái của Giảng Đường, tôi được Giáo Sư Nguyễn Thị Huệ chỉ định làm MC cho buổi văn nghệ đêm hôm đó.
Sau ngày 30 tháng 4, tất cả Giáo Sư và Sinh viên phải trình diện ở Giảng đường để nghe bọn Cộng Sản nói lải nhải vài ngày, sau đó thì mấy tên CS phân công đi làm việc: toán Cao Học đi làm việc tuyên truyền, Đốc Sự đi nhặt rác, Tham Sự đi vét bùn. Khi bầu Trưởng Toán, điều ngạc nhiên cho tôi là chính các anh chị Cao Học lại bầu tôi làm Trưởng Toán Cao Học! Tôi được bầu làm Trưởng Toán Cao Học (thay vì đi với Đốc Sự) có lẽ vì trong mấy ngày "học tập" chính sách mới tại Giảng đường, có một số anh chị Cao Học là sinh viên thuần túy, phát biểu ngớ ngẩn, dễ chết, tôi đã leo lên sân khấu, chụp Micro, "cứu bồ", sửa lại các câu nói nguy hiểm mà mấy anh Cao Học phát biểu không đúng, chẳng hạn như có anh ca tụng Dương Văn Minh là người hùng, có anh nói ngày 30-4 là ngày Hội của cả dân tộc, có anh diễu dở nói Việt Minh là con muỗi....làm tụi kia nổi giận, tính đặp cho anh phát ngôn đó.
-Thứ hai: anh nói là thi Đốc Sự không có vấn đáp. Vậy anh hãy hỏi GS Tạ Văn Tài, GS Nguyễn Mạnh Hùng là hai vị giám khảo vấn đáp đấy.
Ngoài ra, những lời lảm nhảm phê bình các bài viết của tôi, chỉ làm cho danh dự của anh tồi tệ hơn. Độc giả chửi anh như mắng chó...tôi thấy nhục cho anh.
Lời cuối, nếu anh có căm thù tôi và muốn triệt hạ tôi, thì cứ gặp tôi trong các lần sinh hoạt QGHC mà đặt câu hỏi với tôi, chứ đừng có dùng cái tên Nhật lai Tamika gì đó trên diễn đàn mà lải nhải viết không ra gì, mất tư cách của một người tốt nghiệp Đại Học và từng phục vụ cho chế độ cũ với chức vụ Phó Quận Trưởng.
Tôi chờ anh trong các buổi sinh hoạt.
Chu Tất Tiến."
No comments:
Post a Comment