Email của Hà Nguyễn:
Tôi đọc chuỗi mails và hiểu câu chuyện là ô Chu Tất Tiến bị tố là mạo nhận học viên Đốc Sự QGHC.Chứng cớ được trình bày rõ ràng: ô CTT nói A mà A là sai. Những điều đó là Thật, dâu phải tin đồn mà ô CTT gọi là "Tăng Sâm"? Nếu Ông hoạt động chống cộng đàng hoàng: tốt. Nhưng quan trọng là hãy có cái mình có, không cần mượn oai cả. Ông tự nhận cựu học sinh Chu Văn An và đã bị họ hỏi cách đây mấy năm mà vẫn không chứng minh được. Mới nhất , cách đây vài tháng, ông bị lộ ra là ông học lớp ban đêm luyện thi Tú tài của Hội Khuyến học , dạy ở "đất' ( tức cơ sở) trường CVA. Thế là ông mập mờ tự nhận là cựu học sinh CVA. Thật ra, cho ô mượn danh cũng chẳng sao nhưng vấn đề là sau khi mượn danh, ông vào một nhóm A và nỏ mồm chửi nhóm B, dùng nick HungNguyen chụp mũ, mạ lị cả thầy lẫn trò trường CVA thì cựu hs CVA phải lên tiếng. Tôi đọc thấy vụ này ở blog Chúng Tôi Muốn Tự Do với đủ chứng cớ. Ông không phản bác được cái gì cả, không trưng được ai là thầy dậy, ai là bạn cùng lớp. Hai người tính làm chứng gian cho ô là Phạm Vũ Bằng, Trần Năng Phùng ( TNP đôi khi sử dụng nick Songphung, giả mạo là TPB còn ở VN để chửi tục, mạ lị người khác) nhưng cũng đã bị lộ tẩy.
Đây là link về vụ ông tự nhận cựu hs CVA và bị lộ sự thật:
Hn 1943
From: "Bac Ky Di Cu backydicu@gmail.com [PhungSuXaHoi]"
Các bạn ơi!
Xin chỉ giáo cho tôi phải làm sao đây, khi tên Nhật lai này cứ bám lấy tôi, viết bậy hoài không ngưng? Tôi không muốn đôi co với nó, mà nếu không nói, thì nó càng làm già..Thiên hạ lại bị vụ "Tăng Sâm giết người" mà hiểu lầm. Bực quá!
No comments:
Post a Comment