Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 14 November 2014

TÂM-HỒN NGHÈO ĐÓI

(  I  )                                                     

                         Con ngừơi đựơc phán xét qua “ Phẩm-Cách và Trình-Độ Hiểu Biết “
      Văn-thơ bình-dân ( đồng-giao ) Việt-Nam.. có vài câu cần phải đựơc “ Xét Lại “ minh xác..một cách đứng-đắng và nghiêm-chỉnh...Vì. từ văn-thơ bình-dân ( đồng-giao ) đã đựơc truyền-khẩu trong nhân gian..phản ảnh đựơc tâm-tính, tâm-hồn, sự hẹp hòi, nông cạn, thiển cận, tị-hiềm, trình-độ văn-hóa và sự hiểu biết của tác-gỉa và ngừơi dân...nơi đã phát xuất ra loại văn-thơ đó...( kể cả ngừơi đã xử dụng... )
           SẤM  TRẠNG – TRÌNH  ( ? ) có câu :
                              Bắc  ĐIẾM  !   Trung  THÂM  !   Nam  DỬ  !
·         Câu hát “ đồng-giao “ này hình như KHÔNG đựơc đúng và công-bình cho ngừơi miền Bắc 65%...cho ngừơi miền Trung 70% và ngừơi miền Nam 85% .
·         Vùng đất nào cũng có Anh-Hùng và Tiểu-Nhân ( Điếm, Thâm và Dử )..rộng- lựơng.. hào-phóng và bủn-xỉn.. keo-kiệt...thánh-thiện và gian ác... chỉ khác nhau ở con số phần trăm ( % ) nhiều hay ít mà thôi !!!
·         Nhờ có chiến-tranh...tôi có duyên..đã đựơc tiếp xúc với một số ngừơi từ bờ sông Thạch-Hản đến tận Cà-Mâu... Đặc biệt, tôi đã tiếp xúc với một số ngừơi dân miền Bắc di cư 54...Sự việc ngừơi Bắc-Kỳ “ Điếm Thúi và Điếm Chảy “ ở đâu ngoài miền Bắc ...thì tôi hoàn toàn KHÔNG biết...Nhưng ngay trên đất Thần-Kinh..Huế...Từ thủa nhỏ..ở thôn xóm hay trong lớp học..tôi đã có vài ngừơi bạn tạm thân là ngừơi Bắc di cư 54. Những ngừơi Bắc.. mà tôi quen biết..có khoảng 97%.. họ đều hiền-lành, thành-thật, rộng-rãi, thân thiện và tốt bụng với tôi...Những gia đình ngừơi Bắc..bạn của tôi..họ sống rất là cần mẩn..nề nếp..qúi phái, sang-trọng, đạo-đức và nhân-ái...Chỉ còn lại khoảng hơn 2% là hơi xạo xạo..nói dốc và sáo ngữ một chút mà thôi...
·         Bứơc chân vào đời.. đi khắp đó đây.. trên toàn cỏi miền Nam.. có khoảng 70% đến 80% ngừơi Bắc.. mà tôi đã gặp, tiếp xúc và quen biết...Họ rất dể thương, vui vẻ..đối xử lịch-sự với tôi...mặc dù họ có một chút sáo ngữ và đầu óc địa phương...nhất là tại công sở, hội hè, sinh-hoạt cộng-đồng...phần đông..họ luôn luôn muốn trội hơn những ngừơi khác trên mọi vấn đề...trong khi họ chưa hiểu rõ và nắm chắc sự việc...Họ thừơng mắc cái bệnh “ chung “ là suy diển vấn đề...thiếu sự nhẩn-nại và lắng nghe ý-kiến của ngừơi khác...Về buôn bán làm ăn...một số ngừơi miền Bắc có một khuyết điểm nhỏ ( không đựơc khôn ngoan như ngừơi Tàu...) họ hay tranh giành để chiếm phần lợi nhỏ.. trứơc mắt...mà quên cái hại sau lưng...! nên họ dể bị mắc mưu với giới con buôn ngừơi Tàu... Riêng tôi, có một sự cám ơn thầm kín đến một vài ngừơi đàn bà..con gái miền Bắc đã giành cho tôi một cái mĩm cười và sự rộng rãi.. tốt bụng.. tình ngừơi của họ...( cho đến gìơ này tôi hảy còn vấn-vương cái nợ tình người đó...Họ thích...họ cho...họ tặng qùa...họ không bao gìơ có một lời đòi hỏi... phải trả lại... !!! )
·         Cuối cùng,  hai chữ “ Bắc Điếm “  bất qúa.. chỉ đúng đựơc khoảng 35% mà thôi ( theo ý riêng của tôi )
Tùy theo thời gian.. vào thời điểm nào ? Những sự việc đã và đang xảy ra từ  30-4-75  đến ngày hôm nay... mà dân-tộc Việt-Nam đang hứng chịu...Tôi xin đựơc “ KHÔNG có ý-kiến “ và nhừơng lại phần phán xét cho qúi độc giả ...
                                                  TRUNG   “ THÂM “
·         Thâm.. có nghĩa là “ thâm hiểm và ác độc “ sắp đặt mưu kế..giết và hại ngừơi khác sau lưng..trong bóng tối..một cách hèn hạ..bỉ ổi....
Hay là : bực tức, giận hờn, oán ghét...nhưng vẩn giử thái-độ im lặng “ giận đến căm gan... miệng mĩm cừơi... “
·         Thâm.. còn có nghĩa.. thâm sâu về trí-tuệ xuất chúng.. mưu trí hơn ngừơi.. tài đức lãnh-đạo chỉ-huy...để làm việc đại-sự vì nứơc..vì dân... thêm vào sự khoan dung, độ-lựơng, tha thứ và nhân-hậu...
·         Vì phong thổ, điạ thế đất đai và hoàn cảnh của đời sống...nền gíao-dục gia-đình và tập tục...đưa đẩy phần đông ngừơi miền Trung sống trong âm thầm, trang trọng và ít nói...Họ sống trong cảnh trầm ngâm và kín đáo...
·         Thử đi ngựơc với thời gian..từ ngày Chúa Nguyễn xuôi Nam..mới có miền Trung...cho đến cuối đời Vua Bảo-Đại 1954 ...Những gì Thâm Hiểm và Gian Ác đã xảy ra...( lịch-sử ) đã chứng minh...Theo thiển ý của tôi...chỉ có khoảng 20% -25% là Thâm Hiểm...Vì tham vọng về quyền-lực và quyền-lợi...Hay sự sống còn của một dân-tộc...sẽ bị trị, đồng-hóa và nô-lệ...con ngừơi mưu toan giết hại..tiêu diệt lẩn nhau...để tranh phần thắng...!!!  âu đó cũng là sự bình thừơng...
                                   NAM   “ DỬ “    ( chỉ đúng khoảng 15% )
·         Nhờ vào địa-thế đất đai trù phú...và khí-hậu vùng nhiệt-đới... ngừơi dân miền Nam tương đối có đời sống dể dàng...từ đó tâm tính họ cũng bị ảnh-hửơng...Phần đông họ bộc trực ..hơi nóng nảy..ồn ào và la hét... họ hành-động theo cảm nghĩ và bản-năng nhiều hơn là lý-trí ( suy nghĩ..cân nhắc... )
·         Tôi đã có dịp chung sống với một số ngừơi miền Nam...Tôi không biết phải dùng từ ngữ vào để có thể diển tả đựơc tấm lòng.. tâm hồn và bản tính tốt chung...của họ...Phần đông họ rất tốt bụng, rộng rãi, cởi mỡ, phóng khoáng, nhân hậu...
·         Đặc biệt, những ngừơi đàn bà lớn tuổi..trông rất hiền lành, phúc-hậu...còn những cô gái trẻ..trẻ ( dậy thì...) trông rất dể thương và quyến rũ...( nhớ lại thời xưa..có rất nhiều ngừơi lính...đã bị một số ngừơi con gái miền Nam mỹ-miều, trắng trẻo, nỏn nà, hấp dẩn..{ địch-vận..giao-liên } chiêu-hồi..dụ hàng...bỏ giang-sơn theo mỹ nhân...nhất là gái Bình-Dương ( Lái-Thiêu ) , nhì là gái Củ-Chi , ba là gái Phú-Khương ( Long-Hoa / Tây-Ninh ) , bốn là gái Tân-Uyên, Dĩ-An, Nhơn-Trạch .. Long-Thành / Biên-Hòa ... Còn ở Vùng 4 thì có gái O-Môn, Phụng-Hiệp, Long-Xuyên, Hà-Tiên,...Đặc biệt, gái Bến-Tre, Mỏ-Cày...
·         Phần đông, dể thương và hiền lành là gái Gò-Công và Ninh-Kiều...( Những địa danh ở trên..là vùng đất mà tôi đã đi qua )
·         Chiến tranh bùng nổ trên quê-hương Việt-Nam. Tôi không vì cảnh Việt-Cộng nằm vùng..Mặt Trận Giải-Phóng Miền-Nam..Mẹ Chiến-Sĩ..Em Gái Chiến-Sĩ..Trí-thức Việt-Minh.. Linh-Mục, Thựơng-Tọa, Mục-Sư, Bác-Sĩ, Luật-Sư, Giáo-Sư...Phe trở cờ...đã tìm đủ mọi mưu mô, thủ-đoạn, gian ác..để giết hại đối phương ( phe Quốc-Gia ) trong đó có tôi...Không vì thế, mà tôi quơ đủa cả nắm...tất cả ngùơì miền Nam là  “ DỬ “ ( chiến-tranh..hai bên rình mò giết hại nhau là bình thừơng...)
·         Tại Bình-Dương ( Rạch-Bắp / Bến-Trác.. tôi và binh sĩ của tôi đã thoát chết một lần...nhờ có một ngừơi đàn bà đã kín đáo..ra dấu và thông báo cho tôi biết Việt-Cộng đang phục-kích..trên trục tiến quân của tôi...
·         Tại Biên-Hòa...Quận Tân-Uyên.. Dĩ-An.. Nhơn-Trạch...tôi và binh sĩ của tôi cũng đã thóat nguy-hiểm và chết... nhờ có sự mật báo cho tôi...của vài ngừơi đàn ông và một cô gái...( tôi không biết họ là ai ! ? ) Đặc biệt, đã hai lần tôi xém chết...tôi không bao giờ quyên ơn...những ngừơi miền Nam này...họ đã thương và chỉ điểm cho tôi tránh thóat đựơc ổ phục-kích và tấn công của Việt-Cộng đã rình mò, âm mưu, sát hại tôi và binh sĩ của tôi...( trong bóng tối... )
           TỔNG  -  KẾT
Sấm Trạng-Trình...theo cái nhìn riêng tư của tôi..hơi qúa khắc khe và quyết-đóan một cách khẳng định...Tôi “ KHÔNG “ phán xét là đúng hay sai...nhưng tôi chỉ phân-giải và đặt lại vấn-đề về sự thật và ý-nghĩa của ba chữ “ ĐIẾM..THÂM và DỬ “ đã vô tình, hẹp hòi.. đè nặng.. ăn sâu trong tâm trí của một số ngừơi Việt-Nam...một cách KHÔNG công-bình. Từ đó, tôi ứơc ao những ai muốn xử dụng câu “ SẤM “ trên.. nên cẩn trọng và đặt để đúng chổ, đúng hoàn cảnh và thời gian cho sự việc xảy ra...Tôi chỉ là một “ hậu sinh..nhi bất tác...” Tôi kính mong qúi học-gỉa cao thâm cho tôi một cái “ mĩm cừơi “ nếu lời bàn của tôi không đồng quan điểm với qúi-vị.



                                                                                               NGUYỄN - LỄ  (  Hè   2014 )


                                TÂM  -  HỒN   NGHÈO   ĐÓI    (  2  )

                                              
                                          Núi không cao... Sông không sâu...
                                          Nam đa trá...Nử đa dâm...
            Một số học-gỉa..trí-thức cao thâm Việt-Nam đã đưa : câu hát “ Đồng-Giao”
            bình-dân này lên báo chí...một cách mập mờ..phán quyết ..để cừơi ngạo
            ngừơi dân Thừa-Thiên..Huế  ?
QUỐC -  HỌC ..  HUẾ   ( tuổi học trò..thời hoang dại...)
·         Nhớ đến một ngừơi bạn tạm thân..tên Ngô-Vương-Toại với biệt danh “ hột mít “.. mà bạn bè đã đặt cho.. học ban C ( văn-chương ) ...Toại theo gia đình..vào Nam 54...( định cư tại Huế )
·         Hơn một lần Toại đã “ xin lổi “ bạn bè quen biết...vì bực tức bạn bè đã kêu tên chết danh cho mình là “ Hột Mít “. Toại đã lên lớp dạy lại bạn bè..với câu “ đồng-giao “ trên. Với trình-độ lớp đệ-tam.. lại học về văn-chương.. Toại chỉ biết và nhìn thấy Thừa-Thiên..Huế chỉ có núi Ngự-Bình thấp lé té...
Tại bến tắm Phu-Văn-Lâu...một ngừơi bạn học cùng lớp với Toại..đã húc Toại một cù chỏ...xong rồi yêu cầu Toại cùng bơi ra giữa giòng sông...thử lặng xuống ..xem sông có sâu hay không !!! ? ( ... )
·         Tất cả đều là bạn học...Toại con nhà giàu.. khá gỉa... to con, mập ú.. phệ ra..tròn quay... tạo cho Toại thành LÙN xuống...Từ đó, chúng tôi trêu ghẹo Toại là “ hột mít “...Toại rất dể thương, vui vẻ..chỉ hơi lý sự một chút...Gia đình Toại rất nề nếp, giàu có sang-trọng và lịch-sự với mọi ngừơi xung quanh...
CỘI  NGUỒN  ( câu hát “ Đồng-Giao “  trên .. có 3 gỉa-thuyết ...)
·         Một vài ngừơi đã dùng sách báo...cố tình diển đạt, trói buộc...để ám-chỉ ngùơi dân Thừa-Thiên.. Huế... là Đa-Trá và Đa Dâm.. Câu hát “ Đồng-Giao “ này KHÔNG đựơc chính xác và công bình...( kính xin qúi độc gỉa tự phán xét... Tôi không biện-luận và bào chữa cho ngừơi dân Thừa-Thiên..Huế ). Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ sự chậm tiến và tính tị-hiềm của một số ngừơi còn nặng óc địa-phương...để họ có thể xích lại..ngồi gần với  nhau hơn...như tôi đã ứơc mơ...!
·         Tôi không dùng những danh-từ thiếu học.. thiếu khiếm-nhã...như : “ Ngu dốt...trình độ hiểu-biết nông-cạn...”  Hay vì “ óc  Địa-Phương hạ-cấp.. để thỏa mãn sự tị-hiềm nhỏ nhen...” Hoặc vì chính-trị tiểu-nhân.. thóa mạ lẩn nhau... một cách ấu-trỉ...Những mẩu ngừơi này.. làm sao để có thể làm đựơc chuyện lớn lao cho tha nhân ...! ?
·         Những ngừơi xử dụng câu  “ Đồng-Giao “ trên.. là vì họ “ vô tình... không biết...” Họ hơi yếu đuối...không kềm hảm đựơc sự bực tức... Họ đã đọc lên câu hát “ đồng giao “ trên...cho tâm hồn nhẹ lại...như là một sự trịch thựơng..dạy đời ngừơi khác...! Họ không biết câu hát “ Đồng-Giao “ trên sai lạc như thế nào...? (  KHÔNG  đáng trách ... vì họ không biết ...)
1.    PHÁT  XUẤT  TỪ  BÌNH - ĐỊNH  /  QUẢNG - NGẢI  :
Theo truyền khẩu.. một số ngừơi dân Tây-Sơn / Bình-Định và Quảng-Ngải.. vì căm thù Vua Nhà Nguyễn đã đánh bại ba anh em Vua Quang-Trung Nguyễn-
Huệ...nên họ đã tạo dựng câu hát “ đồng-giao “ trên.. để bôi nhọ Nhà Nguyễn và triều-đình..HUế... thời đó. ( toàn dân ngòai miền Bắc vào Thừa-Thiên..Huế định cư..cũng nhận lãnh tai tiếng của câu đồng-giao trên...? ) Trong khi, triều-đình..Huế...lại viết sử..cho rằng ba anh em Tây-Sơn phản lọan chống Vua Nhà Nguyễn...( Gốc gát của 3 anh em Tây-Sơn thuộc dòng họ nào và ở đâu...! ? )
2.    PHÁT  XUẤT  TỪ   THẦN – KINH  .. HUẾ   ( thời Vua  Tự - Đức ! ??? )
-       Truyền khẩu.. Vua Tự-Đức đi kinh lý.. đến vùng đất Tây-Sơn.. Hoài-Ân,
An-Lão, và Văn-Canh / Bình-Định...vào mua Hè.. ( khô ) gặp lúc hạn hán...nứơc các sông hạ thấp xuống...có chổ có thể đi bộ qua đựơc...Quanh vùng này đồi núi hơi thấp..và thưa thớt..trung bình từ 500 m đến 700 m...Vua Tự-Đức cao hứng  nói :  “ Nơi nào.. núi không cao..sông không sâu...Trai đa trá.. Nử đa dâm ...” ( Ý của Vua là ám chỉ.. những kẻ phản loạn, tại Bình-Định đã chống Nhà Nguyễn..đánh Nhà Nguyễn chạy dài như Tào-Tháo...) ( ? )
-       Đến thời, tân-học ( Tự-Lực Văn-Đòan ) câu hát đồng-giao trên lại đựơc kể.. và in trên sách báo.. là do Vua Tự-Đức làm... để ám-chỉ ngừơi dân Thừa-Thiên..Huế...đã phản lại Nhà Vua và Triều-Đình.. Huế. ( sau khi Nhà Vua bị đi đày... ) ( ? )
3.    PHÁT  XUẤT  TỪ  HÀ - NỘI   ( thời TỰ-LỰC  VĂN- ĐOÀN  &  VIỆT – MINH )
Giai đoạn, phần đông ngừơi dân Việt và ngừơi Việt gốc Hoa.. nổi lên chống Bảo-Hộ / Pháp và Vua Bảo-Đại...theo trào lưu cách-mạng ở Paris..Pháp...Triều-Đình Nhà Nguyễn và các quan lại ở Thần-Kinh..Huế...đã đến lúc phải bị sụp đổ...Câu hát “ Đồng-Giao “ trên đựơc ra đời để bôi nhọ và thóa mạ thanh danh Nhà Vua..Triều-Đình.. đám học sĩ.. và ngừơi dân Thần-Kinh..Huế...( nơi đã tập trung văn-hóa và quyền-lực của Vua Chúa nhà Nguyễn.. thủ-đô của ba miền Bắc-Trung-Nam ). Vang bóng một thời của Thăng-Long đã bị sụp đổ...nay Thần-Kinh..Huế theo sau cũng đã bị sụp đổ vào năm 1954... ( ? )
YẾU - TỐ   ĐỊA – LÝ
·         Đất nứơc Việt-Nam.. miền Bắc.. dảy núi  Hoàng-Liên-Sơn có đỉnh núi Făn-xi-Păng ( ? ) cao nhất Việt-Nam là 3143 m .
·         Ở Thừa-Thiên .. Huế.. có núi Đông-Ngài cao 1774 m.. núi Mang-Cao 1712 m ( núi Mang-Cao một nửa thuộc thành-phố Đà-Nẳng / Quảng-Nam và một nửa thuộc Thừa-Thiên..Huế ). Đỉnh đèo Hải-Vân cao 1160 m ( xem như ranh giới giữa hai thành-phố Đà-Nẳng và Huế ). Đặc biệt, phiá Nam thành-phố Huế có núi Bạch-Mã cao 1444 m ( xe hơi chạy khỏang 10 phút  ? ). Hơn thế, gần sát nách TP. Huế có đồi Vọng-Cảnh cao khoảng 300 m ( bên kia sông Hương là Điện Hòn Chén )
·         Đặc biệt nhất.. mà Thựơng-Đế đã ban cho Huế ( theo phong thổ ).. nứơc sông Hương vào buổi sớm tinh sương ( mùa hè )...có một mùi THƠM nhè nhẹ...mà tôi thừơng đã tửơng tựơng ( đùa giởn ) như là mùi thơm của ngừơi con gái..trinh-nử...!!!
·         Phía Bắc của Huế.. là Quảng-Trị có núi Voi Mẹp cao 1701 m, núi Sá-Mùi cao 1613 m ...
·         Phái Nam của Thừa-Thiên..Huế...là Quảng-Nam / Đà-Nẳng.. ngoài núi Mang-Cao 1160 m..có núi Lum-Heo, Tion, Gole-Lang. Thựơng-Đức... cao trung bình khỏang 800m .
·         Núi Ngự-Bình  ( phần đông ngừơi Việt-Nam đã lầm lẩn...Ngự-Bình là một hòn núí...) phỏng theo câu thơ : “  Núi Ngự-Bình trứơc tròn.. sau méo “
Thực ra, Ngự-Bình chỉ là một cái “ gò “ nhân-tạo mà thôi...Thời Vua Gia-Long.. thiên-đô vào Huế..nghe theo lời của mấy Ông thầy địa-lý.. phong-thủy ngừơi Tàu  / Minh-Hương.. cho dân đắp thành một cái “ gò “..như là tấm bình phong.. ngay trứơc cung-điện của nhà Vua ( nay là Thành-Nội.. kỳ đài / Phu Văn Lâu )
·         Tỉnh Tây-Ninh  ( thuộc Nam Kỳ Bộ ) có núi Bà Đen cao 986 m và sông Vàm-Cỏ...
·         Tỉnh  Đồng-Nai ( chiến khu D / Tân-Uyên ) núi cao 300 m
·         Tỉnh An-Giang  ( Thất Sơn..Núi Sam... ) núi Thiên-Cấm-Sơn cao 710 m
                                    NÓI  VỀ  SÔNG  SÂU
·         Ở Hoa-Kỳ, tôi không thể tìm ra đựơc chi tiết nói về sông sâu bao nhiêu mét ...nhưng tôi còn nhớ những gì tôi đã học và kỷ-niệm thời còn thơ ấu...
·         Dòng sông Hương...tôi đã có dịp theo đò...chèo lên đến gần đầu Nguồn.. tại làng Tuần...tại Điện-Hòn-Chén..( đồi Vọng Cảnh )..tại Chùa Linh-Mụ...tại cầu Ga ( Bạch-Hổ )..Phu-Văn-Lâu.. Cầu Tràng-Tiền.. Cồn Hến...Vĩ-Dạ...Bao-Vinh..Mỹ-Lợi...đó là những khúc sông mà tôi đã ngụp lặng...thời còn niên thiếu...Kính mời, qúi-vị có dịp ghé thăm Thừa-Thiên-Huế.. hảy lặng xuống dòng sông...xem thử có SÂU hay không...?
·         Sông Hương.. vào mùa Hè ( khô ) nứơc sông sâu khoảng 5 m – 6 m..thủy triều lên..tháng 7 – 8  nứơc sâu khoảng 7 m  /  tháng 9 – 10  sâu khoảng 8 m.. Nứơc LỤT.. nứơc dâng lên khỏang từ 10 m đến 12 m ( 1953  khoảng 13 m )
YẾU – TỐ   LỊCH - SỬ
·         Thừa-Thiên..Huế và 2/3 tỉnh Quảng-Trị.. là hai Châu  Ô và Rí ( đất của ngừơi CHAMPA ) { của hồi môn của Huyền-Trân Công Chúa }..thời Vua Trần-Nhân-Tông...Rồi từ đó..ngừơi dân ở phía Bắc ( Quảng-Bình, Hà-Tỉnh, Nghệ-An, Thanh-Hóa, Nam-Định, Thái-Bình, Hà-Nội và đồng bằng Bắc Việt...di chuyển xuống phương Nam để khai khẩn và định cư...( kể cả ngừơi Minh-Hương...)
·         Chúa Nguyễn ( ngừơi Thanh-Hóa ) vào Nam lánh nạn...đinh cư tại Thừa-Thiên..Huế ( Phú-Xuân ). Lãnh thổ của Chúa Nguyễn đựơc tính từ phương Nam của bờ sông GIANH ...
·         Ngừơi Việt-Nam..không có ai là chính gốc ở tại Thừa-Thiên..Huế ( Cá nhân tôi ..tổ tiên cũng là ngừơi miền Bắc ... )
TỔNG  -  KẾT
·         Dân-tộc Việt-Nam qua bao thăng trầm.. vì sức ép Bành-Trứơng đã đè xuống từ
Phương Bắc (...Nhà Tầng...Nhà Minh..Nhà Thanh ...) Các triều-đại Vua Chúa Việt-Nam phải “ Bắc bình.. Nam tiến “ mới sống còn...
·         Thời cận đại...Cộng-Sản “ Bành Trứơng “ Trung-Cộng...Và sau 30-4-1975 những gì đã xảy ra trên đất nứơc Việt-Nam...Thử hỏi  Ai  ĐA  TRÁ và ĐA  DÂM  ???
( chữ Dâm còn có nghĩa là THAM )
·         Với những yếu-tố về lịch-sử và địa-lý đã  đựơc nêu trên...một cách rõ ràng.. chính xác và khẳng-định...thì câu hát “ Đồng-Giao “
            Nơi nào.. Núi không Cao.. Sông không Sâu
            Nam đa trá...Nử đa dâm...     ( có còn đứng vửng nữa hay không ? )
Cần phải đựoc xét lại một cách đứng-đắng và công-bình...Từ đó, chúng ta có thể định-lựơng gía-trị và phẫm-cách của ngừơi muốn xử dựng câu hát “ Đồng-Giao “ trên. Theo thiển ý của tôi..thì KHÔNG có vùng đất nào..” núi cao .. sông sâu “ mà tạo nên con ngừơi không Đa Trá và Da Dâm ...
Tất cả là do sự tị-hiềm..tâm tính nhỏ nhen với sự khích-bác..kiêu ngạo và thóa mạ ngừơi khác trong những lúc nhàn cư..trà dư..tửu hậu.. “ tiếu-lâm “ cho vui..để sống qua ngày mà thôi...
Vỏ-Tắc-Thiên là ngừơi đàn bà đã bị “ bôi nhọ “ là ngừơi  Dâm Đản nhất Trung-Hoa thời xa xưa...Có mấy ai đã tự hỏi lại !  Tại sao ! ? vì căm thù hay vì ganh ghét ! ?  Có phải chăng ?  vì Bà Vỏ-Tắc-Thiên là ngừơi có thực tài...không ai có thể đánh bại đựơc Bà...Tôi kính trọng và yêu ngừơi đàn bà phi-thừơng Vỏ-Tắc-Thiên đã bị thóa mạ một cách thậm tệ...

                                                          NGUYỄN - LỄ   (  Hè  2014 )
                                                           



No comments:

Post a Comment