NHƯ VẬY TRƯỜNG HỢP BUỒI TÍN CŨNG KHÔNG KHÁC ĐÉO CÀY MẤY - TẠI SAO NGÂY THƠ ÉP BUỒI TÍN CẦM CỜ VNCH ? BỘ CẦM CỜ VNCH LÀ TRỞ THÀNH KHÔNG PHẢI VIỆT CỘNG SAO ?
XIN LỖI ÔNG ĐINH LÂM THANH HƠI QUÁ ẤU TRĨ KHI VIẾT: " Việc gì ra việc đó, cần phải trung thực."
XIN HỎI ĐLThanh: BỘ BUỒI TÍN CẦM CỜ VNCH HÔM 16-10-2011 là trung thực sao ??? RỒI TỪ ĐÓ TRỞ THÀNH NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN NHƯ miền nam CHÚNG TA SAO ???
NẾU ông ĐLThanh tin như vậy thì quả thật cái đầu của ông đã lộn ngược so với những bài ông đã viết tố cộng trước đây !!! Tội nghiệp cho cái đầu "hòan... nhi đồng" của ông Đinh Lâm Thanh..../- Mt68
***Email xác nhận của Đinh Lâm Thanh:
Xin nói rõ về trường hợp ông Bùi Tín cầm Cờ Vàng.
Trong dịp tập thể người Việt Quốc Gia Paris & vùng phụ cận biểu tình chống Tàu cộng và Việt cộng tại Place Trocadéro (Paris) năm 2011, có người nói với tôi rằng ông Bùi Tín hiện đang có mặt tại đây, anh đến xem thái độ ông ta thế nào.
Tôi tiến đến hướng ông Bùi Tín đang đứng và chào hỏi :
- Thưa ông Bùi Tín, cám ơn ông đã đến tham dự cuộc biểu tình chống Tàu cộng và Việt cộng hôm nay. Xin ông, có thể cho biết cảm tưởng của ông khi đến tham dự với chúng tôi ?
Ông Bùi Tín điềm tĩnh :
- Chào ông, tôi đến đây để quan sát !
Tôi hỏi lại :
- Ông đến với tư cách gì ? Nếu với tư cách của một người đã từ bỏ cộng
sản để tỵ nạn chính trị thì mmòi ông hãy hội nhập với chúng tôi dưới lá cờ Vàng Quốc Gia.
Trong lúc ông Bùi Tín đang lúng túng chưa trả lời thì tôi đưa cây cờVàng đang cầm trên tay trao cho ông Bùi Tín :
- Nếu ông đến đây với tư cách một người tỵ nạn cộng sản thì xin ông vui lòng cầm lấy lá cờ nầy… như chúng tôi.
Giây phút đầu tiên, ông Bùi Tín từ chối. Nhưng ngay sau đó ông nhận lấy lá cờ trên tay tôi và cầm lên như trong hai hình dưới đây.
Tôi chưa hẳn ủng hộ ông Bùi Tín vì trong các bài viết của ông ta vẫn còn vương vấn tình cảm với HCM và đảng cộng sản. Tuy vậy việc gì ra việc đó, cần phải trung thực khi đề cập đến một vấn đề, vì trên các diễn đàn hiện đang tranh cãi việc ông Bùi Tín cầm cờ Vàng.
Xin cám ơn ông Nguyễn Bắc Ninh đã cho phổ biến lại hai tấm hình dưới đây.
Đinh Lâm Thanh
Paris, 16.11.2014
Thiển nghĩ cộng đồng Người Việt Ty Nạn Cộng Sản đã và vẫn đón nhận y' kiến của những nhân vật phản tỉnh xuất thân và trưởng thành, được học tập, đào tạo, huấn luyện, đã được Đảng và chánh quyền Cộng Sản phân công đảm nhận những vị trí, công tác tín nhiệm nhằm phục vụ chế độ và củng cố quyền lợi lảnh đạo độc tài, độc tôn của Đảng Cộng Sản nhắm mắt hay mù lòa áp dụng chủ thuyết Mác-Lênin-Mao.
"Nhập gia tùy tục"; trước cộng đồng Người Việt Ty Nạn Cộng Sản, đứng dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ; như lá cờ tổ quốc chính thống; muốn được đồng hương hoan hỉ đón nhận; ông Bùi Tín không thể cầm lá cờ đỏ sao vàng, dù ông vẫn luôn ca tụng Hồ Chí Minh .
Một nhân vật họ Bùi, đó là Bùi Duy Tâm không xa lạ với Ông Bùi Tín, được đào tạo từ nền giáo dục nhân bản của chế độ miền Nam tự do, dân chủ; được Hoa Ky huấn luyện, bồi dưởng bổ túc ngành nghề chuyên môn; được hưởng bổng lộc quyền lợi tối đa trong lúc hành nghề tự do, bác sĩ y khoa, viện trưởng Đại Học Minh Đức nhưng đương sự đã và đang làm gì? Đã có ai nhận ra "mặt thật" (đề tựa quyển sách của tác giả Bùi Tín) của Bùi Duy Tâm hay chưa? Mong ông Bùi Tín bổ xung câu chuyện bố ruột của Bùi Duy Tâm là cán bộ cao cấp của Bộ Công An Hà Nội, đã được lãnh đạo Đảng Cộng Sản bố trí "ém" trong biệt thự tư gia của Bùi Duy Tâm trên đường Duy Tân từ trước ngày đoàn quân xâm lược CSVN bước vào thủ đô Saigon.
Tóm lại, người Việt Ty Nạn Cộng Sản đón nhận những nhân vật phản tỉnh để chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết tiếp sức cùng nhau đấu tranh vì quyền lợi dân tộc. Chúng tôi nghĩ rằng những nạn nhân Cộng Sản không dể dàng đặt niềm tin vô điều kiện vào cán bộ Cộng Sản phản tỉnh, hoặc ngu xuẩn, bộp chôp tôn vinh họ là lãnh tụ chỉ vì một vài lời tuyên bố "tùy thời".
"L'habit ne fait pas le moine" hay "Chiếc áo không làm nên thày tu"; cầm trong tay một lá cờ và thực chất họ làm gì, nghĩ gì, phục vụ cho ai; đó mới là điều đáng quan tâm.
Paul Vân
No comments:
Post a Comment