TUẤN LÉ ƠI, CHÁU THÍCH ĂN MÓT NHƯNG CŨNG PHẢI LỰA CHỌN GIỮA CỨT và THỨC ĂN CHỨ !!!
- NGUYỄN ĐẠC THÀNH NÓI ĐÃ TÌM THẤY NGÔI MỘ TẬP THỂ 200 TỬ SĨ VNCH - AI CŨNG TƯỞNG TÌM THẤY MÃI Ở TẬN TRONG RỪNG SÂU ĐÂU ĐÓ ?
NHƯNG NAYmới RÕ RA NÓ NẰM TRONG KHU NGHĨA TRANG BIÊN HÒA SỜ SỜ RA ĐÓ TỪ 75 ĐẾN NAY -
CHỮ "TÌM THẤY" NÓ CÓ NGHĨA VẬY SAO TUẤN LÉ ? CÂM MỒM LẠI ĐI TUẤN LÉ ƠI ! CHÚNG BÂY HỐ CẢ RỒI ! THẤY NTSƠN TIẾP HDHÙNG TẠI NHÀ LÀ ĐÒN NHỤC MẠ thâm thúy của BẮC VIỆT CHƯA ??? !!!./- Mt68
Thưa Quý vị,
Có 2 người đã email và phone cho Tuan Le nói rằng họ đã khóc khi đọc bài của ông Vũ Văn Lộc.
TL thắc mắc vì sao họ khóc, có cái gì làm họ khóc, và bây giờ tơí phiên TL phải ngưng lại khi đọc đến chữ
Đưa đại tướng ra phần mộ chiến sĩ vô danh. Đưa hương cho ông tướng tưởng niệm. Đại tướng làm đúng theo lời hướng dẫn. Ông chắp tay rồi quỳ gối trước phần mộ và cắm hương
và rồi trở lại hàng chữ
Khói hương bay tỏa lên trời và những giọt nước mắt chảy xuống trên mặt các sinh viên sỹ quan trừ bị 20 tuổi. Nếu chưa bao giờ sống trong cảnh tượng vĩ đại đó thì làm sao nói chuyện nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Sẽ không bao giờ hiểu được lúc nào là giây phút người chết và người sống gặp nhau.
đúng, chỉ có người lính và những người có thân nhân chết trong tù cải tạo mới hiểu được sinh linh thể xác của Tử Sĩ bị chôn vùi hoang phế.
Nhưng tôi cũng tôn trọng quyền của các vị đặt đại cuộc chống cộng hiện nay lên hàng đầu. Vâng tôi tôn trọng các vị. Cũng mong rằng các vị tôn trọng quyết định của những người vì tình đồng đội, tôi không muốn nhắc đến hay xin quý vị tôn trọng ông Nguyễn Đạc Thành, tôi chỉ muốn nói tới các vị đang âm thầm ủng hộ gởi email riêng hãy lên tiếng như ông Vũ Văn Lộc, ông Lê Văn Thưởng, ông Đại tá (Lục Quân Hoa Kỳ)Tôn Thất Tuấn, sự quan tâm của các nhân viên Tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội và ông Tổng lãnh Sự Lê Thành Ân hay ông Đại Tướng Frederick C. Weyand, nguyên tư lệnh quân lực Mỹ cuối cùng tại Việt Nam
Kính
Tuan Le
PS: tôi xin tiếp tục đọc.
No comments:
Post a Comment