Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 31 March 2013

Mt68: NHẬN THẤY THÀNH TÂM CỦA CHỊ BẠCH PHƯỢNG & BS. HOÀNG ĐỐI VỚI TUẤN LÊ TRONG THỜI GIAN QUA ĐÃ QUÁ DƯ - 

BÂY GIỜ LÀ LÚC ĐỪNG KHUYÊN GÌ NỮA CẢ- NÊN VẬN ĐỘNG, KHUYẾN KHÍCH TUẤN LÊ BÁN NHÀ ĐỂ VỀ VN TRỰC TIẾP LÀM VIỆC VỚI NGUYỄN THANH SƠN LÀ ĐƯỢC "HƯỞNG" NGAY- 

BẢO ĐẢM VỚI TUẤN LÊ LÀ ntsơn sẽ đưa các đứa "NGƯỜI MẪU QUÀNH TRÁN" ĐỂ TUẤN LÊ CÓ DỊP SO SÁNH VỚI VỢ NÓ ... CHỈ CÓ CÁCH ĐÓ MỚI LÀM CHO TUẤN LÊ HIỂU NHỮNG CÁI GIẢ BỘ CỦA VIỆT CỘNG./- Mt68


From: hoang4eb@gmail.com
Date: Sat, 30 Mar 2013 08:18:40 -0700
Subject: Vài suy nghĩ về vai trò của ông NGUYỄN ĐẠC THÀNH

 


Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Thái Hòa (trong thư bên dưới):
(trích)
"Lý do tôi chống lại việc làm của ông Đạc Thành và của những hội từ thịện khác là do tôi đặt nặng sự hạnh phúc của toàn thể dân tộc lên trên lợi ích đoàn thể, cá nhân. Cùng có sự suy nghĩ những việc làm đó làm ảnh hưởng đến tiến trình thay đổi từ chế độ cộng sản sang chế độ tự do, dân chủ. Tôi tin rằng những nỗ lực của các ông đã vô tình làm đẹp cho cái khuôn mặt nhà nước cộng sản và làm khó cho những người đang đấu tranh ở trong nước cũng như hải ngoại đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản trả lại cho người dân các quyền căn bản làm người."
Tôi cũng đã từng tâm tình với anh Tuấn Lê y hệt như anh Hoà. 

VC, cũng như tất cả những đảng phái chính trị, đều có chiến lược, chiến thuật khi xuất chiêu.
Chiêu đầu tiên là đánh tư sản, gom của. Kế đến là chi đi bán chính thức, cho mua bãi đi chui, gom thêm một đống vàng. Rồi thì cho chuyển tiền về VN, hốt ngoại tệ. Sau đó cho về VN, rồi đến nghị quyết 36, mua lòng người Việt hải ngoại.Vài năm trước đây, VC thả con mồi từ thiện, thế là người mình vì lòng nhân đã đóng góp khá nhiều.

Đợt này, VC bắt đầu chiếu cố tới đối tượng là những người có liên quan đến tử sĩ VNCH. (cũng trong cùng lúc, trong nước VC đang giở chiêu đổi hiến pháp).

Cái chiêu cho bốc mộ tử sĩ, trùng tu nghĩa trang Quân Đội thật vô cùng ảo diệu. Người mình thì trọng việc mồ mả, nặng tình nghĩa. 
Tôi cho việc quan trọng hàng đầu là hạnh phúc của toàn dân VN, là tự do, dân chủ cho VN và điều này đồng nghĩa với việc lên án VC. Tôi chủ trương không hợp tác với VC và làm lợi cho VC.
Trong việc bố mộ và trùng tu, không nghe ai lên án VC mà lại có ông Nguyễn Đạc Thành đang làm lợi cho VC. Ông nói:

"Ô. Nguyễn Đạc Thành: Ông Nguyễn Thanh Sơn có nói với tôi nguyên văn "Bác Thành cứ nói với anh em yên tâm tu bổ nghĩa trang, đừng làm lập dập mà mang tai tiếng". Đó là nguyên văn ông nói với tôi, đồng thời ông nói rằng "Thủ tướng chính phủ đã chỉ thị và chấp thuận cho tu bổ Nghĩa Trang Biên Hòa, vậy thì bác thấy hổm nay Bình Dương người ta đã tu bổ, bây giờ bác Thành cần những gì xin nói rõ ràng để có sự chấp thuận cho bác Thành tiếp tục". 
Chúng tôi đưa ra một danh sách những điểm, những nơi cần phải tu bổ, ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn day qua nói với các cán bộ của Bình Dương rằng đây là những mục tiêu bên bác Thành muốn tiếp tục thì nên cố gắng có giấy tờ cho bác Thành tiếp tục."
nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/bienhoa-so-army-cemtry-visit-by-us-consul-03102013143421.html
Đọc qua câu trên của ông Nguyễn Đạc Thành phát biểu trên đài RFA, quý vị có cảm giác thế nào?
Đẹp thay thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và thủ tướng VC, qua miệng của Nguyễn Đạc Thành. Lời nói ngào đường của tên điếm ba da được ông Nguyễn Đạc Thành chân thành quảng bá. Ông Nguyễn Đạc Thành, mà có người xem là can đảm, có chống Cộng nữa không? VAF có chống Cộng nữa không? 
Có thật sự chúng ta nghĩ là nhờ ông Nguyễn Đạc Thành lặn lội thân cò mà VC cho bốc mộ, cho trùng tu? Có thực sự ta nghĩ là ông Thành thực hiện được giấc mơ trùng tu mồ mả cho tử sĩ không? 
Xin lỗi, ai mà nghĩ như vậy thì ngây thơ vô cùng. 

Thật nực cười. Can đảm gì khi ông Thành thực hiện điều mà VC muốn ông làm!

VC muốn cho bốc mộ vì mưu đồ chính trị, ông Nguyễn đạc Thành, nếu thực tình có lòng thành, thì là người VC xài, còn bằng không thì ông là người giúp việc cho VC. VC không muốn cho trùng tu thì mười ông Nguyễn Đạc Thành cũng vào dĩ vãng không tên. VC muốn đi cái chiệu trùng tu thì không có Nguyễn Đạc Thành này cũng sẽ có Nguyễn Đạc Thành khác. 

Ông Nguyễn Đạc Thành cũng giống như cô Tim làm từ thiện dạo nọ. Ông Nguyễn Đạc Thành không có gì can đảm, ông là con cờ của VC. Ông giúp VC tạo một vùng xám, tiếp cận với cốt lõi của những người chống chúng. Ông không phải là vi khuẩn gây bệnh, nhưng ông là ly chè mang vi khuẩn.
Có người lại mang lãnh sự Mỷ, đại tá Mỹ gốc Việt ra để hậu thuẫn cho việc trùng tu. Hai nhân vật này, và cả chính phủ Mỹ không có giá trị gì cả trong việc đấu tranh giành tự do, dân chủ, hạnh phúc cho đồng bào VN. Tôi mong ông Tôn Thất Tuấn nói một lời cho Việt Khang hơn nói một ngàn lời cho trùng tu. Các nhân vật này là người của Mỹ, tuy phát biểu và hành động của họ khéo léo nhưng cuối cùng họ cũng là người của Mỹ. Mỹ thì lo cho quyền lợi của Mỹ. 
Hậu quả của chiêu trùng tu đã lộ hình. Một số người chống Cộng hăng hái đã chia bớt năng lực, dồn vào chuyện mồ mả. 

Tôi không phản đối trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội, ai mà bất nhân như vậy, nhưng tôi phản đối việc làm này trong chiều hướng bắt tay với VC. 


Nguyễn văn Hoàng

No comments:

Post a Comment