Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 23 March 2013

Mt68: 
TÉ RA TUẤN LÉ và THÀNH DƠ NÀO ĐÓ ĐàÂM MƯU GẠT VIỆT CỘNG- CAO KIẾN HƠN HỒ CHÍ PHÈO NHIỀU !!! ĐỌC XONG EMAIL NẦY MỚI THẤY TUẤN LÊ KHÔNG XẠO THÌ CŨNG LÁU CÁ

BỞI VÌ BIẾT TRƯỚC HÌNH GIẢ SAO KHÔNG NÓI RA ĐỂ MỌI NGƯỜI KHÔNG LẦM LẪN ??? 

TẠO RA "SỰ NGÂY THƠ" CHO 1 SỐ (dù ít) HẢI NGOẠI LÀ HAY HO LẮM SAO GÀ MỜ TUẤN LÉ ???./- Mt68


 From: Tuan Le <tuanle72@yahoo.com>
To: Pho Nang <phonang@yahoogroups.com> 
Sent: Tuesday, 19 March 2013 12:29 PM
Subject: Đàm Vĩnh Hưng đang được các mẹ các chị giáo huấn chiêu hồi.
Đàm Vĩnh Hưng đang được các mẹ các chị giáo huấn chiêu hồi, chỉ e rằng sau khi hồi chánh nó lại quậy cộng đồng theo kiều "nhận định" như thằng cha hồi chánh kia. (chia buồn vơí ban Chấp Hành Cộng Đồng NSW)

Hình lấy từ facebook của anh Nguyễn Quang Duy, người quấn khăn cờ Vàng đang phát truyền đơn đến khác bộ hành.

-----------------------------------------

Kinh nghiệm của ngươì lớn là 1 kho tàng quí báu, nhưng nếu không cẩn thận thì giết chết đàn con cháu như chơi.
Không thể nào bác và chị này rảnh rang đi trao đổi "giao lưu văn hóa" vơí ĐVH được. thì chữ "giáo huấn và chiêu hồi" có thể sử dụng được. Nếu không chiêu hồi hay kế hoạch chiêu hồi không thành công thì sao trong CĐ chúng ta có ngươì từng được chiêu hồi.

Cô Lan Phạm viết:  Hai người bạn trẻ Thành và Tuấn Lê ơi , cố gắng nhìn sâu vấn đề một chút, nếu các bạn cho đây là thật (tôi khẳng định là không thật )           

cám ơn cô Lan Phạm nhắc nhở, nhưng như TL đã giải thích bên trên thì TL và anh Thành biết hình ĐVH vơí khăn vàng là hình giả.

Cô Lan Phạm viết:
Tôi nghĩ người làm photoshop này là "chính hắn" tụi VC. Một mặt gây hoang mang tranh cãi giữa người QG. Một mặt đưa ĐVH đến gần CĐHN với khúc đối thoại này của Nam Nguyễn nào đó

Tuan Le có nói vơí anh Thành rằng:

"Giả dụ như ĐVH choàng cờ Vàng là không thật (mặc dù TL đã biết là giả )  nhưng nếu chúng ta hải ngoại đồng lòng dí cho việc ĐVH là đã choàng khăn cờ Vàng khi gặp gỡ giao lưu vơí bà con "kiều bào xa quê" trong dịp qua Melbourne trình diễn , thì "chuyện không phải nói mãi cũng tin", 

Tuan Le và anh Thành đang bàn tơí chuyện mình hãy gây hoang mang cho chúng nó bằng cách tạo 1 ảo giác là cả 2 hình không biết cái nào thật cái nào giả, để khi thàng ĐVH về nước vơí bản tánh nghi ngờ đa nghi và cách ly của bọn chúng thì thằng ĐVH Chết Mịa nó luôn.

Nay thấy chị Phượng viết thế này:
- VC théc méc tại sao Đàm Vĩnh Hưng quàng cờ vàng à?   (Còn khuya).


Yes, Thank you, chị Phượng, bây giờ TL đồng ý vơí chị. Tuan Le bỏ ý tưởng đó. (mở ngoặc nói trước để khỏi bị chửi, đây chỉ là ý tưởng, không xảy ra được vì chung quanh TL còn có nhiều người cao kiến thương tình giúp ý kiến TL nên hay không nên làm một việc gì, vì không xảy ra nên TL mơí công khai nói vơí anh Thành)

Nhưng nhìn lại hải ngoại mình, tại sao ngươì mình vẫn còn tin 1 sự việc quá hiển nhiên, đã có người "la làng" là hình giả ngay từ vài phút sau khi tấm hình ĐVH choàng cờ khăn vàng, vậy mà tơí hôm nay, hiện giờ 7.02am sáng chủ nhật, vẫn còn ngươì nghĩ đó là hình thật.

Hay ít nhất là 1 lần, khi ngươì Việt Hải Ngoại bên Úc này được Thủ Hiến trao tặng bằng khen phục vụ cộng đồng, báo chí trong nước chộp ngay và đăng trên báo Thanh Nên hay Tuổi Trẻ gì đó, thế là ngươì này bị chửi là thân cộng, được VC ưu ái đăng tin.

Tại sao người mình dễ tin đến độ như vậy? hay vì ganh ghét và bắt được cơ hội là đánh bỏ ghét.
ông bà nào viết  như thế này: Nhưng sau xuất hát, có thể nó sẽ đem khăn choàng này chùi đít nó cho lên youtube để nhục mạ CĐNVQG hải ngoại.  ông bà có cần phải mượn vụ việc này để sỉ nhục Cờ Vàng như vậy không?

Tuan Le

No comments:

Post a Comment