ĐỨA LẤY TÊN GIẢ NGHĨA TỬ VIỆT ... KHÔNG PHẢI LÀ VC TRONG NƯỚC NHƯ HOA HOÀNG LAN NGHĨ - NHƯNG ĐỨA NHỎ NẦY CHÍNH LÀ NGUYỄN ĐẠC THÀNH CHƠI TRÒ TỰ ĐỐT NHÀ ĐỂ CHO THIÊN HẠ BU LẠI ./- Mt68
Sent: Friday, 29 March 2013 11:05 AM
Subject: Nguyễn Đạc Thành muôn năm !!! - Cám ơn ông Nguyễn Đạc Thành Thông Báo Về Việc Trùng Tu Nghĩa Trang Quốc Gia Biên Hoà Từ Hội VAF
Subject: Nguyễn Đạc Thành muôn năm !!! - Cám ơn ông Nguyễn Đạc Thành Thông Báo Về Việc Trùng Tu Nghĩa Trang Quốc Gia Biên Hoà Từ Hội VAF
"... Chúng tôi là con, cháu của những tử sĩ QLVNCH.
Lời nói đầu tiên chúng tôi xin chân thành ghi ơn ông Nguyễn Đạc Thành đã không ngại khó khăn liên lạc với nhà nước VN để cha ông chúng tôi được mồ yên mã đẹp. Không có ông Nguyễn Đạc Thành thì không có việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội.
Chúng tôi cũng ghi nhận công ơn của nhà nước CHXHCN VN, đặc biệt là ông Nguyễn Thanh Sơn, đã hết lòng hỗ trợ cho việc trùng tu này." (Trích)
Kính thưa Quý Vị,
Chu choa mệ ui !
“Nghĩa tử Việt” biết tên & địa chỉ e-mail của tui để gửi bcc và viết thư CÁM ƠN VIỆT GIAN VÀ VIỆT CỘNG Quý Vị ạ !!! Chắc chắn là "NghĩaTử Việt… Cộng” rồi !!!
Cứ thản nhiên tự biên tự diễn, tay mặt viết cho tay trái đi VAF ui !!!
Làm thêm nhiều nhiều nick để ông Nguyễn Đạc Thành hoan hô ông Nguyễn Đạc Thành mới phải đạo chớ VAF ui !!!!
Tui xin hô giùm Nghĩa Tử Việt nè :
- Nguyễn Đạc Thành muôn năm !!!
- Nguyễn Trần Đàm muôn năm !!!
- VC Nguyễn Thanh Sơn muôn năm !!!
- Nghĩa TrangNhân Dân Bình An muôn năm !!!
- Hội VAF… 1 năm
- Nghĩa Trang Quân Đội VNCH ở Biên Hòa không còn ngày nào, vì đã bị mất tên, xoá sổ, hạ bảng rồi.
Thì ra Nguyễn Đạc Thành là anh hùng mánh mung vượt biên và Nguyễn Trần Đàm là tay cắt cầu chì điện ở Houston. Chu Choa Mệ ui! Toàn những “anh hùng xa lộ không đèn”, phen này lên làm lãnh tụ. Cứ đọc thư Nguyễn Đạc Thành trả lời ông Đoàn Trọng Hiếu thì biết “sếp Thành” phách lối & chảnh chẹ đến mức độ nào !!!
Hỡi 16,000 anh linh tử sĩ, sống linh chết thiêng, hãy về chứng giám câu chuyện Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Tôi chỉ là một người vợ lính, 1 thân nhân của lính, 1 nạn nhân của CSVN, còn biết đau xót trước sự tàn phá, tan tác của Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, huống hồ chiến sĩ các binh chủng của QL/VNCH mà 16,000 tử sĩ đã an giấc nghìn thu tại nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà từng là thượng cấp, thuộc cấp, chiến hữu của Quý Vị có đau lòng không ? !!! Kẻ nào gian dối, trục lợi, bán buôn mộ phần các tử sĩ, con cái của họ sẽ trả đời đời kiếp kiếp không hết tội ác của họ. Tôi theo dõi nội vụ từ mấy năm trước, nay viết những dòng này, không ngòai tấm chân tình với Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.
Kính,
HHL
To: support-vaf@googlegroups.com; PhoNang@yahoogroups.com; Chinh Nghia Viet <chinhnghiaviet@yahoogroups.com>; thaoluan9@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, March 27, 2013 6:28 PM
Subject: Cám ơn ông Nguyễn Đạc Thành Thông Báo Về Việc Trùng Tu Nghĩa Trang Quốc Gia Biên Hoà Từ Hội VAF
Kính thưa quý bậc trưởng thượng,
Chúng tôi là con, cháu của những tử sĩ QLVNCH.
Lời nói đầu tiên chúng tôi xin chân thành ghi ơn ông Nguyễn Đạc Thành đã không ngại khó khăn liên lạc với nhà nước VN để cha ông chúng tôi được mồ yên mã đẹp. Không có ông Nguyễn Đạc Thành thì không có việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội.
Chúng tôi cũng ghi nhận công ơn của nhà nước CHXHCN VN, đặc biệt là ông Nguyễn Thanh Sơn, đã hết lòng hỗ trợ cho việc trùng tu này.
Nói đến sự thù hận thì chắc không ai thù hận CS bằng Quốc Gia Nghĩa Tử chúng tôi nhưng thù hận không nên kết mà nên giải. Người bắt được nhịp cầu cảm thông là ông Nguyễn Đạc Thành, 38 năm dài, chúng tôi nghĩ cũng quá đủ để chúng ta bình tâm lại.
Cuối cùng xin được cám ơn ông Nguyễn Đạc Thành lần nữa về công lao hàn gắn vết thương VN.
Kính chúc quý vị hạnh phúc và bình an.
Trân trọng kính chào quý vị
Nghĩa tử Việt
No comments:
Post a Comment