Mt68: XIN KÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH TRƯỚC ANH LINH MỘT CHIẾN SĨ CHỐNG CỘNG "THẬT" và BẰNG NHỮNG QUYẾT TÂM DIỆT CỘNG CỤ THỂ./- Mt68
VĨNH BIỆT “LÃO TƯỚNG” TRẦN HỒNG: NGỌN LỬA SÁNG HAI THẾ KỶ!
-Nguyễn thiếu Nhẫn -
Ngày 26 tháng 3 năm 2013, theo cáo phó của gia đình ông Trần Hồng, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1930 đã qua đời tại bệnh viện René Muret, Pháp quốc, hưởng thọ 82 tuổi.
Xin vĩnh biệt “lão tướng” Trần Hồng - ngọn lửa sáng hai thế kỷ!
*
Cách đây 13 năm, ngày thứ Sáu 1-9-2000, lúc 11 giờ 15 phút, “lão tướng” Trần Hồng đã tới trước sứ quán Cộng sản tại Pháp để tuyên án khai tử chế độ Cộng sản Việt Nam bắng một hành động có tính cách tượng trưng, nhưng quyết liệt khi dùng súng bắn vào quốc huy của CSVN gắn trước mặt tiền sứ quán Hà Nội.
Tưởng cũng nên biết, trước đó 4 năm, năm 1996, ông Trần Hồng đã lái một chiếc xe ủi đất xông vào sứ quán VC.
Ký giả Dominique Simonot của tờ Libération ngày 4-9-2000 trong mục “Sổ tay Tòa án” đã viết như sau:
“… Một người đàn ông nhỏ bé đứng dậy, đó là ông Trần, sanh năm 1930 tại Việt Nam. Một người (quốc tịch) Pháp làm trong ngành hàng hải thương thuyền đã về hưu. Ông Trần đã bị bắt trước sứ quán Việt Nam. Sau khi đốt một lá cờ CSVN, và với khẩu sung bắn hỏa pháo, ông ta đã bắn vào cái quốc huy gắn trên mặt tiền sứ quán. “Ông là một thuyền nhân và ông luôn luôn bày tỏ thái độ oán ghét của ông đối với chính phủ (CS) Việt Nam.” Bà chánh án đọc lớn: “Cách đây 4 năm ông Trần đã lái một chiếc xe ủi đất xông vào sứ quán.” Tại ghế bị can, ông Trần đã trả lời trước tòa: “Tôi là một người Quốc Gia, tỵ nạn tại đây và tôi có một mối thù sâu đậm với cộng sản. Hàng triệu đồng bào tôi đã phải chạy trốn, và hàng ngàn người đã chết trên biển để vinh danh cho Tự do” ông nói lớn không ngừng. “Tòa đã hiểu, bà Chánh án ngắt lời, ông không tin là có những phương tiện khác ngoài việc phải phạm tội?” Ông Trần trả lời: “Mọi phương tiện đều tốt, việc này nhắc lại cuộc kháng chiến chống Đức Quốc xã tại Pháp, những kháng chiến quân này đã không tuân theo luật của ông Pétain. Với tôi cũng vậy.” (Bản dịch của Từ Ngọc Lê).
-Ngày 15-9-2000, vào lúc 10 giờ 30 sáng, phái đoàn Ủy ban Phát huy Chính nghĩa Dân tộc với sự tham gia của lão tướng Trần Hồng đã có mặt tại Luân Đôn tham dự buổi xét xử bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh tại tòa án hình sự West London Magistrates Court.
Vì luật sư được cảnh sát Anh đề cử đã không can thiệp tốt cho bà Hạnh, cốt đưa bà Ngọc Hạnh vào tội danh hình sự nên phiên tòa ngày 15-9 tòa chỉ giải quyết việc thay luật sư bào chữa cho bà Ngọc Hạnh. Tưởng cũng biết, trong buổi khảo cung trước khi đưa ra phiên xử ngày 15-9, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã tuyên bố:
“Tôi không tranh đấu cho cá nhân tôi, mà tôi tranh đấu cho cả dân tộc tôi.”
Theo bản tin được báo chí phổ biến thì “Cuối cùng tòa quyết định không cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh được tại ngoại hầu tra. Trong vòng từ 4 đến 6 tuần, hồ sơ điều tra của cảnh sát mới chuyển đến tòa và do đó mới biết ngày xử.”
Cũng theo bản tin thì,
“Khi bà Ngọc Hạnh đưa về nơi giam giữ, đã quay lại nói thật lớn: “Tòa xử ép tôi, tôi sẽ chết để anh em đứng lên!”
Một cảnh não nùng, người đàn bà nhỏ bé bị những người cảnh sát to lớn lôi kéo.”
Từ nhà tù Anh Quốc, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cũng đã gửi huyết thư đến đồng bào hải ngoại tố cáo nhà cầm quyền Anh Quốc đang âm mưu bóp nghẹt tiếng nói đấu tranh cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền của những người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng sản mà chị là nạn nhân.
-Năm 2002, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đến Hoa Kỳ, tìm cách vào khách sạn Mariott là nơi Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ Tướng VC (lúc đó) và phái đoàn họp báo, lên tiếng tố cáo chế độ Cộng sản không có Tự do, Dân chủ và Nhân quyền.
Bà bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ và đưa ra tòa xử 5 năm tù giam về tội âm mưu khủng bố. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã từ chối lời đề nghị nhận tội để được giảm án với mục đích tố cáo tội ác của chế độ CSVN tại pháp đình Hoa Kỳ.
Sau 5 năm trong nhà tù Mỹ, khi ra khỏi nhà tù bà đã viết quyển tự truyện “Thế Lực Đen” với mục đích vén bức màn đen tình báo của CSVN cài dầy đặc ở hải ngoại.
Bà đã tố cáo:
-Người lãnh đạo mạng lưới tình báo VC tại hải ngoại;
-Người trong bóng tối, khuynh đảo, chỉ đạo, chi tiền và ra lệnh, giật dây toàn bộ biến cố tại hải ngoại;
-Hoàng Duy Hùng, người thừa hành trực tiếp thi hành…
Qua những việc làm của HDH và Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Động (mà ông ta là Chủ Tịch sáng lập) trong thời gian vừa qua cho thấy những lời tố cáo của bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là sự thực!
Hiện nay, được biết bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đang hoạt động trong Phong Trào Phụ Nữ Hành Động Cứu Quốc (?).
*
Không ai có thể phủ nhận ngọn lửa Trần Văn Bá sau bao năm âm ỉ lại bùng cháy mãnh liệt vào những năm cuối thế kỷ 20 bước sang những năm đầu của thế kỷ 21:Lửa Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, lửa Trần Hồng rực sáng trước các Toà Tổng lãnh sự VC tại Paris, tại London, tại khách sạn Mariott, Hoa Kỳ…
Những ngọn lửa Trần Văn Bá đã dậy khắp muôn phương!
Những ngọn lửa tranh đấu của người Việt Quốc Gia đã bùng cháy mãnh liệt từ cuối thế kỷ 20 bước sang đầu thế kỷ 21 sẽ tiếp tay với hơn 90 triệu người dân trong nước và đồng bào tỵ nạn hải ngoại chắc chắn sẽ thiêu rụi chủ nghĩa Cộng sản bạo tàn trong một ngày không xa lắm.
Hơn bao giờ hết, chúng ta tin tưởng điều này sẽ xảy ra!
*
Xin vĩnh biệt “lão tướng” Trần Hồng - ngọn lửa sáng hai thế kỷ!
NGUYỄN THIẾU NHẪN
tieng-dan-weekly.blogspot.com
tieng-dan-weekly.blogspot.com
Anh đã đi rồi. Tưởng niệm lão tướng Trần Hồng
-Hà Lan Phương ( Paris) -
Anh đã đi rồi , đi thật sao ?
Bàng hoàng tôi nhớ những hôm nào
Chung vai sát cánh trên đường phố
Đốt lửa vùi chôn lá cờ sao (cờ đỏ sao vàng )
Chiến sĩ anh hùng có mấy ai ?
Bao lần cương quyết diệt độc tài
Cộng sản gian manh không tha thứ
Trần Hồng danh tiếng rạng ngày mai
Anh đã đi rồi đi thật sao ?
Bạn bè chiến hữu bỗng nghẹn ngào !
Thời gian tranh đấu , ngày xưa đó
Còn mãi trong tim ….để lệ trào …
Anh đã đi rồi , về chốn nao ?
Từ nay yên nghỉ ở phương nào ?
Quê hương yêu dấu còn xa lắm
Và ngày quang phục vẫn trong mơ …..
Bàng hoàng tôi nhớ những hôm nào
Chung vai sát cánh trên đường phố
Đốt lửa vùi chôn lá cờ sao (cờ đỏ sao vàng )
Chiến sĩ anh hùng có mấy ai ?
Bao lần cương quyết diệt độc tài
Cộng sản gian manh không tha thứ
Trần Hồng danh tiếng rạng ngày mai
Anh đã đi rồi đi thật sao ?
Bạn bè chiến hữu bỗng nghẹn ngào !
Thời gian tranh đấu , ngày xưa đó
Còn mãi trong tim ….để lệ trào …
Anh đã đi rồi , về chốn nao ?
Từ nay yên nghỉ ở phương nào ?
Quê hương yêu dấu còn xa lắm
Và ngày quang phục vẫn trong mơ …..
Sáng nay , tôi nhận được một youtube của anh Nguyễn Văn Đông TƯỞNG NIỆM TRẦN HỒNG tôi ngỡ ngàng đọc lại dòng chữ tưởng niệm Trần Hồng một lần nữa để hỏi lòng tôi có tỉnh không ??? Trần Hồng đã mất ? Tôi nghẹn ngào nhớ đến một đàn anh đấu tranh từ bấy lâu nay . Mười mấy năm trời chúng tôi đã từng chung nhau từng buổi họp , từng buổi biểu tình trên đường phố Paris . Anh Hồng tuy ốm yếu nhưng hùng khí đấu tranh của anh rất uy dũng . Có ai dám làm những việc như anh đã từng làm ? Không một lời nói , không một chưng sơ . Anh âm thầm tranh đấu , khi xong việc , chiến hữu bạn bè mới biết việc đó là do lão tướng Trần Hồng phát động ! ! ! Như những lần lái xe ủi đất vào cổng hang chồn cáo , treo cờ vàng trên tháp Eiffel , xịt sơn đỏ lên đầu Hồ tặc … đều là do Trần Hồng chủ mưu . Anh em chúng tôi rất hãnh diện trước những việc làm của lão tướng , và dĩ nhiên chưa ai làm được như anh đã làm ! ! ! Cộng sản tại Paris rất sợ Lão tướng TH , có một lần phe ta biểu dương lực lượng trước hang cáo , cảnh sát Pháp đã sang tận nơi của phe ta hỏi Qui est Mr Trần ?(ai là ông Trần ? ) nhưng chúng tôi đâu có ai dại dột đi chỉ điểm cho cảnh sát bắt anh em của chúng ta ?
Nhưng …. Trần Hồng đã bỏ chúng ta rồi ! ! ! Anh đã ra đi như bao anh đã ra đi : Trần Bình Tịnh , Nguyễn Phúc Tửng , Nguyễn Duy Tài , Đoàn Văn Linh , Nguyễn Văn Thuận , Trần Quan Long ! ! ! ! Các anh đã vùi chôn thân xác trong đất lạnh ở nơi xứ lạ quê người. Niềm tin lấy lại quê hương trong tay bọn cộng sản đã tan như bọt sóng trên đại dương. Gần bốn mươi năm những tấm lòng vì quê hương vì tổ quốc đã không còn nhiều. Các anh đã buông xuôi tất cả . Ước mơ quang phục lại quê hương như một ảo tưởng ? những kẻ còn lại sẽ làm gì được cho ngày mai ???? Hay … càng ngày càng cách xa , chia rẽ ?
Hôm nay tôi gõ những dòng chữ này cho anh , Trần Hồng, một lần cuối và chẳng bao giờ còn một lần nữa. Nhưng không bao giờ tôi quên anh được, người chiến sĩ đấu tranh cho tự do dân chủ của quê hương tôi
Cầu xin linh hồn anh sống khôn thác thiêng yêu quê hương đất nước phù hộ cho chúng tôi có ý chí kiên cường khôi phục lại mảnh đất dấu yêu.
Hà Lan Phương ( Paris 29- 3 -2013 )
No comments:
Post a Comment