ĐỪNG NÓI GÌ NỮA CỨ ÂM THẦM LÀM THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH - VỀ NẰM NGAY TRONG NGHĨA TRANG MỚI TRỰC TIẾP TU BỔ THEO Ý MÌNH ĐƯỢC - NẾU TUẤN LÊ DỪNG LẠI LÀ HÈN và RẤT SÂU BỌ - TỚI LUÔN ĐI TUẤN LÊ ... CHƯA THẤY QUAN TÀI CỦA THÂN NHÂN THÌ VẪN CƯỜI TƯƠI; CHƯA ĐỔ LỆ.../- Mt68
Kính thưa Quý vị,
Thưa Cô Chú Bác Anh Chị,
Vấn đề tu bổ hay trùng tu hay bốc hài cốt tử sĩ VNCH trong vài tuần qua được tranh luận thật kịch liệt sôi nổi, người ủng hộ cũng có, người không ủng hộ cũng có và người đánh phá cũng có. (là những email không góp ý xây dựng, đánh phá chụp mũ tạo nghi ngờ, đây là hình thức rất thường xảy ra trong cộng đồng hay trên mạng lưới internet). Những người âm thầm ủng hộ là vì họ không dám lên tiếng có nhiều lý do khác nhau nhưng có thể nói là có 3 lý do:
1) Cứ làm, ai nói gì nói, miễn làm được việc, cải chi.
2) Vấn đề thật nhạy cảm nên chưa dám công khai ủng hộ
3) Sợ bị dính bùn.
Số lượng của 3 lý do trên, có 1 người trên Net luôn chuyển tin tức có thể nắm được.
Tạm thời trong lúc này, Tuan Le không muốn tiếp tục tranh luận tranh cải nữa, vì những gì muốn nói đã nói hết, muốn giải thích gần như đã giải thích và có sức thuyết phục, (có đề tài vấn đề sự việc mà những người không ủng hộ hầu như không muốn đề cập tới sau khi TL trình bày rất hợp tình hợp lý, sau đó đưa ra đề tài, vấn đề khác sự việc khác nữa nhằm lôi kéo sự chú ý của mọi người theo hướng khác.)
Tuan Le xin mượn vài điểm quan trọng của ông Trần Nhu trong Thư Ngỏ được trích dẫn bên dưới để coi như là lời kết. Vì bài này bao gồm hầu như tất cả ý kiến đóng góp hay phản đối trong vài tuần qua.
No comments:
Post a Comment