Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 21 March 2013


TRƯƠNG MINH HÒA CỨ NHAI GIẺ RÁCH NẦY HOÀI CHẲNG CHỨNG MINH ĐƯỢC GÌ CẢ

SAO KHÔNG THƯA TÒA ĐẠI SỨ VIỆT CỘNG CANBERRA ĐÃ TẶNG "GIẤY KHEN" ? NẾU GIẤY KHEN GIẢ SAO KHÔNG NHỜ LUẬT SƯ XÁC NHẬN VỚI TÒA ĐS VIỆT CỘNG CANBERRA ?? 
SAO KHÔNG XÁC NHẬN NGUYỄN QUỐC HUY CÓ THẬT LÀ CHỨC SẮC TĐS VC CANBERRA ??? 

***Trương Minh Hòa viết đại ý rằng: "Khi ở tù cải tạo hắn chỉ lo trau dồi Anh Văn. Nên khi ở Perth không cần học Anh Văn thêm mà dư sức viết 2, 3 cuốn sách CHỐNG CỘNG bằng Anh Ngữ - Bà con có tin được không ?" 

(***Riêng Mt68 nhứt định không tin là VC cho tù cải tạo tự do học Anh Văn- Trừ khi Trương Minh Hòa lãnh nhiệm vụ chuẩn bị cho kế hoạch TRỒNG NGƯỜI "CHỐNG CỘNG" Ở HẢI NGOẠI !!!! )./- Mt68


TIN VUI CHO NHỮNG KẺ CHỤP MŨ TRƯƠNG MINH HÒA LÀ VIỆT CỘNG.

     Từ hàng chục năm qua, cá nhân tôi là mục tiêu tấn công lâu dài của của nằm vùng, nhắm đến khi thấy nhiều bài viết chống cộng, vạch trần những thủ đoạn gian manh của giặc cộng và tay sai trên tuyền thông, nhứt là từ ngày 3 quyển sách bằng Anh ngữ xuất hiện, bán trên khắp thế giới, lại chưa có ai lên tiếng phản bác hay nói là có lợi cho Việt Cộng, cũng như không đúng sự thật, như sách của tên Vẹm Văn Huy Đức" Bên Thắng Cuộc", mới phát hành là đã bị nhiều người phản đối, vạch mặt. 

    Tuy nhiên chỉ có đứa con gái út của đại úy Quách Dược Thanh là Quách Giao Hà, hình như ngậm phải cái gì của Việt Cộng nên mới đánh phá tác phẩm tiếng Anh, trong đó có phần nói về cái chết tức tưởi của đại úy Quách Dược Thanh, mà tôi là nhân chứng sống, vinh danh tư thái hiên ngang của ông già nó ở trong tù và lối đánh phá rất là ấu trĩ của đứa con bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu khi phê bình sách của tôi: nó không nói về nội dụng sách như lối phê bình thông thường của người có trình độ đọc sách, vì nó không biết, hiểu gì về lịch sử, cho tôi là người không học tiếng Anh chánh gốc như các học sinh ở các nước nói tiếng Anh, mà còn cho tôi viết hồi ký nhưng lại nói nhiều những chuyện khác, lại không trung thực vì chỉ nói xấu Hồ Chí Minh, mà không nói tốt ( Hồ Chi Minh đâu có cái gì tốt đâu, chỉ có Việt Cộng và Việt Tân mới ca tụng). Đứa con gái út của niên trưởng Quách Dược Thanh lại nói láo là:" không cho con nó đọc sách the dark journey", trên thực tế, nó chưa lập gia đình và cũng không có con, nên không tác dụng trên phần comment ở Amazon và tên luật sư giả Trịnh Quốc Thiên, tức là Trần Đ…Thiên, hổn danh Thiên Heo, phê bình sách chỉ nói về bìa sách và chụp mũ tác giả là Việt Cộng, chỉ dựa vào giấy giả của ai đó ( có thể Việt Tân, Việt Cộng) làm ra, dễ dàng bằng kỷ thuật software.

    Quyển sách của tôi được hầu hết người Việt quốc gia đón nhận một cách nhiệt tình, là đáp ứng nguyện vọng và những gì người Việt Nam cần trong việc tố cáo tội ác CS, tên thú vật Hồ Chí Minh, có vị vô danh nào đó, lồng cả bản nhạc truy điệu vào phần giới thiệu quyển sách “The dark Journey”, chỉ sau vài ngày phát hành. Đó là sự khác biệt hoàn toàn về quyển Bên Thắng Cuộc và sách của tôi.

     Đương nhiên là Việt Cộng tức ói máu, nhưng không làm gì được, khi càng ngày 3 quyển sách của tôi gây được chú ý của các nước Tây Phương, có mặt tại nhiều thư viện, bảo tàng viện trên thế giới, nhất là được các trường đại học các nước Tây phương. Đó là tài liệu có khả năng đánh bật gốc những tài liệu một chiều của những thành phần phản chiến khuynh tả tây phương. Ba quyển sách của tôi là vũ khí tư tưởng, có khả năng dập tắt những thông tin sai lạc từ bọn Việt Cộng, phong trào phản chiến. Vũ khí nầy đã được tôi trui rèn trường kỳ suốt hơn 30 năm qua, là cống hiến của một người lính, chỉ thua trên mặt trận quân sự, nhưng vẫn chiến đấu trên mặt trận chính trị

     Chụp mũ là Việt Cộng là việc làm ấu trĩ của thành phần nằm vùng, đón gió, tay sai, khi người bị chụp mũ như tôi, có quá trình chống cộng từ trước năm 1975, lính VNCH, ở tù và viết sách tiếng Anh, những bài báo quyết tâm chống cộng, thì những kẻ chụp mũ, không ai biết là ai, nếu có cũng vô danh tiểu tốt, không có thành tích gì để chứng minh là người quốc gia, như tên Trịnh Quốc Thiên, ngoại trừ hắn nổi tiếng là LUẬT SƯ GIẢ, do quan tòa ở Washington D.C phát giác trong vụ án kiện Bùi Dương Liêm, đài truyền hình Việt nam vùng Washington D.C.

    Nay báo" tin vui" cho những kẻ chụp mũ tôi, tất cả những chứng từ chụp mũ Việt Cộng đã được" save" và lưu trữ trong máy, hard drive, nên sau nầy có chối cũng khó, pháp luật sẽ dựa vào đó mà làm việc. Tôi đã báo với cơ quan cảnh sát quốc tế về internet ( international Police Cyber) là cơ quan cảnh sát quốc tế, điều tra các vụ tung lên hình ảnh ấu dâm, chứng từ giả, đường dây tội phạm, phỉ báng…. Tôi đã trình báo các đương sự sau đây:

- Phamthangvu.no real name: không biết tên nầy ở đâu, nhưng post lên internet tờ giấy giả, bằng khen của Việt Cộng để chụp mũ tôi từ năm 2009, đương sự không kèm theo lá thư của bộ ngoại giao Úc về đơn khiếu nại bị quấy phá của tôi. Đó là hành vi cố tình chụp mũ, hướng dẫn sai dư luận, dùng chứng từ giả để vu khống người khác.

-Mậu Thân 68: 


 http://www.mauthan68hue.blogspot.com  

không ai biết bọn nầy về lai lịch, nhưng hay có những bài viết đánh phá cá nhân nầy đến cá nhân khác và đặc biệt là chúng lấy danh sách Việt Cộng nằm vùng  nhét tên tôi vào, tung lên internet, gây hoang mang đối với những người ít sinh hoạt cộng đồng và dễ tin.

-Trịnh Quốc Thiên: dựa vào chứng từ giả để chụp mũ tôi là Việt Cộng trong phần comment ở Amazon.

Những kẻ nêu trên dùng chứng từ giả, bịa đặt để làm hại người khác trên mạng lưới thông tin toàn cầu, đã được tôi trình báo với chi tiết với cơ quan International police cyber với từng trường hợp, có kèm theo chứng cớ là website, văn bản ( bài viết của Trịnh Quốc Thiên) và được họ báo là nhận đơn. Những kẻ lợi dụng phương tiện thông tin cứ tưởng là đưa lên là an toàn, không ai dám làm gì. Xin thưa là bất cứ nơi nào cũng có  luật chơi, từ cờ tướng đến thể thao…nhứt là internet, thì cảnh sát quốc tế có bộ phận thu nhận những đơn thưa và điều tra, giống như họ truy lùng tin tặc ( hacker) hay những kẻ phát tán hình ảnh ấu dâm.

    Lý do là các tên nầy gây phương hại đến cá nhân tôi trong lãnh vực tài chánh, là ảnh hưởng đến việc bán sách trong cộng đồng hơn 4 triệu người Việt, là thiệt hại vật chất, ngoài ra chúng còn gây hoang mang, nhiều khi tác hại đến cá nhân khi bị chụp mũ là Việt Cộng nằm vùng ở nước ngoài.

     Tôi đã làm xong và có kết quả là không thấy trang website phamthangvu.no real name, trên các trang website có tên tôi…đây là tin vui cho Mậu thân 68, Trịnh Quốc Thiên…chúng bây tưởng là muốn múa gậy vườn hoang, không ai dám làm gì cả.

    Đây là việc làm công khai, nay làm xong, tôi thông báo với đồng hương rõ để cho những tên Việt Cộng, tay sai tưởng là tự do muốn làm gì cũng được…/.


 Trương  Minh Hòa
19.03.2013 


No comments:

Post a Comment