Thưa qúy vị đồng hương tị nạn cộng sản, Thằng Đàm Vĩnh Heo (Hưng) nói ở Việt Nam vào đoàn vào đảng là chuyện bình thường thế mà bà chị nào đó tin tưởng nó được sao? Thử hỏi con cháu 3 đời VNCH có được vào đoàn vào đảng hay không? Đồng thời, nếu muốn vào đảng và đoàn mà không làm bất cứ việc gì để lấy điểm thì có vào được không? Thằng Đàm Vĩnh Heo (Hưng) này có thể dùng miệng lưởi những kẻ cắt tóc gạt khách hàng ở Việt Nam để gạt mấy bà chị "chống cộng" nhưng lòng dạ lại qúa "yểu điệu, mềm nhủn" khi gặt mấy thằng trẻ có tí "nhan sắc" mà thôi chứ gặp phải những đàn bà cứng rắn như tôi thì làm sao có chuyện VNCH nói chung, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản nói riêng bị bọn cộng sản dùng nam nhân kế và mỹ nhân kế để gài người vào quậy phá làm hư nát cả một chính thể Quốc Gia và cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Ai tin thằng Đàm Vĩnh Heo (Hưng) thành tâm thành ý chấp nhận cờ Vàng 3 Sọc Đỏ thì tin chứ bản thân tôi không tin hắn, câu hắn nói với bà chị nào đó khi quàng khăng choàng cờ Vàng 3 Sọc Đỏ cho hắn đủ thấy hắn không coi màu cờ này ra gì mà chỉ là bình phong để bảo vệ hắn được bình an len lỏi vào hàng ngũ người Việt tị nạn cộng sản để hoạt động chính trị và lấy được lòng tin tưởng của cái đảng cướp cộng sản như bọn Hoài Linh, Mỹ Tâm v..v.. Chún ta phải biết mà cờ Vàng 3 Sọc Đỏ là biểu tượng cho sự hòa bình, tự do, dân chủ và Quốc Thổ, Quốc Dân Việt Nam chứ không phải là món hàng hay đồ vật để bọn cộng sản lợi dụng. Xin qúy ông bà, cô chú bác, anh chị em dẹp bỏ cái trò gỉa bộ chiêu hồi choàng cờ Vàng 3 Sọc Đỏ cho bọn tay sai cộng sản để gạt người hải ngoại hòng đem chúng nó dễ dàng xâm nhập vào hàng ngũ Quốc Gia và cộng đồng người Việt chống cộng để thực hiện Nghị Quyết 36 của cái đảng cướp cộng sản! HNTTT |
Mt68 History
Thursday, 21 March 2013
HẠT NẮNG THÙY TRANG TRẢ LỜI GIÁN TIẾP THẰNG KHỐN NẠN NGÔ CHƯƠNG BỢ CU MỒI ĐÀM CON HEO./- Mt68
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment