Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 31 March 2013

MẤY TUẦN QUA TỰ TUẤN LÊ CHO THẤY VỤ NGHĨA TRANG BIÊN HÒA BÂY GIỜ NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀ TUẤN LÊ, CHỨ KHÔNG PHẢI NGUYỄN ĐẠC THÀNH - 

BAO NHIÊU SỰ KIỆN CHO THẤY VIỆT CỘNG CHỈ DÙNG NGHĨA TRANG ĐỂ PHỈNH LỪA HẢI NGOẠI - NẾU TUẤN LÊ KHÔNG TIN CỨ ÂM THẦM TIẾN HÀNH - 

ĐỀ NGHỊ ĐEM VỢ TUẤN LÊ THẾ CHẤP CHO NGÂN HÀNG ĐỂ LẤY TIỀN VỀ TU BỔ NGHĨA TRANG NHÂN DÂN DĨ AN ĐI - TUẤN LÊ THAY VÌ CỨ VIẾT RA NHỮNG "NGÂY THƠ" RẤT TRẺ CON MÀ CỨ TƯỞNG TA ĐÂY LÀ LÃNH TỤ Ở ÚC - 

TUẤN LÊ NGHĨ GÌ VỀ CHUYỆN HOÀNG DUY HÙNG BÁO CÁO VỚI VC LÀ : " VỢ TÔI CŨNG CÓ NỖI GHEN - HỎI TÔI YÊU VIỆT NAM HƠN YÊU EM SAO?" Có chính khứa nào ăn nói như chăn trâu vậy không ???- CÂU ĐÓ CÓ NGÂY THƠ và trẻ con không tuấn lê ??? VỢ HDH CÓ NÓI CÂU ĐÓ KHÔNG hay HDH BỊA RA ??? TL, ĐANG CHỦ QUAN QUÁ MỨC NÊN KHÔNG TỰ THẤY NHỮNG ẤU TRĨ CỦA MÌNH giống như HDH đang say máu vậy - TỚI LUÔN ĐI CHÁU TUẤN LÊ !!! MỘT NGÀY NÀO ĐÓ GIA ĐÌNH TAN NÁT HẾT ĐỪNG ÂN HẬN NHÉ CHÁU./- Mt68



Thưa quý vị
Thưa anh Jimmy,

Tuan Le đồng ý với anh Jimmy. Nếu hải ngoại đoàn kết, cùng nhau tiến thoái, mỗi người 1 nhiệm vụ thì 38 năm nay, giờ này Việt Nam đã có tự do dân chủ rồi.

Hãy nhìn xem ở hải ngoại có ai chưa từng bị chửi hay dính vào các trận ...chửi nhau.
Ở tại Brisbane cũng có, ở Sydney cũng có, ở Melbourne cũng có, ở Perth cũng có, ở Nam Úc cũng có, họa chăng ở Bắc Úc và Canberra Tasmania thì thưa thớt người Việt nên hình như hoàn toàn không nghe thấy.
Cính gì " trên Net nó chửi quá trời" mà những người bị chửi không dám lên tiếng đính chính, càng đính chính càng bị chửi.

Chửi như vậy làm sao ai dám lên tiếng cho 1 kế hoạch thật nhạy cảm như chuyện tu bổ này.

Hình như BCH Cộng Đồng Victoria hay Liên Bang Úc Châu cũng không phản đối việc ông Nguyễn Đạc Thành bốc mộ tù cải tạo mà chỉ : "Sau buổi tiếp xúc với những người phụ trách chương trình này tại Melbourne, CĐNVTD-UC đặc biệt lo ngại về phương cách và quan điểm của tổ chức đứng ra thực hiện công việc này"

Phải chăng BCH CĐ thông cảm và hiểu được nhu cầu cần thiết, nhưng vì " Việc làm này hoàn toàn đi ngược với Điều 2 của Bản Nội Quy CĐNVTD-UC." nên BCH CĐ chỉ khuyến cáo đồng hương? 

Trong bản lên tiếng đó còn có nhiều điểm không đúng, nhưng chúng tôi tôn trọng kỷ cương của BCHCĐ nên chúng tôi không đem ra phân tích, như vậy sẽ lọt vào bẫy của những người đang đánh phá Cộng Đồng. (xin đừng dùng đoạn này để đánh lạc hướng chúng tôi, nếu cần chúng tôi sẵn sàng email riêng )


Thưa quý vị,

Tuan Le muốn hỏi quý vị: vấn đề hài cốt 200 tử sĩ VNCH có cần BỐC DỠ hay không? theo bản thông báo của ông Nguyễn Đạc Thành, hình như quý vị đặt vấn đề chuyện này lúc ban đầu đã lờ đi tính quan trọng của việc bốc dỡ là tìm tung tích của những người Lính VNCH được cho là MIA.

Thưa quý vị, Tuan Le không  đề cao CSVN, nhưng nếu chúng ta không bốc dỡ theo tinh thần tìm kiếm đồng đội của Quân Lực VNCH, chúng ta đã nhẫn tâm hơn VC là bỏ đồng đội, bỏ mặc thân nhân của đồng đội 38 năm không tìm được tin tức người thân.

Nhà nước CSVN đã có những chương trình tìm kiếm cán binh của họ đưa về các nghĩa trang liệt sĩ thật uy nghiêm trang trọng. Chúng ta đi tìm hài cốt của đồng đội với tấm lòng với trách nhiệm của người Lính, của người dân đã chịu ơn hy sinh của những người nằm xuống không phải vì tiền vì danh vọng cuối đời.

Với lập luận bốc mộ hay tu bổ nghĩa trang QĐBH là tô son cho chế độ Hà Nội, làm giảm sức đấu tranh là lập luận chung chung.

Quý vị hãy xét lại, từ năm 2010 là năm ông Thành bốc mộ tù cải tạo, đến nay, các cuộc biểu tình trong nước thật rầm rộ, ban đầu là biểu hiện lòng yêu nước chống Tàu, dần dần người dân không sợ hãi đã biểu tình trước các trụ sỡ công an đòi thả người, tinh thần của họ ngày càng cao, những năm 2010 trên Facebook chưa xuất hiện nhiều các khuôn mặt đấu tranh hay những bản lên tiếng của những người yêu nước. Vì vậy lập luận bốc mộ tù cải tạo đã xoa dịu sự phản sự kháng của người dân là hoàn toàn không căn cứ và chụp mũ những ngươì ủng hộ việc bốc mộ đồng đội.

Nếu nhà nước VN cho tu bổ nghĩa trang mà chúng ta chùn bước thì chúng ta phải nhìn lại bản thân chúng ta có đủ niềm tin hay không? Không thể chỉ vì được tu bổ mà chúng ta lay chuyển tinh thần.

Thống kê nào cho thấy bốc mộ tử sĩ và tu bổ nghĩa trang sẽ giảm bớt lượng người KHÔNG về VN, KHÔNG gởi tiền về VN.

Thưa quý vị, các bạn trẻ trong nước họ đã xuống đường đấu tranh vì sự đàn áp của công an, của nhà nước, trước năm 2010 tức năm ông Thành bốc mộ, hiện tượng xuống đường đấu tranh mới nhen nhúm theo hình thức "dân oan khiếu kiện",càng về sau, tình hình càng sôi sục, chứng tỏ họ không cuống đường hay xuống đường không bị ảnh hưởng bởi việc ông Thành bốc mộ tù cải tạo.


Quý vị đã bỏ qua 1 cơ hội để chứng minh với đồng bào trong nước là chúng ta hải ngoại đồng lòng tiến thoái. Là 1 hậu phương cho những người dấn thân  dựa vào, đặt niềm tin vào.

Ngày nào công an nhà nước  CSVN còn đàn áp bắt bớ những nguời biểu tình như Bùi Hằng, Huỳnh Thục Vy,
Blogger Nguyễn Hoàng Vi,   Phạm Thanh Nghiên, Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,Blogger Gió Lang Thang - Trịnh Anh Tuấn,  Blogger Hành Nhân - Vũ Sỹ Hoàng,  Blogger Binh Nhì - Nguyễn Tiến Nam  Ts Hà Sĩ Phu  Bs Nguyễn Đan Quế, Linh Mục Giuse Đinh Hữu Thoại - Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn 
Blogger Trịnh Kim Tiến  Blogger Paulo Thành Nguyễn - Nguyễn Hồ Nhật Thành  Blogger Nguyễn Chí Tuyến
Nhà thơ Bùi Chát Blogger Huỳnh Công Thuận  Nhà thơ Phan Bá Thọ  Blogger Huỳnh Ngọc Chênh Blogger Phạm Bá Hải  Doanh nhân Lê Quốc Quyết Nguyễn Hoàng Vy,  Huỳnh Trọng Hiếu, vân vân

....thì ngày đó người dân trong nước vẫn còn xuống đường để biểu tình đòi thả người. Việc tu bổ nghĩa trang sẽ không làm họ nao núng tinh thần, họ xuống đường vì quyền lợi chung của dân tộc, vì "đồng đội" của họ bị công an giam giữ bất hợp pháp", họ không bỏ rơi đồng đội của họ.


Bản thân Tuan Le đã thức suốt đêm để theo dõi tình hình của các anh chị em bên đó biểu tình tụ tập phản đối việc bắt giam, tranh đấu để họ được thả về khoảng 10-11 giờ khuya ở VN tức là 1 -2 giờ sáng giờ Úc Châu. Tuan Le đã không làm gì được khi họ đang bị bắt nhưng theo dõi qua Facebook để loan báo báo động khi cần thiết, chứng tỏ cho những người đó biết chúng ta không bỏ rơi họ.

Người dân trong nước cũng đang đau lòng xót dạ khi thấy mồ mã các chiến sĩ VNCH  bị tiêu điều hoang phế, mặc dù họ là những người đang đấu tranh trong nước, nhưng họ vẫn hiên ngang đi vào nghĩa trang để đốt nén hương, và kêu gọi phải tu bổ ngghĩa trang, lên án tình trạng phá hủy nghĩa trang, còn chúng ta ở đây can tâm ngồi nhìn nghĩa trang bị tàn phá và để đó để làm chứng tích vô nhân đạo của nhà nước CSVN, vậy ai nhẫn tâm hơn ai?

Chúng ta không dám về VN thấp nén hương cho tử sĩ VNCH chỉ vì sợ mang tiếng là được vào nghĩa trang được nhà nước CSVN o bế? các bạn trẻ đã vào nghĩa trang họ chụp hình đăng báo như vậy có phải họ đang được nhà nước tạo điều kiện dễ  dàng hay không? và họ không sợ bị chụp mũ là tuyên truyền cho nhà nước khi họ đốt nhang cúng vái tử sĩ VNCH.

Hôm nay, vì lo sợ việc tu bổ nghĩa trang sẽ ảnh hưởng tinh thần hay giảm sự đấu tranh của đồng bào là không hợp tình hợp lý.


Kính
Tuan Le

No comments:

Post a Comment