Mt68:
ĐAN MẠCH THẰNG KHỐN NẠN LÁO XƯỢC NGUYỄN ĐẠC THÀNH HOUSTON -
CHUYỆN GÌ HẢI NGOẠI KHÔNG BIẾT; CHỨ NÓI " NGÔI MỘ TẬP THỂ ĐƯỢC VC THẮP NHANG MỖI NGÀY và CÚNG 1 THÁNG 2 LẦN" -
CHUYỆN NẦY KHÔNG BAO GIỜ CÓ TRÊN THỰC TẾ - BỞI VÌ DÙ CHO MỒ MẢ ÔNG BÀ BA MẸ RUỘT CŨNG KHÔNG AI CÓ HIẾU ĐẾN ĐỘ MỖI NGÀY NHƯ VẬY -
HUỐNG CHI VIỆT CỘNG THÌ "ĐÉO" CÓ ĐÂU MÀ TUYÊN LỪA./- Mt68
*From:* Thanh Nguyen <tdn.vaf@gmail.com>
> *Date:* March 26, 2013, 6:55:43 PM PDT
> *To:* hieudoanbdq@yahoo.com
> *Cc:* Tuan Le <tuanle72@yahoo.com>, Chieu Ng <gdts.info@gmail.com>
> *Subject:* *Trả lời ông Đoàn*
>
> Thưa ông Đoàn,
>
> Xin ông Đoàn vui lòng lấy ra trong bãn thông báo chúng tôi gỡi ra, có ĐOẠN
> NÀO HAY CÂU NÀO, HOẶC CHỬ NÀO
>
> có ý nghĩa THÁCH THỨC như ông viết. Mời ông Đoàn đọc lại kỹ lần nữa, chúng
> tôi viết như sau:
>
> *.-* Vì tình trạng rất đặc biệt của ngôi mộ tập thể, VAF xin THAM KHÃO Ý
> KIẾN *của ...
>
> Chúng tôi *XIN Ý KIẾN* mọi người,,* vì sao mà 03 chử XIN Ý KIẾN trở thành
> hai chữ THÁCH THỨC?* Chúng tôi không vô lễ, không thách thức nên miễn
> trã lời ông Hiếu.
>
> Tại sao là TÌNH TRẠNG ĐẶC BIỆT, chúng tôi xin giãi thích:
>
> 1-. Hiện nay, ngôi mộ được Ban Giám Đốc Trường Cao Đẵng Nghề Đồng An chăm> sóc,nhang khói mỗi ngày và cúng vào mùng 2, và 16 âm lịch mỗi tháng. Có thễ
> thân nhân không muốn di dời
>
> vì người nằm trong ngôi mộ được chăm sóc nhang khói - Khi đưa vào trong
> Nghĩa Trang, chưa chắc được chăm sóc nhang khóio như hiện nay.
>
> 2.- Nếu mộ không còn mộ bia, không biết tên người chết thì VAF không phãi
> hỏi ý kiến và chỉ thông báo đễ mọi người biết. Và nếu có thân nhân thì sẽ
> giúp người thân thử DNA như VAF đã thực hiện tại Làng Đá.
>
> 3.- Vì hài cốt sẽ có thẽ bài, biết tên người chết, vì vậy VAF phãi lên
> tiếng đễ hỏi ý thân nhân. Đây cũng là yêu cầu của chánh quyền địa phương.
> Và đó cũng là MỘT TRONG các thủ tục pháp lý
>
> Khi hỏi ý kiến, chúng tôi cần biết người cho ý kiến, cho biết lý do đễ
> chúng tôi trã lời chánh quyền VN - trả lời cho thân nhân về sau, nếu không
> có gia đình nào lên tiếng. Đồng thời căn cứ thực tế đễ có quyết định..
>
> Chúng tôi muốn dời hài cốt anh em vào trong Nghĩa trang vì họ là Đồng Đội
> của chúng tôi.. Và Nghĩa Trang vẫn là Nghĩa Trang Quân Đội muôn đời trong
> lòng của chúng tôi.mặc dù bãng đề Nghĩa Trang thay đỗi..
>
> Về câu hỏi 1 và 2,:Việc cho phép là do chánh phũ Việtnam. và thực hiện
> việc bốc mộ do VAF, ông Hiếu có liên quan gì đễ điều tra có hay không có
> Giấy Phép? VAF vì người đã hi sinh
>
> và thân nhân người qúa cố mà hành xữ trong Tình Đồng Đội..
>
> Câu 3: Trong lòng chúng tôi Nghĩa Trang vẫn là NTQDBH, cho dù bãng đã thay
> tên như thành phố Saigon đã đỗi tên..
>
> Câu 4: Thưa ông Hiếu, tôi không có khã năng như ông đề nghị. Tôi chỉ là
> một hạt cát trong sa mạc, còn kém hiễu biết hơn ông rất xa, do đó, nếu ông
> Hiếu thưc hiện được
>
> những gì ông thách thức thì tôi và bạn bè của tôi sẽ đội ông lên và xin
> đài thọ chi phí, không cần phãi nhọc công Cộng Đồng như ông viết.
>
> Thưa ông Hiếu,
>
> Tôi chấm dứt ỡ đây và không tiếp tục.
>
> Nguyễn Đạc Thành
>
No comments:
Post a Comment