VC Nằm Vùng
CARINA HOÀNG OANH ĐƯỢC VIỆT TÂN ĐỠ ĐẦU CHUI QUA HÁNG VIỆT CỘNG./- Mt68
CARINA HOÀNG OANH, KẺ LÒN LÁCH THEO CỘNG.
-Bùi Lý Hồng -
Tin tức cho hay là cựu nữ thuyền nhân Carina Hoàng Oanh vừa được đạt danh hiệu: Đại Sứ Hội Đồng Tỵ Nạn Úc Châu, được dành cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh SBS, ở Úc và còn phổ biến trên hệ thống internet do phát thanh viên Phan Bách.
Theo một số bằng hữu ở Úc Châu cho biết thân thế sự nghiệp của Phan Bách, tên thật là Phan Bá Bách, trước năm 1975 hành nghề luật sư, là tín đồ đạo Hòa Hảo, con của một nhân sĩ Hòa Hảo được nhiều người biết đến là Phan Bá Cầm, dân biểu quốc hội VNCH, sau 1975 bị cầm tù, nghe người ta kể lại là ông Cầm rất hiên ngang, thà chết chứ không bước ngang qua ảnh đức thầy Huỳnh Phú Sổ nên đã bị cộng sản sát hại trong tù. Nhưng không phải bố ngon lành, khí khái, con cũng giống như câu tục ngữ:" con nhà công, không giống lông, cũng giống cánh", từ ngày Phan Bách trở thành nhân viên đài SBS, theo các bằng hữu ở Úc cho biết, nhiều người vô cùng thất vọng và giận dữ về lối phát thanh, dùng từ ngữ cộng sản rất điêu luyện y, khi nghe đài, ngỡ là cán bộ cộng sản đọc tin tức trên đài phát thanh trong nước, nhất là hay dành những cuộc phỏng vấn không trung thực như trước đây phỏng vấn chủ tịch cộng đồng Nguyễn Thế Phong về trung tâm dưỡng lão ma dành cho người già Đông Dương, kinh phí đến 10 triệu đô la. Mới đây cũng Phan Bách lôi lên đài SBS phỏng vấn Carina Hoàng Oanh, với những lời tâng bốc và đánh bóng theo thói quen của những nhân viên đài nầy, nhất là có những ưu tiên đặc biệt dành cho những đảng viên Việt Tân, sinh hoạt Việt Tân, một số cán bộ cộng sản cũng được góp tiếng nói trên đài phát thanh do chính phủ Úc tài trợ từ tiền đóng thuế, trong đó có cả người Úc gốc Việt.
Cái tên Carina Hoàng Oanh không xa lạ gì với cộng đồng người Việt nước ngoài, được tờ báo Người Việt vinh danh như là người thành công về học vấn, nhưng cái gì của báo Người Việt đưa ra, cần phải cẩn thận, đây là ổ rắn độc trong cộng đồng hải ngoại, do Đổ Ngọc Yến thành lập.
Sau khi Carina Hoàng Oanh được báo Người Việt tâng lên tận mây xanh, thì hàng loạt các bài viết, có cả hình ảnh về quá trình làm vẻ vang dân Việt của người con gái đã bỏ nước vượt biển tìm tự do năm 15 tuổi, vì gia đình là sĩ quan cao cấp quân lực VNCH, bố là trung tá Hoàng Tích Ái Hữu, 14 năm tù cải tạo...vẻ vang dân Việt không thấy đâu, nhưng hành động trong thời gian qua của Carina Hoàng Oanh đã đưa tên tuổi người con gái của một tù cải tạo vào thành phần trở cờ, phản bội lý do rời Việt Nam khi cô sang trại tỵ nạn phải khai thế nào để được sớm định cư, nhất là người tỵ nạn không thể trở về quê quán hay thậm chí liên hệ với sứ quán ( theo công ước tỵ nạn Liên Hiệp Quốc tại Geneve ngày 27-8-1951).
Tuy nhiên sau khi con sáo sang sông, biến thành con Kên Kên, quay về nơi mà Carina Hoàng Oanh thề quyết là tàn ác, nguyền rủa là dã man, vi phạm nhân quyền và đủ thứ những tố cáo chế độ cộng sản, để làm hậu thuẫn cho Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc tin vào ( UNHCR). Sự trở mặt đê hèn, vô liêm sĩ, lừa đảo chính mình, gian dối với Liên Hiệp Quốc và nước tạm dung đã trở thành niềm vinh vang của thứ Việt kiều đỏ mà Carina Hoàng Oanh đã hân hoan, thực hiện một cách bình thản như những tên sát nhân cộng sản, sau khi giết người, cướp của mà vẫn phấn khởi, tự hào là làm cách mạng vậy.
Thành tích vẻ vang dân Việt kiều đỏ do Carina Hoàng Oanh thực hiện một cách không hổ thẹn sau đây: trở về an toàn nơi mà Carina Hoàng Oanh từng bỏ đi để tìm nơi sinh sống, không bị đe dọa đến mạng sống từ năm 1987. Đến năm 1996 về làm ăn luôn, là một trong số vài nữ doanh nhân gốc tỵ nạn làm ăn trôi trải, thành công, bền vững nhất, trong đó có Nancy Bùi, trong khi hầu hết những người về làm ăn tại Việt Nam, từng có thành tích góp công với đảng cộng sản, hay có thân nhân làm lớn, dựa gốc chính phủ nước ngoài như: Nguyễn Trung Trực, Nguyễn An Trung, Trịnh Vĩnh Bình, Trần Văn Trường...và nhiều người làm ăn khác đã bị trấn lột, bỏ của chạy lấy người sau thời gian đầu tư.
Cộng sản có chính sách đãi ngộ đặc biệt cho vài thành phần như Carina Hoàng Oanh, Nancy Bùi...cũng phải có lý do thầm kín bên trong, vì chế độ luôn chủ trương:" thà giết lầm hơn tha lầm" không có vấn đề may rủi, phải có điều kiện. Đó là lý do giải đáp thắc mắc về sự thành công làm ăn, an toàn tại Việt Nam mà Carina Hoàng Oanh đạt được: Trở thành Hội Viên Chính Thức Hội Doanh Nghiệp Nhà Nước, đây là một tổ chức gây nhiều phương hại đến hàng ngũ tỵ nạn, khi có một số thương gia tỵ nạn, ham lợi, trở thành cơ sở quan hệ với hệ thống kinh tài của cộng sản tại nước ngoài và có cơ sở làm ăn tại Việt Nam. Đáng lưu ý là ngày 15 tháng 6 năm 2005, Carina Hoàng Oanh tham dự học tập nghị quyết 36, hội ý với phó chủ nhiệm tổ chức Người Việt nước ngoài là Trần Quang Hoan. Được biết tổ chức nầy thuộc loại tình báo, ngụy trang dưới cái tên nầy, nhưng bên trong là nhằm đánh phá, gây bất ổn trong cộng đồng tỵ nạn. Ủy Ban Người Việt Nước Ngoài là thứ công an, gián điệp có công tác nhắm vào thành phần người Việt hải ngoại, nên tổ chức nầy rất nguy hiểm.
Carina Hoàng Oanh, thuộc dòng dõi của phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, chủ tịch mặt trận lừa bịp tiền lẫn lòng yêu nước, nay tổ chức thu hẹp và thoái thân thành đảng Việt Tân. Cũng như Nancy Bùi, khi về nước làm ăn rất thành công, nhưng khi trở về Hoa Kỳ, hăng hái hoạt động trong cộng đồng tỵ nạn, thành lập hội Bảo Tồn Văn Hóa, với luật sư Trần Mộng Văn, bác sĩ Nguyễn Ý Đức, bà Khúc Minh Thơ....Carina Hoàng Oanh cũng thế, cô ta chỉ bỏ công gom góp một số câu chuyện thuyền nhân để viết thành tác phẩm của mình, là tác phẩm mà những người nghèo nàn tư tưởng, thiếu kinh nghiệm có thói quen:" mượn đầu heo nấu cháo". Nhưng Carina Hoàng Oanh chẳng những mượn đầu heo nấu cháo, mà còn" treo đầu heo, bán thịt chó" qua quyển sách Anh ngữ" The Boat People". Đây là quyển sách rất có lợi cho việc chạy tội ủng hộ của thành phần phản chiến khuynh tả tây phương trước năm 1975, là một trong những thủ phạm gây ra thảm họa 30 tháng 4 năm 1975 và cũng là tài liệu tuyên truyền cho cộng sản, khi trong quyển sách nầy có những hình ảnh nhạy cảm mà cộng sản lẫn phản chiến tây phương sử dụng như là vũ khí xuyên tạc, đánh phá chính nghĩa cuộc chiến đấu vì lý tưởng tự do của quân dân miền nam và đồng minh: tấm hình của Kim Phúc bị bom Napalm do nhiếp ảnh gia Huỳnh Công Úc chụp và tấm hình thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan bất tên khủng bố, đại úy cộng sản Bảy Lốp, do Eddie Adam chụp được (đây là những ký giả làm việc không công cho cộng sản, dù họ hưởng thù lao của truyền thông tây phương, họ chỉ chụp được những tấm hình như thế ở những vị trí an toàn, chứ không thể vào những vùng Việt Cộng kiểm soát để lấy được những tài liệu vể cộng sản, thể hiện tính khách quan, độc lập, trung thực của ngành truyền thông). Kim Phúc, sau thời gian làm công cụ tuyên truyền cho chế độ CS sau năm 1975, đã bỏ thiên đàng cộng sản, định cư ở Canada từ lâu và ký giả Eddei Adam đã cảm thấy hối hận qua tấm hình chụp nầy, sau khi nhận ra sự thực, ông hối hận dự đám tang của thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan với những dòng nước mắt và lời tạ lỗi ghi trên vòng hoa phúng điếu.
Thế nhưng cuốn sách The Boat People của Carina Hoàng Oanh lại lồng vào trong đó, không có quan hệ gì đến đề tài" The Boat People", như vậy Carina Hoàng Oanh có dụng ý và cũng là mục đích tuyên truyền mà cộng sản nhắm đến, nhất là sách nầy viết bằng Anh ngữ, rất tai hại, chả có giúp ích gì cho công cuộc tìm sự thật về lịch sử chiến tranh Việt Nam, càng làm cho hỏa mù của phong trào phản chiến khuynh tả được thêm vững chắc. Cho nên, quyển sách tiếng Anh" the boat people" được một số cựu phản chiến Tây phương đón nhận và phía cộng sản Việt Nam, hân hoan khi tác giả lồng vào những hình ảnh tuyên truyền bôi nhọ chính quyền miền nam trong tinh thần" đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào", đồng thời bị đánh lạc hướng nguyên nhân thuyền nhân bỏ nước ra đi vì sự ác độc, vi phạm nhân quyền của chế độ cộng sản, thay vào là cảnh hải tặc, sóng gió, đói khát...khỏa lấp cả tội ác của đảng cộng sản.
Sách của Carina Hoàng Oanh lại được ra mắt tại ổ rắn độc, hội trường báo Người Việt năm qua, đã bị nhiều người phản đối và nhà văn Giao Chỉ, thân Việt Tân ( hay là người của Việt Tân?) đã liều thân lập công dâng đảng Việt Tân, giúp cho Carina Hoàng Oanh giới thiệu sách, là Lê Lai cứu ấu chúa Carina Hoàng Oanh.
Sau thời gian im lặng, Carina Hoàng Oanh lại nổi bật ngày tỵ nạn và được ai đó đề cử làm Đại Sứ Hội Đồng Tị Nạn Úc Châu...theo sinh hoạt đề cử, thì cá nhân nào cũng có thể được ai đó đề cử. Như trước đây ở Úc Châu, chúng tôi cũng đã theo dõi trường hợp của bà Hồ Mai, nữ thị trưởng thành phố Marybynong, vận động thành công đưa con gái là Lê Tần đoạt danh hiệu cá nhân xuất sắc Úc. Hồ Mai đem thành phố Marybynong kết nghĩa quận nhất thành hồ và sau đó về Việt Nam làm ăn, Lê Tần cũng về, được cộng sản tâng bốc hay cô tự đánh bóng là" đại sứ thổ dân", nay Lê Tần nằm trong đảng Việt Tân, nên được các cơ quan truyền thông đánh bóng qua phát minh rất tầm thường về máy head phone.
Được biết, Cộng đồng liên bang, tiểu bang ở Úc Châu đều nằm trong tay đảng Việt Tân, kẻ cả cái tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân ( theo bằng hữu Úc Châu cho biết, Văn Khố Thuyền Nhân là tổ chức tự phong do Trần Đông, xuất phát từ chùa Quang Minh?) cũng nằm trong quỷ đạo Việt Tân, nên Carina Hoàng Oanh, là cháu chủ tịch Hoàng Cơ Minh, là anh hùng, thần tượng của Việt Tân được đề cử làm đại sứ hội đồng tỵ nạn, cũng là điều không ai ngạc nhiên. Carina Hoàng Oanh là thành viên dòng dõi Hoàng Cơ Minh, nên được các tổ chức ngoại vi, đảng Việt Tân hết lòng cút cung, nên đạt danh hiệu đại sứ hội đồng tỵ nạn Úc Châu.
Tài năng và phẩm hạnh qua đón gió, lập trường, thì Carina Hoàng Oanh chưa hội đủ, nhưng nhờ thuộc dòng dõi Hoàng Cơ Minh nên được đồng bọn tiến cử và tâng bốc. Trong tương lai, cũng có thể Nancy Bùi được đề cử làm đại sứ hội đồng tỵ nạn ở Hoa Kỳ, Nguyễn Phương Hùng được dạt danh hiệu đại sứ người Việt hải ngoại, Lê Văn Chiêu đoạt giải thưởng doanh gia xuất sắc thế kỷ, Nguyễn Hữu Liêm đại biểu trí thức hải ngoại....cũng là điều mà người Việt quốc gia, tỵ nạn chính trị hãy cảnh giác. Lý do là Việt Tân và các thế lực trong bóng tối, thò bàn tay để đưa người của họ trở thành người của quần chúng ( public figure), hầu thực hiện những công tác tuyên truyền, đánh phá, xâm nhập, lủng đoạn, khuynh đảo hải ngoại. Điều nguy hại là những thành phần như Carina Hoàng Oanh lọt vào những cơ cấu như Hội Đồng Tị Nạn Úc Châu, dễ dàng thi hành, phát huy nghị quyết 36 mà đương sự đã hội ý với phó chủ tịch ủy ban người Việt nước ngoài Trần Quang Hoan. Đây là những công việc vượt khỏi tầm tay người Việt hải ngoại, những kẻ như Carina Hoàng Oanh có khả năng dùng vị thế trong hội đồng tị nạn Úc Châu để làm lợi cho đảng, hầu giữ được đặc quyền làm ăn tại Việt Nam. Những kẻ bán đứng lập trường chính trị, quay mặt 180 độ là thành phần vô lại, họ sẵn sàng bán cả dân tộc để thủ lợi cá nhân.
Tại Úc Châu, chúng tôi ở phương xa, xin đề nghị là đồng hương ở nơi ấy hãy viết thư hỏi Liên Hiệp Quốc qua cao ủy đại diện ở Úc, Hội Đồng Tị Nạn Úc Châu... khiếu nại và yêu cầu truất phế kẻ vô lại như thế, lại là đại diện cho cả tập thể tị nạn Úc Châu hay sao?/.
BÙI LÝ HỒNG.
26.06.2012
26.06.2012
No comments:
Post a Comment