Mt68 KHÔNG THÍCH GIẢ ĐẠO ĐỨC - CHỬI CHA PHAN TẤN HẢI RỒI LẠI CHÚC "THÂN TÂM THƯỜNG ĂN CẠC" là nàm sao ???./- Mt68
Vạch mặt việt gian 2 mang
Đôi lời với chủ bút Việt Báo Phan Tấn Hải đã bao che cho tên đại sứ thân cộng Ted Osius
Đôi lời với chủ bút Việt Báo Phan Tấn Hải đã bao che cho tên đại sứ thân cộng Ted Osius
- Ngô Kỷ -
Little Saigon ngày 27 tháng 8 năm 2015
Anh Phan Tấn Hải,
Anh Phan Tấn Hải,
Thông thường khi tôi đặt vấn đề với ai, tôi hay gọi kẻ đó là thằng, tên, lũ, bọn v.v.., nhưng đối với Anh thì ngoại lệ, vì cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa liệt Anh vào loại Việt gian, phản quốc, thật sự là tôi chưa nghĩ ra cái nguyên do và động lực nào khiến Anh đi viết một cái mail tào lao và ngu xuẫn, nhằm bào chữa cho cái tội tày trời của tên đại sứ Ted Osius, cũng như tạo hoang mang, ngờ vực trong cộng đồng, khi Anh viết rằng: "ĐS Ted Osius không hề đeo cờ CSVN trong buổi họp ở San Jose ...Nhắc lại, Đại sứ Ted Osius không hề mang huy hiệu cờ CSVN ở California." (ngưng trích)
Tôi chủ trương "tiên lễ hậu binh," cho nên trưa hôm qua tôi đã gọi phone trình bày cho Anh biết cái sai lầm, tệ hại mà Anh đã phạm, tôi có đề nghị Anh nên đính chính và xin lỗi tập thể người Việt chống cộng, nhưng rất tiếc cho đến giờ này Anh vẫn ngoan cố chưa thực hiện, dù vậy tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đây viết mấy dòng chữ này cho Anh với hy vọng Anh sẽ hồi tâm, nếu Anh vô ý lầm lỗi mà bây giờ biết hối hận nhận lỗi và sửa sai, thì tôi tin rằng đồng hương sẽ thông cảm, xí xóa, còn nếu Anh nhận "đơn đặt hàng" của Việt cộng để viết cái mail tào lao, sai sự thật như vậy nhằm tung hỏa mù "giải vây" cho thằng đại sứ thân cộng Ted Osius, thì Anh chắc chắn sẽ lãnh nhận những hậu quả thảm hại, ê chề. Trong khi cả nước đều thấy rõ ràng là tên đại sứ thân cộng Ted Osius đeo chính ình cái huy hiệu cờ máu cộng sản màu đỏ sao vàng trên ve áo khi tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại cả hai miền Nam, Bắc Cali, thế mà Anh lại nói là "không có," thì quả thật tôi chỉ biết "bó tay" mà thôi. Anh là một nhà văn lớn, có bề dày chữ nghĩa, cộng thêm hiện là chủ bút tờ Việt Báo lớn hàng đầu hải ngoại, thế mà Anh lại phạm vào cái lỗi lầm sơ đẳng như vậy, chẳng lẽ thời đại này chữ nghĩa và đạo đức của nhà báo bị xuống dốc thê thảm như vậy sao hả Anh? Đúng là hiện tượng chữ nghĩa rẽ như "bèo."
Tôi khá bận để lo những chuyện quan trọng và cần thiết hơn, do đó tôi chỉ có bấy nhiêu lời gởi đến Anh, tôi không chủ trương tranh luận, hơn thua, dọa dẫm gì Anh, mà những gì tôi viết ra đây được thúc đẩy bởi thiện chí mà thôi, còn quyết định là tùy thuộc nơi Anh. Tôi đính kèm theo ở cuối bài viết này cái mail của Anh, cùng các mails của bọn Việt gian mà trong đó có thằng "mắc dịch" Góp Gió, đã hí hững chuyển tiếp mail Anh lên các diễn đàn mạng để tung hỏa mù gây rối cộng đồng, làm lợi cho Việt cộng. Tôi luôn chủ trương "nói có sách, mách có chứng," nên tôi đính kèm theo bài viết này các cái Youtubes ghi nhận hình ảnh những cuộc tiếp xúc của tên đại sứ thân cộng Ted Osius với cộng đồng người Việt cả hai miền Nam lẫn Bắc Cali, và tôi tin là sau khi Anh xem, Anh sẽ hối hận vì Anh đã "dối gạt" sự thật.
Chúc Anh "thân tâm thường ăn cạc" !
Trân trọng,
Ngô Kỷ
No comments:
Post a Comment