Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 29 August 2015

BÀ CON TỴ NẠN THƯỜNG ĐỌC TIN TRÊN INTERNET CHẮC ĐÃ NHẬN RA CON BỌ HUNG JM HUNG PHAN- VIẾT CÁI GÌ CÓ LỢI CHO VC VÀ NẰM VÙNG LÀ NÓ NHÀO VÔ ĂN KÉ PHÂN NGAY

TRƯỚC ĐÂY NÓ HAY XUẤT HIỆN CÙNG ĐI TÌM MỘ VỚI NGUYỄN ĐẠC THÀNH - SAU ĐÓ BỊ BỂ THÌ CỨ CHỜ AI MÀ TỴ NẠN VẠCH MẶT THÌ NÓ LĂN RA BÀO CHỮA CHO CHÚNG LIỀN- CỨ THEO DÕI TIN TỨC SẼ THẤY CON BỌ HUNG PHAN XUẤT HIỆN NGAY NHƯ VỤ LIẾM KU THẰNG MẤT DẠY ĐẠI SƯ TÉT OMO NẦY./- Mt68



Đại Sứ Mỹ và cờ VNCH mời đọc và xin cho ý kiến

So sánh sự việc của ông Đại sứ Osius và Đức Cha Hoàng văn Oanh, tôi nghĩ nó không đúng, 2 sự việc hoàn toàn khác nhau :   Đức Cha Oanh là người Việt Nam, lý luận của Cha, là của một người Việt đầy lòng tự trọng, đúng cả tình và lý, nên VC đành câm miệng ! tuy nhiên Cha không phải là người đang làm việc cho một chính phủ nào, hoặc chịu trách nhiệm về một đường lối, chính sách hay nhu cầu chính trị nào đó !  Trái lại :   Ông Đại sứ là một người Mỹ, làm việc cho chính quyền Mỹ, và đang thi hành một nhiệm vụ, một chính sách của Mỹ qua hình thức là một nhà ngoại giao, ông ta phải chịu trách nhiệm nếu bị thất bại ! trên thực tế, chúng ta hoàn toàn không biết, thật sự chính quyền HK đang muốn gì ?! chúng ta chỉ có thể đoán (mò) khi nhìn thấy (bề ngoài) một vài chuyển động của Mỹ mà thôi ! thái độ thân thiện, gần gủi với đám CSVN một cách thái quá, đôi khi làm chúng ta bực mình, thế nhưng! đàng sau sự mềm mõng đó là gì ? chúng ta cũng mù tịt ! ngay cả việc ông ta trở lại Hoa Kỳ, là ông ta đang trở về NHÀ của ông ta, không giống như Đức Cha Oanh là "đến NHÀ NGƯỜI TA..." ! nếu vì thiếu tế nhị, ông Đại sứ đã làm tổn thương chúng ta qua việc không tôn trọng lá cờ Vàng, chúng ta có nhiều cách để tỏ thái độ, không nhất thiết là phải dùng đến những lời lẽ nặng nề, khiếm nhã, đặc biệt là vu khống ông là làm việc cho VC ! điều này chỉ buột thêm oan trái, chứ không cảm thông cởi mở được, không có lợi cho công cuộc đấu tranh chống Cộng của chúng ta !      Nhớ khi xưa, cặp mắt đỏ hoe, trái tim tan vở: hạ cờ Vàng xuống để đổi lấy Tự Do ! khi chính quyền Phi, buộc các chiến hạm VNCH phải hạ cờ VNCH xuống mới cho cặp bến ! , Tự Do cái giá quá lớn, và càng to lớn hơn nữa, với những con người đã từng đem thân mình để bảo vệ nó !        Cách tốt nhất để bảo vệ cờ Vàng chính là hãy làm cho nó Sáng hơn !
Kính,
Jmhung Phan   

No comments:

Post a Comment