NGA VỪA TUYÊN BỐ CHỦ QUYỂN Ở BẮC CỰC
Ngày 15-8-2015 Nga tiến thêm một bước bành trướng dành đất rất nhiều tham vọng, vừa tuyên bố chủ quyền nước Nga trên vùng bắc cực, rộng 12 triệu cây số vuông, là nơi mà Hoa Kỳ, Nga, Na Uy Đan Mạch đang tranh chấp chủ quyền từ lâu nay. Theo sự khám phá của các khoa học gia thì vùng bắc cực chứa 25% trữ lượng dầu và hơi đốt thế giới.
Giấc mộng khôi phục lại đế quốc đỏ vẫn hằn sâu trong tâm của những kẻ mơ mộng quyền lực. Dù nước Nga chưa khôi phục sau khi sụp đổ nhưng ngày nay Putin vẫn không từ bỏ tham vọng qua việc chủ động xúi dục, yểm trợ vũ trang, tài chánh cho thành phần thân Nga, gốc Nga ở Ukraine, khuấy động chiến tranh giành đất dưới chiêu bài” tự trị” và họ đã chiếm được Cremia, một số vùng phía đông Ukraine, gặp phải phản ứng mạnh của chính phủ hợp pháp ở Kiev, gây căng thẳng trong vùng và đưa tới việc cấm vận của Liên Âu và Mỹ, làm thiệt hại khá nhiều nền kinh tế, tài chánh Nga trong thời gian qua.
Nga cũng gặp phải phản ứng mạnh của thế giới qua vụ chiếc phi cơ MH 17 của hãng hàng không Mã Lai bị quân Nga hay là thành phần quân dân theo Nga bắn rớt, làm 289 người thiệt mạng, vụ nầy gây chấn động thế giới, đương nhiên là Nga dùng quyền phủ quyết tại hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc khi hầu hết các nước đưa ra vấn đề nầy.
Trữ lượng dầu, và dầu khí của Bắc Cực
Ngày nay Vẹm vẫn là” thái thú” của Trung Cộng nên” chấp hành nghiêm túc” lịnh thiên triều với chiếu chỉ” 16 chữ vàng và 4 tốt” cho nên từ đất liền thì” thời thái thú, cửa ải luôn mở rộng” để dân Tàu di cư sang đồng hóa, khuynh đảo kinh tế, mang hàng độc qua giết dần dân chúng; rừng thì bán đứt từ lâu với những cái gọi là” hợp đồng” dài hạn hơn 50 năm; vùng biển thì ngư dân bị Vẹm” bật đèn xanh” cho hải quân thiên triều, là thứ” hải tặc” do chính chủ nhà mời vô để cướp, giết, tống tiền dân Việt…cho nên Trung Cộng thoải mái kéo dàn khoan, xua tàu đánh cá qui mô, xây dựng các đảo nhân tạo ngay trong vùng biển Việt Nam mà thái thú Vẹm vẫn tỏ ra rất lễ độ với những phản ứng chiếu lệ, mị dân…nhưng lại hô hào thu tiền, gọi là quỷ bảo vệ tổ quốc, tức là Vẹm vừa làm thái thú và vừa thu tiền nhân dân, với chiêu bài bảo vệ đất nước, quả là loại thái thú ma giáo, gian manh thời đại.
Vẫn hai nước ma quỷ là Trung Cộng và Nga Xô gây chiến từ sau đệ nhị thế chiến và nay thì hai nước vẫn bành trướng thế lực và lãnh thổ. Trong thời gian qua, Trung Cộng lớn lối đòi Mỹ phải trả lại phân nửa đất, chúng chỉ dựa vào chuyện bịa đặt là người Tàu khám phá Mỹ Châu đầu tiên, chớ chớ phải là Kha Luân Bố. Trung Cộng còn yêu cầu Mỹ phải tháo bỏ lá cờ trên mặt trăng, vì họ dựa vào huyền thoại Hậu Nghệ-Hằng Nga mà cho là người Tàu đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, tuy nhiên Trung Cộng chỉ mới phóng phi thuyền không có người lên” trình diện” Hằng Nga, thì con thỏ ngọc đã bị” tiêu diêu nơi miền Lê Mác” khi vừa mới tới mặt trăng. Nhưng mặt trời thì khỏi lo, Nhựt Bản thờ thần Thái Dương, cũng phải chào thua đàn em của Trung Cộng là Bắc Hàn, vừa tuyên bố thành công trong chuyến” du hành mặt trời” mà vẫn không thành” heo quay”, phi hành gia hay” phi hành giả” còn mang cả mẫu mặt trời về trình với lãnh tụ tối cao và thật mập như heo nọc là Kim Jong Un và được tuyên dương. Trong tương lai, nếu ở địa ngục có mỏ dầu, trữ lượng lớn Gas, thì chắc chắn là Trung Cộng công bố chủ quyền, vì Mục Liên là người đầu tiên” xuống địa ngục” và nếu ở thiên đình có tài nguyên thiên nhiên thì Trung Cộng cũng dám cho là nơi mà người Tàu đặt chân đầu tiên qua chuyện” loạn thiên đình” của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Còn Hỏa Tinh thì chưa nghe Trung Cộng ọ ọe, vì phóng lên mặt trăng mà không xong thì làm gì rớ tới Hỏa Tinh? Trong khi anh Bảy Chà Và đã tới nơi an toàn thì mới thấy cộng sản khi sinh ra, bà mụ chỉ thấy cái miệng ra trước./.
Trương Minh Hòa.
15.08.2015
15.08.2015
No comments:
Post a Comment