Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 17 August 2015

CON CHÓ TRU TẮT TIẾNG CỨ CẮN GIẺ RÁCH HÒAI KHÔNG CHÁN

KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN BẤT CỨ AI ĐƯỢC BIỆT PHÁI VỀ QUỐC GIA HÀNH CHÁNH - LÁO 100% MÀ CỨ NGU XUẨN TỰ SÂU BỌ HÒAI./- Mt68

Anh Lê Anh Dũng thân, 

Chỉ có bọn Việt Cộng mới không biết là từ khóa 23 trở về sau, có thi tuyển đi học Fort Benning! SVSQ được ghi tên thi tuyển, 3 lần về Anh Ngữ tại Trường Sinh Ngữ Quân đội. Trúng tuyển cả 3 lần mới được đi. Riêng khóa tôi, Khóa 25, sau khi trúng tuyển Anh Ngữ, còn phải dồn vào 1 trung đội đặc biệt Special Platoon, để thử sức khỏe trong 1 tháng. Trong tháng này, Sĩ quan Mỹ huấn nhục chúng tôi còn kinh hoàng hơn 3 tháng huấn nhục của Thủ Đức để cho theo kịp với Mỹ to lớn hơn gấp bội. Khi vào trung đội này, có hơn 40 mạng, kết quả đi Mỹ chỉ có 10 mạng SVSQ thuần túy, cộng với 8 mạng là Trung Sỹ Thông dịch viên, được các ông Tướng, Tá Mỹ gửi vào.  Sau khi về nước, bắt buộc phải về Trường Bộ Binh, cho dù tôi có làm đơn xin đi học Nhẩy Dù, bị từ chối. Tôi xin 3 ưu tiên: Bến Hải, Cà mâu, và Rừng sát cũng bị từ chối.  Vài năm sau, có chuyện biệt phái qua Cảnh sát, thì vài anh lại nộp đơn và được về Cảnh sát.  Trung Úy Thọ (Khóa 24 TĐ) được đeo lon Đại Úy Cảnh Sát ngay. Nhưng khi đi tù, bị Việt Cộng ném lựu đạn chết cùng với nhạc sĩ Minh Kỳ (?) và mấy người bạn nữa.  Thằng Áo trận này là Việt Cộng thứ thiệt nên chẳng  biết gì, chỉ nói bậy. 

Trần Văn Tích đây. Tôi đề nghị Anh scan bằng tốt nghiệp của Trường Fort Benning và đưa lên mạng nhằm trả lời
thắc mắc mà một số vị nêu ra. Hoặc nếu Anh phải thiêu hủy văn bằng liên hệ sau ngày 30.04 thì Anh có thể xin văn
phòng Trường Fort Benning cấp cho bản sao, chắc không có gì khó khăn.
Tôi được Hoa Kỳ ân thưởng Army Commendation Medal, sáng ngày 30.04 vội vàng mang đi đốt. Khi ra được nước
ngoài, tôi xin lại bản sao, các giới chức hữu quyền cấp phát ngay rất nhanh. Tôi nộp bản photocopy cho các nhà 
thương Đức để xin việc, coi như một văn thư bảo đảm khả năng và Đức sẵn sàng cứu xét với nhiều cảm tình. 
Thân ái chào Anh. Mong có ngày gặp lại Anh như hôm nào đã gặp Anh tại Cali vào dịp ra mắt sách của anh bạn
Tiến sĩ Mai Thanh Truyết. 
Trần Văn Tích 
***
Chào Anh Lê Bình;

Khong biet toi co nen tra loi nhung du luan vo can cu do khong? Vi toi nghi, that la NGU moi cho rang ngay o tu dua tren cap bac! Khi toi duoc tra tu do cuoi nam 1980, van con mot anh Trung Si ten Lanh ma chung toi dua gion goi la "bon lanh" (tuy anh hieu). Mot ha si CSQG, tai xe lai xe, ve sau toi. Truoc toi, cung co vai Thieu Ta, Dai Uy, tham chi co mot ong Dai Ta da ve truoc toi! Chi co nhung thang Viet Cong nam vung NGU XUAN moi noi la ngay trong tu la theo cap bac. Hon nua, toi khong phai la Trung Uy, coi Hoi Quan Sinh Vien. Truoc khi toi biet phai ve truong Quoc Gia Hanh Chanh (nguy quyen, theo Viet Cong noi), toi la Truong Ban An Ninh (ban 2), kiem Truong Ban Chien Tranh Chinh Tri (Ban 5), kiem Quan Ly Hoi Quan sinh vien!  May hom nay, bon Viet cong nam vung len tieng chui toi kinh hoang, tuc tiu. Toi khong muon tra loi bon chung, vi neu tra loi la mac muu chung, cang viet, chung cang co dip de chui boi tiep tuc.
Bon chung con goi dien thoai ham doa giet toi nhieu lan roi. 
Thoi, ke me bon chung, ban hien. Chuc ban vui, Chu Tat Tien, chien si VNCH se chien dau chong Cong San den hoi tho cuoi cung.

No comments:

Post a Comment