VẬY MÀ CŨNG CÓ 100 ĐỨA NGU ĐẾN NGHE NÓ NÓI NHỮNG LỜI LÁU CÁ - THẬT LÀ TỘI NGHIỆP CHO NGƯỜI VIỆT SAN JOSE - CÒN BỎ TIỀN RA MUA SÁCH MÁNH LƯU MANH, XỎ LÁ CỦA NÓ NỮA THẬT LÀ HẾT Ý KIẾN./- Mt68
Vài chuyện bên lề buổi ra mắt sách của “đại gia” Alan Phan!
một số người tham dự hơi "buồn và hụt hẫng một chút" vì cứ nghĩ rằng hôm nay đến đây để được nhận sách tặng từ một doanh gia thành công, nghe đồn làm ăn với hàng trăm triệu Mỹ Kim. Nhưng không phải như vậy. Các bạn trẻ đã phải móc hầu bao của mình để mua sách từ một đàn anh giàu có và thành đạt. Âu cũng là cái giá phải trả để nghe nói, đọc về sự thành đạt của người khác.
Tiến sĩ Alan Phan nói chuyện.
Bài và ảnh: Phạm BằngTường
Cali Today News - Với cách ăn nói dí dỏm, khôi hài, châm biếm, bộc trực, đôi khi bình dân và với hơn 40 năm kinh nghiệm làm ăn khắp thế giới (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam, Madagascar...), Tiến sĩ Alan Phan đã phát biểu trước gần 100 người tham dự tại buổi nói chuyện mang chủ đề "Tâm tình cùng doanh nhân" do Văn Thơ Lạc Việt phối hợp cùng Bác sĩ Chỉnh Hình Lê Vũ, tổ chức vào lúc 1:00 chiều ngày chủ nhật 23-8-2015 tại 730 S. 2nd. St. San Jose.
Một trong những câu nguyên văn như sau: "...Về Việt Nam làm ăn mệt lắm. Đi ‘cua gái’ vui hơn...” Ông nói tiếp: “Muốn về VN làm ăn phải có thế lực đỡ đầu, phải có quan hệ quen biết với các giới chức có thẩm quyền và nhất là phải có cái ‘suy nghĩ’ mà ông gọi là theo cách nói ở VN bây giờ là ‘tư duy’ theo kiểu VN chứ không phải theo kiểu Mỹ và thêm hai điều kiện nữa: Phải giả ngu và khùng mới được”.
Những phát biểu theo thực tế của Việt Nam ngày nay, pha trộn chút khôi hài, khiến cho buổi nói chuyện của ông trở nên lôi cuốn GIỚI TRỘM CƯỚP ĐĨ ĐIẾM. Mục đích là để bán sách chia cho Ban Tổ Chức một vài chục uống cà phê chơi thế thôi.
No comments:
Post a Comment