CHỪNG NÀO AI CŨNG THẤY "HÁT CHO MA GIÁO" THÌ TỰ NHIÊN KHÔNG AI TỚI NỮA./- Mt68
KHÔNG LẼ HẢI NGOẠI THUA HAY SAO??
Theo tin của đài Little Saigon sáng nay đưa tin, Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam vừa cho trình chiếu một cuốn phim để bốc thơm Cố Đại Tướng VC Võ Nguyên Giáp về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1945.
Chi phí cho cuốn phim lên đến 21 tỷ đồng. Thế mà khi cho trình chiếu liên tiếp trong 3 ngày ở các rạp chiếu bóng vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, chả ai mua vé vào xem, khiến nhà nước Công Sản Việt Nam bẽ mặt. Ai nguỵ, ai không nguỵ người dân đa tỏ tường. Cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa, bịp dân đã rớt ra từ khuya rồi ! Điều này cho thấy nhà nước CSVN hết BỊP được dân nữa rồi !.
Không biết chừng nào người Việt ở hải ngoại có được hành động tương tự như người dân trong nước, nghĩa là biết tẩy chay những nơi nào không đáng đến nhất là không tham dự những nơi mà những tổ chức gian manh, phỉnh gạt, lừa đảo thì không nên đến. Tay sai và bọn đầu nậu chính trị thường lấy danh nghĩa là người Quốc Gia tổ chức những buổi ca nhạc để dụ khị quí đồng hương đến để lấy con số tham dự , khoe thành tích để đánh lừa những người ở xa, thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, ngây thơ nhẹ dạ cả tin. . Chúng thường dùng mánh khoé dụ khị như tặng quà, ăn uống miễn phí để chiêu dụ người đến tham dự cho mục đích riêng tư của chúng.
Dù với hình thức nào đi chăng nữa chúng ta nên sớm cảnh giác, kẻo bị mắc lừa.
Người dân trong nước dứt khoát không mua vé xem phim Chiến Thắng Điện Biên Phú quả đáng khâm phục, quả là tấm gương để người Việt ở hải ngoại noi theo.
Mong lắm thay.
Phúc Lâm (CN)
No comments:
Post a Comment